1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hic hic que củi đúng là que củi thật, tớ như này mà đi đâu ai cũng kêu la lắm rồi, nhiều lúc mình đang tự tin mà cũng phải ỉu xìu, thôi đành an ui là tuy gày nhưng mà khoẻ(oánh nhau với bọn nó toàn thắng thôi hi hi ).Mùa đông thì con gian dối 1 tẹo mùa hè thì ko biết làm thế nào đây, xương cổ cứ gọi là thi nhau trình bày------->đau khổ thật. Mặc quần áo ở nhà vào phát là mọi người baỏp như trẻ conTớ toàn phải may áo điệu điệu bèo nhún cho đỡ lộ nhưng nhiều lúc thì kệ, cứ quần tụt áo phông mà mặc sợ gì nào. Mấy con bạn thì cứ kêu ứơc được ăn thoải mái như mình còn mình lại nhìn chúng nó rồi ao ước
    tập aerobic có ăn thua ko mọi người nhỉ ?Hè này em định đi tập nhưng lại nghe hóng hớt là tập cái đấy làm V1 smaller.Suốt ngày bị papa nói là người như cái kẹo thế này ma nó rrước
  2. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng bi quan thế, chị hồi 17,18 người cũng gầy gò lắm. Đã thế lại còn cao. Ngày xưa đọc báo thấy cô siêu mẫu Claudia Schiffer bảo là "hồi 17 tuổi tôi gầy gò phẳng lì như con trai" thì không tin lắm. Nhưng bây h chị 23 tuổi, người đầy đặn như thường. Cơ thể em có thể phát triển hơi chậm so với những người khác thôi. Bạn trai thì cũng chẳng cần tìm. Nếu em là người vui vẻ, dễ mến, dễ thương thì thế nào cũng sẽ có khối anh chết. Yêu nhau đâu phải vì gầy hay béo, cao hay thấp! Chưa kể "key" ở đây không phải là có bạn trai mà là "tự tin ở bản thân mình" và "ăn uống healthy và thoải mái".
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đứa em gái tớ còm nên mặc quần áo cũng khó khăn ....
  4. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Hix,em tưởng em đã kinh khủng lắm rồi,hóa ra que_cui còn hơn em.Em 1m62 mà những 42kg cơ.Làm sao cho đc 48kg bây giờ??
  5. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hic hic que củi đúng là que củi thật, tớ như này mà đi đâu ai cũng kêu la lắm rồi, nhiều lúc mình đang tự tin mà cũng phải ỉu xìu, thôi đành an ui là tuy gày nhưng mà khoẻ(oánh nhau với bọn nó toàn thắng thôi hi hi ).Mùa đông thì con gian dối 1 tẹo mùa hè thì ko biết làm thế nào đây, xương cổ cứ gọi là thi nhau trình bày------->đau khổ thật. Mặc quần áo ở nhà vào phát là mọi người baỏp như trẻ conTớ toàn phải may áo điệu điệu bèo nhún cho đỡ lộ nhưng nhiều lúc thì kệ, cứ quần tụt áo phông mà mặc sợ gì nào. Mấy con bạn thì cứ kêu ứơc được ăn thoải mái như mình còn mình lại nhìn chúng nó rồi ao ước
    tập aerobic có ăn thua ko mọi người nhỉ ?Hè này em định đi tập nhưng lại nghe hóng hớt là tập cái đấy làm V1 smaller.Suốt ngày bị papa nói là người như cái kẹo thế này ma nó rrước
    [/quote]
    Cái chỗ vàng vàng ấy, bạn ơi đừng có lo. Như tớ đây nhé, hồi lớp 10, đo chiều cao là 1m49, từ đấy chẳng bao giờ đo nữa vì sợ mình thất vọng mất tự tin . Đến bây giờ cũng chẳng biết mình cao chính xác bao nhiêu. Cân nặng TB của tớ hồi chưa sinh em bé là từ 38kg đến 40kg. Thế nhưng mà tớ vẫn có người rước như thường. Mấy người muốn rước tớ đều đạt tiêu chuẩn từ 1m70 trở lên. Vì thế điều quan trọng hoàn toàn ko phải do hình thức quyết định đâu bạn ạ. Mấy cô đối thủ của chồng tớ á, toàn đẹp hơn tớ gấp trăm nghìn lần cơ, mà vẫn bị tớ cho đo ván đấy.
    Tự tin bạn nhé, đấy là điều quan trọng. Các cụ dạy "biết mình biết ta trăm trận trăm thắng" mà. Mình ko đẹp về hình thức thì mình đẹp về tâm hồn, đẹp về nhiều cái khác.
    Chúc vui.
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày bị papa nói là người như cái kẹo thế này ma nó rrước
    [/quote]
    Ấy ơi đừng lo. Còm cõi như tớ mà vẫn khối người xung phong rước đấy. Bây giờ có chồng rồi mà vẫn có người tình nguyện rước nữa cơ mà. Gầy nên an ủi là trông trẻ lâu. Mọi người nhìn mấy đứa bằng tuổi làm cùng tớ, ai cũng tưởng hơn tớ vài tuổi
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Eo, tớ 23 tuổi, có ng iu đã 2 năm nay, thế mà có béo lên đâu cơ chứ, cứ 37kg thui, hic.
    Tớ có ý kiến, nếu bạn gầy thì chú trọng vòng 1, ăn mặc cho nổi bật tí, tớ hay mặc kiểu áo ráp ngang phần ngực, như thế nhìn đỡ gầy hơn là mặc 1 cái áo suôn thẳng, hoặc mặc áo 3 lỗ cổ rộng, nhìn vòng 1 to ra, cho nên dù ko thay đổi được sự gầy nhưng cũng không đến nỗi trước sau như một.
  8. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của que_cui và extraordinary_gemini phát phì cả cười
    Các em ơi, tập aerobic đi! Tập nhiều ăn nhiều chắc chắn cũng phải béo lên đựơc chứ! Tập tành vừa vừa đủ để có cảm giác ăn uống ngon miệng và nhiều hơn bình thường thôi chứ làm sao V1 bé đi được.
    Còn nếu cơ thể không hấp thụ thì chị thấy bạn chị uống thuốc có nấm Linh chi, em tìm hiểu thử xem. Chị thấy có hiệu quả đấy!
    Ngay cả chị hồi trước khi lên đại học cũng gầy, đến lúc lên ĐH một cái thì chả hiểu sao tăng vọt lên tận 7, 8 kg! Đến lúc đấy lại lo lắng ngày đêm làm sao giảm được cân đến toé cả khói!
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hi hi vào đây đọc bài của mọi người đâm ra lại yêu đời hẳn lên.Thank mọi người nha, em cũng chẳng tự ti gì đâu vẫn yêu đời lắm nhưng bố mẹ +mọi người xung quanh kêu nhiều quá đâm ra nhiều lúc cũng tủi phận.Ngày xưa em đâu có gầy lắm (1mét 50 và 45 kg ) thế mà ko hiểu sao lên đh phát là cân nặng cứ trượt dài theo năm tháng (thề có chúa là em ko gây ra tội ác gì để trời đày cả).Em nghĩ chắc tại em đi học xa nên về mệt chẳng muốn ăn uống gì nữa (nhà em cách trường 15 km , ngày nào cũng đi đi về về )-----> ko thể béo được. Cơ mà em cũng lười lắm , chả thể dục thể thao gì hết, cứ ăn xong là nằm lăn quay ra như con hờ....eo ý.Em chỉ ăn được có 1 bát cơm/bữa cố lắm thì lại ấm ách khó chịu.Anyway, được cái em tuy gày còm nhưng mà ko ốm yếu, vẫn đủ sức đạp bay bọn bạn ra khỏi bàn, ghế, giường hay bất cứ thứ gì mà chúng nó đang cư ngụ nếu như có xung đột xảy ra
  10. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Bà con lo lắng làm gì cho no mệt xác ra. Bà cô tớ hồi còn học Đại học gầy như que củi, chân tay to như cái tăm. Mà đợt đấy cách đây cả mười mấy năm thì phải, Hà nội ưa để đầu xù mì. Bà cô tớ cũng đú theo nên cái mặt đã nhỏ nay lại càng thêm phần gầy gò, dơ xương.
    Thế rồi bà ấy lấy chồng năm 30 tuổi và càng ngày càng béo ra mới chết. Chẳng ăn gì, chẳng làm gì mà vẫn cứ phát phì. Mẹ tớ bảo là phụ nữ đến độ tuổi nào đó sẽ phát tướng, cả đàn ông cũng vậy. Tất nhiên là cũng có ngoại lệ nhưng đến 90% là như thế. Ít nhất là đúng trong phạm vi nhà tớ. Mấy bà cô, ông chú hồi trẻ thì cũng gầy gầy , thon thon nhưng qua tầm 30 -35 là mọi người rủ nhau phát tướng, suốt ngày gọi nhau ý ới ra bờ hồ tập thể dục. Có mỗi mẹ tớ là trước sau như một, không thấy gầy đi mà cũng chẳng béo lên mấy so với hồi còn trẻ.
    Tớ bây giờ béo lên được 1 tý chứ hồi học cấp 3 và Đại học cũng chỉ 38-39kg. 3 vòng như 1. Bây giờ lên được đến 41kg là thấy cũng giỏi lắm rồi. Mua quần áo khó dã man luôn. Nhưng kệ thôi. Đâu rồi sẽ vào đó hết. Ối người muốn gầy như mình có được đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này