1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Phần 3
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập_ Tự do_ Hạnh phúc
    _________________________
    ĐƠN XIN TỪ CHỨC
    Kính gửi: bác Thuyền xa xứ, người đã đề cử Que_củi, Ông già chạy rất nhanh, thành viên danh dự_người lập topic, đồng kính gửi các hội viên thân mến
    Tên em là: Nguyễn thị Que Củi, tên thường gọi: Que củi
    Ngày sinh: 18/02/06
    Nguyên quán: Việt Nam
    Hiện nay đang được tạm giữ chức hội trưởng hội " những giai nhân que củi".
    Sau một thời gian tham gia hoạt động hội cũng như tham gia hoạt động lãnh đạo hội ( hoạt động lãnh đạo: 24 tiếng, kể từ khi biết tin đắc cử và phát biểu nhận chức) em tự cảm thấy, em không phụ hợp với cương vị nói trên, vì các lý do có thể dễ dàng liệt kê sau đây:
    - Thứ nhất, em: tuổi đã cao, sức đã yếu, nhan sắc dù không có nhưng cũng đã tàn phai, nên không còn phù hợp với vai trò làm bộ mặt đại diện cho hội nữa.
    -Thứ 2, em không có đủ chuyên môn về làm đẹp, ( trên thực tế là không biết gì, điểm chuyên nghành làm đẹp của em xếp vào loại yếu kém).
    -Thứ 3, do công việc cá nhân quá bận rộn của em ( mải buôn chuyện trong nhà, chuyện ngoài ngõ, chuyện bên YM, chuyện bên MSN, chuyện bên Skype....hehe) nên em không có đủ thời gian ghé thăm topic, đọc bài và post bài thường xuyên, chứ đừng nói gì đến thống kê, quản lý thành viên
    -Thứ 4, vì lý do địa lý cách trở, em ở vùng sâu, vùng xa, nơi xa xôi hẻo lánh, không gần trung tâm đầu não, nơi tập trung các đầu mối giai nhân que củi ( chỗ em toàn các giai nhân bó củi )
    -Thứ 5, cái này khó nói ghê, hehe, tóm lại, vì tương lai của em, các bác tha cho em.
    Vì vậy, em làm đơn này, mong các bác xem xét cho em được về hưu trước thời hạn.
    Trước khi từ chức, em xin đề cử Gemini là người kế nhiệm. Với vai trò một hội viên tích cức của ttvnol, hội viên nhiệt huyết của box làm đẹp_của topic những nàng gầy gò que củi, một hội trưởng lão luyện đầy kinh nghiệm của PINK LOVER bên box sở thích ( xây được nhà 2 tầng rồi đấy ạ), thì theo em , Gemini hoàn toàn có đủ khả năng đảm nhiệm vai trò hội trưởng hội "những giai nhân que củi" này.
    Kính mong các đồng chí lãnh đạo, các bác có thầm quyền giúp đỡ giải quyết, cho em sớm được toại nguyện.
    Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.
    Vùng quê xa xôi hẻo lánh, 13.04.2006
    Nguyễn thị Que Củi
    Hết
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 13/04/2006
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 13/04/2006
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ... ha ha ha ha !
    (ngưòi xưa cười 3 tiếng, bây giờ cười 6 tiếng cho thêm phần lạc quan về tương lai của hội ... giai nhân que củi !)
    Em hội trưởng diễn văn, anh đọc ngược từ phần 3 trở lại , đọc tới đâu cười lăn tới đó . Khiếu văn chương của em và khiếu khôi hài, anh đang thắc mắc cái nào trội hơn cái nào đây ... Xem như là song toàn, tài không thể thiếu được ở những vị lãnh đạo á !
    Đơn từ chức của em bị "quốc hội" (cái này anh phăng lên sau những ngày đọc báo VN quá nhiều) bác bỏ !
    Bác bỏ dựa trên những phản hồi lý do của em đưa ra như sau
    Tuổi càng cao thì càng có kinh nghiệm lãnh đạo .
    Sức yếu nhưng em có tài diễn văn truyền cảm sách động quần chúng như phần 2 & phần 3, càng cho thấy hội sẽ phát triển đảng bộ ... hông chừng toàn thế giới "in-tẹch-na-sân-nale" à nha ...
    Nhan sắc thì thược được đi người với tài theo thói thường trong các lời người xưa nói lại . Nhan sắc càng tàn phai thì tài càng phát triển mạnh mẽ . Tân cổ giao duyên . Hợp với lẽ thời nay của box làm đẹp, chỉ cần có tài là sẽ ... đẹp . Tại tuyên ngôn độc lập của box làm đẹp là ... "hông có người xấu, chỉ có người hông có tài ... làm đẹp mà thôi" ==> tóm lại, đi từ lời xưa đến lời nay, em có tài tức là em đẹp ! see that ? hihih
    ==> đại diện cho hội thì sẽ có PR . Em phải là hội trưởng lãnh đạo truyền hứng cho hội gia nhân hiện đang mang tên nick của em á !
    Người lãnh đạo tối cao hông cứ phải biết tất cả chuyên môn . Mà chính là người biết ... xem người và dùng người . Thêm vào đó, phải là thiên thời địa lợi . Cứ xem em tiến cứ hội Germini làm hội trưởng là biết ngay em biết nhìn ra nhân tài rồi . Em hay Gemini, hội trướng hay hội phó chỉ là tước vị . Có lợi cùng hưởng mà lỡ bị gì thì cùng chết chung ! (cứ xem thứ truởng và bộ trướng bộ GTVT thì thấy hihi đùa tí thôi, đừng sợ nha)
    Lãnh đạo tối cao như em sẽ có hàng loạt cố vấn chuyên môn . Thí dụ, em cần cố vấn tâm lý của đàn ông, anh có thể tình nguyện cố vấn .
    Cứ xem tổng thống Mỹ mỗi kỳ đắc cứ, bao giờ đi đâu cũng có đủ các specialist & advisors cả .
    ==> lý do từ chức đưa ra hông thích hợp
    bận rộn quá thì em nhờ hội phó giúp đỡ . Một hội phó không đủ thì em đề cử liên tiếp nhiều hội phó . Có ai cấm là chỉ có một hội phó đâu thôi . Cứ xem kìa, bộ trướng có luôn 3 hay 4 thứ trưởng giúp đỡ . Hội phó này bận thì có hội phó khác . Ấy là chưa kể trách nhiệm "ghé thăm" sẽ còn được rải đều cho các thủ quỹ , PR, thư ký và ... hội viên danh dự Ông Già nữa kìa ! he he
    ==> chưa gì hội trưởng đã quên mình vì hội mà tính ôm đồm nhiều chuyện quá nha ... Càng cho thấy hội truong Que Củi rất là hy sinh tận tụy ! Hông cho từ chức ! kekeke
    ===> thì ... thì ... điều khiển từ xa ! Nói như trong chiện gì mà anh đọc của Trung Quốc, "nằm trong trướng trong màn chi đó mà bấm độn điều khiển tướng binh ngoài ngàn dặm" á ! Té ra cái thời xa xưa của TQ họ đã tiên đoán được về internet điều khiểu từ xa rồi hén !
    Mà model thời nay anh cũng thấy đúng . Như thủ đô Washinton của Mỹ đâu có phải là nơi tập trung các thuong mại kỹ nghệ đầu mối kinh tế lớn như NewYour như Los đâu . Đừng nói đâu xa, ngay chính VN kìa . Hanoi không phải nơi đầu mối các kinh tế tầm cỡ lớn như SàiGon á !
    Càng khó nói càng cho thấy khả năng politics chính chị của em rất là giỏi . Tức là, biết lúc nào .. hông nói ra các điều hông nên nói . Có thể đương đầu với các phóng viên nhà báo bên ngoài nếu lỡ .. hội có bị scandal !
    Hông tha hông tha !
    Nói tóm lại, em và Gemini, nêu em hông là hội trướng thì cũng phải là hội phó . Chức vị hông quan trọng . Quan trọng là anh thấy thread này 2 em rất là ... rất là .... (hông biết dùng từ , chịu thua) .
    PS: anh đọc bài em post thấy vui vui nên reply vui vui lại chứ thật tình hông có ý gì đâu nha ... Nói xàm xàm cho vui vậy thôi . Tụi em post bài vui vẻ và tự nhiên .. tán dóc tiếp !
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm nay trời ko nắng lá thu bay bay....---> trời đang mát mẻ gemini tranh thủ lảm nhảm tí tẹo nhé hội nhà que.Đúng là biết thân biết phận, chả dám hát hò ở đâu chỉ dám vào đây vì ko bị ăn cà chua trứng thối. Ở nhà mỗi lần G cao hứng hát ( dù là rất nhỏ----> chưa gì đã bị papa nhắc nhở : bố xin con, con hát nữa hàng xóm người ta lại bảo bố ko dạy con về nghệ thuật ) ối zời ơi là zời , thế mà tớ có 9 cái hoa tay đấy cả nhà ạ, hoa chân thì chưa thống kê được vì cứ zơ lên là ngã chổng kềnh
    Hix vừa phải chạy long sòng sọc lên vì đi khám sức khoẻ + xin 1 lô 1 lốc dấu( ko phải cho chức hội phó hội gầy đâu nhá ), chị sinh đôi của tớ chuẩn bị đi thi tại chức tại chiếc mà lại đang đi làm nên tớ bị đem ra làm hình nhân thế mạng Trộm vía chứ đi khám sức khoẻ vui gần chết ý ạ, đưa cho cô bác sĩ 20k ---> " cháu muốn ghi thế nào " he he tớ cứ ngồi bốc phét bao la luôn, nào là 1mét 55 nặng 45 kg , thị lực 10/10 trong khi bà chị iu quý của tớ có 1mét 48 và 37, 38 kg gì đấy. Xong tiết mục sức khoẻ đến tiết mục xin chứng nhận lí lịch với bản sao giấy khai sinh, gớm trời thì mát thế này mà các chị xinh tươi ở phường cứ hạch sách tớ hết cái này đến cái kia , chẳng nhẽ lại gào lên : ko thấy em gầy còm ốm yếu thế này hay sao mà còn hành hạ em thế---> rút ra một kl là sau này có con trai nhất quyết là ko cho nó lấy các em xinh ( ko tươi) ở phường, xã hay đơn vị hành chính tương đương sau 1 hôì lê la bên bõ Pink sang đây đọc tiểu thuyết new version của nàng củi với đủ 3 part 1, 2, 3 cả nhà có công nhận với tớ rằng : Ko ai có đầy đủ các phẩm chất lãnh đạo hội này như Qc ko ?
    Hilite tí cho nó hoành tráng? Xem nhé, nàng ý ăn nói gãy gọn, mục nào ra mục đấy này, tuổi tác kinh nghiệm cũng rất phù hợp cho cương vị này , lại thêm khả năng PR vô biên nữa chứ ( cứ thấy cái thread này lên cần này trang là biết cả nhà nhỉ ?) Vì vậy thay mặt mọi người ở đây, Gemini kiên quyết đi theo con đường mà anh thuyen cùng các bạn đã đề ra , đó là tiếp tục ủng hộ nàng Củi vào chân hội trưởng và sẽ cố gắng hết sức mình cắp tráp đi theo nàng củi làm hội phó he he .Đề nghị cả nhà vào uý lạo tinh thần cho nàng củi vì nàng ý đang chết lụt với 3 cái Project.Tuy nhiên với khả năng của 1 phụ nữ Việt nam tiêu biểu ( nhầm, vấp đĩa , tua lại ), khả năng của 1 cô gái Việt nam tiêu biểu : đảm việc nước giỏi việc nhà, chúng tôi hết sức mong đồng chí củi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Về vấn đề địa lí xa xôi cách trở , đồng chí đừn có lo vì thời buổi thông tin hiện đại , đấy ko phải là vấn đề. Cuối cùng kết luận lại là tôi đi nấu cơm đây và nàng sẽ là hội trưởng
    To anh thuyền : Gemini rất hâm mộ cách nói chuyện của anh
    To beauty : làm thủ quỹ thế nào mà cứ béo lên thì tớ bảo ( nói nhỏ có gì 2 chúng mình cùng béo )
    To cả nhà: hôm nay tớ cân được 41 cân, lại về với cái máng nhợn rồi chán thía ko biết
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí tán thành nàng que_cui làm hội trưởng ! Không được từ chức đâu nhé !
    Tương lai 1 buổi ọp họi họp những giai nhân gầy ở Hà Nội sẽ ko xa đâu ....!
    @thuyenxaxu : cám ơn bác đã đóng góp ý kiến cho nhà của những giai nhân gầy !
  5. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào , em thấy topic xôm quá.Chúc mừng bác que củi lên chức hội trưởng
    Các bác thông cảm vì em ko online ,cũng tại vietel nó đứt cáp nên mọi thông tin trên mạng em đều ko biếtBác nào mà định dùng ADSL thì em khuyên nên dùng của VNN .Em chắc là khi mạng hỏng hóc thì công ty sửa chữa sẽ nhanh hơn.
    To bác gemini : Bác tranh thủ thời gian học cách chia các động từ ở thời hiện tại,Qk kép, tương lai...Bác học thuộc khoảng 20 động từ thì chắc chắn sẽ qua
  6. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0

    Được vangtrangdemnay sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 13/04/2006
  7. Beautiful_mind84

    Beautiful_mind84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là, chưa đầy 24h, hội chúng ta đã xẩy ra biết bao nhiêu là sóng gió, đúng là làm chính trị có khác bà con nhẩy? Nói chung, Beauty em nhất trí ủng hộ ý kiến của các thành viên có tiếng nói nặng ký đã phát biểu hoành tráng ở trên. Xin nhiệt liệt đề cử đồng chi que_cui nhậm chức hội trưởng hội giai nhân gầy của chúng ta! Bà con cô bác xin tạm ứng cho 1 tràng pháo tay nào ]
    Khổ quá, sau 1 ngày làm việc đầy mỏi mệt, hết hội họp lại ghi chép, viết bài, về đến nhà tự dưng Beauty cứ ít nói hẳn đi, chính xác là lười viết hẳn đi, tại chất xám...xịt fải sử dụng tối đa cả ngày để kiếm cơm rồi mà, hic hic. Với lại, cái TTVN này ngộ ghê, đáng ra ở dưới phần "trả lời" fải có nội dung 5 bài viết gần nhất để người viết tiện theo dõi, đằng này lại là nội dung 5 bài viết đầu tiên, quote đi quote lại mệt lém, mà như thế này thì không nhớ người trước nói gì để còn..."té nước theo mưa" Than thở tí cho mọi người hiểu nỗi lòng của người làm công tác truyền thông như em, "lực bất tòng tâm"
    Mà công nhận là em đi họp hành nhìu, nghe đủ các thể loại sếp phát biểu ý kiến, mà chưa từng thấy ai đọc diễn văn trôi chảy như sếp que_cui nhà ta, đề cương chiến lược được hoạch định rõ ràng chứ không chỉ là công thức sáo rỗng trên giấy tờ, em nghe mà cứ gọi là mê mẩn, chứ không như mọi khi chỉ chăm chăm lấy fong bì xong là chuồn (nịnh sếp tí, nhờ tăng bổng lộc cho iem sếp nhá )
    Phù, họp hành căng thẳng cuối cùng hội nghị của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp, mọi người đã nhất trí biểu quyết và rút ra kết luận, đồng chí que_cui tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò của một hội trưởng, các đồng chí khác nỗ lực phụ tá cho đồng chí hội trưởng hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu trong năm 2006! Bây giờ đến phần phát phong bì ...Nhưng mừ, em mới nhậm chức thủ quỹ, quỹ còn rỗng không à, thui thì tạm thời ứng cho mỗi đại biểu 1 cái hun làm quà lưu niệm gọi là "của ít lòng nhìu" Xin quý vị hãy mạnh dạn lên nhận quà của BTC chúng tôi ạ!
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói trời HN hôm nay se lạnh rồi . Các nàng gầy ở HN nhớ ăn uống tích cực nhé !
  9. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    up
  10. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí cho từ chức....
    "Chức bất khả ép...
    Ép bất khả...làm"....
    Tớ giữ Que cui cho riêng tớ....hê hê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này