1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    iem là iem đi ngó nghiêng Aerobic rồi ạ. Nhưng nó không nhận iem học đâu ạ, hic. Vì 1 số lý do chính sau:
    +iem gầy quá, làm xấu đội hình của nó.(nó không nói, nhưng em bít mà, hix)
    +iem chả chống đẩy được( vì hai cái cẳng gà của em nó bé quá)
    +iem chả xoạc được(đau lắm)
    +iem chả chồng cây chuối được(chóng mặt lắm)
    + thêm một vài ly do tế nhị khác....(chân cong, 3 vòng như một...)
    Còn cái các bác hay gọi là Aerobic ý, theo iem biết nó chỉ là thể dục thẩm mỹ thôi. Một vài bài tập vận động thôi ạ.Hình như là:
    ...Iam a babie girl, in a babie world......1,2,3... lên bục... 4,5,6 sang trái..... 22,34,56,7 chuyển...... đầu gối vuông góc.....đá cao chân lên.... chuyển....
    Cũng theo em thấy thế thì nhàm chán quá, có khi chơi thể thao lại hay, có thêm tí hứng thú canh tranh.
    Bây giờ em bị đặt vào tình trạng phải lựa chọn: cái đầu hay thân hình. Cả 2 cái của em hiện nay đang rơi vào tình trạng tồi tệ. Em không có khả năng ( không hiểu cỏ phải thiểu năng không) và thời gian để chăm sóc cho cả 2 cái cùng một lúc như các người đẹp khác được. Có khi em cố gắng copy 1 ít gì đấy vào cái đầu đang thừa bộ nhớ của em, sau đấy em qua sang tập trung design kiểu dáng mẫu mã nhỉ?
    Để che khuyết điểm: em cũng đã mặc loại áo điệu điệu, bèo bèo, nhún nhún, nơ nơ, dây dây,( chủ yếu là để đi uống caffe giao lưu hay tên dân gian thường gọi là đi xem hàng) nhưng mà em phát hiện ra 1 điều, bao giờ em mặc mấy loại áo như thế thì:
    + thời gian thay quần áo của em kéo dài thêm từ 30 phút đến 1 tiếng.( các phụ kiện rắc rối quá)
    + thời gian nói ,tốc độ suy nghĩ truớc khi nói, tốc độ nói, âm lượng giọng nói đều giảm đi ít nhất là 2/3.
    +Chủ đề các cuộc nói chuyện, giọng điệu và các ngôn ngữ và các từ, ngữ hay dùng đều thay đổi đến 140 độ (thỉnh thoảng thay đổi đến 180 độ, hic, làm em về nhà mất ngủ vì lương tâm cắn rứt).
    +Mình mẩy đau ê ẩm ( vì phải gồng).
    Vì thế cho nên, dù thích em cũng ít mặc lắm. Lúc nào cần đi "diễn" thì em mặc thôi. Bác nào có kinh nghiệm truyền dạy cho em 1 ít, chứ không thì khổ em quá.
    Còn quần kể cả nó không tụt, thì gặp em nó cũng thành tụt. Váy, kể cả nó không xoè, gặp em cũng thành xoè. Còn dép cao gót , nó trốn, em chả thấy mặt nó bao giờ, nó sợ em biến nó thành cà kheo hay sao ý.
    Em còn một vấn đề nữa đáng lẽ phải mở topic riêng, nhưng tiện quen biết đây em hỏi luôn: iem thì iem là người Hà Lội, nhưng mà em chả hiểu mặt mũi em thế nào mà em rất hay bị hỏi: em ở đâu?(một các hỏi tế nhị, tương đương với em ở tỉnh nào?hay Quê em ở đâu) Em lên Hà nội học lâu chưa? Nhà em có nhà riêng trên này à? hay em phải thuê nhà?.( đặc biệt là lúc mặc mấy cái áo điệu điệu). Hix. Các bác nhân thể chỉ dẫn cho em mấy đường cơ cản về phong cách, xịt tai thành phố phát.
    Các bác thông cảm, ở đây em không có ý so sánh gì giữa cấp xã và cấp phố nhưng em ấm ức lắm. Bao nhiêu năm em sống giữa lòng thủ đô, nói tiếng Hà nội cực chuẩn thế mà giờ đây em bị người ta nhận biết sai lệch nguồn gốc xuất xứ: Em mà cứ nhận em là người tỉnh thì lại bị coi là trối bỏ cội nguồn. Nan giải, nan giải.
    Đến giờ em đi uống sữa rồi
    PS: Mải ba hoa bốc phét, quan trọng nhất thì lại quên Bác nào có quen anh nào, không quan tâm đến chuyện gầy gầy béo béo thì giời thiếu cho em nhá. Em cũng mong đời em 1 lần đánh bại được các đối thủ xinh đẹp gấp em vài chục lần ( hay vài trăm nhỉ?)
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 20/02/2006
  2. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...chết cười với em.....dí dỏm quá cơ...
    Anh không quan tâm gầy béo nè....Tự giới thiệu có được không? khà khà...
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ vào đây cơ hả anh?
    Bạn que củi ơi! Làm một ly lấy tinh thần nào. Bao giờ kưa được anh truonganh nhớ khao tớ nhé! Gầy như bạn mà cua được anh mập này thì quả là cao thủ
    Hì! Mọi người sao lại không thích mập nhỉ? E mập quay, lùn tịt nhưng vẫn không thích gầy đi. Mập mập cho vui! hì hì! E không thích người gầy, trông thật là thiếu sức sống.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    @que_cui : mình cũng có đứa em gái ngoài HN gầy giống hệt bạn !
  5. OKTOBERFEST

    OKTOBERFEST Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Em lại chịu nỗi khổ khác . Em ko ốm ,ng` ko lòi cái xương nào nhưng do vai nhỏ , lưng ngắn chân dài thành ra nhìn người cứ bé con con. Em nhỏ nhắn theo kiểu LâmTâm Như ấy nhưng chỉ đc 1m55 thôi . Thế nên cũng bắt chước được gu ăn mặc ít nhiều nhưng chủ yếu là áo dây, 3 lỗ hay ren ,mặc những thứ này đúng là tự tin nhưng những kiểu ấy chỉ mặc đi chơi chứ đâu mặc đi học được.Mà em lại sắp đi làm rồi nữa chứ
    Chưa hết, người nhỏ nên cứ như bị cướp mất 5-7 phân chiều cao. Nhiều đứa thấp hơn em nhưng do vai ngang lưng dài nên nhìn vẫn có vẻ cao hơn . Những ng` ốm lòi xương thì chỉ cần mập lên ,còn em fải làm gì đây, bi h 21 tuổi mà đi tập thể dục để cải thiện tầm vóc nghe có bùn cười ko héhé
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế mới khổ chứ !
  7. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Amie thì bi kịch đầy mình, vừa gầy, vai nhỏ lại còn xuôi nữa, mặc cái gì lên cũng ko giống ai. Mà ghét nhất là đi mua áo ko biết mua size gì cho ổn, gầy chứ ko fải nhỏ con nên size S thì vừa bề ngang nhưng lại thiếu bề dài, size M dài vừa nhưng fải bóp từ nách đến hông đến vài phân
    Ấy ơi, lưng ngắn chân dài là mơ ước của mọi người mà, đẹp gập nhiều lần lưng dài chân ngắn vốn là hình mẫu của chị em châu Á. Be happy!
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy ngày nay rình rập mãi mới vào được đây mọi người ạ , đọc bài của bạn que củi xong tí nữa tớ phi từ trên ghế xuống đất.Tớ tuy ko ở giữa thủ đô (nhà tớ ở quận Nong Biên cơ nhưng liên tục được các ban ưu ái gọi là H THỦ ĐÔ ------>Thủ = đầu, ĐÔ = to---------> Thủ đô = đầu to vì cái tội chỉ thấy đầu ko thấy người đâu, đau khổ thật.Còn hơn tháng nữa là đến mùa hè rồi, lại phải kiếm cái gì để gian dối tí thịt mới được (hu hu ai cho tôi 3 cân thịt thôi).Bèo với cả nhún đúng là phức tạp thật, tớ là tớ thích nhất quần shorts với dép tông, thoải mái +tiện lợi tuy rằng liên tục bị papa bảo "chân với cả cẳng như tăm cắm vào khoai tây" ( cơ mà bố tớ tận >80kg cơ nên đi đâu là ko cho tớ đi vì sợ mang tiếng ăn hết của con )
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 23/02/2006
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    CHính xác.. đưa nào nó thấp hơn mình nhưng vai nó to hơn mình mọi người toàn khen nó nhớn hơn mình...
    Hực.... làm sao cải thiện bi giờ nhỉ ?? tớ thì bị gầy hình như từ mặt đến eo.. là phần gầy nhất, nhìn người cứ bé tí lại, khổ thế, mặt cũng nhỏ... hic.. có người còn trêu mình là Mày mặt choắt nên trẻ lâu.. hic.. khổ thế đấy, choắt choắt.. làm sao cho nó lên vài cân nhỉ ? mặt mình nhỏ thật ...
    Di làm 2 năm rùi mà nhiều người đến nàh mình, thấy mặc đồ ở nhà ( cnàg bé con) toàn hỏi cháu học năm mấy, có người quá đnág còn hỏi học lớp mấy.. ghết thật...
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 23/02/2006
  10. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả thấy vậy. Em cũng vai khá nhỏ (nhưng ko xuôi). Em thấy vai tô nhìn thô chứ đâu có đẹp. Hơn nữa trông trẻ càng tốt, về nhà hè có mấy tên bạn cũ cộng với papa mama của các bạn bảo trông giống học sinh lớp 10, sướng hết cỡ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này