1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beautiful_mind84

    Beautiful_mind84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    @Who: Cụng ly 1 cái vì sự nghiệp "mặt péo chân tay gầy" của chúng ta cái nào Tuy gầy gò que củi thật nhưng mừ được cái mặt "trộm vía" phúng phính nên vẫn được mẹ chồng tương lai khen "phúc hậu", who nhỉ
    @Que_cui: Hội trưởng quá khen, thủ quỹ cũng gọi là võ vé tí văn chương, dù gì cũng kiếm cơm bằng ngòi bút mà, nhưng mà không thể nào thay thế vai trò "hịch tướng sĩ", hô hào quần chúng, động viên anh em của que_cui được. Đâu phải ai cũng sinh ra để làm lãnh đạo (như Beauty sinh ra để làm..thủ quỹ , bàn tay này sinh ra là để đếm tiền ) Mà nhân đây cũng yêu cầu hội trưởng không hơi 1 tí là đem chức vụ được anh em tín nhiệm đề đạt mà bán rẻ nhá! Lần sau mà còn nghe thấy "thích không tớ nhường chức cho đấy" nữa thì liệu mà nộp quỹ nhá
    Mới lại hội trưởng cho xin cái ảnh chân rung sáng sủa tí đê, làm thẻ hội viên cho nó hoành tráng, mấy cái ảnh trước lờ mờ nhìn nó....đen tối lắm! Người ta lại tưởng que_củi là hội trưởng hội xã hội đen thì chít
    Thêm 1 việc nữa, kiến nghị luôn, mấy khi gặp được hội trưởng, đề nghị ký sắc lệnh đề đạt chức vụ cho anh em đi! Giao nhiệm vụ cho từng đồng chí kẻo người rỗi việc này (chuyên trốn việc cơ quan) ngứa chân ngứa tay lại "đá nhầm sân" , với lại tổ chức của chúng ta phải hoạt động chuyên nghiệp!
    @Gemini: Bạn hiền bỏ nhà chúng ta mà đi sao bạn hiền? Người ra đi đầu không ngoảnh lại? Tớ vừa è cổ đi làm vừa bù đầu với cái luận văn mới được mấy chữ nè, thía mà vẫn không dứt ra được khỏi cái TTVN này Hic, bạn hiền cố gắng thi cho tốt để mà còn ra trường rồi sớm ...lấy chồng nhá! (kế hoạch 5 năm lần thứ 1 của Beauty ) Thi thoảng học hành căng thẳng thì thò đầu vào đây buôn dưa tí cho vui Dạo nè chả thấy "chè tam rượu tứ" gì hết, bùn thế!
    @thuyenxaxu : đã vote cho anh vì những ý tưởng hay ho và thú vị! Đợi tụi em thống nhất change cái title thế nào rùi anh giúp tụi em nha! Mà anh cũng được bầu làm hội viên danh dự roài, anh có ý kiến gì không, đóng góp cho tụi em đi! Một cái tên thật kêu, thật hoành tráng và ấn tượng, lại thể hiện được phương châm mục đích hoạt động của hội Việc đính ảnh thành viên lên đầu em cũng thấy rất chi là hay ho, đề nghị bà con mau post ảnh đẹp rồi ghi rõ họ tên chức vụ kẻo thất lạc để nhờ anh thuyền post lên đầu cho ...ấn tượng! Phần phỏng vấn hội viên cũng rất thú vị, hội trưởng cho ý kiến chỉ đạo cái nhờ!
    @Onggia: thủ quỹ đã nhiều lần đề đạt mà ông già cứ lờ lớ lơ, bờ bớ bơ đi là thế nào Yêu cầu ông già up ảnh lên đê, hội viên danh dự số 1 của hội, tổ trưởng tổ người cao tuổi phải gương mẫu chớ! Up ảnh lên làm thẻ đi ông già ơi!
    @vangtrangdemnay + tocboduoiga2005: cho xin ảnh đê, một là nộp ảnh hai là nộp tiền vào quỹ, chọn đeee
  2. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vớ vẩn ý mà
    Phần mở:
    Sau 2 bài phát biểu hùng hồn và một lá đơn xin từ chức đầy tâm trạng, Que Củi gần như hoàn toàn kiệt sức. Que Củi dành hẳn 15 phút sắp xếp lại các Document và các loại dữ liệu linh tinh thu thập trong vòng 1 tháng dỗi việc trên box Làm Đẹp, xóa link trực tiếp đến box làm đẹp trong Favourite......( kiến thức làm đẹp chả tăng lên được tẹo nào, chỉ mài lại được một ít vốn từ tiếng Việt).
    Thế nhưng....rồi.... vâng, lại rồi, lại nhưng,
    Que_củi có một vài ngày nghỉ lễ rảnh rang ( cái lễ quái quỷ gì đấy, toàn trứng ( vỏ trứng) với cả thỏ( thỏ gỗ, thỏ sứ), cửa hàng không mở cửa, làm nàng chết đói nhăn răng, đã nhăn thì chớ lại còn nhiều răng, thê thảm,hic). Ngứa tay, nàng click chuột, lượn qua box làm đẹp ghé thăm các bạn thân yêu, với tư cách cựu thành viên.... hic... thật xúc động làm sao... nàng vẫn thấy các bạn mang tên nàng ra "gào rú"... hic...
    Thảo nào dạo này nàng mắc thêm cái bệnh viêm mũi dị ứng, hắt xì hơi liên tục, mà thoạt đầu nàng nghĩ đó là do dị ứng phấn hoa. Chẹp, giờ thì nguyên nhân đã quá rõ ràng??thật không biết đáng giận các bạn hiền, hay đáng thương cho Que củi, thôi thì, giận thì giận, mà thương thì thương vậy.
    Vì thế cho nên......vầng, lại vì thế, lại cho nên.........
    Vào một buổi tối đẹp trời, sau cơn mưa, trời gió nhẹ, nhiệt độ trung bình khoảng từ 19 đến 21 độ C... <-----có vẻ như, tất cả mọi điều kiện về thời tiết đều thuận lợi cho món "Lẩu". Nhân cơ hội cả năm có một hoặc hai, ba, bốn năm lần gì đấy, Que Củi lập tức bấm máy di động, mời bác Thuyền, Ông già, nàng Gemini, nàng Lazy, nàng Beuti và người đẹp Who đến dự bữa cơm thân mật tại "Phùng Hưng Lẩu quán".
    Đúng 20h30 phút tối, tất cả có mặt đông đủ (thật ra hẹn lúc 20h, nhưng do con Boeing 777 của bác Thuyền, và con chuồn chuồn ớt của Ông già mãi không tìm được chỗ để đậu, nên thời gian bị kéo dài thêm 30 phút_ Que củi xin nhận trách nhiệm về vụ này, do công tác tổ chức yếu kém, không lường trước được sự cố cơ bản này. Nếu còn có lần sau, sẽ đặt bàn tại "Nhật Tân thịt chó quán", cơ giới của các bác tha hồ chỗ đậu ).
    Bữa cơm thân mật bắt đầu như bao bữa cơm thân mật khác: không máy quay phim, không máy chụp ảnh, không máy ghi âm, và đặc biệt là không phóng viên, không nhà báo ( hehe, có người tức). Sau một vài màn chào hỏi, giới thiệu, nhận dạng, check thông tin cá nhân khoảng 10 phút , bữa tiệc chính thức bắt đầu??
    Nâng cốc rượu lên rồi lại đặt xuống, khoảng 2,3 lần như vậy, nàng Que Củi mới thỏ thẻ cùng bác Thuyền:
    Bác Thuyền à, em là em rất cảm ơn bác về vụ bác phân tích từng câu từng chữ cái đơn xin từ chức của em. Qua đó em mới thấy rằng, văn chương của em còn dở lắm, còn nhiều lỗi lắm, ý tứ, câu từ chưa được chặt chẽ, em sẽ rút kinh nghiệm........
    Bác Thuyền đặt chén rượu đang uống dở xuống bàn, nheo mắt nhìn Que Củi:
    Anh đọc bài em post thấy vui vui nên reply vui vui lại chứ thật tình hông có ý gì đâu nha ... Nói xàm xàm cho vui vậy thôi .
    Vâng, em cũng biết thế. Nhưng mà,?.. bác cũng phải hiểu cho em, bác cũng gần gần nghành với em, bác cũng từng đi học cái gọi là chữ to, tính theo tiêu chuẩn ISO, bác cũng biết thế nào là lụt đồ án chứ ạ. Kỳ này em đang ở mức báo động cấp 3 đấy ạ., hịc, không phải nó lụt đến chân hay đến cổ nữa đâu ạ, mà nó là nó lụt là lụt qua mái nhà roài . Em là em phải vác máy tính lên mái nhà hàng xóm ngồi làm bài rồi đấy ạ.( nhà em nhà cấp 4, hơi thấp).
    Bận rộn quá thì em nhờ hội phó giúp đỡ . Một hội phó không đủ thì em đề cử liên tiếp nhiều hội phó . Có ai cấm là chỉ có một hội phó đâu thôi .
    Dạ, em biết thế, nhưng bác xem?.
    Que Củi liếc mắt sang 4 cô nàng xinh đẹp đang hì hục, bới bới, đảo đảo, thả thả, nhúng nhúng, vớt vớt:
    Còn bao nhiêu nhân tài, người đẹp ở đây. Không có em thì hội que vẫn phát triển tốt. Phải không ạ, thưa Ông già?
    Ông già đang chăm chú ngắm mấy nàng que,( điểm lại mặt từng nàng, xem thoảng qua đâu đó có nét nào mà mình quen quen không ) bị hỏi bất ngờ, bỗng giật mình quay lại:
    À, ờ, UP??
    Nếu thiếu hội viên, Ông già có thể giúp, theo em biết, Ông có trong tay cả 1 list danh sách kèm ảnh các loại. Đúng không ạ??
    À, ờ, UP........Thế còn đợi gì nữa , các giai nhân " gầy " ơi !??
    Ông già lập tức rút di động O2 mở mục Gallery, điểm lại mặt các giai nhân
    Up, để xem có bao nhiều người đẹp dưới 45kg nào??.
    Trong giây lát, bốn giai nhân đồng loạt buông đũa,chuyển ánh mắt từ nồi lẩu về phía Ông già. Bác Thuyền nghiêng người đặt cốc rượu xuống bàn và cũng vừa kịp đảo mắt lướt qua màn hình di động của Ông già. Bác Thuyền cười mỉm ( hơi khó hiểu) vỗ vai Ông già:
    ÔngGià, thành viên con "chai" duy nhất trong một hội ... toàn giai nhân không . Danh dự quá đi nha bro !
    Thoáng giật mình, Ông già.................
    Hết phần 1 _ còn phần 2 ( Cao trào)
    PS : Ghi chú
    Que củi: chữ màu đen, in nghiêng
    Bác Thuyền: chữ mầu xanh da trời
    Ông già: chữ màu xanh cỏ
    Nàng Gemini: màu hồng (đã đăng ký bản quyền)
    Các nàng Lazy, Beuti, Who... và các nhân vật chưa xuất thiện khác chưa chọn màu, vì mới chỉ cười duyên.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có ở SG thì đi ra nhậu ở Bà Chiểu với ông già nhé !
  4. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten,bây giờ mới vào hóng chuyện được đây,tớ vừa đi học về,đã thấy có nàng xí mất màu hồng rồi,tớ cũng thích màu hồng lắm lắm,chat chit toàn dùng màu hồng,đồ của tớ cũng nhiều màu hồng,nhưng bạn Ex xí rồi thì tớ lấy màu ĐỎ cũng đc,cũng choé phết đấy
    @Hội trưởng que_cui:tớ ko ốm,chỉ bị đau tay thôi,đc hội trưởng đến thăm thì quý hoá quá.Mà này,đừng có ăn hối lộ mà cho kẻ gian đi cùng đấy(cảnh báo trước)
    Tí quên,cả nhà cho tớ hỏi tí,đã ai đi học đến ĐH rồi mà còn bị thu vở chấm không?Môn QTKD của tớ cô bắt thu vở về cô chấm,thông báo hôm thứ 3 là buổi sau(tức là hôm nay) thu,thế có chết ko cơ chứ.Tính tớ là giáo viên nào tớ ko thích thì tớ ko thèm chép bài,cứ ngồi chơi hoặc lôi truyện ra đọc,hôm nào đơ đơ thì lấy môn khác ra học,thái độ thì rất thái độ nhá,thỉnh thoảng "nườm" cô 1cái.Báo hại hôm qua tớ fải è cổ ra chép chính tả,từ đầu kì đến giờ tổng cộng là 43trang giấy,có khi còn lụt hơn cả que_cui í chứ.5h30 chiều qua tớ xắn tay lao vào ghi ghi chép chép,mệt gần chít vì cái tay mình nó đã đang đau sẵn,chưa khỏi hẳn.Với nỗ lực không tưởng của bản thân,1h30 đêm tớ đã hoàn thành,hoa hết cả mắt,tay ko còn cảm giác luôn,đả đảo chấm vở,đả đảo đả đảo,có còn công bằng nữa không??????
    Thông báo để mọi người cùng *@#^%^#% với tớ là sáng nay cô không nói gì đến vụ thu vở

    Được u0who sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 20/04/2006
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hoi truong co khieu khoi hai ac liet !
    Chuyện vớ vẩn mà ... hay ác và hồi hộp ! (nhưng cam đoan , anh không bức xúc hoi hop đến mức ... mức ... áo ngực xù cúc bung ra, hê hê, chỉ có tụi em que củi tay gầy mặt tròn trĩnh bụ bẫm mới phải lo vậy mà thôi )
    Xin cho anh nói một câu, dù là không dám nói ra nhưng thôi thì cũng lỡ, cũng lỡ lời bay ra ngoài khoảng không vũ trũ rồi (don''''t want to say it but it just got our there incindentally anywya hey ..) !
    "Mấy em que củi văn chương vui vui đọc xong thấy thêm yêu đời yêu người và thấy thế giới chung quanh là màu hồng thiệt đó nha . You guys, à không, you gals thiệt là ... sweet !"
    Ủa, mà sao em Tóc Bỏ Đuôi Gà cũng lò mò từ box Bắc Ninh rồi sang box Kỹ Su rốt cuôc... end up ở box Làm Đẹp vậy nè ! Hoan nghinh em Đuôi Gà tham dự hội que CủI, bốn mưoi mấy kg tức là duới 100 pounds, xem như là que củi (hay cành củi ) rối đó nha .... Nói chung là thuộc dạng .... người mẫu thời nay của thế kỉ 21 á @
    Thôi trởi lại "tiêu đề" (hihi anh ăn cắp từ này mà cũng không biết mấy nó la) chính !
    Kính thưa hội trưởng giai nhân ... que củi,
    đồng kính thưa các người đẹp khác như Who, Gemini, Beauty , vân vân và vân vân ....
    Từ dạo được trao tặng danh chức hội viên danh dự, anh vẫn chưa đóng góp được nhiều ngoài cái lần .. hihih lần (cái này anh thú nhân tội lỗi mong đảng và nhân dan khoan hồng), cái lần anh liên hồi khua gắp các món lẫu , hihihi, lương tâm đầy cắn rứt nên anh đề nghị với tư cách hội viên danh dự (cái này oai lắm đó nha, so far chÍ có ông già với tư cách già cả và anh, với tư cách ... galant nịnh đầm thôi). đề nghị hội trưởng soạn thoải kế hoạnh .. phỏng vân lý lịch tuổi tác quê quán sắc đẹp các vòng đo của các hội viên, bắt đầu bằng 4 ngừ đẹp trong ban quản trị hội trước đặng toàn hội được thêm lòng hồ hở phấn khởi vững tin ở tài sắc giới lãnh đạo đầy yêu thuong trong tận đáy tim của các hôi vin ... hihih
    Có thể nào bắt đầu ợ nguoi đẹp Gemini dược hông dzậy ?
    Sau dây là anh ... làm đại 1 loạt các câu hỏi đây .
    1) Đã đủ tuổi uống bia chưa ? (trên 18)
    2) Đã trên tuổi vị thành niên chưa ? (trên 21)
    3) đã có boyfriend chưa ? (yeu duong trong trắng kiểu học sinh là khong có tính à nha )
    4) Kế hoạnh dự định lâu dài trong tương lai ? (tính sẽ làm nghề gì ? uoc mơ gì ? kế hoạch gì để đạt uoc mơ đó ?)
    5) bạn chai lý tuởng là nguoi ra sao ?
    6) cái gì quan trong nhất trong một tình yêu lý tuong lâu dài tiến đến hôn nhân con cái ect .. ? (money ? age ? beauty ? kool ? fame ? )
    ...
    ....
    PS . Bài viết của hội trưởng làm anh rất là nôn nóng đuoc đọc bài thứ II . Hội truong có nhiều trí tuong tuong thật đó nha . Thông minh gán ghép lời tạo dưng cot truyện nữa . Sweet ! Xin post tiep phần II và phần III .... (coi chừng Thuyền sẽ thừa cơ trả đũa và fantasy tiếp theo truyện của hội truong dó nha hông)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 20/04/2006
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Tớ lại phải xuất hiện đây, mặc dù đã tuyên bố dứt áo ra đi 1 tuần nhưng mờ tớ ko chịu được lại phải xuống núi mí lị sau mấy tiếng đồng hồ ngồi lác hết cả mắt ( mắt đang từ bồ câu chuyển sang diều hâu)+ mỏi hết cả tay vì cái book review--> giờ tạm tạm ổn tớ lại lên đây tâm sự.Của đáng tội từ bé tới giờ tớ toàn đi review thư tình các zai gửi cho...bạn tớ chứ đã review book bao zờ đâu mà biết --> thế nên vừa phải nghiên cứu 1 đống bí kíp, cut chỗ này paste chỗ kia tớ đã gần xong rồi --> chẹp , chả trách sao bố tớ cứ nhất quyết là hồi mang thai tớ, mẹ tớ bị va vào đâuXêko tí nàng hội trưởng đang online bên yahoo nhưng tớ phải dưa lê xong thì mới vào tâm sự với nàng ý được
    To Anh thuyền : Cảm ơn anh đã cho em vào danh sách most wanted gal số này , em là em ngưỡng mộ anh T từ lâu vì phong cách nói chuyện của anh T , giá mà em có thể thủ thỉ tâm tình như anh thì tốt khối chuyện anh ạ , cơ mà hình như em ăn bao nhiêu nó dồn hết vào giọng nói rồi hay sao ý ạ---> ngoài câu " alô ai đấy ạ?'''' mà em dùng để lừa thính giác mọi người thì em cứ gọi là vô sản , zai nào mà nghe em nói câu đấy phê lắm---> nghe câu tiếp theo tỉnh hẳn giấc mộng anh ạ
    Để từ từ em trả nhời anh nhá ( hí hí mình có cảm giác như mình đang đi thi hoa hậu ý )
    Đúng thứ tự mà anh đưa ra anh T nhá:
    1) Đã đủ tuổi uống bia nhưng mà ko thèm uống( hay có thể nói là ko biết uống)----> em bị say tất cả các loại nước ngọt có ga nên nói gì đến bia hả anh ---> tức là gần 3 xịch rồi anh ạ, anh T chắc cũng bít tâm lí phụ nữ (gần ) 3 xịch nó như nào anh nhỉ ? Hè , em nói thế thui chứ năm nay em 22--> làm tròn là gần 3 xịch cho nó dễ tính ạ
    2) Xin trưởng ban bánh khảo T và các bạn đọc lại câu 1 ạ vì xét về cơ bản câu này the same
    3)Used to have
    4)Kế hoạch là thực hiện tất cả những mơ ước mà 1 cô gái 22 tuổi đang mơ ước và sẽ làm tất cả những gì mà 1 cô gái 22t làm để thực hiện các ước mơ đó ( ko khéo mình giành giải ứng xử thì chít )
    5)Bạn trai lí tưởng là bạn trai hiểu rõ chân lí : anh yêu em là việc của anh nhưng mà em có yêu lại anh ko thì...cũng là việc của anh
    6) cái nay over study anh ạ , từ từ để em zừ zừ thêm tí nữa rồi em trả nhời anh nhá!
    To QC : iu hội trưởng quá cơ, dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn ko quên xí màu hồng cho cấp dưới, iêu xế chứ lị chụt chụt ---> đừng bảo là ko thích con gái nhá, hội phó gào lên đấy he he.Mấy cái P thế nào rồi, người ta đã ra trường đâu mà chúc sớm thế lị, tháng 6 cơ mà , bây giờ mới tạm nghỉ ở nhà để tập presentation thôi nàng ạ, thế cái bài diễn văn ngày đầu tiên đi học thế nào rồi ? Thấy bảo hôm đấy siêu thị cạnh trường nàng bán chạy cà chua mí lị trứng thối lắm mờ he he..Đọc chuyện tình bên nồi lẩu của nàng làm tớ nhớ hôm nọ tớ đi ăn lẩu với 2 đứa bạn---> tự nhiên chú hóng hớt ( nicname mà chúng tớ đặt cho đồng chí nhân viên ở đấy cái tội hay hóng) bê cho chúng tớ 3 cốc bia---> tớ cứ tưởng là nhầm nên phải gọi chú ý ra nói chuyện như 2 người nhớn ai dè nó là của 3 chú ( đúng theo nghĩa đen nghĩa ĐEN của từ CHÚ nhá ) bàn bên cạnh mang sang để giao lưu với chúng tớ. cậu biết tớ làm gì ko ? Tớ tiếp tục ngồi cạp xịt bò( tình yêu lớn trong đời của tớ ), con bạn thứ nhất của tớ kêu lên thảng thốt : Cháu đang ăn lẩu chú ạ ( câu nói ngớ ngẩn nhất trong tuần, đang ở quán lẩu ko ăn lẩu ko lẽ ăn mì), con bạn thứ 2 ngồi lù lù 1 đống ---> 3 chú chán quá đành phải ra đi he he thế mà về nhà hỏi mama con bạn : Am I wrong ? Mama mắng cho một trận vì tội các cô bé ko biết cư xử lịch sự gì cả , ít ra cũng phải cảm ơn or uống 1 ít chứ lị----> 3 nàng sau 1 lúc ngồi gật gù ra vẻ rất ân hận, 1nàng buông ra 1 câu đúc kết là chân lí : nhưng mà các chú ý zừ quá , nếu mà trẻ 1 tí con sang tận bàn ý chứ lị
    To Who ( gọi thế cho nó ngắn gọn nhá ) : cũng thích màu hồng ạ ? sao ko nói sớm hả ? phải á lên 1 tiếng cho người ta biết mà còn nhận ra người cùng hội chứ lị, thế sao thích mà ko sang nhà hồng của người ta bên box sở thích lê la thế, ghét cái mặt nhá .Nàng bị thu vở thì đã ăn thua gì chứ, năm 3 tớ còn bị vụt thước kẻ vào tay cơ cái tội đi học mà ko mang bút chìCô giáo tớ hoành tráng lắm nhé, ko học bài---> ăn 1 thiết bảng , quên nháp, bút chì...--? như trên , cô tớ bảo " ra đường ko sợ bị đánh mà chỉ sợ mất sổ điểm danh " may quá năm nay tớ ko phải học cô nữa rồi ko đến lớp mà cứ lo ngay ngáy vì tớ bị mất trí kinh niên mà.
    To ông : hay ông đi thi môn vocabulary cho cháu gái đê, cháu thấy ngôn ngữ của ông rất ngắn gọn+ súc tích nhá , ko bao giờ vượt quá 1 dòng
    To beauty : quá đáng, người ta đang ra đi thì lại túm áo kéo lại( tuột hết cả cúc bi giờ ) tớ xong luận văn rồi nàng ạ, đến vật vã với nó cơ, suốt ngày đi rình rập chờ thấy thầy xuất hiện ở đâu là túm mà nàng học ở đâu thế .Lấy chồng à ? nghe cũng được đấy nhưng mà lấy ai ? ai lấy ? Chắc cuối năm tớ cưới nàng ạ nhưng mà ko bít năm nào
    To vầng trăng : vui đồ án ko quên tiếng P nha cậu , tớ đã thanh minh với cậu là hồi ý tớ chạy theo tiếng gọi của part time job nên giờ tớ mới thế này mà, giờ tớ bao nhiêu thứ phải lo nên chắc cái biện pháp mà cậu bảo tớ là học nó qua xa xỉ cậu ạ
    To bạn gà gà( tớ lại cứ thích gọi cậu thế này cơ ): theo lời anh T thì cậu cũng xuất quỷ nhập thần ra phết nhẩy ? Hay cậu ở môn phái Nga Mi
    ối tớ mỏi tay quá đi
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 20/04/2006
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung tí là tớ đang ở public net, cái quán nó cứ bật cái bài gì mà : hái 1 cành hoa dâng em sớm mai---> nghe tức thế ko bít. Hết ngày đến nơi rồi còn sớm với cả mai, hoa với cả quả, chú nào hát bài này phải cho lên nóc tủ buôn hoa quả quá
  8. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ,ko có emoticon hình cười lăn lộn rồi,đọc cái chú thích này thích quá cơ,đúng là nhạc nhẽo bây giờ nhiều bài nghe sến lắm,chỉ muốn bin cho mấy cái thôi.
    @ex:bạn cũng thích màu hồng lắm lắm lắm đấy,hậu quả là nhiễm sang cả đứa em,nó bây giờ ri rỉ rì ri cái rì cũng hồng,nhiều hơn mình,nhiều lúc ngớ ngẩn tự hỏi là mình bắt chước nó hay nó bị ảnh hưởng của mình(hí hí,đúng là ngộ lơ) nhưng thích là một chuyện,tham gia băng đảng lại là chuyện khác,bạn là bạn cứ thích dặt dẹo,à quên ẩn mình ở bên mĩ nhân que này cơ,bon chen nhiều cũng tốn kalo lắm,mãi chả péo lên đc đây này,sang bên Pink chen bẹp ruột,ai bù lại cho bạn hử.Mà dạo này bạn tong teo quá,hix,từ tối nay lại fải cố nhồi vịt cho thêm đc vài gram rồi,sao những ng gầy béo lên thì lâu mà gầy đi thì nhanh điên cuồng thế nhỉ,hứt hứt
    Được u0who sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 20/04/2006
  9. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    @ Gemini : tuần sau sẽ bắt đầu học bác a,khi nào định học bác gọi điện trước cho em 1 ngày.
    @ Who năm ngoái em cũng fải chấm vở môn lịch sử kiến trúc,sau vụ chấm vởi này ai cũng khen chữ em đẹp thế mới chết.Bi jờ thì chữ lại như gà bới rồi.Bác thấy chấm vở thế nào ?
    Em nói thật với bác là những ng chấm vở và điểm danh là em ghét lắm .SV thích thì tự nó học ,nó lười thì chắc chắn nó thi trượt .
    @ que cui: bác sinh năm bao nhiêu thế ,co j add nick em vào chúng ta chat nhá , để em hỏi về clb suns hồi thành lập cái
    Nick ym của em giống ttvnol bác ạ.thanks
  10. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    [red]Lại còn hỏi,thấy chấm vở rất...nhẫn tâm(tất nhiên với những đứa chép bài đầy đủ từ đầu thì nó thấy cũng thường thôi).Đính chính lần nữa là ko fải mình ko chép bài mà là ko thích cô nên phản kháng bằng cách ko thèm chép bài.Vangtrang nói chí phải,điểm danh với chấm vở thì làm được gì,một khi không thích học thì sviên thiếu gì cách để đối phó với giáo viên.Chấm vở á?Nó sang khối khác mượn vở đấy.Điểm danh á?Ừ thì điểm thì điểm,danh thì danh,điểm với danh xong sviên lại vù đi mất thì làm gì được,cái chính là ý thức tự giác thôi.Mí lị có nhiều người có đi học bao giờ đâu mà thi vẫn tốt,kẻ đi học đủ thi vẫn chẳng bằng ai.Thái độ học không quan trọng bằng phương pháp học(câu này nhớ mang máng thôi,sai em xin chừa)
    Này em vangtrang ơi,FTU bây giờ ko vào ngang nhiên được nữa đâu nhá,ko có thẻ mà vào lơ ngơ bị mắng té tát ngay.Sáng nay đi đã vội thì chớ còn bị tắc lại ở cổng trường vì ông bảo vệ chặn 1bạn lại mắng mỏ,đuổi ra vì ko đeo thẻ sinh viên.Nói chung bây giờ:nội bất xuất,ngoạ bất nhập nếu ko có cái thẻ xấu xí
    Được u0who sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 20/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này