1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà que iu quý của tớ!
    Hì, tớ lại xuất hiện đây.Thực ra là tớ được tự do từ hôm qua( tức là thi xong ý ạ ) nhưng vì quá sung sướng nên tớ đi lượn cùng bọn bạn---> tối về thì ngủ quay đơ ra nên hôm nay mới xuất đầu lộ diện được.
    Thế là tớ đã thi xong rồi cơ đấy, hix cứ như mơ ấy, có ai xung phong béo tớ 1 cái vào mạng sườn cho tớ tỉnh ko nào ? thực ra ngày 5/5 này vẫn còn 1 môn điều kiện nữa+ sau đó là bảo vệ luận văn nhưng mà 2 cái này không nằm trong danh sách sợ hãi của tớ nên tớ vẫn cứ phởn phơ.
    Đầu tiên là tớ vô cùng chân thành cảm ơn bạn vangtrang và bạn của bạn ý đã giúp đỡ tớ hoàn thành môn tiếng Pháp dử hơi ( vô cùng xin lỗi những ai là french leaners ở đây nhá). Vì tớ có mỗi 1 nic này nên ko biết phải cảm ơn bạn vangtrang như nào nữa, mong cả nhà giúp tớ vote cho bạn vangtrang hộ tớ cả nhà nhé. Tớ hứa sẽ vote lại cảm ơn cả nhà.
    Hi thoát được môn tiếng P tớ sướng lắm cả nhà ạ, còn sướng hơn cả lúc tớ nhảy lên cái cân và phát hiện mình tăng trọng được 1 kg cơ, bởi vì tớ biết là cái đề đấy với khả năng tiếng P ở tầm ?o giáo sĩ tiên sư? như tớ thì ko được 4 thì cũng được 5 ( môn đấy tận 6 trình liền cả nhà ạ ). Hè, hình như tớ lảm nhảm vụ này hơi nhiều nhỉ nhưng mà tớ sướng quá cơ.Chỉ buồn cười là bạn Chi ( bạn của bạn vangtrang) nhắn tin nhắc bài cho tớ---> vì tinh thần đồng đội rất cao tớ forward cái tin đó tá lả luôn----> thế nào mà một lúc sau cái tin đấy lại trở về chỗ tớ he he. Đó là chưa kể đến chuyện tớ còn send nhầm tin cho một đối tượng chả liên quan gì đến môn tiếng P nữa cơ ( nguyên nhân là do tên gần gần giống Monitor của tớ mà Monitor lớp tớ lại cùng đường dây của tớ cho nên?.)
    Oạp, lúc thấy 1 cô được mệnh danh ?o sát thủ phòng thi ?ođi qua phòng tớ, tim tớ như thắt lại, máu tưởng như ko đưa được lên não cơ nhưng hoá ra cô vào phòng bên cạnh.May thế chứ lị ko tí nữa tưởng bị zữ lại trường làm giảng viên 1 năm thì chít. Zờ này năm sau lại có vụ ?~cô giáo? gemini ngồi post bài nhoay nhoáy ko chừng.
    Thế là tớ sắp đi hết cuộc đời sv rồi cả nhà ạ, cả biết vui sướng quá hay thế nào sáng nay tớ vừa kí quả hợp đồng kinh tế trị giá gần 50K với?.cô đồng nát.Sáng nay ngủ dậy, sau khi nhớ ra là mình ko phải đến lớp nữa----> tớ bắt đầu xới tung cái nhà mình lên ( là ngôn ngữ của papa tớ thôi chứ theo ngôn ngữ của tớ thì đó gọi là dọn nhà) hi hi.Tớ quyết tâm cải tổ lại bộ máy nhân sự ( tức đống báo+ sách vở của tớ ). Trộm vía nhiều ra phết cả nhà ạ, hơn 30 kg cơ đấy, bố tớ bảo nó mới ở nhà nửa ngày mà đã thế này ko khéo thêm vài ngày nữa mình chẳng còn nhà mà ở ----> bố tớ cứ nói quá chứ tớ chưa có hứng thú với vụ buôn bán bất động sản cho lắm.
    To que củi : vâng lời sếp em ở nhà trông nom nhà cửa cẩn thận nhá, an ninh hơi bị tốt luôn, trộm triếc là ko thấy đâu.Mà sếp đi đâu nhưng 1 tuần thế hả sếp? Mau về đi chứ lị hay để em bảo nhân viên tầm nã đây hử ?
    To mind : hôm nay trời mát ăn cơm ngon vật nàng ạ, tớ quyết tâm ở nhà vỗ béo đây.Hi vọng 1 ngày nào đó sẽ lăn được đi off với cả nhà chứ ko phải đi nữa.
    To tóc gà (gọi thế này nhá ) : ko chơi kiểu du kích thế nhá, cái ảnh bé tí người ta ko nhìn thấy gì cả.Mà ấy ở Sì gòn đúng ko ?
    To lazy : xuống còn 40kg rồi nàng ơi
    Nhờ cả nhà tí nhá
    [​IMG]
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 30/04/2006
  2. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang Dương nhá, post ảnh "mát mẻ"
    Nhưng mà XINH
  3. Rockme82

    Rockme82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở đây đã có ai thử dùng Apeton Weigh Gain ( viết thế này đúng chưa nhỉ) chưa. Cái sữa dành cho người gày quảng cáo trên TV ấy. Không biết hiệu quả thế nào. Bạn gái của mình cũng rất gày, mấy năm nay ăn uống bồi dưỡng mà chẳng tăng mấy, đanh tính mua sữa này về dùng, có điều hơi đắt. Nhưng nếu có tác dụng thật thì quyết đầu tư. Bác nào đã kinh qua share kinh nghiệm cho em nhé. Thanhks trước !:D
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    ko ăn thua, chỉ khoẻ khoẻ lên 1 tẹo
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , sữa đó đắt mà cũng ko ăn thua đâu .
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    ê, nàng ăn món này rùi à ? ko lên được lạng thịt nào hử ?
    Hết thời đi học, chuẩn bị đi làm, sướng nhé... Nhớ ngày xưa.. tớ tốt nghiệp... hồi ấy vui vì ko còn phải học hành nữa.. tớ vốn là đứa lười lắm mà.. nên sau 5năm mài đũng quần trên giảng đường.. mắt tớ từ cận về ko cận.... thế rùi đi làm.. bây giờ tớ lại khoái đi học.. bùng học... chả lo lắng quái gì
    Chẹp, nhưng mà.. đi làm... cũng có cái sướng, thik ăn gì là ăn được.. chứ hôi xưa.. tớ có dám ăn hết những thứ mà tớ thik đâu..
    Bác nào ở đây lên kí được thì bí quét cho mọi người đi... mùa hè rùi.. lo quá
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    ặ ! CĂc gian nhÂn " gỏĐy " 'i 'Âu hỏt cỏÊ rỏằ"i ?
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Giá mình đủ năng lực để ăn như bạn này nhỉ, chắc mình chả còm như bây giờ
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà có ăn thua gì đâu ấy ơi, tớ còn bị tuột cân ko phanh ý chứ ( dễ tuột đến3/4 con dốc rồi )
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh nghe nói, nếu tụi em có bạn trai hoặc có chồng, không cần ăn nhiều hay tẩm bổ cũng sẽ được lên cân tròn người đầy đủ hết cả đó nha ! Cái câu chi mà "ôm thì yếu và yêu thì ốm", câu đó áp dụng cho bên con trai mà thôi . Và theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, năng lương bao giờ mất đi mà ... chuyển từ người này qua người khác, nếu bên con trai ốm yếu đi thì bên con gái nhất định .... phải mập khỏe ra á !
    Thấy chưa, được đích tay các nhà vật lý giải thích chứng minh rồi đó nha ...
    ==> vì vậy, anh đề nghị các em giai nhân hội que củi, nên bàn luận chuyện yêu đương nhiều nhiều vô, yêu đại luôn đi, hihih lỡ ngày mai bom nguyên tử nổ tận thế mà mang dáng mảnh mai ra đi trong luyến tiếc chưa kịp yêu hết mình để mập lên, lúc ấy sẽ tiếc nuối lắm à nha ... (nói đùa thôi, anh đang xúi tụi em cho vui)
    Nếu có yêu, hình như phải yêu theo đúng phương pháp thì năng lượng mới chuyện từ bạn trai của tụi em qua ... đúng vô tụi em được đó nha ! Có khi yêu không đúng phương pháp, năng luong chuyện được 1 ít, các em lên đuoc 1 hay 2 cân, rồi dòng năng lương bị embargo ngưng lại ... hihih, đang lên cân mà ngưng lại thì hơi phiền đó ! Tại thà hông lên cân chứ 1 khi lên cân, anh cam đoan sẽ có kẻ suýt soa dĩ vãng êm đẹp .
    Vậy, yêu sao cho đúng phương pháp đây ?
    Xin thưa, câu hỏi tuy đơn giản nhưng câu trả lời, cam đoan sẽ phức tạp triệu tỷ lần ... Dạ , tại mỗi người con gái tụi em trá lời cách khác, nuoc VN có 50 triệu nguoi con gái (hình như con gái VN nhiều hơn con trai VN, 80 triệu dân chỉ có 30 triêu là con trai thôi, anh đang exagerated ), 50 triệu cách nhìn khác nhau thì cái phức tạp tất nhiên tăng lên ít ra là 50 triệu lận rồi ! Thấy chưa ?
    Tuy là phức tạp câu trả lời trong con mắt của bên con gái tụi em, nhưng bên con trai tụi anh nếu mà trả lời hộ, tụi anh trả lời đơn giản lắm . Thì đơn giản để giúp tụi em 1 phuong pháp nào đó dễ dàng áp dụng mờ ....
    Yêu sao cho đúng phương pháp ?
    ==> Các giai nhân nên yêu theo kiểu : Yêu .. quên cả lối về !
    Có nơi trong VN còn nói version hơi khác đi nhưng thực ra là cùng 1 ý : Yêu hết mình, yêu trọn vẹn, yêu hông suy tính , yêu ... là yêu đến cùng !
    Disclaimer : Anh chưa kịp kiểm chứng phuong pháp trên , đọc thấy trong sách lý thuyết nói vậy thôi . Nên có ai áp dụng phuong pháp đó qua, lỡ có gì đừng nắm áo anh bắt đền à nha ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 02/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này