1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tờ siêu gầy đây!
    Tớ cũng có mấy cách để tăng cân đây mặc dù tớ lười , không chịu áp dụng.
    Các bạn xem thế nào nhé.
    Ăn nhiều cơm và uống nhiều sữa vào
    Trứng gà đánh chín sủi bọt lên rồi trộn với bia uống hàng ngày kiên trì khoảng 2, 3 tháng thế nào cũng lên cân..
    Tập tạ
    Nói chung tạng mình gầy thì phải có một cuộc cách mạng cơ, chứ không phải muốn mập lên là đơn giản.
    Về phần tớ cứ lên cân một chút rồi ốm một trận lại sụt cân chẳng thiết nữa mặc kệ muốn đến đâu thì đến!
  2. cin_261

    cin_261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh ấy trong avatar còn có vẻ béo tốt hơn tớ đấy. Mặc dù tớ ăn rất nhiều cơm (bữa nào cũng 2 bát đầy) và thức ăn, thỉnh thoảng cũng chịu khó uống sữa. Sáng ăn bánh mì + cheese+butter+harm+salami------->đại khái là tất cả những thức ăn mà người bình thường nhìn bằng ánh mắt e ngại ko dám ăn vì sợ béo thì tớ đều ăn ngon lành. Vậy mà kết quả vẫn hoàn gầy. Thực ra hơn 1 năm về trước tớ ko gầy lắm đâu nhưng do học hành vất vả, toàn thức thâu đêm nên từ đó bị gầy đi ko phục hồi lại đc. Tớ lại lười tập thể dục, có tạ trong nhà nhưng ko sờ đến bao giờ, 1 tuần đi tập yoga 1,2 buổi thôi. 1 tháng rồi mà chẳng thấy béo lên tẹo nào. Hè này tớ có kế hoạch đi học bơi. Liệu bơi có béo đc ko? Chỗ cần béo nhất là 2 cánh tay vì trông nó như da bọc xương ý. Ko dám mặc A2D cũng chỉ vì tay gầy quá. Bạn nào tư vấn giúp tớ với. Đừng bảo tớ tập tạ vì tớ ko có cảm tình với môn này đâu.
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe nói, nếu tụi em có bạn trai hoặc có chồng, không cần ăn nhiều hay tẩm bổ cũng sẽ được lên cân tròn người đầy đủ hết cả đó nha ! Cái câu chi mà "ôm thì yếu và yêu thì ốm", câu đó áp dụng cho bên con trai mà thôi . Và theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, năng lương bao giờ mất đi mà ... chuyển từ người này qua người khác, nếu bên con trai ốm yếu đi thì bên con gái nhất định .... phải mập khỏe ra á !
    Thấy chưa, được đích tay các nhà vật lý giải thích chứng minh rồi đó nha ...
    ==> vì vậy, anh đề nghị các em giai nhân hội que củi, nên bàn luận chuyện yêu đương nhiều nhiều vô, yêu đại luôn đi, hihih lỡ ngày mai bom nguyên tử nổ tận thế mà mang dáng mảnh mai ra đi trong luyến tiếc chưa kịp yêu hết mình để mập lên, lúc ấy sẽ tiếc nuối lắm à nha ... (nói đùa thôi, anh đang xúi tụi em cho vui)
    Nếu có yêu, hình như phải yêu theo đúng phương pháp thì năng lượng mới chuyện từ bạn trai của tụi em qua ... đúng vô tụi em được đó nha ! Có khi yêu không đúng phương pháp, năng luong chuyện được 1 ít, các em lên đuoc 1 hay 2 cân, rồi dòng năng lương bị embargo ngưng lại ... hihih, đang lên cân mà ngưng lại thì hơi phiền đó ! Tại thà hông lên cân chứ 1 khi lên cân, anh cam đoan sẽ có kẻ suýt soa dĩ vãng êm đẹp .
    Vậy, yêu sao cho đúng phương pháp đây ?
    Xin thưa, câu hỏi tuy đơn giản nhưng câu trả lời, cam đoan sẽ phức tạp triệu tỷ lần ... Dạ , tại mỗi người con gái tụi em trá lời cách khác, nuoc VN có 50 triệu nguoi con gái (hình như con gái VN nhiều hơn con trai VN, 80 triệu dân chỉ có 30 triêu là con trai thôi, anh đang exagerated ), 50 triệu cách nhìn khác nhau thì cái phức tạp tất nhiên tăng lên ít ra là 50 triệu lận rồi ! Thấy chưa ?
    Tuy là phức tạp câu trả lời trong con mắt của bên con gái tụi em, nhưng bên con trai tụi anh nếu mà trả lời hộ, tụi anh trả lời đơn giản lắm . Thì đơn giản để giúp tụi em 1 phuong pháp nào đó dễ dàng áp dụng mờ ....
    Yêu sao cho đúng phương pháp ?
    ==> Các giai nhân nên yêu theo kiểu : Yêu .. quên cả lối về !
    Có nơi trong VN còn nói version hơi khác đi nhưng thực ra là cùng 1 ý : Yêu hết mình, yêu trọn vẹn, yêu hông suy tính , yêu ... là yêu đến cùng !
    Disclaimer : Anh chưa kịp kiểm chứng phuong pháp trên , đọc thấy trong sách lý thuyết nói vậy thôi . Nên có ai áp dụng phuong pháp đó qua, lỡ có gì đừng nắm áo anh bắt đền à nha ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 02/05/2006
    [/quote]
    Anh thuyền iu quý !
    Tức là anh khuyên các nàng que nhà em phải có người yêu đúng ko ạ ? Nhưng đây là 1 việc nó khá trừu tượng, muốn thực hiện cũng ko phải dễ mà dễ thì cũng có người ko muốn thực hiện Em đặt ra 2 giả thuyết nhé: Thứ nhất, các zai mà các nàng que bọn em thích lại ko thích bọn em ---> tức là các zai này theo chủ nghĩa thịt mỡ chẳng hạn---> nhìn thấy bọn em là các zai đấy bảo : nhìn đã thấy ko thích là ko thích! thì anh thuyền tính sao ạ ? Giả thuyết thứ 2 là các zai theo chủ nghĩa gặm xương nhưng ngược lại bọn em ko thích thì làm thế nào hả anh ? Mà như em đã nói, tình êu nó là 1 thứ trừu tượng nên ko phải zai+ gái cứ gặp nhau là nó xuất hiện được mà nó còn bị chi phối bởi các yếu tố khách quan khác nên xem ra em thấy phương pháp yêu này nó ko khả thi anh ạ.Mí lị em rút ra kn đau thương từ các bạn của em thì thấy đứa nào yêu vào cân nặng cũng tụt dốc ko phanh( như em đây tụt 3/4 con dốc thì bọn nó phải tụt đến 2 con ý chứ lị ) , nguyên nhân là do đâu ? do đi chơi nhiều quá, suốt ngày tha lôi nhau đi khắp mọi nơi, năng lượng nạp vào ko đủ chi trả cho năng lượng bỏ ra, đấy là còn chưa kể những vụ như giận hờn, khóc lóc hay cái gì gì đấy anh ạ----> sớm muộn rồi cũng rơi vào cảnh 3 ngày béo 7 ngày gầy thôi.Mặc dù em thay mặt các nàng que hết sức công kích , à quên cảm kích kế hoạch của anh nhưng em xem ra nó impossible quá, anh có thể recommend cho bọn em cách nào mà nó ko dính dáng đến vụ iu ko hả anh ? mình đi đường vòng chậm mà chắc anh ạ
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    ---> tớ thà gầy còn hơn ăn cái này, nghe tớ đã tá hỏa rồi ấy ạ
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    hớ, trong này toàn người gầy bảo nhau thôi mà đã thấy nàng nào thành công đâu ấy ơi.Ấy còn tập thể dục nhỉ ? tớ đây chả biết thể dục là cái gì nữa cơ. Tớ đi học về chỉ muốn lăn quay ra nhưng mà ko ngủ được vì quen giấc ngủ muộn rồi.Thôi thì chị em nhà mình chịu khó bảo ban nhau, ai có cách gì thì post lên đây, có bệnh vái tứ phương mà ( bệnh gầy ko chịu béo )
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước, tớ đi khám, ông lang bắt mạch xong bảo tớ: cháu ăn được nhưng không hấp thụ được nên chẳng béo được đâu. Về nhà, bố mẹ tớ ép ăn, tớ trích dẫn lời thầy thuốc. Sướng thế chứ, từ dạo ấy tớ đỡ bị nghe bài ca ăn uống.
  7. hafini

    hafini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chả bù với em, em thích ăn cực kỳ mà ăn cũng nhiều cực kỳ. Ai quen biết cũng bảo em là cái tủ lạnh di động. Đi gặp ai mới quen, chỉ sướng nhất lừa đựơc rủ mình đi ăn
    Thế mà vẫn còi Được cái dạo này tiến bộ, lên đựơc tận những nửa cân. Không biết mấy hôm nữa có ốm một trận hoành tráng mất tiêu nửa cân mới nhặt được không đây...
  8. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, sao mà cậu giống tớ dữ dội. Tớ cũng gầy lắm (có 38kg thôi à), nhưng mà tớ đang muốn béo lên đây. Có ai bít cách j ko, bảo tớ với!!
    Ít nhất phải 41 kg thì mới có thể xài A2D được!!
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ừ, gọi thía cũng được.... nhưng tên ngừi thì phửi vít hoa chớ.... hớ...hớ... Tớ đang ở SG. Để tớ pót lại cho nó hoành tráng không mọi ngừi cứ bỉu ... oánh du kích... híc..híc...
    [​IMG]
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    @tocboduoiga : rảnh hôm nào ọp trong SG nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này