1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang lướt nét thì gặp ngay được cái topic này như vớ được vàng. Hic mình cũng thuộc hàng xì ke có hạng đi đâu cũng bị mọi người la cho. Hùi xưa có bao giờ rơi vào tình trạng thế này đâu. Hồi oanh liệt ngày xưa vòng 3 cung được 89 hic giờ nó teo mất tới 5,6 cm thit còn có 84 .Xót xa xót xa. Mà mình đã tìm đủ mọi cách cho mập lên nhưng mắc chứng bệnh tâm lý , hễ gặp vấn đề gì buồn bực or căng thẳng là lại ăn uống rất khó khăn ăn vào là chỉ muốn ói hic hic. Có ai rơi vào tình trang giống mình ko ?? Bày cách chữa trị với
  2. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ối chị ới, em mong đến 84 còn chả đc nè. Chỉ mong đến 82 là mãn nguyện rùi, mà chắc đường còn xa lém hehe
  3. cuocanh

    cuocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Em chào cả nhà, em theo dõi cái topic dễ xương này từ lâu lắm rồi . Khổ những người cùng cảnh ngộ thì dễ thông cảm mà.
    Hôm nay em bùn quá nên mới lên hóng hớt với cả nhà. Em thì hoàn toàn tuyệt vọng với việc làm thế nào để tăng cân rồi. Đời thủa nhà ai sau Tết thì người ta tăng cân vù vù còn em thì sụt cân mới đau chứ .
    Mà em cũng có làm gì trái với quy luật tự nhiên là đánh chén và ngủ đâu cơ chứ . Đúng là y học thì bó tay mà khoa học thì ko thể giải thích nổi.
    To bạn que_cui: Rất thích bạn que củi
  4. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn
    Về vấn đề nhân sự: đề nghị toàn bộ nội các chính phủ cũ gồm có: hội trưởng, hội phó, thư kí, thủ quỹ, PR, các cố vấn, thành viên danh dự, tổ bảo vệ... đề nghị có mặt tại đây để nhận lại chức. Khi đi nhớ mang theo giấy tờ tuỳ thân, giấy chứng nhận sức khoẻ (giấy chứng nhận cấp độ gầy vẫn như ngày nào), và một ảnh thẻ 3x4.
    Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra thông báo mà không ai xuất hiện, thì chính phủ lâm thời sẽ thay lại toàn bộ nội các mới.
    Bà con cô bác nào thấy nhưng phần tử trên đang lang thang hay tị nạn ở đâu, xin dắt dùm về cho hội que củi hoặc liên lạc đưa thông tin trực tiếp tại đây.
    Các bạn thân mến, các bạn đang ở đâu, mọi người rất nhớ các bạn và mong các bạn quay về.
    Tiếp theo là thông tin kinh tế
    Trong vòng 1 năm qua, tiền quỹ của chúng ta vẫn đạt ở mức 0 vạn 0 nghìn 0 trăm 0chục 0 đơn vị Việt Nam đồng. Chỉ số cân nặng đầu người vẫn dao động ở mức từ 35 kilôgam đến 56kilôgam. Lạm pháp vòng 1,2,3 là không đang kể. Dự tính trong năm tới đây sẽ tăng thêm lượng lương thực cho mỗi hộ gia đình từ 10% đến 20% có trong mỗi loại vitamin như A B C D E G H I K L M ...
    Chuyển sang các vấn đề văn hoá
    Vừa diễn ra một cuộc trình diễn ảnh của que củi mới nổi Echdieu tại album ảnh box làm đẹp. Chưa có một lời nhận xét hay đánh giá nào được đưa ra. Nhưng có thể xem đây là một bước khởi đầu tốt đẹp đánh giấu sự trở lại của hội que cũng như tạo một bước đệm cho các que khác khoe sắc trong những tháng đầu năm Đinh Hợi này.
    Thời sự quốc tế
    Cũng nhân dịp đầu xuân năm mới, đã diễn ra rất nhiều cuộc họp thưởng đỉnh cấp cao cũng như cấp thấp của vô vàn các box, các nhà, các hội trên khắp TTVNOL. Các cuộc hội đàm vẫn chủ yếu xoay quanh ly caffe hoặc nồi lẩu. Chưa bên nào đưa ra được quyết định gì.
    Cuối cùng là bản tin dự báo thời tiết
    Ngày nhiều mây, luôn luôn mưa, tầm nhìn xa nếu tháo kính ra là 0.002kilômét. Dự báo (hy vọng đúng) trong những ngày tới: trời sẽ trở nên hửng nắng trong những ngày cuối tuần, rất hợp cho các cuộc picnic của bạn bè và gia đình. Để đề phòng bất trắc, khi đi nhớ mang theo áo mưa.
    Chương trình thời sự đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 01/03/2007
  5. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lời nói đầu:
    Này nhá, này nhá, này nhá... ... ... hic (ấm ức không nói lên lời). Tổ trưởng tổ bảo vệ VTĐN nhá ... ... ... hic, lặn ngụp trục vớt được cái topic lên thì cũng phải thông báo một câu chứ, làm mình phải đi tị nạn thiên tai bên nhà Pink mất mấy ngày. Nhưng mà không sao, không có gì là không thể cứu vớt nổi ( bằng chứng là cái topic này đây), bây giờ trở về đây, quyết tâm xây dựng lại sự nghiệp trên mảnh đất phì nhiêu mầu mỡ, nơi chuyên nuôi dưỡng các cành củi khô này.
    Đăng ký lại:
    Nguyễn thị Que Củi, nguyên hội trưởng hội que củi trong box làm đẹp trong TTVNonline thời kỳ thập niên đầu của thế kỷ 21.( khoảng đầu những năm 2006).
    Các chỉ số: chiều cao khi đi chân đất: 1m68, cân nặng khi không mặc quần bò: 44kg.
    Số đo 3 vòng: vòng cổ tay: 7cm, vòng cổ chân 11cm, vòng cổ ... (cái này khó à nha cần chuyên môn cao, không tự đo được đâu).
    Hiện đang nghỉ mất sức không ăn lương tại cùng quê xa xôi hẻo lánh.
    Sở thích hiện thời: lấy chồng (cơ mà ế)
    Ước mơ: số đầu của chỉ số cân nặng sẽ lên được đến đầu 5, số hàng đơn vị tốt nhất là 0 hoặc 1.
    Tại đây, trong giờ phút này: xin gửi lời chào đến tất cả các bạn que trên khắp miền tổ quốc, và nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến các que cũ: Ek, who, VTĐN... cũng như các bạn que mới: cuocanh, daron, echdieu, gà rừng, việt hương, noodle ... đã giúp đỡ cũng như ủng hộ Que_củi rất nhiều trong quyết định trở lại lần này. Tăng cân cho toàn thế giới.
    (hehe, các bác thông cảm, trong lúc nông nhàn iem tranh thủ xem lại hoa hậu FBI với lại Sao mai điểm hẹn nên nó bị nhiễm ).
    Xin mời que củi tiếp theo nào.
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 01/03/2007
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hụi phó Ek vào confirm là vẫn giữ chức cũ, xí cục gạch rùi đi măm đã, tí về tiếp chiêu bạn Củi sau he he
  7. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời anh Thuyền nói thì gầy cứ có bạn trai là mập, nhưng em có rồi sao không mập? Còn có ý gì sau cái đó không anh?
  8. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi thèm thuồng chiều cao của bác Que_cui hội trưởng quá đi mấtEm bố mẹ đều nhùn nên em cố lắm cũng chỉ leo lên được 1 m62 rùi...tịt ngóm luôn đến là chán,may mà anh xã nhà mìn cũng chạ cao nhắm chứ ko mình tủi thân chít mất
    Ơ...mà bác ơi bác đính chính lại thông tin đi chứ,gì mà vòng cổ tay 7cm,vòng cổ chân 11cm,bác nói chơi hay nói giỡn để câu members cho hụi thía.Em thuộc dạng cổ tay bé tí teo rồi,tăng lên 6kg mà nó cũng chả xi nhê gì sất mà đo xằng cũng to hơn cổ chân bác là thía lào.Phản đối câu mem kiểu này nhớ
    Em xin tự giới thiệu em là thành viên(cũ) của hội mình,cơ mà em hết gày rồi,đang trên đà tròn trịa quá,sắp hoá heo sữa roài,giờ thỉnh thoảng còn phải chạy sang hội Giảm cân mí đau chứ.Gày vẫn sướng nhất,người ngợm nhẹ nhõm dễ mặc quần áo,béo chả được ăn thả cửa gì cả.
    Các bác lâu rồi có tăng kí lô nào ko ạ,em thì tăng khiếp lắm,6kg rồi,riêng nearly nửa tháng Tết em up những 3kg,khiếp,nuôi người mà cứ nhu nuôi lợn lai kinh tế ý
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bạn que cui làm tớ bùn cười chết mất cơ mà ghi nhầm tên tớ rùi, charon chứ ko phải daron
  10. echdieu

    echdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ui trời chị que_cui lam ech cảm động quá. Dạo này ít khi chui vao ttvn chơi. Hôm nay đang lơ ngơ thì gặp hội đồng cảnh ngộ thế là có nơi chia sẻ trút xả.
    Ech nói thiệt chứ đi ra đường mình bít mình gầy gò gùi thế mà người khác cứ hỏi sao để gầy thế ? nhịn ăn cho mình dây à? Có phải mình mún thế đâu. Người nào gầy mới bít muốn mập ko dễ chứ nếu ko gầy như tụi mình mình nói thật họ lại ko tin. Ech chỉ cao có 1m55 thui năng tầm 39,40 kg híc nhìn kinh nhất là tay chân, da mỏng nên ốm gân guốc nổi ra nhìn gớm ko chịu nổi. Thôi thì là thành viên mới nên ra mắt các mem kỳ cựu cho phải phép. Ech cư ngụ tại Xì gòn chị nào ở Sg thì bữa nào óp iếc nhớ gọi nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này