1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Bạn ếch điệu cao bằng bạn Ek kò nhưng bạn Ek kò 41 cưn nhá, cơ mà thôi, hội phó phải gương mẫu hơn hội viên chứ nhờ?
  2. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bực mình nhất là mấy cái đứa lâu ngày gặp lại.Chả được cái câu j hay ho cả.Chưa hỏi thăm cái j đã "Sao dạo này gầy thế" (Điên thế cơ chứ,dạo nào chẳng thế này,mà hết chuyện để nói hay sao cứ đem mấy chuyện gầy với chả béo ra mà nói).Mỗi lần như vậy là y như rằng 2-3 ngày tiếp theo chả muốn đi đâu cho ngọc thể nó lành .
    Cao 1m 60,nặng 42.5 kg,a cay con chim cú .Ai có thuốc tăng trọng j làm ơn mách em với.Em chán cái cảnh "củi 1 cành khô" này lắm rôi.
  3. Beautiful_mind84

    Beautiful_mind84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ tớ đây!!! Hóa ra hội giai nhân que nhà mình đã trở lại bành trướng một cách hòanh tráng thế này với bài diễn văn bất hủ của hội trưởng que_cui thế mà giờ này tớ mới bít hic hic Bấy lâu nay, kể từ ngày ngôi nhà của chúng ta chìm sâu xuống đáy, tớ cứ ngỡ mọi người đã "ăn nên làm ra", béo tốt nên ko còn nhớ thủa hàn vi cùng chuyện trò tâm sự nỗi khổ tâm người gầy... ...
    Híc, qua cơn xúc động, tớ lại vui mừng được góp mặt với hội giai nhân que, vui mừng nhậm lại chức thủ quỹ thân iu (đam mê quyền lực ), vui mừng bắt tay bắt chân ôm hôn thắm thiết các thành viên cũ cũng như mới của hội người gầy...
    Thôi, thư ngắn tình dài (đang bớt xén thời gian ở cơ quan) tớ chui vào đây điểm danh tí để mọi người khỏi...mất công kiếm thủ quỹ mới ..Hẹn lần sau sẽ trở lại buôn dưa nhiều hơn! Chào thân ái và quyết thắng!!!
  4. age23

    age23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích thắng.Tớ chỉ thích chào thân ái và quyết BÉO thôi.
  5. oopssy

    oopssy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hu hu
    tớ cao1m55
    cũng có 37kg thui
    đã thế lúc nào cũng rập rình tụt xuống
    chả bít làm thế nào cả
    hức có ai gầy hơn tớ ko
  6. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là sáng nay em lại tăng thêm 1 kg nữa,mặc dù cân lúc mới ngủ dậy chưa ăn uống gì.Chắc tại tuần nay em xơi nhiều thịt bò quá(đi ăn thịt nướng mà chỉ xơi toàn thịt bò là bò).Thế nên kinh nghiệm em rút ra cho các bác thử nghiệm là hãy chén thịt bò cật lực.
    Tết em tăng từ 48,5 lên 51,diet giảm được gần 2 kí lô,hum nay lại vọt lên .Kiểu này chỉ có nước em nhịn ăn hẳn mới được mất.Được cái người em chắc nó vẫn luyến tiếc thời kỳ mình dây nên cứ nhịn ăn hoặc ăn thật ít là gầy nhanh chóng,ko vất vả như mí bác béo bẩm sinh.Cơ mà ăn ít bi h em lại ứ chịu nổi mí đau em chứ
  7. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em đơ đơ nên toàn vào hóng ở nhà Pink với nhà que mình mà ko nói năng gì cả. Tuy nhiên do em vẫn ham hố chức quyền nên em vào confirm rằng thì là em vẫn xí vị trí thư kí (sao toàn í í thế nhỉ) của nhà mình nhớ
    Em bây giờ vẫn 42kg cả bì, chán chả buồn chit ạ
  8. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Úi dời ơi vào đây mới biết có nhiều bạn gái gầy thế nhỉ, tụi nước ngoài nó nhìn vào lại thèm chảy dãi ra ý chứ. Nói thế chứ chắc gầy quá cũng ko nên nhỉ, mất hết cả sức sống với cả ko có đường cong gì cả. Riêng người tớ thì như quả bóng ý, lúc béo cực lúc lại gầy cực. Tớ cao 1m67 mà vài năm trước có lúc 54,55 cân (là lúc béo nhất) rồi 2 năm sau đó tớ bị xụt ký nghiêm trọng xuống chỉ còn 42, 43 cân, lúc đó trông tiều tuỵ thảm thương thế, đến mình còn mặc cảm thì còn ai mà khen mình cho nổi, đi đâu gặp ai cũng có câu cửa miệng là "làm gì mà gầy thế này, phải tăng cân lên chứ". Ai chẳng biết vậy, nói thì dễ, mình gầy mới hiểu được tăng cân là khó thế nào. Lý do giảm cân của tớ là ăn đồ bên này ko hợp, toàn fast food, nhìn là ko muốn nhìn rồi chứ đừng nói gì đến cho vào miệng. Tuy nhiên Tết năm trước tớ về vn ăn ngủ điều độ, nhìn thấy gì cũng muốn ăn, vừa ăn bún miến xong là 1, 2 tiếng sau lại về nhà ăn cơm rồi. Với cả chịu khó ăn khuya 1 tí là cũng tăng cân đáng kể lắm, hay là trước khi đi ngủ uống 1 ly sữa vào. Cuối cùng bây giờ tớ cũng 51.5 cân, cũng khá mãn nguyện rồi nhưng ko hiểu sao vòng cổ tay vẫn siêu nhỏ như của trẻ em ý, chắc tai xương tớ nó teo tóp, heee. Đên bây giờ tớ vẫn phải cố gắng ăn uống, ko được bỏ bữa để ko dc giảm cân chứ như lúc trước thì tớ sợ quá rồi.
  9. iloveu_0311

    iloveu_0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    hix em cao 1m60 nặng có 42kg là quá gầy fải ko ạ huhu mà em ăn uống bao nhiều người vẫn thía cùng lém là lên 1kg( đấy là lúc ăn nhiều nhất đấy ạ) nhưng được cái ko fải màn hình phẳng hihi ^^
  10. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    hehe, vào đăng kí lại nhân năm 2007
    Nick : vangtrangdemnay ( nick dùng cho tất cả mọi diễn dàn ...)
    YM trên kia kìa
    Chiều cao : nhùn lắm 1m88
    Cân nặng : miễn bàn vì bọn bạn bi h nó gọi là kều
    Sở thick : trong blog có rùi

    Được vangtrangdemnay sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 04/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này