1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaTuanDeuNgoan

    CaTuanDeuNgoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    GF tớ na na hơi giống ng bạn này....
    khổ lắm bắt ăn nhưng hơn 2 thắng mới nhúc dc gần 1cân
  2. CaTuanDeuNgoan

    CaTuanDeuNgoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    @catuandeungoan: Con gái thế nào là vừa ạ?? Cứ vừa tay thì là vừa ạ?? . Nhân tiện kể cho bác nghe chuyện vừa với không vừa ạ. Em có 1 thằng bạn. Nó thích các loại con gái bé nhỏ tròn và mũm mĩm, nó còn thích con gái đi giầy cao gót, nhưng nó cao có xấp xỉ 1m7 nên các đời người yêu của nó toàn tầm 1m50. Em người yêu mới nhất của nó gần đây hỏi em 1 câu: " Sao chị và anh không yêu nhau a? Em thấy 2 anh chị hợp nhau đấy chứ?" ( Tại vì nó nhờ tớ tâng bốc, khen ngợi nó vài câu trước mặt người yêu mới của nó, làm con bé tưởng rmình cũng thích thằng bé, định đá đểu mình). Em chưa kịp trả lời, thằng bạn em đã nhanh mồm: " Anh với nó mà yêu nhau á? để đến lúc ôm nhau xương sườn mắc hết vào nhau à?" Hơi cú, nhưng mà đúng thế thật, vớ vấn mắc vào cóc gỡ ra được. Vì vậy, em tự hứa với bản thân, em không bao giờ iu ngươi gầy
    (Nhưng hiện giờ thì em đang bị ế, nên béo gầy không còn là chuyện quan trọng nữa )
    Bạn quecui nhiều chữ quá tớ ngại đọc lên đọc bài bạn viết cho tớ thôi
    tớ cũng cao xấp xỉ 1m7 hehe !! Cũng có iu bé 1m5 nhưnglà 58 đó là trc bi giờ m6,2 63 gì đấy .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    gầy , gầy , tất cả những nỗi khổ của gầy thật bi quan ...
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Phù, em vừa đi chơi ở Tam đảo về , trên đó ko có 1 hàng net nào mới đau khổ chứ mọi người ạ.Sau 2 ngày đi chơi thì em đã nhận ra chân lí là em khoẻ hơn mấy lần mấy đứa bạn béo béo của em, leo cầu thang cứ gọi là phăm phăm nhá trong khi bọn kia cứ thở như trâu ý.2 ngày rồi em chưa ăn tí cơm nào , toàn mì tôm với bánh trái+ thịt bò khô nhưng hình như béo lên thì phải (tại theo lời hóng hớt của con bạn thì nhờ em sau vụ đi chơi mà chúng nó phải tăng 5 cân là ít).Khốn khổ cho em, 2 béo đi với 1 gầy nên chúng nó ko cho em ăn (vì em ăn thì chúng nó thèm----->lại phải ăn ).Em cứ gào lên ăn vạ : ối bố ơi nó ko cho con ăn, cản trở cái sự béo của con là chúng nó lại phải : thôi mày ăn đi cho tao nhờChẳng biết trên Tam đảo thời tiết đẹp quá ko mà lúc nào em cũng thấy đói, làm các bạn ở lớp cứ gọi là lác hết cả mắt vì cái sự ăn ko ngừng nghỉ của em.Tính riêng hôm nay em ăn 1 phát hết 3 đĩa khoai tây và vô số các lương thực, thực phẩm khác, thế mà lúc nào béo nhất em được 41 kg còn lúc nào thê thảm nhất thì là 39kg.Em đã dùng mọi thủ đoạn rồi nhưng mà kq chưa được như mong muốn, còn mỗi tiết mục uống thuốc bắc thôi nhưng em sợ bị phình ra lắm, gần nhà em có 1 chị như thế rồi nên em sợ.Thôi em cứ ca hát yêu đời sau này béo là vừa
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 26/02/2006
  5. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    @heocoidangthuong : Thanks, người đẹp thế kia còn gì. Cái áo loại đó gọi là Tank Top à? giờ mới biết đấy. Tới vứa xem xét vali quần áo của tớ thì tớ có khoảng 7,8 cái áo tương tự thế rồi. Có mẫu nào khác không bạn??? Chả lẽ năm nào cũng mặc thế ( tớ mặc thế 4 năm nay rồi, hix).
    Vụ người mẫu, tớ có căng thẳng gì đâu, hihi, chẳng qua là tớ hơi bị dị ứng mấy em người mẫu thôi( không phải đọc báo , hay nghe đồn, mà thực sự đã tiếp xúc. Báo trí nói giảm nói tránh cho mấy em ý đến 9/10 rồi đấy ạ). Người mẫu quốc tế, thể hình không hơn người mẫu mình là mấy đâu, chẳng qua nó được đào tạo chính quy, cả về nghề, về nghiệp và tư cách, đạo đức thôi.
    @catuandeungoan: Bác giỏi thế, bác làm thế nào mà thổi đưọc người yêu bác lớn nhanh thế ạ?? tăng được đến 4cm. (Bác dồn hết mọi tinh lực nuôi người iu, quên cả chăm sóc bản thân ạ? Bác cũng phải phấn đấu được tầm 1m72, để sánh ngang tầm với nàng chứ ạ).
    @ onggiachayratnhanh: Làm gì có bi kịch ở đây?? Ở đây có em nào đòi tự tử vì gầy đâu.(béo thì có đấy). Nếu bác để ý, sẽ thấy các em ý toàn khoe khéo đấy chứ ạ.( Chân dài , lưng ngắn, mặc áo 2 dây cũng đẹp, mặc áo thể thao còn đẹp hơn...) hihi.
    @gemini: Đi chơi Tam Đảo mùa này chết lạnh à??? Ăn hết có 3 đĩa khoai tây mà cũng khoe à? Hồi xưa tớ đi thực tập với đi chơi cả tháng liền cũng chỉ toàn ăn mỳ tôm với mấy thứ vớ vẩn, thế mà cảm thấy béo lên. Lúc về nhà ăn đầy đủ chất dinh dưỡng lại không béo, thế mới lạ. ( Hay ngồi máy vi tính nhiều, nó hút hết vitamin của mình nhỉ?) Hôm nào tớ với ấy ăn khoai tây rán thi đi.
    @@@@: Các bác thông cảm cho em nhá. Em hơi lắm lời, tại vì dạo này em ít được nói tiếng Việt ạ.
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bạn trai của mình đi Sài Gòn công tác 1 tuần đã ra lệnh cho mình ở nhà phải tăng lên 45 cân ( bình thường là 43cân ) khổ nỗi , thỉnh thoảng anh chàng cứ nhắn tin hỏi là được bao nhiêu cân rồi ? Anh ấy doạ nếu ko đạt yêu cầu thì đừng có mong ước nhận quà của anh ấy . Mai kia anh ấy về rồi mà vẫn chưa dám tổng kết xem mình tăng được mấy lạng .
    Từ hôm anh ấy đi hôm nào cũng hì hục ăn uống đủ bữa ,sáng đi làm muộn thì mua đồ ăn tới công ty ngồi ăn , trưa cũng phải ăn cơm hộp đúng giờ , giữa buổi lại phải nạp 1 cốc sữa , rồi ăn tối cũng ko dám bỏ , trước khi đi ngủ cũng phải ăn uống thêm . Chẳng bù cho trước kia anh ấy mắng thế nào mình cũng chẳng chú ý đến ăn uống ,cứ tiện gì ăn đấy , bây giờ chắc do anh ấy doạ bỏ nếu ko đạt yêu cầu nên phải tích cực thôi ( Anh ấy bảo chỉ thích ai béo thôi). Dù gì thì cũng phải cố mới được chứ anh ấy chê ghê quá . He he , phải để anh ấy thấy mình ngoan ngoãn nghe lời chứ , ít nhất là trong chuyện này .
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Người gầy quá thường không vừa mắt các mẹ chồng tương lai đâu ạ
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    To quecui : ấy là người thứ N hỏi tớ câu : sao mùa này lại đi Tam đảo đấy, chẳng biết được lớp tớ thích đi thì biết làm sao , nhưng mà cũng vui nhất là buổi tối đốt lửa trại vui lắm, phải tội đi giao lưu cứ bị nói là 86 +87 trong khi con số thực là 84 ( cơ khổ lạnh quá ăn mặc linh ta linh tinh lại còn cầm quả ô rõ tuồng chèo , chả nhé đi chơi lại mang CMT cho địch lác mắt)
    To Tamhon : đấy, tớ lo là lo vụ ấy nói đấy
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu ,em ở nhà, tự mình ăn uống có 1 mình thôi nên làm biếng lắm .Có khi chả buồn nấu nướng gì vì ko có hứng ....Sắp tới em phải tăng lên vài kg mà chẳng biết sao .Nếu cứ như thế này thì bà con có mà té xỉu khi trông thấy mình . Có bác nào sống 1 mình nhưng vẫn có hứng để ăn uống ,nấu nướng thì share kinh nghiệm với em nhé
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    ừm, đâu nhất thiết có một kiểu đó, nhưng pic có sẵn chỉ có cái áo đó thui Máy ảnh tớ hỏng rồi nên ko chụp các kiểu áo khác được, nhưng tớ thấy áo ôm vừa người, cổ tròn hoặc vuông rộng, sâu trông giảm gầy, cổ tim làm gầy hơn thì phải, à, hoặc là mặc áo kiểu bra top cũng làm trông đỡ gầy, chẳng bít diễn tả thía nào nhưng chắc ấy cũng hiểu, vòng 1 may theo kiểu áo bra ấy mà , với cả tớ ko bao h mặc áo tay lỡ, trông gầy lắm, mặc áo tay con thì được, tay áo bé bé vừa dễ thương vừa đỡ gầy, dạo này gầy quá mặc áo 2 dây toàn phải khoác áo kiểu full house ở ngoài cho đỡ giơ xương ra, hix.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này