1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm không thể tăng cân của tớ:
    +Lười, lười và lười . Vi dụ:
    Lười không ăn sáng, ăn trưa luôn một thể, lười không nấu ăn, lười đi mua đồ, vì thế toàn gặm hoa quả.
    Thói quen của tớ là ăn xong bất cứ thứ gì cũng đáng răng, kể cả ăn vặt, vì thế lười đánh răng cũng có tác động vào việc lười ăn.
    Tớ ngồi máy vi tính gần như cả ngày, trừ lúc lên lớp, ăn và ngủ. Khi ngồi máy, tớ không để bất cứ 1 đồ ăn gì xung quanh trừ nước (thật ra chả có chỗ mà để).Cũng tại lười, vì ăn xong lại phải dọn dẹp, thức ăn dính vào máy tính, bán phím, lại phải lau lau chui chui. Tốt nhất, làm việc gì ra việc đấy.Càng ít phải dọn dẹp càng tốt.
    + Tập điều khiển suy nghĩ:không đói, không đói và không đói.
    +Tính toán lượng vitamin cần và đủ để tồn tại mà không chết. Ăn 1 quả táo, hay 2 quả chuối cũng đủ lượng vitamin cho cả 1 ngày rồi(tớ đọc báo nó bảo thế). Hihì có lần tớ bị lụt, không có thời gian ngủ, đừng nói đến ăn, tớ phải uống thuốc bổ tổng hợp gì đấy, 1 ngày 1 viên, và tự nghĩ thế là đủ thay cơm. Đúng là chết thì không chết 3 ngày sau: tớ không dám soi gương nữa. Ai muốn gầy cú thử chạy lụt vài lần trong năm là biết ngay mà.
    Tin mới cập nhật:
    Các cải thiện tình hình gầy duy nhất bây giờ là ĐẺ <---- rất nhiều người bảo thế. Que củi cũng đang suy nghĩ ( vấn đề quan trọng bây giờ là đẻ bằng cách nào đây??? ). Bác nào có cao kiến gì về vụ này không?

  2. anone

    anone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi nhưng mà cái chân "vừa trắng lại vừa tròn " hí hí
    To quecui : tớ ko cần biết xu hướng thế giới màu gì, tớ cứ màu hồng mà chiến, hết nhạt lại tới đậm đậm 1 tẹo nhưng mà tớ chúa ghét mặc quần +đi boot hồng (quái dị nhờ )Hình như topic này dành cho tớ cả QC buôn dưa thì phải.Chẹp ko nhắc đến thì thôi nhắc đến lại thấy yêu màu hồng quá cơ, chết mất thui
    To all : mọi người nên suy nghĩ về cái dòng hailai của QC nhé (lăngxê miễn phí nhá )
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 27/02/2006
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Oái. kiểu áo này tớ chỉ lấy làm ví dụ thôi mà, giả sử bạn nào gầy như tớ mà mặc kiểu này cũng ko sợ ***y đâu vì vòng 1 có to gì làm đâu mà đòi ***y hehhehe, nói thế thôi chứ kinh nghiệm của tớ là nếu ng bạn đã gầy thì cũng chịu nhưng cố gắng đừng để trước sau như một, các bạn hiểu ý tớ chứ? Cái gì là ưu điểm mình cố gắng làm nổi bật và cái gì khuyết điểm thì che đi, ví dụ tạng người tớ gầy nhưng người thì to hơn tay, có nghĩa là khi béo lên thì vai to trước bụng to trước còn cánh tay thì vẫn khẳng khiu nên tớ chọn những kiẻu nàt để ko làm lộ bắp tay to, nhưng ngược lại với tớ sẽ có bạn tay bé người to chẳng hạn...nên chuyện ăn mặc thế nào tớ cũng chỉ nêu quan điểm của tớ thôi ko áp dụng chung được, tớ chỉ cảm thấy và bạn bè tớ cũng cảm thấy dù tớ gầy nhưng mặc áo cổ rộng ngực đầy lên sẽ làm một ưu điểm nên tớ phổ biến thế thôi, còn tuỳ vào hoàn cảnh của các bạn có nên mặc ko thì tớ ko được biết Chuyện mặc áo màu gì cũng là tiêu chuẩn chung thôi, ví dụ tớ còn trẻ thế này mà có béo cỡ nào đi nữa tó cũng ko bao h chỉ trung thành mặc áo đen và xám, trông già đi bao nhiêu, màu đấy chỉ dùng cho người đứng tuổi, chuyện màu sắc và kiểu áo cũng còn tuỳ thuộc vào kiểu áo, quan điểm và cách nhận thức của từng người, cho nên ko phải ai cũng theo được.
  5. trambeu

    trambeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hihì, cái topic này vui vui, cũng nhảy vào nói vài câu. Mình có 1 đứa bạn gầy lắm, cao 1m65 mà chỉ nặng khoảng 40 đến 42kg thôi. Tay chân thì thôi rồi là bé. Đấy là chuyện ngày xưa; bây giờ thì nàng ổn định khoảng 48kg den 50kg rồi. Nó thì chỉ có 1 bí quyết là mẹ nó. Mẹ nó kiên trì trong suốt 10 năm từ khoảng lớp 2 đến 12, ra sức nhồi nó ăn, ăn mọi lúc mọi nơi, sáng dậy ko ăn ko ra khỏi nhà, trưa ko ăn ko đi chơi buổi chiều, tối ko ăn ko được học, còn các bữa ăn phụ la sữa; bánh ngọt thì ngày 3 lần. Mà 1 suất ăn của nó thì gấp 2 người khác. Nhưng cũng ko biết có phải vì thế ko mà từ lớp 12 nó tu nhiên béo hẳn lên; rất xinh và đến giờ thì váy ngắn, quần sooc mặc cực kỳ tự tin. Nhưng có một số việc tuyệt đối ko nên làm nếu bạn thực sự muốn béo : ko nên đi xe máy quá nhiều ( bác sỹ khuyên) vì suốt ngày ở trên đường thì stress nhiều, ko được thức khuya quá, ko được vừa ăn vừa xem tivi hay đọc báo vừa ăn vì sẽ tiêu hoá ko tốt, nên uống sữa thay nuớc luôn, ko quen uống nature thì uống socola hay dâu... gi đó trước cho quen.....
    Còn gì nhỉ; hihi; bao giờ nghĩ ra sẽ nói tiếp. Nhưng mà các bạn gầy lúc nào cũng phải giữ phong độ ăn uống chứ nay được mai mất là ko béo được đâu
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, cao kiến gì nữa, thì đẻ thôi, nhưng mà này, có người ko cần đẻ chỉ cần lấy chồng thôi cũng tự nhiên lên cân, đàn ông thì đâu có đẻ mà lấy vợ xong phát tướng bao nhiêu, tớ nghĩ lấy chồnng trước nếu vẫn ko béo lên được thì mới nên tiếp tục phương án 2 là đẻ
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vote 5* cho em HeoCoiDangThuong !
    Đề nghị các cô ... post hình thì bên đàn ông mới biết "gầy" là gầy ra sao chứ ! Đúng hông ?
    Như hình trên thì anh thấy Heo Coi gầy rất là ... attractive á ! Thảo nào có 2 chữ "đáng thuong" phía sau nữa ...
    Cam đoan, nếu gầy theo định nghĩa trên của tấm hình thì ... con trai bọn Thuyền ai cũng thích con gái ... "gầy" cả à nha ...
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, zôm zả quá, cho rtớ buôn dưa với.. hôm trước đi may cái áo, anh thợ may kêu chứ.. em gầy nhưng người em tròn.. chứ ko dẹt... lão í may cho mình cái áo xong mà nhìn phần eo... nghiêng trước như 1.. tròn tròn mà.. mỗi tội eo bé tí... nên trông người chả mập lên tí nào.. Mấy cái kiêu QC đưa ra tớ ko mặc được thì cổ gầy thì... nhìn đập vào mắt người ta là gầy dơ xương.... cổ.. hix... tớ ko dám mặc áo khoét rộng vì cổ vừa dài vừa gầy..... bạn nào có kiểu áo sơ mi nào mặc trông béo ko ? tớ đi làm phải mặc sơ mi or áo điệu nhưng phải thật lịch sự.. pót lên cho tớ tham khảo nhé
    Chuyên ăn lắm thì bạn bè ai cũng biết... tớ mà đi nhậu thì là vua tốn mồi, mỗi tội tớ ăn hơi chậm, nhưng tớ ăn nhiều lắm... tớ nghĩ là ăn trứng VL có hiệu quả đầy, ngày trước tớ cứ ngày 2 quả TVL vào buổi chiều.. rùi thêm 2 bát cơm... có 2 tuần mà lên cân đấy...( ở Sg) đến khi ra HN tớ lại bỏ thói wen đó.. vì HN ít chỗ bán trứng VL chiều... tớ... lại còi đi
    Ban Quecui nói đúng rùi đó... chắc biện pháp bi giờ là ĐẺ... hihi, hôm qua vừa gặp 1 con bạn, nó vừa sinh con xong 4 tháng, nó tăng 15 kilố... truig ôi.. tớ nhìn nó mà ngưỡng mộ từ đầu đến-------> bụng
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những trường hợp các bạn nữ gầy sinh xong vẫn gầy ... Tớ đã chứng kiến trường hợp này rồi .
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các điều này tớ đều vi phạm hết rồi , thế là hết đường quay đầu , xe máy ngày nào tớ cũng đi phải vài chục km, hôm nào mà đi lượn lờ với bọn bạn thì còn hơn, thức khuya thì lúc nào mà tớ chẳng thức ,sữ thì tớ ko biết uống nhiều thế mà ăn thì tớ cứ phải có tờ báo or dán mắt vào tv mới chịu được (trừ khi bố tớ có nhà, mà tần suất bố tớ ở nhà đếm trên đầu ngón tay).Túm lại là trong mấy điều răn trên tớ vi phạm hết rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này