1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nàng gầy gò , que củi thì sao ? Share .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi onggiachayratnhanh, 17/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betweenvn

    betweenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngó topic vòng 1 trong box Làm đẹp này , hix , nhìn mấy bạn tròn trĩnh đang khoe vòng 1 cho mọi người coi .
    Còn các bạn trước sau nhu 1 đành cho qua vậy !
  2. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    có sự nhầm lẫn, sorry.
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 28/02/2006
  3. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bác Betweenvn làm mình phải chạy ngay sang topic vòng 1 ngó nghiêng. Công nhận phê thật, hehe. Các chị ý toàn mặc Bra B,C. trong khi mình không mặc gì cũng được. Vớ vẩn vòng 1 của mình chỉ bằng vòng eo của mấy chị.
    @Gemini: Tớ không có nhiều thời gian nên tham gia mỗi cái topic này. Thấy ấy nice nhất ở đây đấy. Ấy mà không buôn chuyện với tớ nữa thì tớ chả biết buôn với ai. Bao giờ tớ có thời gian đi Shopping, tậu đưọc cái gì màu hồng tớ sẽ souvenir ấy 1 cái ( yên tâm chắc chắn không phải Boot và quần màu hồng). Post cái ảnh xem người xinh xắn cỡ nào nào? để còn chọn đồ cho hợp.
    @Lazy8110: Ăn nhiều trứng VL không tốt đâu. 1 tuần ăn 2,3 quả là quá đáng lắm rồi. Người mình chả hấp thụ đưọc hết từng đấy chất đạm, nó sẽ phải tự ra ngoài. Với lại dễ hỏng dạ dày, vì... giải thích cái này dài dòng lắm. Tóm lại là bác sĩ bảo thế ( tớ ra vào buôn dưa với bác sĩ trong bệnh viện suốt nên biết).
    Hôm nọ tớ gặp lại 1 bà chị, lấy chồng đưọc 2 năm, vừa đẻ xong. Cả vợ cả chồng béo múp.( Hồi xưa 2 ông ôngbà ý đèo nhau bằng xe máy, phải ôm nhau cho chặt, không đi qua Hồ Tây, gió bay mất). 2 vợ chồng chuẩn bị phải đổi xe ôtô, vì bây giờ cả 2 mà ngồi thì sập gầm cái xe MATIZ. Dã man quá
    @Heo còi: hehe, tớ cũng muốn đẻ lắm chứ, nhưng mà 1 mình tớ đẻ thế nào được. Đến ngươi iu còn chưa có thì nói gì đến chồng. Túm lại là gan chưa đủ to để đốt cháy giai đoạn. Thôi thì cứ bình tĩnh, từng bước một nhỉ, step by step, 1-2-3 Đến bước nào thấy người chuẩn rồi thì dừng lại nhỉ. Đời còn dài, giai còn nhiều <--- câu này ăn cắp nhé, không phải của tớ.
    Để đi tìm cái máy ảnh, chụp 1 phát, khoe cho mọi người biết mình gầy thế nào đã . Tí nữa quay lại sau nhá.
    uống sữa phát
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 28/02/2006
  4. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    bác lày giống em xế mỗi tội em cao có 1m65
    em suốt ngày bị papa mama chê rồi ng yêu chê là trước sau như 1 hé hé đau lòng lắm nhưng ko biết làm sao cả đành makeno thôi ma em ăn ngủ cứ như con heo ấy,lên đh cũng tăng đc mấy kg rồi nhưng mà vẫn gầy hic
  5. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hay...lâu lâu mới có hứng nói chuyện với gái mạng.
    Tớ cũng tò mò thử cái email của cô em roài, nhưng nó bảo cái này cóc có thật. Thôi thì cứ pm cái Yahoo ID nhá, đặng nói chuyện hàn huyên về cái quần soọc...
    Về khoản gày hay béo, thì tớ đồ rằng đàn ông đều thích các cô vừa. Nhưng nếu bập phải một cô ô-li-vơ, thì cũng chả sao. Thấy bà chị mình phổ biến kinh nghiệm, cứ...đẻ xong là ô-li-vơ lại thành supermode ngay....khà khà....
    Bản thân tớ, cũng khoái các cô chân dài, bởi một lẽ duy nhất: ngồi lên chiếc vespa (cổ, chứ không phải mấy cái gì gì sành điệu đang vè vè ngoài kia) của tớ không thấy hụt chỗ để chân....
  6. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bác TruongAn2003 cứ đùa. YM của iem là thật, hòm thư cũng thật. iem lập mục đích để tiếp chuyện bác còn gì. Bác không thấy nick que_cui của em cũng mới toe à?? còn chưa thèm có Avatar nữa cơ mà. (iem là gái mạng đã ẩn cư, dạo này đang rảnh rỗi nên lên ngó nghiêng tẹo, thấy topic này cũng vui nên tham gia luôn).
    Bác cứ add ID của iem vào đi, bác với iem nói chuyện tiếp về cái VESPA của bác.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    @que_cui : ông già chờ ảnh của bạn post lên nhé !
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Que cui ơi, tớ cũng là thầy thuốc đây ấy ạ.. ăn TVL chả có gì là hại dạ dày cả nếu ấy ăn đúng giờ đúng bữa hàng ngày, công nhận là ăn 2 quả/ngày hơi nhiều nhưng mà ăn cách bữa sáng và chiều tối thì ko sao. muốn TH được thì chiến thêm 2H sửa chua/chia 2 lần ra.. hơ hơ.. tớ mà viết về liều lượng ăn cứ như viết đơn thuốc í.. Mỗi tội tớ chỉ giỏi lý thuyết thôi, đến khau thực hành là thiếu tính kiên trì.. hôm qua nhảy lên cân, ôi ma ma ơi, tớ còn có 40.5... huhu.... gầy quá.. hic hic...mà tớ cũng chả cao, có 155 thui...nhưng mà vẫn gầy.. tớ lo nhất là mặt gầy...
    Thế ấy được bn cân thế que củi.. tớ cũng thích mặc mát mẻ như cái topic V1 lém, nhưng gầy thế này.. hở chỗ nào ra là tự kết luận cho mọi người ta gầy cỡ nào... em chả dại, xấu che đi, đẹp khoe ra mừ
  9. LamMy_131

    LamMy_131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các bác gầy nghe kinh nghiệm thực tế của tớ nhé.
    Hồi trước tớ gầy ơi là gầy, ăn rõ nhiều mà chả thấy béo.Tưởng bộ tiêu hoá của mình bị làm sao.Năm thứ nhất ĐH nặng c0 39kí. Mẹ tớ sốt ruột bắt tớ khám hết chỗ này chỗ kia xem có bị gan hay phổi gì không.Kết quả :Chả làm sao hết.
    Hè năm thứ nhất, tớ kiên quyết ăn mọi lúc có thể, không bao giờ để thiếu bữa hay thiếu hụt khẩu phần ăn. Đại loại là nếu trong bữa cơm mình có lỡ ăn ít đi một tí, bình thường 2 bát mà hôm đấy ăn 1bát rưỡi, thì sau đấy phải kiếm cái gì ăn tiếp.
    Lúc đầu có thể các bạn chưa quen, nhưng phải cố nhồi thôi..
    Chỉ sau một thời gian, dạ dày của mình sẽ quen dần. Ăn ít đi một tí là nó biểu tình ngay, như vậy các bạn se không phải cố gắng ăn nữa mà các bạn sẽ cảm thấy đói thực sự và hứng thú ăn thực sự. Hihi.
    Đến khai giảng năm thứ 2, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sao con bé này tự nhiên trong béo tốt mỡ màng hơn hẳn. Tớ từ 39kí, sau 2 tháng hè lên 46kí.
    Cho đến bây giờ, 24 tuổi, cân nặng duy trì đều đều từ 46-48kí, đợt nào lơ là ăn uống quá thì 45kí.
    Bí quyết kô bao giờ được quên là: phải ăn đều, kô được bỏ 2 bữa cơm ở nhà. Kể cả ăn hàng nhiều đến mấy thì cũng không tốt. Cơm có thành phần tinh bột có tác dụng tăng cân lắm đấy.
    Chúc các bạn tròn trịa như ý muốn
  10. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    @Que cui: tớ đã add cái ID của cô em. Gì chứ hàn huyên về vợ yêu của tớ (nàng vespa xinh đẹp), thì lúc nào cũng có hứng...hị hị...
    Theo tớ, chẳng có bí quyết nào để tăng cân hoặc giảm cân ngoài tập thể thao. Nặng thì bóng đá, thể hình, aerobic..., nhẹ thì bơi, cầu lông...., và đặc biệt là chạy. Các cô em gầy gò cứ chạy buổi sáng hoặc buổi chiều cho anh. Thế nhưng, nhớ cho cái input (đầu vào) hoành tráng vào nhá. Chứ tập mà không xơi thì chỉ dành cho giảm béo....hi hi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này