1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nềm vui nho nhỏ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thubayonline, 31/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi mới vào lại TTVN, trước mình cũng chăm chỉ lên đây, đọc những tâm sự hay những chia sẻ của mọi người. Mấy nick trước bị trục trặc thế nào nên lập ra nick mới này vậy. Cuối năm, công việc và những việc gia đình làm mình bận bù đầu, chóng cả mặt. Buổi chiều thứ 7, sau khi kết thúc cuộc họp đột xuất của sếp tổng với cả phòng, tôi uể oải đứng dậy rồi lên trên tầng trên vào phòng hành chính. Khi mở cửa bước vào, mọi người nhìn thấy tôi gần như reo lên: Anh. Tôi cũng hơi sững lại, ngỡ ngàng vì thấy mọi người đều nhìn mình rất vui, hình như họ thấy mình như niềm vui chợt ùa về vậy. Mọi người hỏi: “ Anh chưa về à?”. Tôi giơ mẫu sản phẩm vừa được giao sau cuộc họp rồi bảo: “ Anh còn cái này, lên xin mọi người cái gì đựng ”. Mọi người trả lời: “ Vỏ hộp sản phẩm thì không còn nữa rồi anh ạ, để bọn em tìm cho anh cái túi”. Mấy cô bé sốt sắng tìm. Thúy An lôi từ trong ngăn tủ của mình ra 1 túi nilon rồi đưa cho tôi. Vừa lúc, Hải Châu cũng đưa cho tôi 1 cái túi khác, tôi đang cầm rồi. Thấy ánh mắt của An có vẻ không vui. Tôi liền bảo: “ Để anh đựng cả 2 túi này, vì tí móc vào xe sợ rơi ra”. Sau đó đứng nói chuyện với mọi người 1 chút rồi ra về. Tâm trạng rất vui, không nghĩ là mình lại được yêu quý đến thế.

    Gần đây có 1 cô bé người Hà Nội, hay quan tâm đến mình. Buổi tối thường gọi điện hỏi thăm về công việc. Hai anh em cũng bận, không có mấy dịp gặp nhau. Hôm trước, em ấy hỏi mình thích ăn gì, thích hoa quả gì, nước uống gì, rồi cả buổi chiều hôm ấy( em được nghỉ trong tuần) ở nhà hì hục nấu nướng, gọt hoa quả rồi cho vào cặp ***g. Cô bé hẹn tôi sau khi tan giờ làm, 2 anh em vào quán trà. Em ấy mở cơm ra rồi mời tôi. Chẳng biết nói thế nào, vừa vui vừa xúc động nữa. Nếu nói rằng con trai – đàn ông không thấy thích khi được người khác quan tâm thì hơi quá. Tôi ăn cơm ngon lành, ăn xong còn hoa quả tráng miệng nữa chứ. Cô bé ngồi nhìn tôi ăn cơm, khẽ nhấp cốc trà tỏa khói nghi ngút vừa kể chuyện ở cơ quan, vừa toe toét cười hào hứng lắm. Kể ra cũng thú thú là.
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay bác không có niềm vui gì à? Đọc bài của bác cũng thấy thú thú lạ. :)
    Bác chắc là mỹ nam rồi nên các chị em mới thi nhau tranh thủ tình cảm như thế (giải đáp tại sao bác được yêu quý) he he. Ghen tị [r23)]
    Cơ mà nếu có cái túi ni lông mà làm các anh sung sướng thế này thì chị em nên tích trữ túi bác nhỉ?
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng trong cuộc sống, có những niềm vui nho nhỏ cũng làm vơi bớt nỗi buồn, phiền muộn. Mình nhớ có 1 lần, hôm đấy đc nghỉ phép nhưng buổi chiều xong việc mình mò lên công ty. Mặc quần bò và áo phông, khi bước vào thang máy thì có 3-4 đứa trẻ tầm 3-4-5 tuổi chạy vào. Mấy nhóc này vừa nô đùa ở ngoài sân, mồ hôi nhễ nhại, đầu đứa nào đứa nấy cua tròn xoe. Khi cửa thang máy đóng lại, 1 chú nhóc chắc khoảng 4 tuổi, đứng nhìn tôi tần ngần 1 tẹo, rồi đột nhiên nó vén áo phông của tôi lên, rồi chui đầu vào bụng tôi, cứ dụi đi dụi lại trong bụng như thể mình là bố nó ý. Vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười mà cũng thấy vui vui lại. Nói chung chơi với trẻ con có nhiều cái bất ngờ. Lên tầng 8, cửa mở ra bọn trẻ lại tíu tít chạy đi mất. :D
  4. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Tặng chủ topic lời một bài hát nè:

    "Nhiều lần nhận ra trong tôi chợt yêu thương sao cuộc sống giản đơn thôi. Mộc mạc bình dân chân phương từ trong từng điều nhỏ nhoi nhất trên đời. Giấu giếm làm chi quan tâm làm chi bao nhiêu cảm xúc kia. Cứ sống thật đi nên tôi cười khi tôi vui, tôi khóc khi tôi buồn.

    Chorus 01: Cứ mãi cuốn theo, cuộc sống ngày nay. Đã có những khi, nào đâu để ý. Những thứ giản đơn, gần gũi cùng ta. Lại làm mình vui, tuy rất bé nhỏ…

    Chorus 02: Vài tiếng chim, trời nắng lên. Mùi báo mới, cà phê sáng. Là áo thun, là quần jean. Đường phố quen, ngồi quán cóc… Những tiếng rao còn rất khuya, tiếng chổi khô bụi mưa nắng. Với biết bao điều giản đơn. Chỉ thế thôi, rất đơn giản…

    Dù là thành công hay thất bại nhưng không nên tự đánh mất chính mình. Dù mình là ai, nhưng tôi là tôi, cũng bình thường như biết bao người. Hối hả làm chi bon chen làm chi, đôi khi dừng bước đi. Sẽ thấy người ta xung quanh dù cho ra sao, ai cũng như ai thôi.
    Chorus 01:…………
    Chorus 02:…………

    Thử một lần thôi, sống giản dị bao dung chân thật sẽ thấy vui hơn. Bằng lòng và nâng niu trân trọng cho những gì mình đang có trong đời. Tính toán làm chi se sua làm chi hơn thua hình thức kia. Có khó gì đâu cho câu cảm ơn hay câu xin lỗi trên môi mình.




  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Niềm vui là do mình tạo ra !!
  6. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua được tham dự 1 buổi học của các em nhỏ trường mầm non New Star Kids ở làng Quốc tế Thăng Long. Có 3 cô giáo trẻ rất xinh xắn, và hơn 20 em bé nhìn yêu cực kỳ luôn. Các em học tập và vui chơi theo sự hướng dẫn của cô giáo. ( Công ty mình đưa bộ học liệu Học mà chơi – Chơi mà học vào nhà trường). Giọng nói của các cô giáo thật ấm áp, thật dễ thương. Hì. Các em nhỏ chơi hăng say và cực kỳ vui vẻ, kết thúc buổi học là những tiếng hô vang, ngập tràn tiếng cười và những tiếng hô to “Yeah Yeah…” =D>


    Nhấp chuột vào khuôn mặt của người trong ảnh để đánh dấu họ.



    [​IMG]

    [​IMG]
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Bụng to rồi đấy em zai ạ..:D
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Dạ, nuôi mãi bụng mới đc như thế ạ :D
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Sáng cuối tuần, đang thong dong đứng ngoài ban công công ty nhìn về phía chân trời xa thẳm (Đùa thế, ở HN thì làm quái gì có chân trời), thì có 1 tin nhắn từ số lạ: "Em chúc anh nghỉ cuối tuần vui vẻ" . Ngồi nghĩ 1 lúc ko nhận ra ai bèn gọi lại. Đầu kia là một giọng nữ nhỏ nhẹ: "Anh Cún à, em Mèo đây". À, thì ra là người quen. "Em dùng thêm số mới à?". "Vâng. Em đang dạy học, gọi lại cho anh sau nhé". Trong lòng cả đẹp. Mình vẫn có những cô em gái, xưng hô thân mật kiểu thế. Hihi

Chia sẻ trang này