1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường dẫn về ... Box Nhạc TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Những nẻo đường dẫn về ... Box Nhạc TRỊNH

    Tôi đến với TTVNOL do... lời khích bác của bác Tungcongtu. Hồi đấy đang chiến trên 3M, (nhờ đó mà gặp Solitaire và TCSKL), yêu chỗ đó lắm, tự thấy chẳng có chỗ nào hơn nơi đó cả, bác Tungcongtu vào bảo bên TTVNOL các bạn hoạt động tích cực lắm... Hồi í mình yêu 3M quá, cứ gân cổ lên cãi. Cãi chán thì tò mò nhòm thử sang cái TTVNOL xem nó thế nào mà có ngưởi quảng cáo lắm thế... Hồi đó TTVNOL chỉ mới có mục Âm nhạc, các topic về nhạc TRỊNH nằm rải rác, nhưng cũng không phải là ít. Mình vào đó chỉ để phá quấy, phát biểu rất đầu gấu và ngoa ngoắt... và ...tinh tướng. Hồi đó ... hồi đó chắc nhiều người ghét mình, có cả một bạn (tên gì quên rồi), viết mật thư mắng cho mình một trận, kêu là "thành viên tích cực" mà như thế như thế à... Nói thật là cái thư ấy lại làm mình... sướng... Đâu phải dễ mà làm người ta bỏ công ra mật thư để mắng cho một trận như thế đâu. Và mình lại càng phá phách tợn... Cũng chẳng để làm gì... Nhưng tình yêu nhạc TRỊNH thì ở đâu và bao giờ cũng thế...

    Và rồi một ngày... đẹp trời... Tasti gọi mình ra kêu lập box. Nguyetca cũng gọi, em Home cunggọi, và cả Temely... Mà hồi đó mình ương bướng nhất, cứng đầu cứng cổ cho cái việc thành lập box là đua đòi, là phù phiếm... Cứ khăng khăng mặc kệ, không chịu... Kể ra hình như mình là người cản trở nhiều nhất trong việc thành lập box này. Mà rồi còn hờn dỗi chán chê mới chịu làm mod. (Tại phát biểu tự do, nói nhăng nói cuội đang sướng, tự dưng làm mod chẳng khác gì dính cái khẩu trang lên mặt, làm sao mà dám ăn nói bậy bạ nữa đây...). Cũng nhờ Temely ngồi tỉ tê không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng xuôi tai gạt nước mắt "hic" một cái lấy lệ rồi... gật đầu. Ngày đầu làm mod chả biết cái gì. (1 năm rồi làm mod hình như cũng vẫn chưa biết cái gì). Thích mỗi chuyện được xoá bài...

    Và rồi... cứ thế cứ thế... Box có những ngày vui và những ngày buồn. Lys cũng tham gia nhiều diễn đàn khác. Nhưng nơi này vẫn là nơi chốn để mình đi về... Gắn bó với nó lúc nào chẳng hay...

    Và rồi...

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)


    lys



    u?c tigerlily s?a ch?a / chuy?n vo 11:22 ngy 03/07/2003
  2. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Một năm Box nhạc Trịnh, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, đứa con miền Trung yêu nhạc Trịnh này bước chân vào box này. Hy vọng tui sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để đóng ghóp cũng như mong sự giúp đỡ từ phía những người yêu nhạc Trịnh.
    VuIT
  3. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Box Nhạc Trịnh 1 năm tuổi.
    Cách đây hơn 1 năm Tôi hay vào TTVN để đọc và cùng chia sẻ những ý tưởng, những suy ngẫm về cuộc sống. TTVN là một diễn đàn hay, có nhiều thành viên có những ý tưởng sâu sắc, thể hiện được đúng với cái tên của TTVN trước đây : " Trí tuệ Việt Nam".
    Được một thời gian thì các bạn có ý định thành lập Box nhạc Trịnh, cũng là những người đã biết nhau qua các trang diễn đàn.
    Ngôi nhà chung nhạc Trịnh là nơi gặp nhau của những con người có cùng chung một tình yêu, riêng với Tôi còn gợi lại một niềm đam mê vào lúc ấy chắc cũng đã phủ bụi thời gian theo với cuộc sống bộn bề công việc.
    Nhớ lại một thời say mê, say những câu hát của Trịnh với sự nồng nàn của Biển nhớ " Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya", của Diễm xưa " Chiều nay còn mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau hằn lên đau", các vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên đất trời trong Gọi tên bốn mùa " Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh, cành thênh thang..." hay rất hư ảo trong Nắng thuỷ tinh, hoặc gợi nhớ về một miền xa xăm với những gió mây địa đàng với những loài sâu ngủ quên vào dĩ vãng.
    Tình yêu của Trịnh ngọt ngào, hát lên những khúc ca của Trịnh để cùng đi chung đến tận cùng trái đắng, rung cảm đến hết nỗi yêu thương.
    Với Box Nhạc Trịnh, sự trở lại với nhạc Trịnh, Tôi không còn là một kẻ phiêu lãng trong cõi tình của Trịnh, không còn cái thời thích thú tuyệt vời trong vai gã si tình ngộ nghĩnh với câu hát " Em đi qua chốn này, ối a sao em đành vội, Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi. Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài", nhìn sự nhạt nhoà có những nỗi đau, những " ngựa thồ ngoại ô xa vắng" những " đèn đường từng đem thao thức " như là một kỷ niệm về một thời đã đi qua.
    Với Box Trịnh, Tôi đã biết thêm về một con người Trịnh, một con người có một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, một tình yêu thương con người. Một tình yêu còn vượt trên cả tình yêu đôi lứa mà người ta vẫn thường biết và thường nói về nhạc Trịnh.
    Với Box Trịnh cũng đã khắc hoạ nên một con người Trịnh, nghệ thuật của Trịnh và những điều đã làm nên con người ấy.
    Với Box Trịnh, Tôi có thêm những người bạn, người em nhỏ. Một mái nhà có nhiều lứa tuổi khác nhau, cùng đi về để vun đắp nên những kỷ niệm.
    Một năm qua, chúng ta cũng đã sưu tầm, lưu giữ những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ. Đây là sự tận tâm, sự cố gắng nỗ lực nghiêm túc của rất nhiều thành viên.
    Những người bạn nhỏ của Tôi, mỗi người một tính cách, mỗi đứa một phương trời, có người chưa gặp mặt, nhưng đều là những con người nhân ái, nhạy cảm, vị tha... ( có thể do chung một tình yêu mà nên chăng! ) và đấy cũng là điều Tôi quí trọng nhất.
    Box Nhạc Trịnh 1 tuổi, chúc cho ngôi nhà này luôn ấm ngọn lửa, luôn là nơi nuôi dưỡng và chắp cánh cho những tình bạn chân thành.
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đi đến đâu, SGN hay LA, dù ở nhà riêng hay nhà bạn, vào hàng net nào, dù lạ hay quen, cũng đều mở riêng một cửa sổ:
    http://www.ttvnol.com/forum/f_301

    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Kể từ đó tâm hồn lục địa anh em đã nhóm họp nên một tiểu đoàn Ba Không Một (301) Từ đó một thế hệ con cháu mới của họ Trịnh ra đời và nắm tay nhau đi về phía trước. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Câu tục ngữ này tạo nên hình ảnh của chữ SƠN trong Hán tự, cũng là số Ba Không Một. Cho dù đến sớm hay đến muộn thì những Tuổi Đời Mênh Mông cũng đã nhanh chóng hoà nhập, không ai còn thấy khoảng cách nữa. Một mạch ngầm nối dài từ con tim này tới con tim khác, luân lưu dòng máu của những thế hệ yêu Trịnh từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, từ sông này tới biển nọ. Ngọn gió bất tử mang một tấm lòng bất biến, bất tận từ tim anh tới tim em, từ hồn cháu tới hồn bác, từ tôi đến bạn, từ chúng ta tới mọi người... Ấy thế mà mới một năm, đã một năm, vừa một năm rồi... Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ... Làm sao có thể quên được khúc Sơn Ca ấy. Những hạt bụi nhỏ bé thế mà cũng đã làm nên một trận bão cát huy hoàng của tình yêu. Và tình yêu, đã vươn mình từ trong hư vô để trở thành đá núi, để trở nên hiện hữu lẫy lừng. Tình yêu ấy đang ngày càng trở nên nồng hậu, tình tứ hơn như những viên đá cuội ngày càng trở nên tròn trịa hơn trong cuộc sống cam go này.
    Đoàn người ra đi, ngày một đông hơn, ngày một vững vàng đoàn kết hơn. Những đứa bé đã bắt đầu hát trong cái thủa sơ sinh ấy và đã hát cho đến bây giờ. Hát cho nhau nghe suốt một thời thơ dại và sẽ còn hát tiếp đến thanh xuân của tương lai. Những giai điệu như những giọt rượu nồng nàn không bao giờ uống cạn. Những người bạn đã uống để say suốt xuân thì tới trăm năm.
    Xin một lời chúc đẹp đẽ nhất cho những ai yêu Trịnh và cả những ai yêu mến quán trọ Ba Không Một.
    Em đi qua chốn này... Ối a vui như ngày hội
    Tôi xin làm quán đợi, dừng chân em ghé chơi
    Em đi qua chốn này ối a... sao em đành vội
    Ta xin làm đá cuội nâng niu muôn gót hài
    Xin viết chệnh đi đôi câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để giữ kín trong lòng một ý niệm bền vững:
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
  6. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Này cô Hổ Lys ơi! Tại sao cô cứ đem tên tôi ra mà bêu riếu vậy chứ. Thân già này đã "tu" 3M rồi nên mới nói chơi vậy thôi mà cô lại "dạt" sang bên này rồi ở lại luôn vậy.
    Nói chơi vậy thôi chứ Lys còn nhớ câu " Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ" không, mình biết là trong TTVN có nhiều người nghe Trịnh nên thử nói với Lys như vậy chứ không ngờ bây giờ lại còn có cả Box riêng thế này. Mọi người thật là tuyệt vì đã hơn 1 năm rồi " Ngôi nhà tình yêu" của chúng ta vẫn duy trì và ngày một "chất" hơn. Box Trịnh không đông nhưng mạnh và quan trọng hơn là nó đang trở thành nơi tụ hội của nhưng người yêu nhạc và biến nó trở thành một địa chỉ văn hóa. Còn gì hơn thế nữa phải không các bạn. Chúc an lành và đoàn kết.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với box Trịnh vì tôi thấy hay hay... tôi bắt đầu đến với box với cái nick là lạ ... hồi tháng 7/02 đăng kí thành viên nhưng chẳng post gì ... với tôi vào box Trịnh chẳng là gì quá quan trọng nhưng cũng chẳng thể thiếu ....( hihi sao mà mình chịu khó vào đây thế :D ) .
    Tôi nghĩ mình vào box không phải vì thích mình nổi hay tự đánh bóng bản thân , vì trong số những đứa bạn tôi , chẳng mấy đứa biết tôi có nghe những Diễm xưa cùng Biển nhớ ...
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    ID:nmdvietnam
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nỗi lòng không chỉ của riêng ai
    uh, Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người. Cái câu cửa miệng mà Home hay đánh trên yahoo.Kể cũng hay thật, mới đó mã đã thắm thoát 1 năm. Cùng bao kỉ niệm vui buồn.Cái ngày Home đầu tiên vào TTVN, cũng là lần đầu tiên vào 1topic về nhạc Trịnh bên diễn đàn âm nhạc.Thật là hay, cứ tưởng nhạc Trịnh sẽ không đông đảo giới trẻ đón đón nhận, và bàn tán sôi nỗi như những bản rock cháy lửa, hay những bài hip-hop vui nhộn. Nhưng không , khi lên TTVn ,mới biết, nhạc trịnh luôn chiếm một vị trí trong lòng giới trẻ. Họ bàn tán sôi nổi, về những lời ca, những giai điệu , về về trịnh. Thế là Home phê luôn. Cứ tuần 3 lần, lại ghé thăm TTVn. Vào những topic về nhạc trịnh.
    Và rùi một ngày đẹp trời, không biết làm sao một người ngây ngô nào đó, lại lập 1 topic:TẠI SAO CHUNG TA KHONG THANH LAP FAN CLUB TRINH CONG SON. Thế là cái sơ khai , của việc ra đời ngôi nhà nhạc trịnh là đó. Nhưng rùi, 1 ngày, rồi 2ngày, rôì lặng lẽ 3, 4 ngày. Kêu gọi mọi người vào đăng kí thành viên sao mà chỉ có 6, 7 ngươi. Có lúc tasti phải tuyệt vọng nói lên rằng; Mình nghĩ việc thành lập box không thành công được đâu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có home, Nguyet- ca, Tigerlily, Nhutran, phan vu, Têmly. Rùi Nguyệt ca gửi tin nhắn, cũng tuyệt vọng. Vì đã qua 10 ngày, mà số thành viên đăng kí chỉ không vượt qua 10 người. Mọi người cũng chẳng biết sao, chỉ còn biết động viên nhau, và cùng nhau cố gắng. Sang các box khác, kêu gọi mọi người vào đăng kí thành lập box. Rồi, 1, 2,3.... người cùng vào đăng kí. và rùi một ngày kia, trên diễn đàn TTVn xuất hiện một box mang tên Nhạc trịnh.Ngày đầu tiên , mọi người đang còn bỡ ngỡ, cũng chỉ đơn lẻ gửi bài. Rùi nội dung box sơ khai được hình thành, mọi người vui vẻ. Thế là ngôi nhà nhạc Trịnh đang bắt đàu được xây, đặt những cía móng, trần, rồi mái cho nó.Cùng trải qua bao thăng trầm, đến bây giờ mọi người lại cùng ngồi nhau ở đây, để cùng nhau kể lại những kỉ niệm vui buồn..
    Buổi offline đầu tiên của box, mọi người đến thật là ít. Chắc là mọi người chưa biết nhiều. Rồi buổi thứ 2, khi đã được chuẩn bị cảcn thận. Đó cũng là buổi đầu tiên Home tham gia họp box. Mọi người đến thật là đông. Nguyệt ca thì nhí nhánh trong một bộ váy ngắn, (bộ váy mà NC đã khoe cùng home trước đó, để 2 người nhận diện nhau).Rùi VTC,Người nuocngoài, giomùa đông,Thit meo, pimpim, songbird.......Mọi người đều đến đông dủ. Cùng nhau hát những bài hát nhạc trịnh , NC(Trâu lãng mạn, à ,à cũng nói thêm đó làg buổi sinh nhật của NC nữa)), thì thật khoẻ. hát nhưng 3, 4 bài nữa. Song bird thì cũng thật một bài thật hay để tăng Home(người mà song cứ tưởng là lớn tuổi, nên trước đó đã gửi tin nhắn, hẹn Home đi chơi). Ruì Quang(người lãng mạn box văn học), với Có một dòng sông đã qua đời, pimpim với độc tấu Diễm xưa. Cuộc vui nào chẳng có điểm kết, mọi người chia tay mà chẳng muốn nói gì, chỉ còn chờ ngày gặp mặt sắp tới.Hôm sau lên mạng, thìc hưa gì đã thấy NC khoe:Box mình thật là vui. Offline xong thì , hôm sau gặp nevinnentor, rùi Home thì đi chơi với song bird........ Ôi, kỉ niệm. Sao mà.......Ngày offline sau tết cũng vậy. Lần này có cả chị Lys vừa từ Úc về. Nghe nói chị , cùng NC cũng hát ''khoẻ ''lắm. Vui thật, lần đó lại có cả ảnh chụp nữa. Ôi vui thật. Hôm Đại hội TTVN, Box ta cũng có mọt gian hàng. Sao hàng box mình toàn là biếu cả thế này. Thế này thì lỗ vốn mất. Các box khác người ta toàn bán mà.Mà sao toàn bắt Home trông gian hàng thế này. Đi xem hát cái đã. Nguyệt ca, ngưoinuocngoai hát thiên nhiên ca hay quá nhỉ.Buổi đó thật là vui. Mọi người lại một lần nữa xích lại gần nhau hơn.
    Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người Trải qau bao vui buồn, mọi người lại vãn cùng nhau hát ca. vãn viết, bàn về những nốt nhạc., lời ca trong nhạc trịnh. Hãy yêu nhau đi.Mọi người box nhạc Trịnh, thật sự là đang''yêu nhau'', yêu nhạc trịnh, yêu những tính cách, lời ca đáng yêu của mỗi người. và chắc rằng sau này, dẫu có người không sinh hoạt ở ngôi nhà thân thương này nẵu. Chắc cũng nhớ về nhau nhièu lắm/
    Thân:
    Home _ngườikêchuyện
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  9. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lắm khi tự nhủ chẳng vào nữa, chẳng để ý gì nữa, vì thấy chốn này toàn những gì xa lạ, sáo rỗng, nhưng rồi vẫn cứ vào, có lẽ đúng thật... những nẻo đường http:// cũng dẫn về http://ttvnol.com/forum và đến f_301
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Khì khì... sáo đâu mà sáo... Lắm khi thấy ghét mà vẫn cứ vào, muốn "hít le ba que xỏ lá" mà vẫn cứ quay lại.... hihi.... Chỗ này nó quái thế đấy.
    Ai tiên đoán số mệnh cho cái box này phát nhỉ? Xem tương lai hậu vận của nó thế nào....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này