1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường dẫn về ... Box Nhạc TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lão nạp tôi đây đọc bài cuối cùng của cô Lys Hổ mà thấy .....ức quá. Bản thân lão nạp " Trên thông thiên văn, Dưới tường .....địa chất" bỗng nảy ra 1 ý là sẽ phải gieo 1 quẻ cho những thành viên của Box Trịnh xem hậu vận về sau thế nào. Còn số phận của Box thì không dám gieo quẻ vì thời thế bây giờ vẫn chưa thuận, Thiên chưa gặp thời vì 2 hôm nay bão số 5 đang về nên Âm đang thịnh mà Dương lại suy,Nhân không hoà vì mấy bữa nay trong người không khoẻ, Địa không lợi vì Box này "sống" trên không trung mà chưa xác định được là ở phương nào. Thêm vào đó Box này khi thành lập hình như được 2 cao thủ Đạo sỹ là Vương Vũ Thắng và Nguyễn Xuân Mai yểm bùa nên không dễ gì mà thoát đoán số mệnh ngay được, nhỡ đâu lại mang vạ vào thân thì lại mất nghề. Vậy nên Lão nạp quyết định trong khoảng thời khắc đặc biệt sẽ đứng giữa lúc Trời và Đất đang vần vũ mà nhẩm đạo pháp chọn hướng Tây Nam mà thấu tương lai của các vì tinh tú đang nổi bật trên không trung (mạng). Kết quả thế nào mong các bạn chờ 7x7 = 49 giờ nữa sẽ biết. Thôi bây giờ lão phải Out để ra Ao nhìn bấy con Ngao để hành lễ. Bái biệt
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã là hơn 1 năm rồi từ ngày bắt đầu đặt chân vào Box nhạc Trịnh. Mọi chuyện nhẹ nhàng lắm, thấy mọi người khen nhiều về TTVN thì vào xem thử, ngày đầu tiên vào thấy nhiều và hỗn độn quá , thì tìm xem có gì mình thích không rồi thấy nhạc Trịnh.Mà chỉ thích đọc bài của mọi người chứ chẳng dám gửi, sợ mình viết không hay.Rồi nghỉ hè về nước, rồi góp 1 tẹo đỡ cả nhà hôm Đại hội, rồi offline...rồi thân _ cái cảm giác thân của người trong nhà với nhau, quây quần và ấm áp. Rồi đi xa, rồi lại gần.Có đôi lúc thấy Box như ngủ quên, ủ dột, như không có sức sống thì buồn , và sợ .Rồi mọi chuyện cũng qua ...nhẹ nhàng 1 năm ...yên ổn nơi đây.
    KLL
  3. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế nhá, vào lúc 16:36 ngày 26/08/2003 mà không thấy đại nhân trình bày kết quả thì phạt rượu nặng đấy nhá!
    Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về...
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Này bác, quá hạn gần hai tháng rồi. Bao nhiêu chung rượu cho vừa đây?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. Guest

    Guest Guest

    Box nhạc TRỊNH.....tên nghe có vẻ hơi....xấc.Tôi vẫn quen gọi ông là Trịnh Công Sơn nên nghĩ thế khi đọc tên diễn đàn này lần đầu.Nhưng thôi,cứ vào đã vì làm gì có nhiều để mà chọn,các bé nghe Lam Trường,Phương Thanh mở fan club.....như nấm chứ có thấy ai mở "box nhạc TRỊNH" đâu.
    Lúc vào mới thấy ...bài vở oách quá,mọi người tham gia diễn đàn với một lượng thông tin khổng lồ và chất lượng thì làm cho mình nghẹt thở.....hiểu rằng những người trong này không xấc,họ gọi tên ông như vậy một cách... thân mật...
    .. Đọc ké đến nửa năm rồi,thi thoảng cũng muốn bày tỏ gì đó nhưng............mình chưa phải là thành viên.....hăm hở tìm cách đăng ký thì ...........sever bị lỗi "SORRY".....đành hát bài ...."trái tim bên lề" thêm một thời gian nữa.Đăng ký thành viên rồi lại là lúc trong đầu chẳng có một cảm hứng gì cả.Một lần đọc Phố Xưa thấy tin Khánh Ly có thể sẽ về VN hát,mừng quá,bê nguyên tin ấy sang đây mong rằng sẽ có nhiều trả lời theo kiểu"tuyệt vời,tôi cũng mong có ngày đó lắm..." để lại copy sang Phố Xưa cho Khánh Ly nghe thấu mong mỏi thì ....không ngờ mình đã khêu lên một cuộc bàn cãi về quan điểm chính trị của KL.Chính trị ah?Phạm quy rồi I!!!....Ô hô,đời đau chưa,đã nhai lại tin từ nơi khác,mang sang đây cho nó đứng tên mình rồi lại còn phạm quy.Một cô Mod nghiêm nghị có cái chữ ký theo kiểu thư hoạ trên nền đỏ mang ổ khoá to đùng đến.Cạch !! Xong! Món lễ đầu tiên ra mắt mọi người kể như tan banh.Hơi buồn nhưng ...không tiếc..Vì cô bạn kia đúng,sẽ có nhiều rắc rối nếu không khoá nó lại.Mình không muốn làm kẻ đốt đền,
    ......Đã tham gia như một thành viên thì phải bài vở gì chứ???mình thì vụng văn quá,rất ngại viết,mọi người trong này thì hình như giỏi hơn mình về mặt này nhiều lắm.Không lẽ cứ ngồi đọc ké mãi sao?thành viên gì mà ....Thế là giờ đây,ngồi gõ những dòng này,nghĩ lại con đường đến với box nó cũng lắm.....đoạn trường.Đọc lại thấy chẳng có gì hay ho nhưng.. một vườn hoa phải có bông xấu bông đẹp,mọi người là hoa hồng hoa cúc thì mình là ....hoa dại...có sao ?!.Chỉ biết rằng hồng,huệ,cúc hay....hoa dại gì thì cũng dành để dâng lên một bậc tài hoa đã khuất,một người mà âm nhạc và tư tưởng đã nằm trong máu thịt của mình và mọi người.
    Toàn những suy nghĩ cá nhân vụn vặt,chẳng có gì đang nói nhưng...........thôi thì đây là bài thứ hai.....
    Chúc mọi người an lành
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Con đường đãn tới BOX TRỊNH của tôi là do một lần cãi vả , và cũng nhờ thế mà tôi cảm thấy gắn bó với cái BOX này hơn bao giờ hết .
    Tuy nhiên , nếu có người có thể giữ chân tôi lại ở đây thì có 4 người , he he he , không tiện nêu tên ra đây , chỉ biết đó là 2 boy và 2 girl .
    Thế thôi , nhưng sau này tôi thấy các thành viên sống chan hoà với nhau quá , sống tình cảm với nhau quá , chia sẻ những buồn vui với nhau một cách chân thành và vô cùng âu yếm và mơn trớn nhau một cách tuyệt vời lả lướt quá nên tôi chợt nghĩ : đây chính là nơi mà mình dừng chân sau một thời gian Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng ... he he he .
  7. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thói quen đấy, vẫn vào cái chốn quen thuộc này mỗi khi có dịp, nhưng đôi khi lại ngỡ ngàng như không phải nhà mình. Đành rằng mình cũng có một phần lỗi khi lâu quá chẳng về nhà, chẳng quét tước, dọn dẹp nên bụi bặm, gián nhện mắc đầy. Nhưng vẫn là nơi mình thường lui tới, nhưng sao giờ lắm điều lạ lẫm đến thế?

    Chán nên chẳng ký kiết gì nữa cả
  8. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Vẫn còn đó những ngày xưa jivici ơi! Tôi với em và bạn bè chúng mình vẫn còn đó! Có khác chăng là chúng ta đã già và nơi đây cũng xuất hiện khá nhiều gương mặt trẻ. Dẫu khi nhìn lại mình đời có xanh rêu đi chăng nữa thì tôi mong em đừng buồn vì đâu đây, bóng dáng chúng ta vẫn còn phảng phất trong cõi Trịnh phù du!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, box Trịnh thêm nhiều gương mặt trẻ, thêm sức sống và dường như cũng thêm cả sự lộn xộn không đáng có.Đó là điều không thể tránh nhưng cũng không thể biện hộ " Tuổi trẻ mà" để bỏ qua.Dạo này vắng bóng anh chị, và những thành viên nhiệt tình trong box, cũng thật buồn.Dẫu biết rằng cuộc sống của mỗi người đều bận rộn, nhịp điệu hẳn là khác nhau.Nhưng box Trịnh vẫn là nhà mà.Cuối năm rồi mọi người ơi, về nhà đi.Về để quét dọn, trang hoàng, để đón năm mới, để thắt chặt tình thân chúng ta, để box Trịnh mãi là nơi ấm cũng nhất.
  10. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ... ru ta ngậm ngùi ...
    có ai một ngày nào vào đây thấy mình như pho tượng cổ buồn ?!!
     

Chia sẻ trang này