1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường dẫn về ... Box Nhạc TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi bằng nhịp điệu, một hai ba bốn năm,
    Em đi bằng nhịp điệu, sáu bảy tám chín mười...
    Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau...
    ....
    Làm sao ta gặp được nhau???
    ... Thế thì một người phải người lại hay một người phải rảo bước... Ai giờ đây nhỉ? Người trẻ hay kẻ già đây, hỡi Hothanhphuong?

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Nếu hiểu thật sâu xa, trong cõi Trịnh không tồn tại tuổi tác! Chỉ có điều ta hãy cố gắng cùng bước với nhau dù đôi khi lỗi nhịp! Nếu em thấy mình đúng, thì hãy hướng mọi người cùng đúng, nếu em thấy người sai thì đừng vội bước theo người. Sau đó thì em cố gắng hướng mọi người đi cùng phía với em để cùng nhau tìm thấy được điều tốt đẹp! Già đi, không có nghĩa là chúng ta không còn xứng đáng để tồn tại, đừng vội bi quan em gái thương yêu của tôi ơi! Ít ra thì vẫn còn tôi hiểu em trong cõi đời này! Đừng nghĩ cho riêng mình nhiều! Sống trong đời sống cần có một tấm lòng! Đừng băn khoăn em nhé!Tôi luôn dành cho em một niềm tin!
    Hồ Thanh Phương
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời cao đất rộng một mình tôi đi... Một người ra đi, một người khác cũng rời xa... Một lời đề nghị bị phũ phàng gạt phắt... Một vắng bóng, một phôi pha...
    Đường đời không xa mấy, đường cũng chẳng quá gập ghềnh, chung quanh vẫn nghe thật nhiều tiếng người nhưng không có ai thực sự cầm tay.
    Tigerlily vẫn đi, đi mãi trên đường... Vừa đi vừa hát lảm nhảm: "Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống... "
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này