1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường đến Trung Quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 1981, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    em ơi ! đã có 1 chủ đề rồi mà , bai của em lại bị mod xoá thôi !
    du lịch Chinese là du lịch kiểu ..trên bụng như ở Thailand hả ??
    anh tưởng phải là du lịch China chứ ?? khứa khứa !
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đến là bực ,hôm nọ em post bài này thấy nó báo lỗi tưởng hỏng mới làm cái kia thôi thì các mod xoá giúp em một cái ,anh đừng bắt bẻ em nữa hì hì ,giúp em đi nào,ko hỏi mãi các bác ấy lại nói em quấy nhiễu thích câu bài ,bực lám
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đến là bực ,hôm nọ em post bài này thấy nó báo lỗi tưởng hỏng mới làm cái kia thôi thì các mod xoá giúp em một cái ,anh đừng bắt bẻ em nữa hì hì ,giúp em đi nào,ko hỏi mãi các bác ấy lại nói em quấy nhiễu thích câu bài ,bực lám
  4. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hhehhê! Thế này nhé! Em đi làm pát sờ po đi. Rồi sau đó lên sứ quán TQ, hình như là 16 Hoàng Diệu(anh không nhớ rõ lắm đâu) xin cái visa mất 30$, rồi đi tàu liên vận (mua vé ở ga HN ý) đến Nam Ninh, từ Nam Ninh em có thể đi chơi ở đây 1-2 ngày (khách sạn 2 sao ở đây hình như là 100 tê~ 180K nhà mình) Sau đó em đi tàu đi Quế Lâm (được mệnh danh là ....cái gì ấy anh quên béng mất rồi, nhưng cũng đẹp lắm) Đến Quế Lâm thì em kiểu gì cũng gặp đầy du học sinh VN mình (vài ngàn người cơ) thì em không phải nói chuyện bằng tay đâu.
    Ở Quế Lâm khoảng 2 ngày thì em đi tàu sang Côn Minh chơi cũng hay phết rồi sau đó qua đường bộ về Lào cai, đi tàu về HN.
    Du lich kiểu bụi ở mấy tỉnh phía Nam thì anh không rõ lắm vì anh không ở đấy, nhưng mà em lên Bắc Kinh thì anh hứa là sẽ làm guide free cho em!!!
  5. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hhehhê! Thế này nhé! Em đi làm pát sờ po đi. Rồi sau đó lên sứ quán TQ, hình như là 16 Hoàng Diệu(anh không nhớ rõ lắm đâu) xin cái visa mất 30$, rồi đi tàu liên vận (mua vé ở ga HN ý) đến Nam Ninh, từ Nam Ninh em có thể đi chơi ở đây 1-2 ngày (khách sạn 2 sao ở đây hình như là 100 tê~ 180K nhà mình) Sau đó em đi tàu đi Quế Lâm (được mệnh danh là ....cái gì ấy anh quên béng mất rồi, nhưng cũng đẹp lắm) Đến Quế Lâm thì em kiểu gì cũng gặp đầy du học sinh VN mình (vài ngàn người cơ) thì em không phải nói chuyện bằng tay đâu.
    Ở Quế Lâm khoảng 2 ngày thì em đi tàu sang Côn Minh chơi cũng hay phết rồi sau đó qua đường bộ về Lào cai, đi tàu về HN.
    Du lich kiểu bụi ở mấy tỉnh phía Nam thì anh không rõ lắm vì anh không ở đấy, nhưng mà em lên Bắc Kinh thì anh hứa là sẽ làm guide free cho em!!!
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì tốt rồi ,từ giáp của khẩu Lạng Sơn ,em muốn đến BK thì phải đi như nào cho tiện a? rồi còn gặp anh nhờ vả nữa chứ,nhất định là em sẽ đi BK ,anh giúp em nhé
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì tốt rồi ,từ giáp của khẩu Lạng Sơn ,em muốn đến BK thì phải đi như nào cho tiện a? rồi còn gặp anh nhờ vả nữa chứ,nhất định là em sẽ đi BK ,anh giúp em nhé
  8. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Bắc kinh có rất nhiều thứ để "vui" chỉ sợ bác không có "sức" và "lực" thôi.
    Đi chơi ban ngày thì đã có guide rồi, cái này em cũng chẳng đề cập, bác đến thì biết, nói trước mất hay. Ban đêm thì Bắc kinh có vô số các sàn nhảy, quán Bar....nhưng nổi tiếng nhất thì vẫn là San li tun, một dãy phố dài khoảng 500m toàn các quán Bar, khách nước ngoài buổi tối đến đây uống bia, xem nhạc sống rất nhiều, hơn nữa đây cũng được gọi là phố "đèn đỏ" của Bắc kinh....
    Ban ngày thì em sợ bác phải đi theo tour rồi, nếu vẫn có time thì bác nên đi mấy cái công viên cảm giác mạnh: Beijing You Le Yuan, Beijing ChaoYang gong yuan...đặc biệt là Beijing shi jie gong yuan nơi mô phỏng tất cả những địa điểm nổi tiếng của thế giới (có cả chùa Một Cột nhà mình nhưng bé và xấu mù) ở đây bác có thể đúng dưới tháp Elfel (hàng nhái nhưng to bằng 1/2 tháp thật) nhìn thoáng qua không ai biết là bác đi Paris made in China đâu
    Nếu bác sang rỗi rãi cần người làm guide free thì cứ liên lạc với em, có gì làm offline ở BK 1 phát nhỉ?hiihihihiih
  9. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Bắc kinh có rất nhiều thứ để "vui" chỉ sợ bác không có "sức" và "lực" thôi.
    Đi chơi ban ngày thì đã có guide rồi, cái này em cũng chẳng đề cập, bác đến thì biết, nói trước mất hay. Ban đêm thì Bắc kinh có vô số các sàn nhảy, quán Bar....nhưng nổi tiếng nhất thì vẫn là San li tun, một dãy phố dài khoảng 500m toàn các quán Bar, khách nước ngoài buổi tối đến đây uống bia, xem nhạc sống rất nhiều, hơn nữa đây cũng được gọi là phố "đèn đỏ" của Bắc kinh....
    Ban ngày thì em sợ bác phải đi theo tour rồi, nếu vẫn có time thì bác nên đi mấy cái công viên cảm giác mạnh: Beijing You Le Yuan, Beijing ChaoYang gong yuan...đặc biệt là Beijing shi jie gong yuan nơi mô phỏng tất cả những địa điểm nổi tiếng của thế giới (có cả chùa Một Cột nhà mình nhưng bé và xấu mù) ở đây bác có thể đúng dưới tháp Elfel (hàng nhái nhưng to bằng 1/2 tháp thật) nhìn thoáng qua không ai biết là bác đi Paris made in China đâu
    Nếu bác sang rỗi rãi cần người làm guide free thì cứ liên lạc với em, có gì làm offline ở BK 1 phát nhỉ?hiihihihiih
  10. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhê! Thế này nhé! Nếu như em muốn du lịch ở Bắc kinh thì em cứ lên ga HN, mua vé tàu liên vận đến thẳng BK, tàu liên vận này chạy đến ga Đồng Đăng thì em chuyển sang tàu của TQ (ở đây em làm thủ tục xuất nhập cảnh luôn), và sau khoảng 40 tiếng đồng hồ sau thì em sẽ có mặt ở ga Bắc Kinh (nhà ga to nhất châu Á), nếu em không có ai thân thích ra đón thì anh sẽ ra đón em.
    YM của anh là: xeomvietnam có gì thì liên lạc sau nhé!

Chia sẻ trang này