1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường đến Trung Quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 1981, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi, đang hứng thì đi luôn đi chị ạ, em là em nhiệt liệt đón mừng Bên em đúng là đang đợt lạnh thật, nhưng nói chung đều trong người mình chịu được thôi, sắp nửa tháng tới có khi là bắt đầu tuyết rơi , ôi chị ơi chị sang đi, sang đi chị em mình đi chơi èn én en, tèn tén ten, em yêu chị quá cơ
  2. luuhocsinhchina

    luuhocsinhchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có hơn 2 triệu đồng mà được đi ra nước ngoài những 5 ngày, được thấy những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ độc đáo, được thấy trung tâm triển lãm quốc tế khổng lồ, được thấy những làng du lịch văn hoá rộng mênh mông ngút ngoài tầm mắt và được thấy một thành phố hiện đại quy củ. Đó chính là Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, một tỉnh xa xôi hẻo lánh của Trung Quốc.
    Một cuốn sách du lịch nổi tiếng thế giới đã nói rằng nếu bạn chỉ có thể đi được một tỉnh trong đất nước Trung Hoa rộng lớn thì chắc chắn là bạn nên chọn Vân Nam. Trên đường đi, các bạn sẽ thấy các bản làng người Di, người Mông. Không hề có một ngôi nhà gỗ nào, tất cả đều lợp ngói âm dương và xây hai tầng bằng gạch trần không trát vì thế trông vẫn hoà hợp với núi rừng xung quanh. Có thể đây sẽ là một kiểu mẫu cho các bản làng miền núi nước ta sau này.
    Rẽ vào thăm A Lư Cổ động với ba chiếc hang nối liền nhau dài tới 3km. Ta sẽ ngạc nhiên vì lòng hang nhiều nơi mòn nhẵn vì chân người. Ngồi trên cáp treo nhìn ra khắp các sườn núi thấy các cột điện chi chít như cắm tăm, điện về cả những nơi xa xôi nhất. Từ thị trấn Lô Tây lớn như một thành phố, đi vào một vùng Thạch Lâm kỳ lạ với muôn ngàn ngọn tháp đá chen nhau vươn thẳng lên trời, đúng là một kỳ quan, như lạc vào Hoa Quả Sơn thần tiên của Tôn Ngộ Không. Hàng vạn người nối đuôi nhau hân hoan len giữa rừng đá núi. Trung tâm Triển lãm quốc tế EXPO là nơi phô bày rõ rệt nhất về sức mạnh quy hoạch tổ chức của Côn Minh nói riêng và Trung Quốc nói chung mà các nước tiên tiến đã phải công nhận.
    Tất cả các khu du lịch ở Côn Minh đều có các công viên vô cùng rộng và cực kỳ hoành tráng ở cả cửa vào và cửa ra, tất cả đều có các cô hướng dẫn viên xinh đẹp, nhanh nhẩu trong trang phục dân tộc sặc sỡ ngồi chờ sẵn. Khách thích ai thì mời người đó đi cùng. Khu du lịch nào cũng đều rộng lớn một cách khó tưởng tượng được, đi mỏi chân vẫn còn thấy bao la. Tuy vậy từng ngọn cỏ, góc sân, từng viên gạch cho đến tượng đài, lầu tọa, chùa miếu, đâu đâu cũng cổ kính, hoàn hảo đến không ngờ.
    Côn Minh còn là một thành phố của hoa, một công viên khổng lồ nhưng mỗi nhành cây đều được chăm bón cắt tỉa gọn gàng như vẽ trên giấy. Để thấy hết được những thứ đáng xem và đáng nghĩ, tốt nhất là xin các bạn bớt chút thì giờ vàng ngọc mà đến với Côn Minh.
  3. luuhocsinhchina

    luuhocsinhchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có hơn 2 triệu đồng mà được đi ra nước ngoài những 5 ngày, được thấy những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ độc đáo, được thấy trung tâm triển lãm quốc tế khổng lồ, được thấy những làng du lịch văn hoá rộng mênh mông ngút ngoài tầm mắt và được thấy một thành phố hiện đại quy củ. Đó chính là Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, một tỉnh xa xôi hẻo lánh của Trung Quốc.
    Một cuốn sách du lịch nổi tiếng thế giới đã nói rằng nếu bạn chỉ có thể đi được một tỉnh trong đất nước Trung Hoa rộng lớn thì chắc chắn là bạn nên chọn Vân Nam. Trên đường đi, các bạn sẽ thấy các bản làng người Di, người Mông. Không hề có một ngôi nhà gỗ nào, tất cả đều lợp ngói âm dương và xây hai tầng bằng gạch trần không trát vì thế trông vẫn hoà hợp với núi rừng xung quanh. Có thể đây sẽ là một kiểu mẫu cho các bản làng miền núi nước ta sau này.
    Rẽ vào thăm A Lư Cổ động với ba chiếc hang nối liền nhau dài tới 3km. Ta sẽ ngạc nhiên vì lòng hang nhiều nơi mòn nhẵn vì chân người. Ngồi trên cáp treo nhìn ra khắp các sườn núi thấy các cột điện chi chít như cắm tăm, điện về cả những nơi xa xôi nhất. Từ thị trấn Lô Tây lớn như một thành phố, đi vào một vùng Thạch Lâm kỳ lạ với muôn ngàn ngọn tháp đá chen nhau vươn thẳng lên trời, đúng là một kỳ quan, như lạc vào Hoa Quả Sơn thần tiên của Tôn Ngộ Không. Hàng vạn người nối đuôi nhau hân hoan len giữa rừng đá núi. Trung tâm Triển lãm quốc tế EXPO là nơi phô bày rõ rệt nhất về sức mạnh quy hoạch tổ chức của Côn Minh nói riêng và Trung Quốc nói chung mà các nước tiên tiến đã phải công nhận.
    Tất cả các khu du lịch ở Côn Minh đều có các công viên vô cùng rộng và cực kỳ hoành tráng ở cả cửa vào và cửa ra, tất cả đều có các cô hướng dẫn viên xinh đẹp, nhanh nhẩu trong trang phục dân tộc sặc sỡ ngồi chờ sẵn. Khách thích ai thì mời người đó đi cùng. Khu du lịch nào cũng đều rộng lớn một cách khó tưởng tượng được, đi mỏi chân vẫn còn thấy bao la. Tuy vậy từng ngọn cỏ, góc sân, từng viên gạch cho đến tượng đài, lầu tọa, chùa miếu, đâu đâu cũng cổ kính, hoàn hảo đến không ngờ.
    Côn Minh còn là một thành phố của hoa, một công viên khổng lồ nhưng mỗi nhành cây đều được chăm bón cắt tỉa gọn gàng như vẽ trên giấy. Để thấy hết được những thứ đáng xem và đáng nghĩ, tốt nhất là xin các bạn bớt chút thì giờ vàng ngọc mà đến với Côn Minh.
  4. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    lylyus xinh, anh thích, anh cũng muốn làm hảo hán nên nhất quyết thế nào cũng phải tè một bãi ở Vạn Lý Trường Thành, hiềm nỗi anh không biết tiếng trung mà nghe em dọa anh cũng sợ.
    Hay thế này nhé, chúng mình trao đổi email với nhau rồi hôm nào anh qua em đưa anh đi chơi ok.
    Ps: nếu mà em cho ở nhờ nữa thì quá tốt.
  5. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    lylyus xinh, anh thích, anh cũng muốn làm hảo hán nên nhất quyết thế nào cũng phải tè một bãi ở Vạn Lý Trường Thành, hiềm nỗi anh không biết tiếng trung mà nghe em dọa anh cũng sợ.
    Hay thế này nhé, chúng mình trao đổi email với nhau rồi hôm nào anh qua em đưa anh đi chơi ok.
    Ps: nếu mà em cho ở nhờ nữa thì quá tốt.
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Anh Jess thầy thợ rượu thân , em biết anh vốn dĩ đã vang danh hảo hán sẵn rồi , thế nên em xin góp ý nho nhỏ với anh là nên chăng thay đi Trường Thành thêm phần hảo hán bằng đi Thuợng Hải, rồi tới toà nhà Tài Chính mao mấy trăm m ( e chả nhớ nữa ) bước vào trong cầu thang máy lên tới đỉnh thì anh thành Tần Thuỷ Hoàng ( như e đã thành Võ Tắc Thiên ) liệu có hay hơn ko
    Nói thêm về Vạn Lý Truờng Thành , theo em tốt nhất thì nên chia thành 2 phần , 1 phần là những nơi đã nổi tiếng thành điểm nóng của du lịch ( Vd như Bát Đạt Lĩnh ...) , thì phần kia là những nơi còn nguyên sơ dấu vết hơi một chút hoang phế. Tuỳ theo ý thích của mọi người mà đi.
    Trở lại với anh Jess thân , anh cứ pm cho em rồi em sẽ giúp anh , xem lịch đi của anh như thế nào nhé .
    Pm : Nếu anh mà là con gái thì em sẵn lòng mời anh ở cùng em cho vui nhà vui cửa, nhưng hiềm một nỗi cái điều " Nếu...thì " ko thể nào thành hiện thực ( ngoại trừ trước khi sang Tq anh làm 1 chuyến sang Thái hy sinh đời giai ).Cách tốt nhất thì em có thể thuê hộ anh trong KTX của Lưu Hs bọn em ở với giá rẻ bèo bọt là 50 tệ/ngày, như thế có được ko ạ ? Thế anh nhé ý anh quyết sang Thái hay ở KTX thì anh nhắn nhủ cho e biết anh nhé
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Anh Jess thầy thợ rượu thân , em biết anh vốn dĩ đã vang danh hảo hán sẵn rồi , thế nên em xin góp ý nho nhỏ với anh là nên chăng thay đi Trường Thành thêm phần hảo hán bằng đi Thuợng Hải, rồi tới toà nhà Tài Chính mao mấy trăm m ( e chả nhớ nữa ) bước vào trong cầu thang máy lên tới đỉnh thì anh thành Tần Thuỷ Hoàng ( như e đã thành Võ Tắc Thiên ) liệu có hay hơn ko
    Nói thêm về Vạn Lý Truờng Thành , theo em tốt nhất thì nên chia thành 2 phần , 1 phần là những nơi đã nổi tiếng thành điểm nóng của du lịch ( Vd như Bát Đạt Lĩnh ...) , thì phần kia là những nơi còn nguyên sơ dấu vết hơi một chút hoang phế. Tuỳ theo ý thích của mọi người mà đi.
    Trở lại với anh Jess thân , anh cứ pm cho em rồi em sẽ giúp anh , xem lịch đi của anh như thế nào nhé .
    Pm : Nếu anh mà là con gái thì em sẵn lòng mời anh ở cùng em cho vui nhà vui cửa, nhưng hiềm một nỗi cái điều " Nếu...thì " ko thể nào thành hiện thực ( ngoại trừ trước khi sang Tq anh làm 1 chuyến sang Thái hy sinh đời giai ).Cách tốt nhất thì em có thể thuê hộ anh trong KTX của Lưu Hs bọn em ở với giá rẻ bèo bọt là 50 tệ/ngày, như thế có được ko ạ ? Thế anh nhé ý anh quyết sang Thái hay ở KTX thì anh nhắn nhủ cho e biết anh nhé
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em còn mỗi mộtt cái ảnh Trường Thành này, ảnh cảnh đẹp thì toàn ở ảnh rửa bên ngoài chứ ko có trong máy mới buồn chứ
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Em còn mỗi mộtt cái ảnh Trường Thành này, ảnh cảnh đẹp thì toàn ở ảnh rửa bên ngoài chứ ko có trong máy mới buồn chứ
  10. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút ảnh về Thiên An Môn-Cố Cung ( Tử Cấm Thành), hôm qua em mới đi lại xong trời lạnh run cầm cập tím tái cả người ,tay chân hở tí nào là đỏ bầm như tay bà bán cả ngâm nước lạnh suốt ngày dúng dịp này đi thì Cố Cung đang được tu sửa phải tới một nửa, khu Ngọ Môn đẹp nhất cũng sửa, hậu viên vuờn thuợng uyển thì lá rụng ran tác tơi bời chẳng có tí sức sống nào được một ít ảnh khả dĩ ,em up lên nhé

Chia sẻ trang này