1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường đến Trung Quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 1981, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tour này nghe chừng hấp dẫn đây, điểm đến cũng hòm hòm rồi, thế còn tổng chi phí thì khoảng bao nhiêu nhể, cả đi lại, ở trọ, đi tham quan những điểm chính, đi chơi chút vào đêm ... trong khoảng thời gian từ 5 ~7 ngày hả bác.
    Sang TQ chỉ chuối nhất là như điếc như câm nếu như không biết tiếng Trung. Có dính vào người Anh, Pháp, Nhật, Ý ... thì cũng .... mất điện hết. Thế mới cú
    TKL
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    To : akatonbo
    Tổng chi phí một ngày tour ở TQ sẽ bao gồm:
    Ăn: 15-20 tệ ( 30-35 nghìn bữa chính ), ăn sáng thì tùy cậu. Nếu ở trong khu backpacker cậu nên ra chợ quanh đấy mà ăn, giá rất rẻ.
    Ở: Như tớ đã nói ở trên, khoảng 10-15USD/phòng 2 người. Cậu ra phố Hàng bạc, cửa hàng Love Planet ( 23-25 Hàng Bạc gì đấy) mua cuốn Lonely Planet China về mà dùng, thông tin của nó khá tốt. Giá khoảng 100-150k/ quyển second hand.
    Đi lại trong thành phố: Đi xe buýt thì rẻ, 1-2 tệ một vé.
    Đi từ Việt Nam sang: Như tớ đã nói ở trên.
    ĐI chơi chút vào đêm: Cái này thì chịu, tùy thuộc vào khái niệm " một chút" của cậu là thế nào.
    Visa đi TQ: HÌnh như 30USD
    Cậu nhân chia với số ngày lên nhé, Tốt nhất cậu thử contact với digicam mà join cùng, sẽ rẻ hơn nhiều đấy, so với đi một mình.
    Công nhận với cậu về vấn đề language thật. Có lẽ chỉ trừ Thượng Hải, còn ở Quảng Châu hay thậm chí Bắc Kinh thì đúng là như câm. Mặc dù QUảng Châu là khu kinh tế lớn của TQ, vậy mà tìm được người nói tiếng Anh còn khó hơn đi chùa Hương kiếm người nói tiếng Anh. Tớ mấy lần đi vào khu shopping centre của nó, to và đẹp gấp khoảng 100 lần trung tâm thương mại tràng tiền của mình, vậy mà đỏ cả mắt mới tìm được 1 người nói tiếng Anh. Chị này còn là cấp cao nữa, nghe đâu là marketing manager của công ty hay là gì đó. Buồn cười đi mua hàng lúc nào cũng kè kè cái máy tính con con, trả giá và mặc cả toàn bằng máy tính.
    Cậu nên học mấy câu phiên âm của tiếng TQ để cần thì nói chuyện với locals ( cái này cũng có trong Lonely Planet ). Ngoài ra, có một chỗ mà tớ biết chắc chắn sẽ rất easy để tìm người nói tiếng Anh, đó là cái chỗ mà cậu bảo là đi chơi chút chút vào ban đêm ấy. AI cũng nói tiếng Anh rất thạo.
    To digicam: Tớ sẽ viết tiếp cho cậu sau nhé.
    Da di Northwest loops 20 lan, muon di them 80 lan nua
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    To : akatonbo
    Tổng chi phí một ngày tour ở TQ sẽ bao gồm:
    Ăn: 15-20 tệ ( 30-35 nghìn bữa chính ), ăn sáng thì tùy cậu. Nếu ở trong khu backpacker cậu nên ra chợ quanh đấy mà ăn, giá rất rẻ.
    Ở: Như tớ đã nói ở trên, khoảng 10-15USD/phòng 2 người. Cậu ra phố Hàng bạc, cửa hàng Love Planet ( 23-25 Hàng Bạc gì đấy) mua cuốn Lonely Planet China về mà dùng, thông tin của nó khá tốt. Giá khoảng 100-150k/ quyển second hand.
    Đi lại trong thành phố: Đi xe buýt thì rẻ, 1-2 tệ một vé.
    Đi từ Việt Nam sang: Như tớ đã nói ở trên.
    ĐI chơi chút vào đêm: Cái này thì chịu, tùy thuộc vào khái niệm " một chút" của cậu là thế nào.
    Visa đi TQ: HÌnh như 30USD
    Cậu nhân chia với số ngày lên nhé, Tốt nhất cậu thử contact với digicam mà join cùng, sẽ rẻ hơn nhiều đấy, so với đi một mình.
    Công nhận với cậu về vấn đề language thật. Có lẽ chỉ trừ Thượng Hải, còn ở Quảng Châu hay thậm chí Bắc Kinh thì đúng là như câm. Mặc dù QUảng Châu là khu kinh tế lớn của TQ, vậy mà tìm được người nói tiếng Anh còn khó hơn đi chùa Hương kiếm người nói tiếng Anh. Tớ mấy lần đi vào khu shopping centre của nó, to và đẹp gấp khoảng 100 lần trung tâm thương mại tràng tiền của mình, vậy mà đỏ cả mắt mới tìm được 1 người nói tiếng Anh. Chị này còn là cấp cao nữa, nghe đâu là marketing manager của công ty hay là gì đó. Buồn cười đi mua hàng lúc nào cũng kè kè cái máy tính con con, trả giá và mặc cả toàn bằng máy tính.
    Cậu nên học mấy câu phiên âm của tiếng TQ để cần thì nói chuyện với locals ( cái này cũng có trong Lonely Planet ). Ngoài ra, có một chỗ mà tớ biết chắc chắn sẽ rất easy để tìm người nói tiếng Anh, đó là cái chỗ mà cậu bảo là đi chơi chút chút vào ban đêm ấy. AI cũng nói tiếng Anh rất thạo.
    To digicam: Tớ sẽ viết tiếp cho cậu sau nhé.
    Da di Northwest loops 20 lan, muon di them 80 lan nua
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Digicam
    Sorry, mấy hôm trước bận, bây giờ tiếp tục nhé.
    Còn một ít ở Thẩm Quyến nữa, tớ xin trình bày nốt. Vào buổi đêm ở Thẩm Quyến hay nhất là đi massage. Cái massage này khá mắc ( tính ra khoảng 250-300k/1h ), nhưng khá là lạ. Họ massage những chỗ không bao giờ ngờ tới ( massage nghiêm túc nhé), ví dụ: massage tai khoảng 15 phút, massage mũi khoảng 10 phút, massage bàn tay khoảng 10 phút. Chả hiểu sao tại một chỗ lại có thể làm lâu thế, nhưng rất thích. Nhân viên massage làm có nghề, trông xinh xắn, vào cửa thì cúi đầu chào thật thấp ( như là quan lạy vua trong phim cổ trang của Tàu), rồi giúp mình cởi quần áo( ngoài thôi )... Cuối cùng thì sẽ thỏa mãn đứng dậy, lúc đó cô nhân viên lại cúi người sát đất chào hỏi, rồi đưa cho cậu 1 tờ giấy viết ngoằn nghèo tiếng TQuốc. Đọc chả hiểu gì, vung vẩy tay chân một lúc thì hiểu là giấy đòi tiền tip. Tớ rụt rè bỏ vào đấy khoảng 50 tệ ( = 90-100k VND), cô bé vẫn cười, và tiếp tục cúi đầu sát đất. Tớ bực mình, nhưng chả lẽ lại cãi nhau, nên tiếp tục thả thêm 50 tệ nữa, vẫn tiếp tục cười và tiếp tục cúi đầu sát đất. Điên hết cả người, nói thì chả hiểu gì ( bất đồng ngôn ngữ ) mà, tớ điên lên giật luôn 100 tệ, rồi lôi xềnh xệch cô bé xuống nhà. May mắn tìm được 1 thằng phục vụ nói tiếng Anh, giải thích một hồi và cau có với hắn một hồi, tiền tip bằng gần 40% so với tiền vé massage, thế là tỉ lệ cao rồi còn gì. Ở Mẽo cũng chỉ tip khoảng 20-30% / bill thôi. Tay kia quay sang xì xồ một thôi một hồi, thế là cô bé nhận tiền của tớ, và lại tiếp tục cúi người sát xuống đất, chắc là xin lỗi vì làm tớ phiền lòng. Tớ thở phào, hú hồn.
    Ở Thẩm Quyến có một cái cũng rẻ nữa là đi chợ đêm. Chợ ở ngay trung tâm thành phố thôi. Có một cái lạ là trung tâm của Thẩm Quyến rất lớn, náo nhiệt và rất nhiều nhà cao tầng, nhưng dọc ngang vẫn có nhiều phố nhỏ, ngõ nhỏ với dãy nhà 1-2 tầng thấp tè. Chợ đêm hoạt động tại đó, bán quần áo như kiểu phố Hàng Đào của mình. Có rất nhiều đồ lạ, và rẻ, ví dụ va li kéo to vật, nhét được khoảng 2 cô gái vào, giá cũng chỉ khoảng 200kVND ( tất nhiên là phải mặc cả). Và còn nhiều thứ khác nữa.
    Chuyện Quảng Châu lại để sau nhé. Tớ quay lại làm việc tí, kiếm tí rau tí cháo cho gia đình
    Da di Northwest loops 20 lan, muon di them 80 lan nua
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Digicam
    Sorry, mấy hôm trước bận, bây giờ tiếp tục nhé.
    Còn một ít ở Thẩm Quyến nữa, tớ xin trình bày nốt. Vào buổi đêm ở Thẩm Quyến hay nhất là đi massage. Cái massage này khá mắc ( tính ra khoảng 250-300k/1h ), nhưng khá là lạ. Họ massage những chỗ không bao giờ ngờ tới ( massage nghiêm túc nhé), ví dụ: massage tai khoảng 15 phút, massage mũi khoảng 10 phút, massage bàn tay khoảng 10 phút. Chả hiểu sao tại một chỗ lại có thể làm lâu thế, nhưng rất thích. Nhân viên massage làm có nghề, trông xinh xắn, vào cửa thì cúi đầu chào thật thấp ( như là quan lạy vua trong phim cổ trang của Tàu), rồi giúp mình cởi quần áo( ngoài thôi )... Cuối cùng thì sẽ thỏa mãn đứng dậy, lúc đó cô nhân viên lại cúi người sát đất chào hỏi, rồi đưa cho cậu 1 tờ giấy viết ngoằn nghèo tiếng TQuốc. Đọc chả hiểu gì, vung vẩy tay chân một lúc thì hiểu là giấy đòi tiền tip. Tớ rụt rè bỏ vào đấy khoảng 50 tệ ( = 90-100k VND), cô bé vẫn cười, và tiếp tục cúi đầu sát đất. Tớ bực mình, nhưng chả lẽ lại cãi nhau, nên tiếp tục thả thêm 50 tệ nữa, vẫn tiếp tục cười và tiếp tục cúi đầu sát đất. Điên hết cả người, nói thì chả hiểu gì ( bất đồng ngôn ngữ ) mà, tớ điên lên giật luôn 100 tệ, rồi lôi xềnh xệch cô bé xuống nhà. May mắn tìm được 1 thằng phục vụ nói tiếng Anh, giải thích một hồi và cau có với hắn một hồi, tiền tip bằng gần 40% so với tiền vé massage, thế là tỉ lệ cao rồi còn gì. Ở Mẽo cũng chỉ tip khoảng 20-30% / bill thôi. Tay kia quay sang xì xồ một thôi một hồi, thế là cô bé nhận tiền của tớ, và lại tiếp tục cúi người sát xuống đất, chắc là xin lỗi vì làm tớ phiền lòng. Tớ thở phào, hú hồn.
    Ở Thẩm Quyến có một cái cũng rẻ nữa là đi chợ đêm. Chợ ở ngay trung tâm thành phố thôi. Có một cái lạ là trung tâm của Thẩm Quyến rất lớn, náo nhiệt và rất nhiều nhà cao tầng, nhưng dọc ngang vẫn có nhiều phố nhỏ, ngõ nhỏ với dãy nhà 1-2 tầng thấp tè. Chợ đêm hoạt động tại đó, bán quần áo như kiểu phố Hàng Đào của mình. Có rất nhiều đồ lạ, và rẻ, ví dụ va li kéo to vật, nhét được khoảng 2 cô gái vào, giá cũng chỉ khoảng 200kVND ( tất nhiên là phải mặc cả). Và còn nhiều thứ khác nữa.
    Chuyện Quảng Châu lại để sau nhé. Tớ quay lại làm việc tí, kiếm tí rau tí cháo cho gia đình
    Da di Northwest loops 20 lan, muon di them 80 lan nua
  6. Digicams

    Digicams Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Well done, Loops.
    Nghe cậu nói quả thật hơi lo về vấn đề ngôn ngữ, nếu tìm guide bên đó có dễ k0, giá cả thế nào? Cậu có biết mối nào k0 ?
    Bọn cty DL làm VISA cho tớ báo giá 25$/ ngày, hơi đắt nhỉ. K0 biết tiếng thì có bản đồ trong tay cũng như k0 nhỉ
    ________________________________________________
    Liên hệ a.Hà: 0903431963 HaNV@cybervn.net www.MayAnhSo.com
  7. Digicams

    Digicams Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Well done, Loops.
    Nghe cậu nói quả thật hơi lo về vấn đề ngôn ngữ, nếu tìm guide bên đó có dễ k0, giá cả thế nào? Cậu có biết mối nào k0 ?
    Bọn cty DL làm VISA cho tớ báo giá 25$/ ngày, hơi đắt nhỉ. K0 biết tiếng thì có bản đồ trong tay cũng như k0 nhỉ
    ________________________________________________
    Liên hệ a.Hà: 0903431963 HaNV@cybervn.net www.MayAnhSo.com
  8. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Loops về những chỉ dẫn của bạn.
    Quả thực, những điều bạn đề cập đến là rất quý đối với người Việt Nam muốn đi du lịch nước ngoài. Tất nhiên, chúng ta có thể tham khảo những dạng guide book quốc tế như bạn đề cập, nhưng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có những mối quan tâm khác mà người viết cuốn sách đó không có.
    Hiện nay, khi mức sống của người VN đang dần dần được cải thiện, nhu cầu đi du lịch tăng lên là tất yếu. Thật buồn vì nhiều người VN đi du lịch, do không có được nhiều thông tin về nơi mình đi, nên đã trở thành những con gà béo cho ngành công nghiệp du lịch ở nước sở tại.
    Quay lại tour đi Trung Quốc, quả thực có quá nhiều điều chúng ta có thể xem, để thích thú trước một nền văn hoá vĩ đại, mà có ảnh hưởng quá lớn tới chúng ta. Muốn đi lắm nhưng quả thật, tôi hơi nản lòng về vấn đề ngôn ngữ, cứ nghĩ đến những chuyện nhỏ như là hỏi .... WC ở đâu thôi mà các cô các chú Trung Quốc cũng ... mắt trong mắt dẹt, đến nỗi phải dùng đến .... body language thì buồn không mức nào tả nổi. Theo tôi, đây là vấn đề gay cấn nhất khi muốn đi dulịch TQ theo kiểu balo.
    Còn nếu thuê một guide nữa thì ... kể ga hơi mắc, chẳng hợp với ... balo chút nào. Phía dưới Nam Ninh, có tương đối nhiều người biết tiếng Việt, còn lên Thẩm Quyến thì chắc là khó kiếm đây, bác Loops nhỉ
    TKL
  9. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Loops về những chỉ dẫn của bạn.
    Quả thực, những điều bạn đề cập đến là rất quý đối với người Việt Nam muốn đi du lịch nước ngoài. Tất nhiên, chúng ta có thể tham khảo những dạng guide book quốc tế như bạn đề cập, nhưng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có những mối quan tâm khác mà người viết cuốn sách đó không có.
    Hiện nay, khi mức sống của người VN đang dần dần được cải thiện, nhu cầu đi du lịch tăng lên là tất yếu. Thật buồn vì nhiều người VN đi du lịch, do không có được nhiều thông tin về nơi mình đi, nên đã trở thành những con gà béo cho ngành công nghiệp du lịch ở nước sở tại.
    Quay lại tour đi Trung Quốc, quả thực có quá nhiều điều chúng ta có thể xem, để thích thú trước một nền văn hoá vĩ đại, mà có ảnh hưởng quá lớn tới chúng ta. Muốn đi lắm nhưng quả thật, tôi hơi nản lòng về vấn đề ngôn ngữ, cứ nghĩ đến những chuyện nhỏ như là hỏi .... WC ở đâu thôi mà các cô các chú Trung Quốc cũng ... mắt trong mắt dẹt, đến nỗi phải dùng đến .... body language thì buồn không mức nào tả nổi. Theo tôi, đây là vấn đề gay cấn nhất khi muốn đi dulịch TQ theo kiểu balo.
    Còn nếu thuê một guide nữa thì ... kể ga hơi mắc, chẳng hợp với ... balo chút nào. Phía dưới Nam Ninh, có tương đối nhiều người biết tiếng Việt, còn lên Thẩm Quyến thì chắc là khó kiếm đây, bác Loops nhỉ
    TKL
  10. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    He he, nếu cậu không sài được chữ Hán thì ... e rằng hơi chuối đấy. Vì nội địa Trung Quốc đã là một thị trường quá béo bở rồi, nên bọn nó chẳng định đầu tư khái thác thêm thì trường nước ngoài làm gì (?), do vậy, các tài liệu bản đồ tiếng Anh hay Pháp chẳng thừa mứa đến mức có thể nhìn thấy ở mọi sạp báo hay trung tâm bưu điện ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, thì không biết ở Quảng Châu hay các nơi khác có hay không. Nhưng theo ý chủ quan của tôi, e là hơi khó . mà theo tôi nhớ không nhầm thì các tên phố bên đó .... cũng được chuyển sang hệ chữ ABC nhỉ ?!!
    TKL

Chia sẻ trang này