1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường đến Trung Quốc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 1981, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    He he, nếu cậu không sài được chữ Hán thì ... e rằng hơi chuối đấy. Vì nội địa Trung Quốc đã là một thị trường quá béo bở rồi, nên bọn nó chẳng định đầu tư khái thác thêm thì trường nước ngoài làm gì (?), do vậy, các tài liệu bản đồ tiếng Anh hay Pháp chẳng thừa mứa đến mức có thể nhìn thấy ở mọi sạp báo hay trung tâm bưu điện ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, thì không biết ở Quảng Châu hay các nơi khác có hay không. Nhưng theo ý chủ quan của tôi, e là hơi khó . mà theo tôi nhớ không nhầm thì các tên phố bên đó .... cũng được chuyển sang hệ chữ ABC nhỉ ?!!
    TKL
  2. Digicams

    Digicams Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn đỏ chưa đi mà rành nhỉ. Anh bạn tớ bên đó có người quen, nhưng người ta chỉ có thể dẫn đi 1,2 ngày vào ngày nghỉ thôi, nên chắc vẫn phải tìm guide, vì anh bạn tớ đi tìm hiểu thị trường mà. Loops có biết mấy vụ đó k0 ?
    ________________________________________________
    Liên hệ a.Hà: 0903431963 HaNV@cybervn.net www.MayAnhSo.com
  3. Digicams

    Digicams Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn đỏ chưa đi mà rành nhỉ. Anh bạn tớ bên đó có người quen, nhưng người ta chỉ có thể dẫn đi 1,2 ngày vào ngày nghỉ thôi, nên chắc vẫn phải tìm guide, vì anh bạn tớ đi tìm hiểu thị trường mà. Loops có biết mấy vụ đó k0 ?
    ________________________________________________
    Liên hệ a.Hà: 0903431963 HaNV@cybervn.net www.MayAnhSo.com
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Akatonbo.
    Thực ra, để khám phá the real China, cậu phải đi về miền Tây, đó là Tibet ( Tây Tạng ) với thủ phủ là Lasha. Cậu lên đấy mà ngắm tuyết thì tha hồ. Lạnh đến rụng tất cả mọi thứ. Hoặc là vùng sa mạc Nội Mông gần Mông Cổ, đến đấy mà tưởng tượng về vó ngựa Thành Cát Tư Hãn ( phần này thì tớ chưa tới nhưng nghe nói nhiều). Gần với Trung Nguyên thì cậu nên tới Sichuan ( Tứ Xuyên ), thủ phủ của công nghiệp xe máy TQ. Ở đó mới là real China, với núi cao, hồ, ao, con người và văn hóa thật sự còn trong suốt.
    Để tới Lasha ( tibet), Urumqui ( khu tự trị của người Uygur, sa mạc Tasmakhan, nơi mà bọn xe máy TQ quảng cáo trên truyền hình Việtnam là xe vượt sa mạc ấy ), cậu bay tới Chengdu ( Thành Đô ) của Tứ Xuyên rồi chuyển bay nội địa là tới. Tới Nội Mông thì nên bay tới Bắc Kinh. Tibet, Bắc Kinh thì tớ đi rồi, nhưng Urumqui ( vùng giáp Cadăcxtan và Pakistan trên bản đồ ) và Nội Mông thì chưa. Nếu cậu định discover the real China thì contact với tớ nhé, mình try xem sao.
    Tớ thấy signature của Digicam là www.mayanhso.com. Chắc là Digicams di Quảng Châu vì business hơn là travelling. Digicam ơi, cậu chọn Quảng Châu là chính xác đấy. Tớ nói tiếp về Quảng Châu nhé.
    Thành phố Quảng Châu khá là lớn, tuy không nhiều high building như Thượng Hải nhưng là điểm nóng công nghiệp của TQ. Thành phố rộng, dân chen chúc trên đường, ngột ngạt và ô nhiễm, giống như Saigon lúc giờ tan tầm. Tuy nhiên, để shopping, đặc biệt là đồ điện tử, thì excellent.
    Tớ rất tiếc là quên tên cái chợ điện tử ở Quảng Châu rồi, nhưng nếu sang đấy, cậu hỏi thì ai cũng biết. Chợ này rộng gần bằng chợ Đồng Xuân, chuyên bán đồ điện tử từ máy fax, photocopy, điện thoại di dộng, đầu DVD, tivi... và trăm thứ bà rằn khác. Tớ ở đó mỗi một buổi sáng nên không tìm hiểu được nhiều, chỉ biết nhiều đồ giá rất rẻ, ví d: Tivi 29 inch do liên doanh của Nhật sản xuất tại TQ, hoặc của hãng TV lớn của TQ như TCL, giá chỉ khoảng 3 Tr. Đầu DVD khoảng 8-900k. Tivi màn hình phẳng chỉ khoảng 15 tr... Về máy ảnh số của cậu thì tớ không rành lắm, nhưng chắc là rẻ. Và nhất là phụ kiện đi kèm với máy. Tớ mua giấy fax, pin điện thoại di động... rất rẻ so với VN, mà chất lượng khá tốt.
    Ở trong chợ có một đặc điểm là các cửa hàng san sát nhau nên cạnh tranh khá quyết liệt về giá. Cậu mua phải mặc cả mạnh tay vào. Khéo thì cũng giảm đuợc khoảng 15-20% đấy.
    Quên, quay lại mấy câu hỏi của cậu:
    Công ty du lịch báo giá 25USD/người thì chỉ là phí lo dịch vụ visa thôi, chứ cậu vẫn cứ phải trả 30$ cho visa stamped fee tại sứ quán TQ. Thực ra cậu cứ ra thẳng sứ quán mà xin visa cũng được, cũng không phiền hà lắm đâu, mà tiết kiệm được 25$.
    Bản đồ viết bằng Tiếng Anh, hơi dở là họ sẽ phiên âm tiếng TQ sang tiếng Anh, ví dụ: Thành Đô -> Chengdou, Thượng Hải ->Shanghai... Thành phố lớn thì không sao, nhưng tên phố phường mà phiên âm ra tiếng Anh, lúc cậu xòe bản đồ ra với locals để hỏi đường, gặp phải anh ít học ( mà trên đường phố chủ yếu là ít học ) thì chịu chết. Có lẽ cậu thử qua Sứ quán TQ, kiếm tấm bản đồ song ngữ Hoa Trung (tên phố viết bằng 2 ngôn ngữ, trên trung Quốc dưới tiếng Anh ) thì may ra còn được.
    K0 biết tiếng thì có bản đồ trong tay cũng như k0 nhỉ .
    Tớ thì chỉ biết về tour guide thôi. Bên Quảng Châu cũng có thể kiếm được tour guide tiếng Việt, nhưng có một điều dở là họ không thích đi dịch lắm. Lý do: khi đi với đoàn khách du lịch, họ sẽ đưa vào shopping centre, kiểu gì chả kiếm được hoa hồng. Đi với cậu thì chắc là tịt nhỉ. Anyway là để tớ về nhà lục tìm xem còn cái card của cậu hướng dẫn không.
    Da di Northwest loops 20 lan, muon di them 80 lan nua
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Akatonbo.
    Thực ra, để khám phá the real China, cậu phải đi về miền Tây, đó là Tibet ( Tây Tạng ) với thủ phủ là Lasha. Cậu lên đấy mà ngắm tuyết thì tha hồ. Lạnh đến rụng tất cả mọi thứ. Hoặc là vùng sa mạc Nội Mông gần Mông Cổ, đến đấy mà tưởng tượng về vó ngựa Thành Cát Tư Hãn ( phần này thì tớ chưa tới nhưng nghe nói nhiều). Gần với Trung Nguyên thì cậu nên tới Sichuan ( Tứ Xuyên ), thủ phủ của công nghiệp xe máy TQ. Ở đó mới là real China, với núi cao, hồ, ao, con người và văn hóa thật sự còn trong suốt.
    Để tới Lasha ( tibet), Urumqui ( khu tự trị của người Uygur, sa mạc Tasmakhan, nơi mà bọn xe máy TQ quảng cáo trên truyền hình Việtnam là xe vượt sa mạc ấy ), cậu bay tới Chengdu ( Thành Đô ) của Tứ Xuyên rồi chuyển bay nội địa là tới. Tới Nội Mông thì nên bay tới Bắc Kinh. Tibet, Bắc Kinh thì tớ đi rồi, nhưng Urumqui ( vùng giáp Cadăcxtan và Pakistan trên bản đồ ) và Nội Mông thì chưa. Nếu cậu định discover the real China thì contact với tớ nhé, mình try xem sao.
    Tớ thấy signature của Digicam là www.mayanhso.com. Chắc là Digicams di Quảng Châu vì business hơn là travelling. Digicam ơi, cậu chọn Quảng Châu là chính xác đấy. Tớ nói tiếp về Quảng Châu nhé.
    Thành phố Quảng Châu khá là lớn, tuy không nhiều high building như Thượng Hải nhưng là điểm nóng công nghiệp của TQ. Thành phố rộng, dân chen chúc trên đường, ngột ngạt và ô nhiễm, giống như Saigon lúc giờ tan tầm. Tuy nhiên, để shopping, đặc biệt là đồ điện tử, thì excellent.
    Tớ rất tiếc là quên tên cái chợ điện tử ở Quảng Châu rồi, nhưng nếu sang đấy, cậu hỏi thì ai cũng biết. Chợ này rộng gần bằng chợ Đồng Xuân, chuyên bán đồ điện tử từ máy fax, photocopy, điện thoại di dộng, đầu DVD, tivi... và trăm thứ bà rằn khác. Tớ ở đó mỗi một buổi sáng nên không tìm hiểu được nhiều, chỉ biết nhiều đồ giá rất rẻ, ví d: Tivi 29 inch do liên doanh của Nhật sản xuất tại TQ, hoặc của hãng TV lớn của TQ như TCL, giá chỉ khoảng 3 Tr. Đầu DVD khoảng 8-900k. Tivi màn hình phẳng chỉ khoảng 15 tr... Về máy ảnh số của cậu thì tớ không rành lắm, nhưng chắc là rẻ. Và nhất là phụ kiện đi kèm với máy. Tớ mua giấy fax, pin điện thoại di động... rất rẻ so với VN, mà chất lượng khá tốt.
    Ở trong chợ có một đặc điểm là các cửa hàng san sát nhau nên cạnh tranh khá quyết liệt về giá. Cậu mua phải mặc cả mạnh tay vào. Khéo thì cũng giảm đuợc khoảng 15-20% đấy.
    Quên, quay lại mấy câu hỏi của cậu:
    Công ty du lịch báo giá 25USD/người thì chỉ là phí lo dịch vụ visa thôi, chứ cậu vẫn cứ phải trả 30$ cho visa stamped fee tại sứ quán TQ. Thực ra cậu cứ ra thẳng sứ quán mà xin visa cũng được, cũng không phiền hà lắm đâu, mà tiết kiệm được 25$.
    Bản đồ viết bằng Tiếng Anh, hơi dở là họ sẽ phiên âm tiếng TQ sang tiếng Anh, ví dụ: Thành Đô -> Chengdou, Thượng Hải ->Shanghai... Thành phố lớn thì không sao, nhưng tên phố phường mà phiên âm ra tiếng Anh, lúc cậu xòe bản đồ ra với locals để hỏi đường, gặp phải anh ít học ( mà trên đường phố chủ yếu là ít học ) thì chịu chết. Có lẽ cậu thử qua Sứ quán TQ, kiếm tấm bản đồ song ngữ Hoa Trung (tên phố viết bằng 2 ngôn ngữ, trên trung Quốc dưới tiếng Anh ) thì may ra còn được.
    K0 biết tiếng thì có bản đồ trong tay cũng như k0 nhỉ .
    Tớ thì chỉ biết về tour guide thôi. Bên Quảng Châu cũng có thể kiếm được tour guide tiếng Việt, nhưng có một điều dở là họ không thích đi dịch lắm. Lý do: khi đi với đoàn khách du lịch, họ sẽ đưa vào shopping centre, kiểu gì chả kiếm được hoa hồng. Đi với cậu thì chắc là tịt nhỉ. Anyway là để tớ về nhà lục tìm xem còn cái card của cậu hướng dẫn không.
    Da di Northwest loops 20 lan, muon di them 80 lan nua
  6. Digicams

    Digicams Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Sorry Loops, tớ nói k0 rõ. VISA tớ làm rồi, hết 33$ cả dịch vụ, giao nhận tại nhà. 25$/ ngày kia là cty DL báo giá thuê guide ở QC. Anh bạn tớ mua 1 cuốn Lonely Planet copy (có cả mầu) ở Love Planet rồi, nhưng tớ chưa đọc qua. K0 biết có đủ các câu giao tiếp hàng ngày k0 ?
    ________________________________________________
    Liên hệ a.Hà: 0903431963 HaNV@cybervn.net www.MayAnhSo.com
  7. Digicams

    Digicams Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Sorry Loops, tớ nói k0 rõ. VISA tớ làm rồi, hết 33$ cả dịch vụ, giao nhận tại nhà. 25$/ ngày kia là cty DL báo giá thuê guide ở QC. Anh bạn tớ mua 1 cuốn Lonely Planet copy (có cả mầu) ở Love Planet rồi, nhưng tớ chưa đọc qua. K0 biết có đủ các câu giao tiếp hàng ngày k0 ?
    ________________________________________________
    Liên hệ a.Hà: 0903431963 HaNV@cybervn.net www.MayAnhSo.com
  8. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    to Digicams: Bạn này sao biết mà đọc đích danh tên cúng cơm của tôi ra thế ??! Thực ra thì tôi cũng đi TQ một vài lần rồi, nhưng không phải là Thẩm Quyến. Thị trường mua bán ở đây cũng khá hấp dẫn, nên tôi không khỏi không quan tâm đến
    to Loops: Phía Tây TQ, tôi mới đi qua được vùng Côn Minh, Lệ Giang. Tây Tạng thì hẳn là tuyệt vời rồi, nhưng e là tôi chưa có điều kiện. Trong thời gian gần, tôi mới chỉ dự định đi vùng Tây An được thôi.
    Chúc bác Loops hoàn thành kế hoạch của mình, khi nào về, viết thành hồi kí, tặng lại kinh nghiệm cho những người đi sau !!!
    Được akatonbo sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 10/03/2004
  9. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    to Digicams: Bạn này sao biết mà đọc đích danh tên cúng cơm của tôi ra thế ??! Thực ra thì tôi cũng đi TQ một vài lần rồi, nhưng không phải là Thẩm Quyến. Thị trường mua bán ở đây cũng khá hấp dẫn, nên tôi không khỏi không quan tâm đến
    to Loops: Phía Tây TQ, tôi mới đi qua được vùng Côn Minh, Lệ Giang. Tây Tạng thì hẳn là tuyệt vời rồi, nhưng e là tôi chưa có điều kiện. Trong thời gian gần, tôi mới chỉ dự định đi vùng Tây An được thôi.
    Chúc bác Loops hoàn thành kế hoạch của mình, khi nào về, viết thành hồi kí, tặng lại kinh nghiệm cho những người đi sau !!!
    Được akatonbo sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 10/03/2004
  10. Minh__ngoc

    Minh__ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các Bác đã có kinh nghiệm đi du lịch ở Trung quốc
    Cuối tháng này tôi sẽ tham gia tour du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải 8 ngày 7 đêm của 1 cty VN. Theo chương trình đoàn thì tôi dự kiến sẽ có một vài buổi tối ở BK hoặc TH và có thể là ngày đầu tiên và cuối cùng ở BK là free. Ngoài tham quan theo chương trình (các địa điểm chính), tôi rất muốn sử dụng quỹ thời gian còn lại thật sự hữu ích.
    Rất mong muốn được các Bác chỉ giáo nên đi đâu trong thời gian đó.
    Cám ơn nhiều.

Chia sẻ trang này