1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường đi tới đỉnh Olympia.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Bopmoon, 13/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Những nẻo đường đi tới đỉnh Olympia.

    Chúng tôi kết hôn đã hai năm nhưng không hiểu có phải kỹ thuật của tôi quá kém hay ko mà vợ tôi mới chỉ có một lần leo được lên đỉnh Olympia, mà đáng tiếc thay tôi đã xxx lúc cô ấy đang lơ mơ ngủ. Còn lại thì never.
    Vậy anh em trên diễn đàn có kinh nghiệm gì vui lòng chỉ giáo để tôi được học tập. Quả thực là tôi rất buồn và thương vợ mình mà ko biết phải làm sao.
  2. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc là kỹ thuật của Bopmoon kém, mà là vợ chồng chưa có tiếng nói chung. Hôm nào thử trao đổi thẳng thắn vấn đề này với vợ. (chứ chả nhẽ lại nhờ người khác nói dùm à). Ko được thì đành hôm nào cô ấy lơ mơ thì ấy
  3. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Liệu cô ấy còn trong đầu một người con trai khác ?
    Đồng sàng dị mộng rùi chú nó ui .
    Nhân cơ hội lễ lạt gì đó chuốc cho cô ta say say chút rùi đêm đó chú nó sẽ biết cô ấy tưởng nhớ tới ai . Mọi vấn đề từ bạn không vấn đề gì tức là mọi phần từ cô ta là chính .
    Cười bò ra khi có chuyện chú nó mà đang hứng chí mờ gọi được tên em khác mới thú . Tin chắc là cô ấy sẽ thay đổi bộ mặt và cái bí mật về dị mộng kia chú sẽ được biết liền . Nhưng cái giá phải trả hơi đắt đó , hoặc là tìm cách tháo gỡ dần , hoặc chẳng còn gì chú nó chọn đi .
    Bồi bổ cho dương khí của chú bằng rượu ngâm lá dâm dương hoắc và một chút ngủ nghỉ đều đặn có tổ chức . Mong cô chú tốt hơn trong sinh hoạt vợ chồng . Đừng để cô ta đuối sức trong công việc nội trợ và gia đình .
    Dự đoán thứ hai có thể cố ấy mắc bệnh lãnh cảm ( Cái này chú nó mua sách mà đọc thêm )
  4. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    PN khó lên đỉnh Olimpia là chuyện rất bình thường. Có người cả đời còn chẳng biết thế nào là đỉnh O. Bạn biết quan tâm đến vợ như thế là tốt rồi, tốt cho cả vợ bạn lẫn bạn, vì nếu để tình trạng này lâu quá, cô ấy dễ cảm thấy chán ngán chuyện sinh hoạt vợ chồng, coi đó chỉ là việc nghĩa vụ, mệt mỏi và phiền phức (dù vẫn yêu bạn)
    Bạn gì đó có khuyên nên hỏi trực tiếp vợ bạn, cũng là 1 phương pháp. Tuy nhiên, nhiều ng PN hay ngại/xấu hổ nên ít chịu nói. Trong trường hợp đó, bạn hãy thử khởi động kỹ hơn cho cô ấy xem sao. Vuốt ve thật nhiều, nhất là các vùng nhạy cảm. Chú ý, nếu bạn vuốt ve chỗ nào mà thấy cô ấy hơi rùng mình, hoặc có phản ứng, thì có thể đó là điểm nhạy cảm của cô ấy - hãy kích thích chỗ đó nhẹ nhàng, đều đặn và mạnh dần lên. Việc này đòi hỏi thời gian và kiên trì, thậm chí có thể lên đến cả tiếng đồng hồ. But it''s worthy.
    Chúc hai bạn hạnh phúc.
    PS: đề nghị bạn Điện xoay chiều ăn nói có suy nghĩ hơn một chút. Những câu phát biểu vô tâm của bạn có thể gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc của người khác.
  5. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Với tình trạng của nhà chú nó thế , Tui vô tâm là vô tâm thế nào ?
    Hiện trạng như vậy thì tui đã đưa ra hai phương án đối phó , còn cái màn trình diễn với khởi động của A.Leo tui nghĩ chú nó đã mò vào đến đây rùi thì biết hết bài , cái đó đâu cần phải dạy dỗ lên giọng sạch nước cản , lý thuyết suông vậy chớ ?
    Cảnh báo trước Nhưng cái giá phải trả hơi đắt đó cần phải nhắc lại hông ?
    A.Leo xem lại cái chữ ký bên dưới của tui nha .
  6. taotrung

    taotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dau phai nhat thiet quan he la 2 nguoi cung ve dich!! 1 nguoi ve cung duoc roi!!!!!!!! dau co sao dau!!! Khi co ta quan he voi cau! co ta cung cam giac thay ....runh minh rui!!! can gi phai cho co ta len dinh!!!! co ta co khi nao che cau "dở" lan nao chua?? Di nhien la chua!!! Nhung ma cau cung dung qua quan tam den chuyen ay!!!! Vi theo sach bao thi dan ong chi can 5-6 phut la len toi dinh!! nhung nguoi phu nu phai mat toi 15-20 moi len toi dinh! do vay!! nguoi dan ong hay len dinh truoc nguoi phu nu la vay!! Nguoi dan ong manh khoe ma!! leo nui di nhien phai "lẹ" hon nguoi phu nu roi!!!! dung ko?? Neu muon leo len toi dinh thi di tu tu thoi!! cham chap!!! nhung luc gan toi dinh nui roi thi ngung lai 1 chut!!! tu tu roi leo tiep!!! de doi co ay len nua chu!!!! hieu chua cau ban!!! Dung nen qua bi quan!!! cau bi quan qua thi se ko tot cho tinh than cua cau va co vo!!!!! Minh mong moi dieu tot dep se den voi cau ma!!!! yen tam di!!!!!!!!!!!
  7. hanhphucgiadinh

    hanhphucgiadinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế các bác trai có thể cảm nhận được...đối tác có lên O ko à ? Em hỏi hơi dốt, nhưng ko biết thì phải hỏi...
  8. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    biết chứ sao không, bồ tớ mỗi khi lên đỉnh Olympia toàn phi ngựa nước đại, mắt nhắm nghiền, thở gấp, những lúc thế này tớ chỉ có mỗi việc là ... làm thân con ngựa, cố mà giữ cho "thằng bé" to lâu, vì thương thì lúc cô nàng đang hì hục trèo lên đỉnh thì mình cũng sắp "ra" đến nơi rồi [​IMG]
  9. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    UP tiếp đe các bác,cho em học hỏi tí,ML nhiều rồi nhưng chưa hay quan tâm đến chuyện chị em có lên dc tới đỉnh O hay ko,chỉ có mình lên tới là ok(em có vô tâm ko vậy).Cuối năm nay em lấy vợ rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này