1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Xin được nói rõ đây là bài viết của bạn maccasteve
    Tớ mở đầu với một bài viết tặng McManaman đã lâu!
    Người ta quên anh rồi
    Quên tám năm một người đồng đội
    Quên tám năm một con người sôi nỏi
    Tiến lên, tiến lên không mỏi bao giờ
    Tám năm
    Bao nhiêu chấn thương
    Bao nhiêu lần bồn chồn trên băng ghế
    Khao khát tung hoành khi khán giả gào thét gọi tên
    Những làn sóng trên khán đài KOP
    Và hình ảnh LIVERBIRD linh thiêng
    Khúc ca hào hùng trầm vang
    Luôn chờ đợi anh và các bạn
    Mái tóc anh như đốm nắng toả xứ mù sương
    Sáng chói và luôn nhảy nhót
    Toả hào quang trên sân
    Tưởng như Chúa đang băng trên những ngọn cỏ xanh
    Đôi mắt sâu luôn ẩn những điều tinh tế
    Trong nụ cười tủm đang neo giữ tâm hồn.
    Rồi anh phải ra đi
    Sau tám năm cùng quê hương tiến bước
    Anh buồn và cầu xin mọi người đừng oán giận
    Họ quay lưng lại với anh nhưng lòng họ lại nói ngược.
    Macca, chúng tôi luôn đợi anh.
    Anh ra đi xin hãy giữ lại trong lòng LIVERBIRD
    Giữ lại Anfield, giữ lại KOP
    Giữ lại cổng Shankly
    Giữ lại tượng đài Paisley sừng sững
    Giữ lại những Fowler, Owen, Redknap
    Giữ lại trong tim những người đã ngã xuống trên Heysel, Hillsborough
    Giữ lại dòng Mersey êm đềm đem vui buồn đến rồi đi
    Giữ lại một nửa xanh không đội trời chung
    Giữ lại chúng tôi, giữ gìn màu áo đỏ thân thương
    Người ta tránh không nhắc tên anh
    Những người dân cảng quên anh rồi?
    Không, họ không quên và đó là điều không thể nói.
    Họ thấy phải coi anh như kẻ phản bội
    Nhưng thực sự, trái tim họ nói khác,Macca ơi!
    Khúc ca quê hương tiễn bước anh
    Hát rằng người ra đi đừng bao giờ gục ngã
    Trên đường thẳm đầy chông gai gian khổ
    Ra đi mang theo niềm hy vọng quê nhà
    Anh không bao giờ cô đơn!
    "Ngẩng cao đầu tiến bước
    Đừng quản ngại bóng tối
    Vì sau cơn bão, bầu trời luôn chói lọi
    YOU'LL NEVER WALK ALONE!"./.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 02/06/2003
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục một bài của bạn Maccasteve :
    Bài này viết ngày 2/1/2002, khi nghe tin (vịt?) Leeds mời Mc Manaman sau khi vừa "cuỗm" mất Fowler! Macca trước khi đi đã hứa sẽ không bao giờ chơi cho một câu lạc bộ Anh nào khác ngoài Liverpool.
    Em đã thấy màu mắt anh hôm qua
    Cố thoát ra khỏi sự choáng ngợp để chìm vào đại dương sâu thẳm ấy.
    Anh không bao giờ biết được cảm giác của em khi đấy
    Vì với anh, điều đó có to tát đến thế đâu.
    Ngày hôm qua, em còn làm bài thơ tiễn anh rời quê hương, rời em, đi tìm hạnh phúc ở một chân trời xa xôi khác
    Ngày hôm qua, những giọt nước mắt của em còn đọng trên trang giấy khúc serenade buồn.
    Ngày hôm qua, mọi người khó khăn để hiểu anh và không oán giận.
    Ngày hôm qua, chẳng phải anh đã khóc và nói lời tiễn biệt quê nhà, tiễn biệt em.
    Ngày hôm qua,...
    Ngày hôm nay
    Kẻ thù- chúng muốn có anh
    Sau khi đã có được những người con tốt nhất của quê mình
    Họ bảo: ANH IM LẶNG.
    ...
    Anh đang suy nghĩ phải không?
    Chắc hẳn phải bối rối và nhiều băn khoăn lắm
    Anh hãy nhìn ra chân trời
    Anh sẽ thấy thấp thoáng những tháng năm xưa của QUYỀN LỰC ĐỎ
    Sẽ nhận ra vị mặn nồng nước dòng Mersey loang trong gió.
    Sẽ nghe mắt em lặng im nơi đó.
    Và trầm hùng khúc hát chúng ta
    "You'll never walk alone"
    Và em biết, kẻ thù chúng ta đã nhận được câu trả lời sắt son.
    "Tôi sống và chết cho quê hương tôi...
    ...Quê hương những người áo đỏ"./.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục một bài của bạn Maccasteve :
    Bài này viết ngày 2/1/2002, khi nghe tin (vịt?) Leeds mời Mc Manaman sau khi vừa "cuỗm" mất Fowler! Macca trước khi đi đã hứa sẽ không bao giờ chơi cho một câu lạc bộ Anh nào khác ngoài Liverpool.
    Em đã thấy màu mắt anh hôm qua
    Cố thoát ra khỏi sự choáng ngợp để chìm vào đại dương sâu thẳm ấy.
    Anh không bao giờ biết được cảm giác của em khi đấy
    Vì với anh, điều đó có to tát đến thế đâu.
    Ngày hôm qua, em còn làm bài thơ tiễn anh rời quê hương, rời em, đi tìm hạnh phúc ở một chân trời xa xôi khác
    Ngày hôm qua, những giọt nước mắt của em còn đọng trên trang giấy khúc serenade buồn.
    Ngày hôm qua, mọi người khó khăn để hiểu anh và không oán giận.
    Ngày hôm qua, chẳng phải anh đã khóc và nói lời tiễn biệt quê nhà, tiễn biệt em.
    Ngày hôm qua,...
    Ngày hôm nay
    Kẻ thù- chúng muốn có anh
    Sau khi đã có được những người con tốt nhất của quê mình
    Họ bảo: ANH IM LẶNG.
    ...
    Anh đang suy nghĩ phải không?
    Chắc hẳn phải bối rối và nhiều băn khoăn lắm
    Anh hãy nhìn ra chân trời
    Anh sẽ thấy thấp thoáng những tháng năm xưa của QUYỀN LỰC ĐỎ
    Sẽ nhận ra vị mặn nồng nước dòng Mersey loang trong gió.
    Sẽ nghe mắt em lặng im nơi đó.
    Và trầm hùng khúc hát chúng ta
    "You'll never walk alone"
    Và em biết, kẻ thù chúng ta đã nhận được câu trả lời sắt son.
    "Tôi sống và chết cho quê hương tôi...
    ...Quê hương những người áo đỏ"./.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thấy maccasteve viết hay quá cũng táy máy viết một bài chơi (không biết múa rìu có qua mặt thợ không đây)
    Viết tặng Owen,viết tặng Liverpool ,viết tặng những ai yêu thích đội bóng Liverpool.
    Một 98 vẫn còn in dấu trong tim tôi
    Khi anh làm tung lưới Argentina
    Bao con tim vô cùng sửng sốt
    Một thần đồng ?otí hon? xuất hiện
    Như ánh hào quang loé sáng trong đêm
    Lung linh huyền ảo như những vì sao đêm
    Soi sáng tâm hồn trong trái tim tôi.
    Nước mắt anh chảy trên gò má
    Vị mặn nồng của nỗi buồn thua trận
    Khi đội của anh gục ngã ? trong đêm ?o
    Anh có biết không?
    Ánh hào quang trước mắt chỉ là thứ hư vô.
    Tương lai của anh là ở đằng trước
    Hãy vững bước tiến lên phía trước anh nhé!
    Tôi biết đến anh biết đến ?oDấu ấn đỏ?
    Biết đến con người của dòng sông Mersey
    Dòng sông luôn êm đềm chảy theo năm tháng
    Của khổ đau và những bất hạnh
    Mà những con người nơi đây
    Đã phải hứng chịu trong thời kì đen tối
    Nhưng họ không bao giờ lùi bước
    Để tạo ra? đoàn quân áo đỏ? hôm nay
    Vững bước đi lên chiến thắng kẻ thù
    Một đội quân hũng dũng tiến lên
    Trinh phục các đội quân khác
    Khắp năm châu đều biết đến họ
    Một đội bóng của những truyền thuyết
    Đã tạo lên dấu ấn trong tôi.
    Không vì quá khứ mà quên đi nhiệm vụ
    Anh khoác trên vai màu áo đỏ
    Của thành phố quê hương anh
    Lơi bắt đầu những giấc mơ thiêng liêng
    Tạo cho anh niềm tin chiến đấu
    Anh chay trên sân như chú chim nhỏ
    Có phải là chú chim LIVERBIRD linh thiêng?
    Đã tạo ra anh
    Người anh hùng trong trái tim tôi
    Của mọi người yêu thích Liverpool
    Của khán đài KOP luôn luôn rực lửa và sôi động
    Và ở đó luôn cất lên khúc ca hào hùng trầm vang :
    ?oYou?Tll never walk alone?
    Mỗi lần anh ra sân
    Tôi luôn thầm gọi tên anh
    Người anh hùng trong trái tim tôi
    Trên môi anh luôn hiện ra nụ cười
    Nụ cười được chơi và cống hiến hết mình
    Vì màu áo đỏ thiêng liêng
    Vì những bàn thắng anh ghi được
    Vì niềm vui chiến thắng cùng đồng đội
    Vì khán giả của sân Anfield
    Và vì tất cả những ai yêu mến đội bóng Liverpool.
    Những lúc anh bị trấn thương
    Là những lúc con tim tôi nhói đau
    Thất vọng và buồn chán
    Mỗi lần Liverpool thua trận
    Tại sao lại không có anh ?
    Tôi thầm hỏi rồi tự trả lời
    Cuộc đấu là như vậy anh ạ!
    Không có thất bại thì làm sao có chiến thắng
    Nhưng anh đừng buồn anh nhé!
    Mọi người luôn ở bên anh
    Như lời bài hát ?oYou?Tll never walk alone? muốn nói
    ?oĐừng lo sợ trước màn đêm u tối
    Vì sau cơn bão ,bầu trời luôn chói lọi?.
    H ãy cùng tôi cất lên câu nói này bạn nhé!:
    ?oHỡi Liverpool thần diệu
    Hãy ngước lên vòm trời
    Ở ngay phía trên đầu người
    Chỉ thấy các vì sao?.






    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 31/05/2003
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thấy maccasteve viết hay quá cũng táy máy viết một bài chơi (không biết múa rìu có qua mặt thợ không đây)
    Viết tặng Owen,viết tặng Liverpool ,viết tặng những ai yêu thích đội bóng Liverpool.
    Một 98 vẫn còn in dấu trong tim tôi
    Khi anh làm tung lưới Argentina
    Bao con tim vô cùng sửng sốt
    Một thần đồng ?otí hon? xuất hiện
    Như ánh hào quang loé sáng trong đêm
    Lung linh huyền ảo như những vì sao đêm
    Soi sáng tâm hồn trong trái tim tôi.
    Nước mắt anh chảy trên gò má
    Vị mặn nồng của nỗi buồn thua trận
    Khi đội của anh gục ngã ? trong đêm ?o
    Anh có biết không?
    Ánh hào quang trước mắt chỉ là thứ hư vô.
    Tương lai của anh là ở đằng trước
    Hãy vững bước tiến lên phía trước anh nhé!
    Tôi biết đến anh biết đến ?oDấu ấn đỏ?
    Biết đến con người của dòng sông Mersey
    Dòng sông luôn êm đềm chảy theo năm tháng
    Của khổ đau và những bất hạnh
    Mà những con người nơi đây
    Đã phải hứng chịu trong thời kì đen tối
    Nhưng họ không bao giờ lùi bước
    Để tạo ra? đoàn quân áo đỏ? hôm nay
    Vững bước đi lên chiến thắng kẻ thù
    Một đội quân hũng dũng tiến lên
    Trinh phục các đội quân khác
    Khắp năm châu đều biết đến họ
    Một đội bóng của những truyền thuyết
    Đã tạo lên dấu ấn trong tôi.
    Không vì quá khứ mà quên đi nhiệm vụ
    Anh khoác trên vai màu áo đỏ
    Của thành phố quê hương anh
    Lơi bắt đầu những giấc mơ thiêng liêng
    Tạo cho anh niềm tin chiến đấu
    Anh chay trên sân như chú chim nhỏ
    Có phải là chú chim LIVERBIRD linh thiêng?
    Đã tạo ra anh
    Người anh hùng trong trái tim tôi
    Của mọi người yêu thích Liverpool
    Của khán đài KOP luôn luôn rực lửa và sôi động
    Và ở đó luôn cất lên khúc ca hào hùng trầm vang :
    ?oYou?Tll never walk alone?
    Mỗi lần anh ra sân
    Tôi luôn thầm gọi tên anh
    Người anh hùng trong trái tim tôi
    Trên môi anh luôn hiện ra nụ cười
    Nụ cười được chơi và cống hiến hết mình
    Vì màu áo đỏ thiêng liêng
    Vì những bàn thắng anh ghi được
    Vì niềm vui chiến thắng cùng đồng đội
    Vì khán giả của sân Anfield
    Và vì tất cả những ai yêu mến đội bóng Liverpool.
    Những lúc anh bị trấn thương
    Là những lúc con tim tôi nhói đau
    Thất vọng và buồn chán
    Mỗi lần Liverpool thua trận
    Tại sao lại không có anh ?
    Tôi thầm hỏi rồi tự trả lời
    Cuộc đấu là như vậy anh ạ!
    Không có thất bại thì làm sao có chiến thắng
    Nhưng anh đừng buồn anh nhé!
    Mọi người luôn ở bên anh
    Như lời bài hát ?oYou?Tll never walk alone? muốn nói
    ?oĐừng lo sợ trước màn đêm u tối
    Vì sau cơn bão ,bầu trời luôn chói lọi?.
    H ãy cùng tôi cất lên câu nói này bạn nhé!:
    ?oHỡi Liverpool thần diệu
    Hãy ngước lên vòm trời
    Ở ngay phía trên đầu người
    Chỉ thấy các vì sao?.






    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 31/05/2003
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Nó ngồi đó, cảm giác khó chịu xuất hiện khi đọc được mẩu tin ngắn "Houllier về làm huấn luyện viên cho Liv." Một con bé bướng bỉnh lại còn hay cố chấp như nó thì đúng là khó có thể chấp nhận đc điều này. Nó ko những yêu quý mà còn kính trọng Roy Evans, vẻ ngoài hiền hậu với mái tóc trắng như ông tiên trong những câu chuyện cổ tích vậy! Thế thì đã thay đổi đc gì nào, rốt cuộc thì Houllier vẫn về.... gọi là gì nhỉ .... "đồng HLV". Chẳng bao lâu sau, bất đồng xuất hiện, dĩ nhiên Roy đồng ý ra đi, để lại một dàn cầu thủ trẻ và tài năng nhưng ko tìm kiếm đc một danh hiệu đáng kể nào trong 4 năm tại vị tại Anfield.
    Người ta luôn phải chấp nhận những điều ko muốn nhưng luôn xảy ra. Tuy nhiên, việc làm quen với Houllier ko khó khăn như nó tưởng. Rồi thì gương mặt ấy trở nên quen thuộc và nó cảm thấy sẽ ko công bằng nếu ko dành một chút tình cảm nào đó cho GH. Bởi trong tâm trí nó thì nguyên nhân Roy phải ra đi chính là bởi GH.
    Một loạt những thay đổi lớn diễn ra trước mùa bóng 99-2000: James, Ince, McAteer, McManaman, Collymore... ko còn khoác màu áo đỏ truyền thống nữa, họ đã lần lượt ra đi! Ok, để xem GH xoay xở thế nào, nó đã tự nhủ!
    Những "new guys" dần xuất hiện cũng lần lượt như những người ra đi vậy. Những phát hiện mới (Hyppia, Henchoz, Risse...) lẫn những nỗi thất vọng (Diouf, Cheyrou..) tạo nên một Liverpool hoàn toàn mới, một loạt chiến công ''thần tốc" với 5 chiếc cúp, một Liverpool làm các cổ động viên "loving Liverpool for winning games but hating them for playing negative football". Thật mỉa mai, bởi một trận đấu tiêu cực làm giảm sự nhiệt tình trong nó 1 phần thì một trận thắng đẹp mắt lại khiến nó yêu Liverpool nhiều hơn, để một ngày nó nhận ra rằng nó càng ngày càng quý mến GH nhiều hơn.
    Cho đến mùa giải năm ngoái, điếc tai vì những lời chỉ trích GH, nó vẫn khăng khăng với bọn bạn là GH vẫn luôn cần cho Liv, vẫn luôn tốt cho Liv... Hơi thất vọng vì ko giành đc chiếc cúp nào, bị loại ở cúp C1 một cách đáng tiếc. Nhưng ở Premier League, GH đã đưa Liv vượt mặt đối thủ truyền kiếp với vị trí thứ 2 - hoàn toàn xứng đáng. Nhưng năm nay thì sao nhỉ, càng về cuối nó càng thấy Liverpool bế tắc, và dĩ nhiên cảm giác "loving Houllier?Ts past but hating his present" đã xuất hiện trong nó.
    Trận thua Chealse ngày hôm qua ko mang lại cảm giác thất vọng nhiều lắm, bởi kết quả trận đấu nó đã đoán trước là như thế. Nó đã thất vọng từ khi vòng lượt đi của PL còn chưa kết thúc kia! Nhưng khi nhìn gương mặt ko giấu nổi sự cay đắng của GH, nó thấy rất rõ một cảm giác tan vỡ vỡ oà trong trái tim! Liverpool đã gục ngã, Houllier đã thất bại, và nó thì ko bao giờ muốn nhìn thấy những người nó yêu quí phải hứng chịu những điều như thế!
    Kỳ vọng quá nhiều về một điều gì đó để rồi đến lúc không đạt đc khiến nó thấy "phát điên" lên được. Ý nghĩ cần phải nói một tin rất tiêu cực cho tất cả những ai biết nó thích Liverpool là "ghét GH", "muốn sa thải GH".... khiến nó thấy vừa như có lỗi vừa như là đúng đắn! Đã tắt đèn đi ngủ,nghĩ thế nào lại bò dậy, rón rén bật The Beatles, điệu "Love me do" vang lên, trong lúc đó lục tung chồng báo thể thao để tìm ảnh GH (tạp chí thì tặng Hà rồi, quyển sổ vẫn để cho mọi ng chuyền tay nhau), mãi mới tìm đc một chiếc, ngắm nghía hồi lâu, rồi tự dưng thấy trong lòng thư thái lạ lùng: "Gerard Houllier, we still love you in anyway...."
    Thêm một mùa giải nữa, thêm một hy vọng nữa, thêm một cơ hội nữa cho Houllier, mọi người nhỉ??
    [​IMG]
    No Love - No Money, Never Mind!​
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 02/06/2003
    u?c easyboy s?a vo 11:11 ngy 14/11/2006
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết vội, chưa thấy đạt lắm, nhưng cứ lôi tạm vào đây, vì thực sự tôi cũng rất yêu quí Houllier. Khi nào chỉnh sửa sau.
    [​IMG]
    Nó ngồi đó, cảm giác khó chịu xuất hiện khi đọc được mẩu tin ngắn "Houllier về làm huấn luyện viên cho Liv." Một con bé bướng bỉnh lại còn hay cố chấp như nó thì đúng là khó có thể chấp nhận đc điều này. Nó ko những yêu quý mà còn kính trọng Roy Evans, vẻ ngoài hiền hậu với mái tóc trắng như ông tiên trong những câu chuyện cổ tích vậy! Thế thì đã thay đổi đc gì nào, rốt cuộc thì Houllier vẫn về.... gọi là gì nhỉ .... "đồng HLV". Chẳng bao lâu sau, bất đồng xuất hiện, dĩ nhiên Roy đồng ý ra đi, để lại một dàn cầu thủ trẻ và tài năng nhưng ko tìm kiếm đc một danh hiệu đáng kể nào trong 4 năm tại vị tại Anfield.
    Người ta luôn phải chấp nhận những điều ko muốn nhưng luôn xảy ra. Tuy nhiên, việc làm quen với Houllier ko khó khăn như nó tưởng. Rồi thì gương mặt ấy trở nên quen thuộc và nó cảm thấy sẽ ko công bằng nếu ko dành một chút tình cảm nào đó cho GH. Bởi trong tâm trí nó thì nguyên nhân Roy phải ra đi chính là bởi GH.
    Một loạt những thay đổi lớn diễn ra trước mùa bóng 99-2000: James, Ince, McAteer, McManaman, Collymore... ko còn khoác màu áo đỏ truyền thống nữa, họ đã lần lượt ra đi! Ok, để xem GH xoay xở thế nào, nó đã tự nhủ!
    Những "new guys" dần xuất hiện cũng lần lượt như những người ra đi vậy. Những phát hiện mới (Hyppia, Henchoz, Risse...) lẫn những nỗi thất vọng (Diouf, Cheyrou..) tạo nên một Liverpool hoàn toàn mới, một loạt chiến công 'thần tốc" với 5 chiếc cúp, một Liverpool làm các cổ động viên "loving Liverpool for winning games but hating them for playing negative football". Thật mỉa mai, bởi một trận đấu tiêu cực làm giảm sự nhiệt tình trong nó 1 phần thì một trận thắng đẹp mắt lại khiến nó yêu Liverpool nhiều hơn, để một ngày nó nhận ra rằng nó càng ngày càng quý mến GH nhiều hơn.
    Cho đến mùa giải năm ngoái, điếc tai vì những lời chỉ trích GH, nó vẫn khăng khăng với bọn bạn là GH vẫn luôn cần cho Liv, vẫn luôn tốt cho Liv... Hơi thất vọng vì ko giành đc chiếc cúp nào, bị loại ở cúp C1 một cách đáng tiếc. Nhưng ở Premier League, GH đã đưa Liv vượt mặt đối thủ truyền kiếp với vị trí thứ 2 - hoàn toàn xứng đáng. Nhưng năm nay thì sao nhỉ, càng về cuối nó càng thấy Liverpool bế tắc, và dĩ nhiên cảm giác "loving Houllier?Ts past but hating his present" đã xuất hiện trong nó.
    Trận thua Chealse ngày hôm qua ko mang lại cảm giác thất vọng nhiều lắm, bởi kết quả trận đấu nó đã đoán trước là như thế. Nó đã thất vọng từ khi vòng lượt đi của PL còn chưa kết thúc kia! Nhưng khi nhìn gương mặt ko giấu nổi sự cay đắng của GH, nó thấy rất rõ một cảm giác tan vỡ vỡ oà trong trái tim! Liverpool đã gục ngã, Houllier đã thất bại, và nó thì ko bao giờ muốn nhìn thấy những người nó yêu quí phải hứng chịu những điều như thế!
    Kỳ vọng quá nhiều về một điều gì đó để rồi đến lúc không đạt đc khiến nó thấy "phát điên" lên được. Ý nghĩ cần phải nói một tin rất tiêu cực cho tất cả những ai biết nó thích Liverpool là "ghét GH", "muốn sa thải GH".... khiến nó thấy vừa như có lỗi vừa như là đúng đắn! Đã tắt đèn đi ngủ,nghĩ thế nào lại bò dậy, rón rén bật The Beatles, điệu "Love me do" vang lên, trong lúc đó lục tung chồng báo thể thao để tìm ảnh GH (tạp chí thì tặng Hà rồi, quyển sổ vẫn để cho mọi ng chuyền tay nhau), mãi mới tìm đc một chiếc, ngắm nghía hồi lâu, rồi tự dưng thấy trong lòng thư thái lạ lùng: "Gerard Houllier, we still love you in anyway...."
    Thêm một mùa giải nữa, thêm một hy vọng nữa, thêm một cơ hội nữa cho Houllier, mọi người nhỉ??
    [​IMG]
    No Love - No Money, Never Mind!​
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 02/06/2003
  8. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin được gửi lời cảm ơn đến những người bạn LFC của tôi, các bạn đã có những bài viết rất hay về thần tượng của tôi, đó là Macca, đó là G.Houllier .... v..... .v...... và cả là Owen.
    Bóng đá đến với một thằng con trai như tôi cũng rất tự nhiên, tự nhiên như con người sống thì phải cần không khí. Ngay từ khi còn nhỏ nó đã là một niềm đam mê mãnh liệt... Sẵn sàng phơi mình dưới cái nắng 38 - 40 độ để có một trận đấu đẹp. Sẵn sàng trốn một buổi học để được cười đùa trên sân bóng... Những lúc vui cũng ra sân xem người ta đá bóng, lúc buồn thì cũng vậy mà thôi. Càng lớn lên thì tình yêu với bóng đá càng sâu đậm. Nhất là giờ đây khi mình lại có một đội bóng yêu thích trong lòng, có một thần tượng để noi theo.
    LFC đến với tôi cũng thật tình cờ... Khi mà một ai đó để ý đến một đội bóng nào đó thì có lẽ việc đầu tiên người ta phải xem quá khứ đội bóng đó như thế nào, có phải là một đội bóng mạnh hay không, có phải có nhiều thành tích, nhiều Cúp... Thú thật là lúc đầu mình đến với LFC cũng chỉ vì lòng ích kỉ đó thôi, luôn muốn CLB mình thích phải hơn tất cả đội khác. Nhưng cũng không hiểu sao mình lại không chọn MU hay Arsenal, hay một đội bóng mạnh nào tại thời điểm đó, mà lại đi chọn một đội đang lận đận ở giữa bảng xếp hạng như LFC.
    Một đội bóng luôn sản sinh ra những cầu thủ thiên tài... Một trong những số đó là anh. Anh gắn bó với LFC đến độ khi nghe tin anh sẽ dời đội bóng mà mọi người vẫn ngỡ đó chỉ là tin đồn của một tờ báo lá cải nào đó. Nhưng thật sự rất buồn khi đó lại là một sự thực hiển nhiên... Bỏ mặc lại sau lưng những lời khuyên, những lời cầu xin... anh ra đi thử sức mình tại một chân trời mới. Anh ra đi mang theo bao nhiêu tình cảm của người dân phố cảng, mang theo câu thề: "Sẽ không bao giờ chơi cho đội bóng Anh nào khác ngoài Liverpool". Có lẽ chính vì thế mà mọi người sẵn sàng tha thứ cho anh, luôn ủng hộ anh cho dù anh có ở đâu đi chăng nữa. Cầu chúc cho anh luôn thành công với con đường đầy chông gai trước mắt. Và một khi nào đó mệt mỏi thì cánh cổng Liverpool luôn chào đón anh trở về...
    Nhớ ngày nào anh còn chơi trên sân Anfield
    nhớ mái tóc
    nhớ dáng người gầy gầy
    nhớ dáng chạy của anh...
    .....
    .....
    Có thể nói anh là cầu thủ LFC có lối chơi sáng tạo nhất, một lối chơi la tinh quyến rũ. Bất cứ khi nào được ra sân, anh đều thi đấu hết mình... luôn hướng về phía trước. Thời đó, LFC từng được coi là đội bóng Anh duy nhất có lối đá đẹp không mang tính Anh truyền thống, một thứ bóng đá tấn công theo kiểu la tinh. Nhưng tất cả như thế vẫn chưa đủ, bởi chơi đẹp mà không thực dụng thì cũng không có ý nghĩa... Những năm tháng mà anh cống hiến cho đội bóng thì LFC không hề có một danh hiệu nào thực sự sáng giá. Tất cả những điều đó làm nên sự ra đi của anh... Anh là con người thích thử thách, thích cạnh tranh... CLB mới của anh là Real Madrid, một đội bóng danh giá nhất thế giới. Vị trí của anh có được trên sân không phải dễ dàng mà có được, anh phải cạnh tranh cùng rất nhiều tiền vệ tài năng. Đã cũng từng có những lúc anh phải ngồi trên ghế dự bị rất lâu, nhưng với bản tính của mình, anh không hề dễ dàng buông xuôi... Anh đã nỗ lực trong suốt thời gian qua và ông trời không đã không phụ lòng người. Anh được đánh giá rất cao ở Real điều này được thể hiện, trong những trận đấu quan trọng bao giờ cũng có anh. Được xem anh trong những trận Real gặp MU mới thích làm sao. Ngoài ra anh còn là một trong những người được trả lương cao nhất tại CLB... Anh là con người chung thuỷ, bởi thế có lẽ anh sẽ kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình tại thủ đô Madrid.
    Anh là ai? có lẽ không nói mọi người cũng biết. Các fans của LFC vẫn thường gọi anh với cái tên thân mật Steve. Vâng đó chính là Steve McMannaman.
    <Tình cảm chân thật chính là điều kỳ diệu nhất mà con người có thể dành tặng cho nhau>
    Babe_Takethat
  9. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin được gửi lời cảm ơn đến những người bạn LFC của tôi, các bạn đã có những bài viết rất hay về thần tượng của tôi, đó là Macca, đó là G.Houllier .... v..... .v...... và cả là Owen.
    Bóng đá đến với một thằng con trai như tôi cũng rất tự nhiên, tự nhiên như con người sống thì phải cần không khí. Ngay từ khi còn nhỏ nó đã là một niềm đam mê mãnh liệt... Sẵn sàng phơi mình dưới cái nắng 38 - 40 độ để có một trận đấu đẹp. Sẵn sàng trốn một buổi học để được cười đùa trên sân bóng... Những lúc vui cũng ra sân xem người ta đá bóng, lúc buồn thì cũng vậy mà thôi. Càng lớn lên thì tình yêu với bóng đá càng sâu đậm. Nhất là giờ đây khi mình lại có một đội bóng yêu thích trong lòng, có một thần tượng để noi theo.
    LFC đến với tôi cũng thật tình cờ... Khi mà một ai đó để ý đến một đội bóng nào đó thì có lẽ việc đầu tiên người ta phải xem quá khứ đội bóng đó như thế nào, có phải là một đội bóng mạnh hay không, có phải có nhiều thành tích, nhiều Cúp... Thú thật là lúc đầu mình đến với LFC cũng chỉ vì lòng ích kỉ đó thôi, luôn muốn CLB mình thích phải hơn tất cả đội khác. Nhưng cũng không hiểu sao mình lại không chọn MU hay Arsenal, hay một đội bóng mạnh nào tại thời điểm đó, mà lại đi chọn một đội đang lận đận ở giữa bảng xếp hạng như LFC.
    Một đội bóng luôn sản sinh ra những cầu thủ thiên tài... Một trong những số đó là anh. Anh gắn bó với LFC đến độ khi nghe tin anh sẽ dời đội bóng mà mọi người vẫn ngỡ đó chỉ là tin đồn của một tờ báo lá cải nào đó. Nhưng thật sự rất buồn khi đó lại là một sự thực hiển nhiên... Bỏ mặc lại sau lưng những lời khuyên, những lời cầu xin... anh ra đi thử sức mình tại một chân trời mới. Anh ra đi mang theo bao nhiêu tình cảm của người dân phố cảng, mang theo câu thề: "Sẽ không bao giờ chơi cho đội bóng Anh nào khác ngoài Liverpool". Có lẽ chính vì thế mà mọi người sẵn sàng tha thứ cho anh, luôn ủng hộ anh cho dù anh có ở đâu đi chăng nữa. Cầu chúc cho anh luôn thành công với con đường đầy chông gai trước mắt. Và một khi nào đó mệt mỏi thì cánh cổng Liverpool luôn chào đón anh trở về...
    Nhớ ngày nào anh còn chơi trên sân Anfield
    nhớ mái tóc
    nhớ dáng người gầy gầy
    nhớ dáng chạy của anh...
    .....
    .....
    Có thể nói anh là cầu thủ LFC có lối chơi sáng tạo nhất, một lối chơi la tinh quyến rũ. Bất cứ khi nào được ra sân, anh đều thi đấu hết mình... luôn hướng về phía trước. Thời đó, LFC từng được coi là đội bóng Anh duy nhất có lối đá đẹp không mang tính Anh truyền thống, một thứ bóng đá tấn công theo kiểu la tinh. Nhưng tất cả như thế vẫn chưa đủ, bởi chơi đẹp mà không thực dụng thì cũng không có ý nghĩa... Những năm tháng mà anh cống hiến cho đội bóng thì LFC không hề có một danh hiệu nào thực sự sáng giá. Tất cả những điều đó làm nên sự ra đi của anh... Anh là con người thích thử thách, thích cạnh tranh... CLB mới của anh là Real Madrid, một đội bóng danh giá nhất thế giới. Vị trí của anh có được trên sân không phải dễ dàng mà có được, anh phải cạnh tranh cùng rất nhiều tiền vệ tài năng. Đã cũng từng có những lúc anh phải ngồi trên ghế dự bị rất lâu, nhưng với bản tính của mình, anh không hề dễ dàng buông xuôi... Anh đã nỗ lực trong suốt thời gian qua và ông trời không đã không phụ lòng người. Anh được đánh giá rất cao ở Real điều này được thể hiện, trong những trận đấu quan trọng bao giờ cũng có anh. Được xem anh trong những trận Real gặp MU mới thích làm sao. Ngoài ra anh còn là một trong những người được trả lương cao nhất tại CLB... Anh là con người chung thuỷ, bởi thế có lẽ anh sẽ kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình tại thủ đô Madrid.
    Anh là ai? có lẽ không nói mọi người cũng biết. Các fans của LFC vẫn thường gọi anh với cái tên thân mật Steve. Vâng đó chính là Steve McMannaman.
    <Tình cảm chân thật chính là điều kỳ diệu nhất mà con người có thể dành tặng cho nhau>
    Babe_Takethat
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người!
    Có lẽ đây là bức ảnh đẹp nhất mà tôi có được trong suốt 7 năm qua đấy!
    [​IMG]
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 02/06/2003

Chia sẻ trang này