1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]



    Above us only the sky !
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]



    Above us only the sky !
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]



    Above us only the sky !
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Quả thật đây là một trong những topic hay nhất mà mình đã từng ghé qua. Nó để lại trong tôi những cảm xúc thật khó quên, có thể gọi đó là tình cảm, là sự đồng điệu của những người cùng chung sở thích.
    Vừa giống mọi người, nhưng cũng có cái rất riêng của mình, mình yêu Liverpool xuất phát từ lòng thù hận những ai yêu thích Manchester United. Hằng ngày, hằng giờ ngồi trong lớp học, phải nghe bọn bạn nói về MU với cái giọng không thể chấp nhận được... Những tưởng khi thoát ra khỏi cái lớp học chán chường đó với những cái thằng mù tịt về bóng đá nhưng lại thừa chất khoa trương như thế, thì tôi sẽ được thanh thản đôi ba phút nhưng nào ngờ ra đến đường, vào sân bóng chỗ nào cũng thấy một màu áo đỏ bẩn bẩn chỉ có thể có được ở MU. Màu đỏ đó mà đem so sánh với màu đỏ của LFC thì thật khác xa, một trời một vực.
    Thế là nỗi hận thù trong tôi ngày càng dâng cao, tôi quay ra cổ động cho tất cả đội bóng nào chiến thắng được MU. Và rồi tầm ngắm của tôi đã chĩa vào LFC, thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng họ lại được đánh giá ngang hàng với MU chứ không như các câu lạc bộ khác. Để hiểu biết thêm về LFC thì tôi không quản thời gian và công sức và để rồi bây giờ ngỗi ngắm lại thành quả mới thấy hạnh phúc làm sao... Tôi yêu LFC như thế đó, một tình yêu xuất phát từ trái tim tràn đầy nhiệt huyết...
    Bây giờ thì không một ai có thể xoá được hình ảnh của LFC trong tôi.

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Quả thật đây là một trong những topic hay nhất mà mình đã từng ghé qua. Nó để lại trong tôi những cảm xúc thật khó quên, có thể gọi đó là tình cảm, là sự đồng điệu của những người cùng chung sở thích.
    Vừa giống mọi người, nhưng cũng có cái rất riêng của mình, mình yêu Liverpool xuất phát từ lòng thù hận những ai yêu thích Manchester United. Hằng ngày, hằng giờ ngồi trong lớp học, phải nghe bọn bạn nói về MU với cái giọng không thể chấp nhận được... Những tưởng khi thoát ra khỏi cái lớp học chán chường đó với những cái thằng mù tịt về bóng đá nhưng lại thừa chất khoa trương như thế, thì tôi sẽ được thanh thản đôi ba phút nhưng nào ngờ ra đến đường, vào sân bóng chỗ nào cũng thấy một màu áo đỏ bẩn bẩn chỉ có thể có được ở MU. Màu đỏ đó mà đem so sánh với màu đỏ của LFC thì thật khác xa, một trời một vực.
    Thế là nỗi hận thù trong tôi ngày càng dâng cao, tôi quay ra cổ động cho tất cả đội bóng nào chiến thắng được MU. Và rồi tầm ngắm của tôi đã chĩa vào LFC, thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng họ lại được đánh giá ngang hàng với MU chứ không như các câu lạc bộ khác. Để hiểu biết thêm về LFC thì tôi không quản thời gian và công sức và để rồi bây giờ ngỗi ngắm lại thành quả mới thấy hạnh phúc làm sao... Tôi yêu LFC như thế đó, một tình yêu xuất phát từ trái tim tràn đầy nhiệt huyết...
    Bây giờ thì không một ai có thể xoá được hình ảnh của LFC trong tôi.

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận quyển giáo trình dịch Tiếng Anh trên tay, tự nhiên nhớ lại cuốn sách Tiếng Anh hồi cấp 2, và một trong những bài viết đầu tiên của tôi cho LFC về trận đấu được tường thuật trong quyển sách nhỏ bé ấy. Liverpool thump Everton - tuần 15 và cũng là trang cuối cùng của cuốn giáo trình photo - chỗ nọ chỗ kia mất chữ và theo thời gian chả mấy mà nhàu nát. Thói quen của tôi - thói quen của người đọc sách thiếu kiên nhẫn giở ngay trang cuối cùng - và cái gì thế này - trận Derby thứ 169 của vùng Mersey như hiện ra trước mắt. Một lần nữa nhớ lại chiến thắng 3-0 của Liv và phong độ chói sáng của Michael Owen. Nhớ lại giai đoạn khó khăn của chúng ta đầu mùa giải và áp lực đè nặng lên vai Houllier. Không thể hay bằng bài tường thuật của trang chủ Liverpool và nhiều đoạn phải tra từ điển nhưng thế là đã quý giá lắm rồi: "It was Liverpool''s fourth successive win at Goodison Park and their best since a 5-0 victory in 1982. They are unbeaten at their neighbours'' home since 1997, the lastest success taking them up to five points in the stangdings, one more than Everton"..
    Không biết ai là người đã đưa bài này lên, vô tình hay cố ý , liệu đó có phải là một fan của Liverpool hay chỉ đơn giản đây là một trận đấu điển hình của bóng đá Anh.
    Bớt ghét khoa hơn và thêm yêu Liverpool, lại một lần nữa tôi có duyên với Liverpool. Ước gì ngày mai được học ngay bài này để tha hồ ba hoa về trận Derby thứ 170 của vùng Mersey yêu quý.
    We are Liverpudlians
  7. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận quyển giáo trình dịch Tiếng Anh trên tay, tự nhiên nhớ lại cuốn sách Tiếng Anh hồi cấp 2, và một trong những bài viết đầu tiên của tôi cho LFC về trận đấu được tường thuật trong quyển sách nhỏ bé ấy. Liverpool thump Everton - tuần 15 và cũng là trang cuối cùng của cuốn giáo trình photo - chỗ nọ chỗ kia mất chữ và theo thời gian chả mấy mà nhàu nát. Thói quen của tôi - thói quen của người đọc sách thiếu kiên nhẫn giở ngay trang cuối cùng - và cái gì thế này - trận Derby thứ 169 của vùng Mersey như hiện ra trước mắt. Một lần nữa nhớ lại chiến thắng 3-0 của Liv và phong độ chói sáng của Michael Owen. Nhớ lại giai đoạn khó khăn của chúng ta đầu mùa giải và áp lực đè nặng lên vai Houllier. Không thể hay bằng bài tường thuật của trang chủ Liverpool và nhiều đoạn phải tra từ điển nhưng thế là đã quý giá lắm rồi: "It was Liverpool''s fourth successive win at Goodison Park and their best since a 5-0 victory in 1982. They are unbeaten at their neighbours'' home since 1997, the lastest success taking them up to five points in the stangdings, one more than Everton"..
    Không biết ai là người đã đưa bài này lên, vô tình hay cố ý , liệu đó có phải là một fan của Liverpool hay chỉ đơn giản đây là một trận đấu điển hình của bóng đá Anh.
    Bớt ghét khoa hơn và thêm yêu Liverpool, lại một lần nữa tôi có duyên với Liverpool. Ước gì ngày mai được học ngay bài này để tha hồ ba hoa về trận Derby thứ 170 của vùng Mersey yêu quý.
    We are Liverpudlians
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nhận được món quà của một người bạn thân , khi mở quà ra hồi hộp bao nhiêu thì khi thấy món quà vui sướng bấy nhiêu , đó là một chiếc cốc và in hình chiếc logo của Liverpool . Có lẽ đây là món quà ý nghĩa nhất mà mình từng có ...nó tuyệt vời đến nỗi mình không dám dùng chiếc cốc ấy để uóng nước mỗi ngày ( vì mình sợ bị vỡ lắm ) , mình chỉ để trên bàn học để ngắm thôi , mỗi lần ngắm chiếc cốc ấy mình sẽ nhớ tới người bạn ấy của mình , mình sẽ nghĩ tới Liverpool yêu dấu và nghĩ tới các bạn ở trong box của chúng ta .
    Mặc dù Liverpool của chúng ta không còn là đội bóng số 1 của England , mặc dù phong độ của những con quỷ đỏ không tốt , mặc dù lối chơi của Liverpool nhiều lúc thiếu đẹp mắt và tiêu cực , thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần ai đó nhắc tới Liverpool ,lòng mình lại rạo rực hẳn lên , chỉ cần ai đó nhắc tới tên Liverpool là mình lại say sưa nói về họ với niềm tự hào cháy bỏng ,tự hào về tất cả những gì liên quan đến Liverpool , tự hào về truyền thống của Liverpool , tự hào về bài ca truyền thống " you''ll never walk alone , bài hát truyền thống mà có lẽ nhiều câu lạc bộ khác cũng phải ghen tỵ
    Dù rằng mình đến với Liverpool vì Owen , và đã có nhiều người hỏi mình rằng " nếu Owen rời Liverpool thì bạn còn yêu Liverpool nữa không " , mình cũng không thể tưởng tượng nỗi mình sẽ hết yêu Liverpool , điều ấy là không bao giờ .Nhiều lúc mình nghĩ hình như mình sinh ra là để cổ vũ cho Liverpool , đội bóng ấy , thành phố cảng ấy đã trở thành một phần cuộc sống trong mình và " nothing is gonna change my love for Liverpool . . Và mình nghĩ nếu một ai đó đã gắn cuộc đời của mình với đội bóng Liverpool thì " You''ll never walk alone"

         Trong câu thơ của anh ...
          Em không có mặt
          Câu thơ hát....
          Về một thời yêu đương
          Em đâu buồn.....
          Mà chỉ tiếc...
          Anh không đi hết ...
         Những ngày đắm say....
     
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nhận được món quà của một người bạn thân , khi mở quà ra hồi hộp bao nhiêu thì khi thấy món quà vui sướng bấy nhiêu , đó là một chiếc cốc và in hình chiếc logo của Liverpool . Có lẽ đây là món quà ý nghĩa nhất mà mình từng có ...nó tuyệt vời đến nỗi mình không dám dùng chiếc cốc ấy để uóng nước mỗi ngày ( vì mình sợ bị vỡ lắm ) , mình chỉ để trên bàn học để ngắm thôi , mỗi lần ngắm chiếc cốc ấy mình sẽ nhớ tới người bạn ấy của mình , mình sẽ nghĩ tới Liverpool yêu dấu và nghĩ tới các bạn ở trong box của chúng ta .
    Mặc dù Liverpool của chúng ta không còn là đội bóng số 1 của England , mặc dù phong độ của những con quỷ đỏ không tốt , mặc dù lối chơi của Liverpool nhiều lúc thiếu đẹp mắt và tiêu cực , thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần ai đó nhắc tới Liverpool ,lòng mình lại rạo rực hẳn lên , chỉ cần ai đó nhắc tới tên Liverpool là mình lại say sưa nói về họ với niềm tự hào cháy bỏng ,tự hào về tất cả những gì liên quan đến Liverpool , tự hào về truyền thống của Liverpool , tự hào về bài ca truyền thống " you''ll never walk alone , bài hát truyền thống mà có lẽ nhiều câu lạc bộ khác cũng phải ghen tỵ
    Dù rằng mình đến với Liverpool vì Owen , và đã có nhiều người hỏi mình rằng " nếu Owen rời Liverpool thì bạn còn yêu Liverpool nữa không " , mình cũng không thể tưởng tượng nỗi mình sẽ hết yêu Liverpool , điều ấy là không bao giờ .Nhiều lúc mình nghĩ hình như mình sinh ra là để cổ vũ cho Liverpool , đội bóng ấy , thành phố cảng ấy đã trở thành một phần cuộc sống trong mình và " nothing is gonna change my love for Liverpool . . Và mình nghĩ nếu một ai đó đã gắn cuộc đời của mình với đội bóng Liverpool thì " You''ll never walk alone"

         Trong câu thơ của anh ...
          Em không có mặt
          Câu thơ hát....
          Về một thời yêu đương
          Em đâu buồn.....
          Mà chỉ tiếc...
          Anh không đi hết ...
         Những ngày đắm say....
     
  10. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    cách trang trí thì Amore đã nói hết rồi.Tui chẳng còn gì để nói cả,Nhưng các bác có biết em đi tìm ảnh liv còn khó hơn là đi đào vàng không.Hic dợt em tìm mua ảnh là năm 98-99 nhưng ra hàng thì chỉ toàn anh nam 96-97 hic cay không chịu được đợt dấy em cong nhớ như in thằng beck nó nổi như thế nào.Đâu cung thấy anh MU với thang khỉ gió đấy.Mãi sau đấy phải hơn 1 năm thì mọi người mới biết em khoái liv và cũng có nhiều thằng giúp đỡ.Cái đội hình 4-4-2 trên tường của em là em cắt từ 1 quyển lịch toàn liv.Chẳng hiểu thằng bạn nó lấy đâu ra được nhưng nhìn quyển lịc đó lần đầu tiên mà cứ hoa hết mắt lên.Con em thì cứ sn thằng anh trai la vác nguyên một bộ quần áo Liv về(bởi vì em vừa thích mà nó cũng rẻ hơn bộ quần áo bóng rổ mà,chứ chẳng phải nó tâm lý gì đâu ) ơn trời đến bi giờ tài sản liv cũng kha khá rồi nhưng có lẽ chẳng thấm thía gì so với em amore.Chắc tại sợ mọi người mượn mõ nên mới khôngtiết lộ hết đấy I~IH~HI~
    I am the way, I am the light, I am the dark inside the night.
    I hear your hopes, I feel your dreams,
    and in the dark I hear your screams.
    Don't turn away, Just take my hand,
    and when we make our final stand.
    I'll be right there, I'll never leave
    and all I ask of you is believe.
    Dran.

Chia sẻ trang này