1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chú taro17 giống mình thật, ngoài tình yêu Liv đều thấy ở bất kỳ ai trong box này ra còn lại mỗi người có một bộ sưu tập riêng, tớ chỉ có bộ sưu tập thành tích của Liv ở Fifa mà thôi, tất cả các phiên bản từ 2000 đến bây giờ là 2004 Liv luôn là nhà vô địch, mọi mặt trận, mọi đối thủ..
  2. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Fifa 2004 chơi cũng được nhưng sút kinh quá, sút xa toàn vào thôi ! Không biết các phiên bản trước có thế ko nhỉ ? Thằng em ko thấy Fifa 2004 hay lắm !!!!! Chơi khá dễ !
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  3. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người lưu ý một chút, topic này chỉ dành để viết lên những tâm tư tình cảm, do đó xin mọi người đừng làm loãng đi cái chủ để mà Amore dành bao nhiêu tâm huyết mới có được. OK, tôi nói như thế mọi người hiểu chứ, không có ý gì đâu, nếu có thắc mắc hay giải đáp gì thì chúng ta có topic riêng rồi mà, bởi vậy sau này một số bài không có nội dung trong này sẽ được chuyển sang topic khác....
    Thanks/
                         This is Anfield
                                 [​IMG]
  4. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người lưu ý một chút, topic này chỉ dành để viết lên những tâm tư tình cảm, do đó xin mọi người đừng làm loãng đi cái chủ để mà Amore dành bao nhiêu tâm huyết mới có được. OK, tôi nói như thế mọi người hiểu chứ, không có ý gì đâu, nếu có thắc mắc hay giải đáp gì thì chúng ta có topic riêng rồi mà, bởi vậy sau này một số bài không có nội dung trong này sẽ được chuyển sang topic khác....
    Thanks/
                         This is Anfield
                                 [​IMG]
  5. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hợp cạ đây...hôm nào anh em ta làm trận FIFA....
    A` quên đay la topic danh cho những tình cảm của LFC,quên mất xin lỗi mọi người.......
    ti@chopden2000
    L''Amour: L''attendu n''arive point.C''est l''inttendu!
    Được tiachopden2000 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 03/03/2004
  6. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Khác với mọi người, trước khi biết về Liverpool, em chẳng biết gì về bóng đá và có lẽ bây giờ vẫn vậy chăng?

    Em chẳng biết rành rọt về chiến thuật như anh Hoangop, chẳng hiểu lịch sử Liverpool như anh nonhon, lại càng chẳng thể nhận xét toàn cục hay như chị Amore. Đối với em, xem bóng đá là xem nhưng tình yêu của mình hoạt động, làm viếc. Thất bại hay thanh công đêu thật thiêng liêng. Thất bại mang cho em nỗi buồn thật sự và chiến thắng là khái niệm chân thành của niềm hạnh phúc. Chắc cái con bé 17 tuổi chẳng có gì để buồn vui sâu sắc như thế nếu như em không nguyện yêu Liverpool.
    Thú thật, em không kìm được cảm giác coi thường khi nghe những đứa bạn cùng tuổi bảo nó thích MU, Ars hay Chelsea. Không phải vì em ghét các câu lạc bộ ấy mà chỉ vì đơn giản là họ luôn chiến thắng. Thật thiệt thoi cho cổ động viên nếu không được khóc, không được nghe trái tim thồn thức niềm thất vọng, đập cùng một nhịp cảm thông.
    Trước đây, thú thực là em chưa gặp ai thích Liverpool cho đến khi em biết tới forum này. Sau khi đọc các bài viết của các anh chị, em thấy một cảm giác lạ lắm. Một cảm giác, một sự nhận ra, tìm thấy chính mình. Em đã từng đưọc đọc ở đâu là: Thành phố cảng Liverpool mãi mang trong mình một niềm tự hào: Yesterday. Một yesterday của The BEATLES, một ngày hôm qua của một màu đỏ bá chủ Châu Âu. Chẳng biết có phải thế không mà trong mỗi chúng ta, những cổ động viên của Liverpool có chút gì hoài cổ. Chúng ta có ngốc không khi cứ khư khư giữ cho mình một niềm kiêu hãnh về một Mighty Reds của quá khứ một thời đã xa.
    Chẳng hiểu có phải vì yêu Liv không mà khi ngắm nhìn ảnh cảu câu lạc bộ, em luôn thấy khuôn mặt các cầu thủ thật đẹp, một vẻ đẹp thật hiền lành, vô hại. Khuôn mặt huấn luyện viên luôn cho em cảm giác vững tâm, một sân bóng ngập tràn không khí kiêu hùng. Tất cả gòi gọn trong Liverpool.
    Chúng ta không hề quen nhau, chúng ta ở khắp nơi trên đất nước Châu Á Này để hướng về một nơi xa nào đó: this is Alfield.
    bới chúng ta có chung một điều: trái tim với nhịp đập: you''ll never walk alone. Mỗi khi thất vọng em hiểu rằng, em không bao giờ đơn độc bởi ở trên biển Đại Tây Dương có cả một thành phố chúc em: let it be

    who lets the Reds out?
  7. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Khác với mọi người, trước khi biết về Liverpool, em chẳng biết gì về bóng đá và có lẽ bây giờ vẫn vậy chăng?

    Em chẳng biết rành rọt về chiến thuật như anh Hoangop, chẳng hiểu lịch sử Liverpool như anh nonhon, lại càng chẳng thể nhận xét toàn cục hay như chị Amore. Đối với em, xem bóng đá là xem nhưng tình yêu của mình hoạt động, làm viếc. Thất bại hay thanh công đêu thật thiêng liêng. Thất bại mang cho em nỗi buồn thật sự và chiến thắng là khái niệm chân thành của niềm hạnh phúc. Chắc cái con bé 17 tuổi chẳng có gì để buồn vui sâu sắc như thế nếu như em không nguyện yêu Liverpool.
    Thú thật, em không kìm được cảm giác coi thường khi nghe những đứa bạn cùng tuổi bảo nó thích MU, Ars hay Chelsea. Không phải vì em ghét các câu lạc bộ ấy mà chỉ vì đơn giản là họ luôn chiến thắng. Thật thiệt thoi cho cổ động viên nếu không được khóc, không được nghe trái tim thồn thức niềm thất vọng, đập cùng một nhịp cảm thông.
    Trước đây, thú thực là em chưa gặp ai thích Liverpool cho đến khi em biết tới forum này. Sau khi đọc các bài viết của các anh chị, em thấy một cảm giác lạ lắm. Một cảm giác, một sự nhận ra, tìm thấy chính mình. Em đã từng đưọc đọc ở đâu là: Thành phố cảng Liverpool mãi mang trong mình một niềm tự hào: Yesterday. Một yesterday của The BEATLES, một ngày hôm qua của một màu đỏ bá chủ Châu Âu. Chẳng biết có phải thế không mà trong mỗi chúng ta, những cổ động viên của Liverpool có chút gì hoài cổ. Chúng ta có ngốc không khi cứ khư khư giữ cho mình một niềm kiêu hãnh về một Mighty Reds của quá khứ một thời đã xa.
    Chẳng hiểu có phải vì yêu Liv không mà khi ngắm nhìn ảnh cảu câu lạc bộ, em luôn thấy khuôn mặt các cầu thủ thật đẹp, một vẻ đẹp thật hiền lành, vô hại. Khuôn mặt huấn luyện viên luôn cho em cảm giác vững tâm, một sân bóng ngập tràn không khí kiêu hùng. Tất cả gòi gọn trong Liverpool.
    Chúng ta không hề quen nhau, chúng ta ở khắp nơi trên đất nước Châu Á Này để hướng về một nơi xa nào đó: this is Alfield.
    bới chúng ta có chung một điều: trái tim với nhịp đập: you''ll never walk alone. Mỗi khi thất vọng em hiểu rằng, em không bao giờ đơn độc bởi ở trên biển Đại Tây Dương có cả một thành phố chúc em: let it be

    who lets the Reds out?
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống cảm giác của mình thế không biết ! Tại sao khi một người mới quen bàn chuyện về bóng đá họ nói họ thích MU thì mình lại thấy nó có vẻ như tầm thường làm sao (xin lỗi các fan MU). Có phải mình đã quá ích kỷ , cái tôi quá lớn hay ganh tị nhỏ mọn. Thật tình không phải vậy, cũng giống như em (army) trước khi đến với box này anh alway walk alone nhưng anh vẫn không vì thế mà làm buồn hay vơi đi niềm tự hào. Khi một người nói họ là fan MU (lại sorry lần nữa) tự dưng mình nghĩ ngay họ là một fan phong trào dù thực lòng mà nói MU xuất sắc đấy chứ, đơn giản vì có quá nhìu người fan MU - mà mình đã được biết trước đó - tình cảm mà họ dành cho đội bóng của họ không bằng mình iêu một cầu thủ dự bị của Liverpool. Tôi đến với Liv tôi biết tôi là người ươn ngạnh, dù Liv thua xiểng liểng và dù tôi không có bất cứ đồng minh nào tôi vẫn không bao giờ cãi nhau thua các fan khác , có những lúc họ thấy tôi "máu" quá họ nhường tôi , tôi biêt chứ. và tôi càng tự hào hơn khi hầu hết mọi người ở box này đều yêu bóng đá như cái cách của tôi. Tính cách Liverpool hoàn toàn khác hẳn với với một số fan bóng đá khác đó là điều tôi đã tin và đã thấy.
    Đến với box này chỉ vỏn vẹn hơn 3 tháng nhưng đây đã là ngôi nhà thứ 2 của mình, ở đây có những người dù mới quen và chưa từng gặp mặt nhưng mỗi ngày mình vẫn mong chờ dược đọc những bài viết của họ dù Lúc thắng trận hay thất bại ,dù chỉ 1 hay 2 dòng nhưng những cái đó rất giống những gì mình đang nghĩ và lần đầu tiên xem đá bóng cùng với 1 đồng minh (1 thành viên của box) thật là tuyệt vời cái cảm giác được chia xẻ mà trước giờ mình không có được.
    Không quên các em nữ ở đây các bạn thật tuyệt , các bạn không fải là "em iêu Beckham" ,các bạn là những "holigan" thực sự. Ước gì.......



    Above us only the sky !
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống cảm giác của mình thế không biết ! Tại sao khi một người mới quen bàn chuyện về bóng đá họ nói họ thích MU thì mình lại thấy nó có vẻ như tầm thường làm sao (xin lỗi các fan MU). Có phải mình đã quá ích kỷ , cái tôi quá lớn hay ganh tị nhỏ mọn. Thật tình không phải vậy, cũng giống như em (army) trước khi đến với box này anh alway walk alone nhưng anh vẫn không vì thế mà làm buồn hay vơi đi niềm tự hào. Khi một người nói họ là fan MU (lại sorry lần nữa) tự dưng mình nghĩ ngay họ là một fan phong trào dù thực lòng mà nói MU xuất sắc đấy chứ, đơn giản vì có quá nhìu người fan MU - mà mình đã được biết trước đó - tình cảm mà họ dành cho đội bóng của họ không bằng mình iêu một cầu thủ dự bị của Liverpool. Tôi đến với Liv tôi biết tôi là người ươn ngạnh, dù Liv thua xiểng liểng và dù tôi không có bất cứ đồng minh nào tôi vẫn không bao giờ cãi nhau thua các fan khác , có những lúc họ thấy tôi "máu" quá họ nhường tôi , tôi biêt chứ. và tôi càng tự hào hơn khi hầu hết mọi người ở box này đều yêu bóng đá như cái cách của tôi. Tính cách Liverpool hoàn toàn khác hẳn với với một số fan bóng đá khác đó là điều tôi đã tin và đã thấy.
    Đến với box này chỉ vỏn vẹn hơn 3 tháng nhưng đây đã là ngôi nhà thứ 2 của mình, ở đây có những người dù mới quen và chưa từng gặp mặt nhưng mỗi ngày mình vẫn mong chờ dược đọc những bài viết của họ dù Lúc thắng trận hay thất bại ,dù chỉ 1 hay 2 dòng nhưng những cái đó rất giống những gì mình đang nghĩ và lần đầu tiên xem đá bóng cùng với 1 đồng minh (1 thành viên của box) thật là tuyệt vời cái cảm giác được chia xẻ mà trước giờ mình không có được.
    Không quên các em nữ ở đây các bạn thật tuyệt , các bạn không fải là "em iêu Beckham" ,các bạn là những "holigan" thực sự. Ước gì.......



    Above us only the sky !
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sẵn thấy hai anh em nhà này có thái độ hơi cực đoan vấn đề fan đội khác nên mình cũng muốn tranh thủ tát nước theo mưa một chút. Nói thật là nói chuyện với tụi fan phong trào của đội khác dù sao vẫn còn đỡ cú hơn là với mấy tay trước đây đã từng là fan phong trào của Liv. Hung_ho vốn hơi bảo thủ với cái khẩu hiệu ?omột lần? mãi mãi?? nên rất dị ứng với mấy chú chiêu hồi. Nhiều lúc đang nói chuyện rất máu về bóng đá thì tự nhiên bị người đối thọai với mình dội cho một gáo nước lạnh: ?oTrước đây tôi cũng thích Liverpool lắm nhưng bây giờ thì? (bĩu môi) Chẹp!? Nghe xong câu đấy cảm thấy chú kia rất lố bịch, mất hết cả hứng nói chuyện. Những người có thói quen xem bóng đá kiểu đấy chắc chắn chẳng bao giờ có được cái cảm giác vui sướng trọn vẹn. Tình cảm dành cho một đội bóng nó cũng có những điểm gần giống như dành cho con người. Nó cũng cần có sự chân thành, dài lâu. Nếu tình cảm đó chỉ mới dừng ở mức độ vừa phải, sẵn sàng từ bỏ nó bất cứ lúc nào, thì cái cảm xúc mà người ta có được với đội bóng nó cũng chỉ dừng ở mức độ hời hợt. Nó rất vô vị và nhạt nhẽo. Không bao giờ họ cảm thấy được niềm hạnh phúc tột cùng khi đội bóng của họ chiến thắng cũng như buồn trĩu lòng khi thất bại. Người ta cúng giải thích rằng là vì giờ đây Liv quá sa sút. Nhưng nếu chỉ với lý do như vậy mà thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ họ có thể thực sự thích một đội bóng. Bởi trong bóng đá không có ai có thể ngồi mãi trong ánh hào quang. Khi đã lên tới đỉnh rồi thì việc phải xuống dốc là lẽ đương nhiên. Hơn nữa phải trải qua những giờ phút khó khăn thì cái cảm xúc đắm mình trong chiến thắng nó mới sâu đậm. Người ta chỉ có thể cảm nhận được hết sự ngọt ngào của giọt nước vừa uống sau khi đã thực sự cảm nhận được cơn khát.
    Hung_ho

Chia sẻ trang này