1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sẵn thấy hai anh em nhà này có thái độ hơi cực đoan vấn đề fan đội khác nên mình cũng muốn tranh thủ tát nước theo mưa một chút. Nói thật là nói chuyện với tụi fan phong trào của đội khác dù sao vẫn còn đỡ cú hơn là với mấy tay trước đây đã từng là fan phong trào của Liv. Hung_ho vốn hơi bảo thủ với cái khẩu hiệu ?omột lần? mãi mãi?? nên rất dị ứng với mấy chú chiêu hồi. Nhiều lúc đang nói chuyện rất máu về bóng đá thì tự nhiên bị người đối thọai với mình dội cho một gáo nước lạnh: ?oTrước đây tôi cũng thích Liverpool lắm nhưng bây giờ thì? (bĩu môi) Chẹp!? Nghe xong câu đấy cảm thấy chú kia rất lố bịch, mất hết cả hứng nói chuyện. Những người có thói quen xem bóng đá kiểu đấy chắc chắn chẳng bao giờ có được cái cảm giác vui sướng trọn vẹn. Tình cảm dành cho một đội bóng nó cũng có những điểm gần giống như dành cho con người. Nó cũng cần có sự chân thành, dài lâu. Nếu tình cảm đó chỉ mới dừng ở mức độ vừa phải, sẵn sàng từ bỏ nó bất cứ lúc nào, thì cái cảm xúc mà người ta có được với đội bóng nó cũng chỉ dừng ở mức độ hời hợt. Nó rất vô vị và nhạt nhẽo. Không bao giờ họ cảm thấy được niềm hạnh phúc tột cùng khi đội bóng của họ chiến thắng cũng như buồn trĩu lòng khi thất bại. Người ta cúng giải thích rằng là vì giờ đây Liv quá sa sút. Nhưng nếu chỉ với lý do như vậy mà thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ họ có thể thực sự thích một đội bóng. Bởi trong bóng đá không có ai có thể ngồi mãi trong ánh hào quang. Khi đã lên tới đỉnh rồi thì việc phải xuống dốc là lẽ đương nhiên. Hơn nữa phải trải qua những giờ phút khó khăn thì cái cảm xúc đắm mình trong chiến thắng nó mới sâu đậm. Người ta chỉ có thể cảm nhận được hết sự ngọt ngào của giọt nước vừa uống sau khi đã thực sự cảm nhận được cơn khát.
    Hung_ho
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chà chà, lâu lâu không được đọc những bài trong topic này, bây giờ đọc lại thì thấy cảm xúc của mình nó cũng đã có nhiều thay đổi so với thời điểm mà mình đã post bài trước đây. Nghe anh Hung_ho nói, em cảm thấy đúng lắm, đã là CĐV của đội bóng thì phải biết đến cả thất bại nữa chứ, nếu không như thế thì những đội như Wolves, Manchester City, Portsmouth hay đội yếu kém khác mất hết CĐV sao... khà khà...
    Lại nói về LFC thì từ lúc mình biết CLB đến nay chưa từng bao giờ thấy chiến thắng, vinh quang bao giờ trừ mùa giải 01-02 mà thôi... Nhưng trong lòng vẫn hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua tất cả để đến đỉnh vinh quang. Chỉ cần có một niềm tin thôi, chúng ta sẽ làm được tất cả...
    You''ll never walk alone!
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Chà chà, lâu lâu không được đọc những bài trong topic này, bây giờ đọc lại thì thấy cảm xúc của mình nó cũng đã có nhiều thay đổi so với thời điểm mà mình đã post bài trước đây. Nghe anh Hung_ho nói, em cảm thấy đúng lắm, đã là CĐV của đội bóng thì phải biết đến cả thất bại nữa chứ, nếu không như thế thì những đội như Wolves, Manchester City, Portsmouth hay đội yếu kém khác mất hết CĐV sao... khà khà...
    Lại nói về LFC thì từ lúc mình biết CLB đến nay chưa từng bao giờ thấy chiến thắng, vinh quang bao giờ trừ mùa giải 01-02 mà thôi... Nhưng trong lòng vẫn hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua tất cả để đến đỉnh vinh quang. Chỉ cần có một niềm tin thôi, chúng ta sẽ làm được tất cả...
    You''ll never walk alone!
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng nghĩ thế hí hí tâm sự giống mọi người làm sao!
    Nhưng rồi thì cuối cùng mình bảo, kệ cha chúng nó, muốn nói gì thì nói muốn bờ lờ vờ cái gì thì cứ việc
    Hơi đâu mà đi giải thích nhiều. Bởi việc này nó gần giống như việc phải giải thích và giảng giải về rock cho những bộ mặt cau có khó chịu "rặt một thứ vớ vẩn phản cảm"! Nghe thì nghe, ko nghe thì thôi. Xem thì xem, ko thích thì tắt ti vi đi. Lắm chuyện! Đấy, mình như thế đấy, và anh Hung ho cứ hỏi mình về việc em "đính" đầy người toàn logo của Liv thế mà ko bị trêu àh, đến là chết cười
     As time goes by
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng nghĩ thế hí hí tâm sự giống mọi người làm sao!
    Nhưng rồi thì cuối cùng mình bảo, kệ cha chúng nó, muốn nói gì thì nói muốn bờ lờ vờ cái gì thì cứ việc
    Hơi đâu mà đi giải thích nhiều. Bởi việc này nó gần giống như việc phải giải thích và giảng giải về rock cho những bộ mặt cau có khó chịu "rặt một thứ vớ vẩn phản cảm"! Nghe thì nghe, ko nghe thì thôi. Xem thì xem, ko thích thì tắt ti vi đi. Lắm chuyện! Đấy, mình như thế đấy, và anh Hung ho cứ hỏi mình về việc em "đính" đầy người toàn logo của Liv thế mà ko bị trêu àh, đến là chết cười
     As time goes by
  6. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ làm quen được với ai thích Liv như mình cả. Nhiều khi đi xem bóng đá, nhất là các trận của Liv, một mình, tôi cứ tự hỏi: " Phải chăng mình là một người lập dị, chẳng giống ai???" Có lẽ thế, vì xung quanh mình cơ man là fan M.U, Ars hay A.C, Real, còn Liv thì chỉ có 1 mình. Nhiều lúc cái sở thích không giống ai đó cộng với chút ngông nghênh cũng giúp tôi trả đũa được ông sếp khó tính:" Sếp à, xin chia buồn cùng sếp. Một lần nữa, Man lại không qua khỏi Liv". Và cuối cùng thì cái thói ngông nghênh ấy cũng không qua khỏi được sếp, nhưng lại càng ngông nghênh hơn. Vì Liv mà bị đuổi việc, oai quá đi chứ, tự hào lắm lắm.
    Nhiều lúc tôi cứ mơ ước mình có đủ tiền để mở một cái quán bar mang tên Anfield. Sẽ là mọi thứ về Liv. Thế nhưng lại sợ sẽ chẳng có ai đến ủng hộ rồi lại dẹp tiệm sớm. Ước mơ lại xẹp xuống. Rồi lại mơ mình sang Thái Lan làm việc để tham gia vào fan club bên đó, để ít ra được sống trong bầu không khí của " You''ll never walk alone" chứ chưa dám mơ tới một ngày sẽ được ngồi trên khán đài xem Liv đá giao hữu với đội tuyển Thái.
    Thôi thì cứ để cho những ước mơ ấy lôi mình đi vậy. Chỉ biết rằng tôi yêu Liv, yêu "You''ll never walk alone". Và dù cho Liv có up hay down, Liv vẫn là number one.
    Kenny Daglish, come back and bring us top of the world, please! You''ll never walk alone.
  7. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ làm quen được với ai thích Liv như mình cả. Nhiều khi đi xem bóng đá, nhất là các trận của Liv, một mình, tôi cứ tự hỏi: " Phải chăng mình là một người lập dị, chẳng giống ai???" Có lẽ thế, vì xung quanh mình cơ man là fan M.U, Ars hay A.C, Real, còn Liv thì chỉ có 1 mình. Nhiều lúc cái sở thích không giống ai đó cộng với chút ngông nghênh cũng giúp tôi trả đũa được ông sếp khó tính:" Sếp à, xin chia buồn cùng sếp. Một lần nữa, Man lại không qua khỏi Liv". Và cuối cùng thì cái thói ngông nghênh ấy cũng không qua khỏi được sếp, nhưng lại càng ngông nghênh hơn. Vì Liv mà bị đuổi việc, oai quá đi chứ, tự hào lắm lắm.
    Nhiều lúc tôi cứ mơ ước mình có đủ tiền để mở một cái quán bar mang tên Anfield. Sẽ là mọi thứ về Liv. Thế nhưng lại sợ sẽ chẳng có ai đến ủng hộ rồi lại dẹp tiệm sớm. Ước mơ lại xẹp xuống. Rồi lại mơ mình sang Thái Lan làm việc để tham gia vào fan club bên đó, để ít ra được sống trong bầu không khí của " You''ll never walk alone" chứ chưa dám mơ tới một ngày sẽ được ngồi trên khán đài xem Liv đá giao hữu với đội tuyển Thái.
    Thôi thì cứ để cho những ước mơ ấy lôi mình đi vậy. Chỉ biết rằng tôi yêu Liv, yêu "You''ll never walk alone". Và dù cho Liv có up hay down, Liv vẫn là number one.
    Kenny Daglish, come back and bring us top of the world, please! You''ll never walk alone.
  8. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn steven17, nếu như bạn chưa tìm được ở đâu những người có tiếng nói chung với mình thì đây chính là nơi bạn cần. Ở đây bạn sẽ gặp những cổ động viên trung thành nhất của Liverpool, tham gia những buổi đi xem Liv thi đấu ngay tại HN mà chẳng cần ao ước sang tận Thailand, và đặc biệt bạn sẽ tìm thấy ở box này bao điều mới mẻ về đội bóng mình đam mê, bạn sẽ tự hào về đội bóng và tự hào về chính tình yêu của mình với Liv!!! Chúc bạn vui vẻ!!
  9. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn steven17, nếu như bạn chưa tìm được ở đâu những người có tiếng nói chung với mình thì đây chính là nơi bạn cần. Ở đây bạn sẽ gặp những cổ động viên trung thành nhất của Liverpool, tham gia những buổi đi xem Liv thi đấu ngay tại HN mà chẳng cần ao ước sang tận Thailand, và đặc biệt bạn sẽ tìm thấy ở box này bao điều mới mẻ về đội bóng mình đam mê, bạn sẽ tự hào về đội bóng và tự hào về chính tình yêu của mình với Liv!!! Chúc bạn vui vẻ!!
  10. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Steven17, mình đã vote 5* cho bài viết của bạn, nói đúng ra thì mình đã vote cho niềm đam mê và tình yêu của bạn đối với LFC. Một thứ tình cảm gì gì đó cũng na ná trong tôi, đúng như anh Bê - mờ - vê nói đó, bạn đâu cần phải đến Thailand để nhập hội cùng LFC, đâu cần phải đến Anfield để tận hưởng trận đấu... Bởi rất là đơn giản thôi, ngay tại đây, trên dải đất hình chữ S này, dù bạn có ở nơi nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có những con người sát cánh cùng bạn. Ở đâu thì mình không biết, nhưng ở LFC thì mình có thể chắc chắn một điều rằng, những thành viên ở đây đều toàn là những con người xuất sắc nhất, nhiệt tình nhất và cháy bỏng nhất... Họ rất đáng yêu, mỗi người một vẻ và họ luôn mang đến cho mọi người những điều thú vị mới trong cuộc sống... Nói một cách khác là họ đã thay đổi phần nào cuộc sống của tôi, của người đang post lên những dòng tâm sự này. Hôm nay nhân dịp ngày 8/3(ngày lễ mà), xin được cám ơn các bạn nói chung và fan nữ nói riêng. Nếu có thể thì mình chỉ muốn hét lên thật to rằng: Các bạn có biết rằng các bạn đều là những người phụ nữ quyến rũ nhất, đáng yêu nhất mà tôi đã từng gặp hay không?
    Liverpool, cái ngày tôi biết đến cái tên này thì cũng một phần nào đó xuất phát từ một người con gái. Liverpool, bây giờ luôn song song như người bạn đồng hành với tôi. Liverpool, nhìn lại chặng đường đã đi qua với bao kỉ niệm. Liverpool, của những năm cuối thập niên 90 đã có nhiều thay đổi so với hiện tại, không còn Macca, cũng chẳng còn Robbi và Berger... Liverpool, nhiều lúc lặng người đi vì thất bại, cay đắng khi nhìn đối thủ qua mặt nhưng để rồi có những lúc một mình hả hê như một kẻ ngớ ngẩn. Liverpool, của 8 năm nhìn lại chặng đường đã qua, 8 năm với vài ba danh hiệu với vài ba thế hệ, 8 năm đủ để nào nhặn lên một con người với một trái tim luôn hướng về Anfield. Liverpool, tôi yêu cái tên này, yêu những con người sinh ra và trưởng thành từ đây. Liverpool, một tương lai đầy hứa hẹn, một niềm tin sắt đá và sẽ chảy mãi như dòng sông Merseyside.
                         This is Anfield
                                 [​IMG]

Chia sẻ trang này