1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Steven17, mình đã vote 5* cho bài viết của bạn, nói đúng ra thì mình đã vote cho niềm đam mê và tình yêu của bạn đối với LFC. Một thứ tình cảm gì gì đó cũng na ná trong tôi, đúng như anh Bê - mờ - vê nói đó, bạn đâu cần phải đến Thailand để nhập hội cùng LFC, đâu cần phải đến Anfield để tận hưởng trận đấu... Bởi rất là đơn giản thôi, ngay tại đây, trên dải đất hình chữ S này, dù bạn có ở nơi nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có những con người sát cánh cùng bạn. Ở đâu thì mình không biết, nhưng ở LFC thì mình có thể chắc chắn một điều rằng, những thành viên ở đây đều toàn là những con người xuất sắc nhất, nhiệt tình nhất và cháy bỏng nhất... Họ rất đáng yêu, mỗi người một vẻ và họ luôn mang đến cho mọi người những điều thú vị mới trong cuộc sống... Nói một cách khác là họ đã thay đổi phần nào cuộc sống của tôi, của người đang post lên những dòng tâm sự này. Hôm nay nhân dịp ngày 8/3(ngày lễ mà), xin được cám ơn các bạn nói chung và fan nữ nói riêng. Nếu có thể thì mình chỉ muốn hét lên thật to rằng: Các bạn có biết rằng các bạn đều là những người phụ nữ quyến rũ nhất, đáng yêu nhất mà tôi đã từng gặp hay không?
    Liverpool, cái ngày tôi biết đến cái tên này thì cũng một phần nào đó xuất phát từ một người con gái. Liverpool, bây giờ luôn song song như người bạn đồng hành với tôi. Liverpool, nhìn lại chặng đường đã đi qua với bao kỉ niệm. Liverpool, của những năm cuối thập niên 90 đã có nhiều thay đổi so với hiện tại, không còn Macca, cũng chẳng còn Robbi và Berger... Liverpool, nhiều lúc lặng người đi vì thất bại, cay đắng khi nhìn đối thủ qua mặt nhưng để rồi có những lúc một mình hả hê như một kẻ ngớ ngẩn. Liverpool, của 8 năm nhìn lại chặng đường đã qua, 8 năm với vài ba danh hiệu với vài ba thế hệ, 8 năm đủ để nào nhặn lên một con người với một trái tim luôn hướng về Anfield. Liverpool, tôi yêu cái tên này, yêu những con người sinh ra và trưởng thành từ đây. Liverpool, một tương lai đầy hứa hẹn, một niềm tin sắt đá và sẽ chảy mãi như dòng sông Merseyside.
                         This is Anfield
                                 [​IMG]
  2. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải đọc đi đọc lại topic này thì em mới bớt buồn sau trận đấu hôm chủ nhật. Thôi, chắc mọi người cũng chẳng vui vẻ gì hơn, nên em tặng mọi người cái này vậy

    life (cuộc sống)
    impression (ấn tượng)
    victory (chiến thắng)
    energy (năng lượng)
    red devils (tinh thần quỉ đỏ)
    pride (niềm tự hào)
    opportunities (cơ hội)
    ourselves
    liverpudians

    liverpool là chính chúng ta- những Liverpudians
    who lets the Reds out?
  3. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải đọc đi đọc lại topic này thì em mới bớt buồn sau trận đấu hôm chủ nhật. Thôi, chắc mọi người cũng chẳng vui vẻ gì hơn, nên em tặng mọi người cái này vậy

    life (cuộc sống)
    impression (ấn tượng)
    victory (chiến thắng)
    energy (năng lượng)
    red devils (tinh thần quỉ đỏ)
    pride (niềm tự hào)
    opportunities (cơ hội)
    ourselves
    liverpudians

    liverpool là chính chúng ta- những Liverpudians
    who lets the Reds out?
  4. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bac BMW và nhất là fox_little đã cổ vũ tôi. Hiện tại, tôi rất muốn tham gia cùng với LFC nhưng có lẽ không được vì tôi hiện quá bận. Nhưng xin hứa, khi nào có điều kiện, tôi sẽ tham gia hết mình. Tôi không còn cảm thấy lẻ loi, ở đây, tôi thực sự có cảm giác mình về đến nhà, về đến Anfield rồi. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn. Chúc vui.
  5. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bac BMW và nhất là fox_little đã cổ vũ tôi. Hiện tại, tôi rất muốn tham gia cùng với LFC nhưng có lẽ không được vì tôi hiện quá bận. Nhưng xin hứa, khi nào có điều kiện, tôi sẽ tham gia hết mình. Tôi không còn cảm thấy lẻ loi, ở đây, tôi thực sự có cảm giác mình về đến nhà, về đến Anfield rồi. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn. Chúc vui.
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Mấy từ mà army đưa ra rất hay, một ý tưởng mới cho trang chủ của Liverpool fan tại Viet Nam, nhưng có thể sẽ thay đổi một chút
    Buck
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Mấy từ mà army đưa ra rất hay, một ý tưởng mới cho trang chủ của Liverpool fan tại Viet Nam, nhưng có thể sẽ thay đổi một chút
    Buck
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hic hic chán quá ,lúc vào đây tôi tưởng lại được đọc những tình cảm của bạn về đội bóng hay fan của liv nhưng chỉ là những lời tán gẫu vớ vẩn .Tôi cũng không trách các bạn vì các bạn đều là fan mới của box nên không biết tầm quan trọng của box này .Để tránh điều này có thể xảy ra nữa thì theo em anh Nonhon nên đề rõ yêu cầu mọi người phải viết thận trọng tại box này ngay tại dòng tiêu đề của box hay đề rõ trong nội quy để các fan mới đọc
    Hi vọng mọi người ở trong box mình ra sức đóng góp để xây dựng topic này vì đây là tình cảm chân thành và thiêng liêng nhất của nhất của chúng ta dành cho các cầu thủ và câu lạc bộ .Những tình cảm chân thành của các bạn sẽ được tất cả chúng ta những fan trung thành của The Reds trân trọng và ủng hộ .
  9. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hic hic chán quá ,lúc vào đây tôi tưởng lại được đọc những tình cảm của bạn về đội bóng hay fan của liv nhưng chỉ là những lời tán gẫu vớ vẩn .Tôi cũng không trách các bạn vì các bạn đều là fan mới của box nên không biết tầm quan trọng của box này .Để tránh điều này có thể xảy ra nữa thì theo em anh Nonhon nên đề rõ yêu cầu mọi người phải viết thận trọng tại box này ngay tại dòng tiêu đề của box hay đề rõ trong nội quy để các fan mới đọc
    Hi vọng mọi người ở trong box mình ra sức đóng góp để xây dựng topic này vì đây là tình cảm chân thành và thiêng liêng nhất của nhất của chúng ta dành cho các cầu thủ và câu lạc bộ .Những tình cảm chân thành của các bạn sẽ được tất cả chúng ta những fan trung thành của The Reds trân trọng và ủng hộ .
  10. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Those Were The Days
    Those were the days my friends,
    We took the Stretford End,
    We took the Shed,
    The North Bank, Highbury,
    We took the Geordies too,
    We fought for Liverpool,
    We are the KOP of Liverpool F.C
    .
    But now, we cannot defeat even Leicester City

Chia sẻ trang này