1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Those Were The Days
    Those were the days my friends,
    We took the Stretford End,
    We took the Shed,
    The North Bank, Highbury,
    We took the Geordies too,
    We fought for Liverpool,
    We are the KOP of Liverpool F.C
    .
    But now, we cannot defeat even Leicester City
  2. owentn

    owentn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0




    Số bài viết: 761
    Ngày tham gia: 21/12/2003


    1. Tôi vẫn nhớ đó là một bài học Anh văn năm lớp 6. Bài học giới thiệu về những từ vựng liên quan đến bóng đá và một câu lại bộ giàu truyền thống nhất nước Anh với cái tên rất ấn tượng, một đội bóng của thành phố cảng, đội bóng của những người lao động nghèo.
    2. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bàn thắng của đội Anh trong trận đấu với Argentina (1998). Một bàn thắng đẳng cấp của một cầu thủ trẻ đẳng cấp.
    3. Tôi vẫn biết ở những thời điểm đó CLB này có được 1 dàn cầu thủ trẻ tuyệt vời, có những người ôm mộng qua Real rồi tự nhấn chìm sự nghiệp của mình ở đó. Nhưng cầu thủ mà tôi yêu, dù đẳng cấp hơn nhiều vẫn trung thành với CLB của mình với, cổ động viên của mình - một nhân cách thật đáng trân trọng.
    4. Đó tình yêu đầu tiên của tôi đối với cái tên ?oLiverpool? là vậy đó. Nó bắt đầu bằng một cái tên gọi dễ thương, bằng thành tích tuyệt vời, và trên nữa, bằng những cầu thủ có nhân cách tuyệt vời
    5. Bây giờ tôi đang học ở một nước mà giải vô địch của nó có sức hút đứng đầu thế giới, dù không còn cơ hội để xem nhưng tôi vẫn dành tình cảm lớn của mình cho Liverpool. Ở đây tôi cũng bắt đầu tình yêu thứ hai của mình với một ?obà đầm già?, vẫn là một CLB giàu truyền thống, vẫn một tên gọi dễ thương và những cầu thủ có nhân cách đẹp mà Del Piero là một ví dụ (cần phải nói thêm rằng ở Italy, Juve là đội bóng có nhiều cổ động viên nhất ?" 8 triệu).
    6. Tôi biết có rất rất nhiều người thích tất cả các đội bóng nổi tiếng và giàu thành tích nhất. Khi coi bóng chung, tôi thấy họ luôn hạnh phúc vì đội của mình thường dành thắng lợi. Các bạn trên Phố-rum của tôi ơi, hãy để tình yêu thực sự của mình lên tiếng. Cũng như tôi đây, dù ngày mai thế naò, tôi vẫn yêu, Liverpool của tôi.
  3. owentn

    owentn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0




    Số bài viết: 761
    Ngày tham gia: 21/12/2003


    1. Tôi vẫn nhớ đó là một bài học Anh văn năm lớp 6. Bài học giới thiệu về những từ vựng liên quan đến bóng đá và một câu lại bộ giàu truyền thống nhất nước Anh với cái tên rất ấn tượng, một đội bóng của thành phố cảng, đội bóng của những người lao động nghèo.
    2. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bàn thắng của đội Anh trong trận đấu với Argentina (1998). Một bàn thắng đẳng cấp của một cầu thủ trẻ đẳng cấp.
    3. Tôi vẫn biết ở những thời điểm đó CLB này có được 1 dàn cầu thủ trẻ tuyệt vời, có những người ôm mộng qua Real rồi tự nhấn chìm sự nghiệp của mình ở đó. Nhưng cầu thủ mà tôi yêu, dù đẳng cấp hơn nhiều vẫn trung thành với CLB của mình với, cổ động viên của mình - một nhân cách thật đáng trân trọng.
    4. Đó tình yêu đầu tiên của tôi đối với cái tên ?oLiverpool? là vậy đó. Nó bắt đầu bằng một cái tên gọi dễ thương, bằng thành tích tuyệt vời, và trên nữa, bằng những cầu thủ có nhân cách tuyệt vời
    5. Bây giờ tôi đang học ở một nước mà giải vô địch của nó có sức hút đứng đầu thế giới, dù không còn cơ hội để xem nhưng tôi vẫn dành tình cảm lớn của mình cho Liverpool. Ở đây tôi cũng bắt đầu tình yêu thứ hai của mình với một ?obà đầm già?, vẫn là một CLB giàu truyền thống, vẫn một tên gọi dễ thương và những cầu thủ có nhân cách đẹp mà Del Piero là một ví dụ (cần phải nói thêm rằng ở Italy, Juve là đội bóng có nhiều cổ động viên nhất ?" 8 triệu).
    6. Tôi biết có rất rất nhiều người thích tất cả các đội bóng nổi tiếng và giàu thành tích nhất. Khi coi bóng chung, tôi thấy họ luôn hạnh phúc vì đội của mình thường dành thắng lợi. Các bạn trên Phố-rum của tôi ơi, hãy để tình yêu thực sự của mình lên tiếng. Cũng như tôi đây, dù ngày mai thế naò, tôi vẫn yêu, Liverpool của tôi.
  4. owentn

    owentn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Cứ tự thắc mắc là không biết chuyên này các BÔ LÃO đã bàn chưa. Từ hồi vào đến giờ chưa thấy nên thử bàn cái. Nếu các cụ nói rồi thì thôi, nếu chưa thì cùng nói cho nhẹ người. Nhất là để các em NEWBIES có dịp thể hiện, chứ cứ gừng vs antigưng mãi chán lắm.

    Chả là tôi cứ hay nghĩ tại sao mỗi người lại ủng hộ một đội bóng nào đó.

    Đối với đội tuyển VN (các loại) thì khỏi phải bàn. Dù nó có đội sổ FIFA hay bị coi là củ gì đi nữa thì mỗi khi thi đấu đều được hầu hết chúng ta ủng hộ, bất chấp sự vô lý, không có lý lẽ gì hết, 100% tình. Miễn bàn.

    Đối với V-League và các giải khác trong nước thì chuyện cũng dễ hiểu. Thường thì ai cũng ủng hộ đội bóng quê hương mình, hoặc địa phương nơi mình sống (cũng có ngoai lệ, nhất là các chú các bác VK). Như tôi chẳng hạn, ủng hộ đội NĐ quê tôi vô điều kiện. Từ khi nó là đội Cô tông canh rồi đến Dệt NĐ. Công nghiệp HNN, Thanh niên NH, NĐ, lên bờ xuống ruộng, rồi bây giờ bị dìm xuống sông Đà thì tôi cũng cứ ủng hộ. Thằng bạn tôi, quê nó (Hưng Yên) đ?Tc có đội bóng nào, nơi nó cư trú (Cần Thơ) cũng đ?Tc có nốt thế là cu cậu đành ủng hộ đội ĐTháp, đội duy nhất của các anh giai Lục Tỉnh. Mà cũng hăng ra phết, năm ngoái khi bọn tôi ngồi cãi nhau xem đội của quê mình liệu có vô địch hay không thì nó vật vã phân tích xem làm cách nào để ĐT khỏi xuống hạng. Rồi các fans của CAHN, CSG, CATP; thậm chí đội bóng của họ tiêu hẳn rồi nhưng vẫn hương khói ủng hộ chút hương hồn sót lại. Về đoan này thực ra ai cũng như ai nên nếu các fans xứ gừng chỉ cần bớt to mồm đi một chút thì mọi người giống nhau cả (bụng thằng nào chả có c?Tt), không có phân biệt bè phái địa phương, không có xỉ vả lẫn nhau nữa.

    Cái vấn đề là ở chỗ này: đại đa số chúng ta đều có một đội (CLB) ngoài VN để ủng hộ. Vậy tiêu chí để mọi người chọn một CLB ngoại bang cho mình là gì?. Tại sao bạn chọn MU mà không chọn Arsenal, tại sao bạn chọn BM chứ không phải là Sporting Lisbon? tại sao lại Juventus chứ không phải Feyenoord? vv và vv.

    Tất nhiên có một số (trong TTG chẳng hạn) đang ở nước nào đấy nên ủng hộ một CLB của nước nơi mình đang sống, thế nhưng các fans ở VN thì lấy lý do gì để tuyên bố tôi là fan của Newcastle, MU, Liverpool?

    Đừng đưa ra cái lý do ?oVì tôi thấy bọn ấy đá hay?. Có mấy ai xem hết các CLB đá rồi mới chọn một CLB ?ođá hay? theo cách đánh giá của mình?

    Tôi thấy (có thể không đúng), có rất nhiều fans nhận một CLB nào đó chỉ là cảm tính chạy theo mốt, thấy nhiều người ủng hộ thì cũng ủng hộ. Điều này có vẻ đúng đối những ai nhận mình là fan của MU, BM, RM, Baca, Juventus, Milan. Có một thời, nhất là khi bóng đá châu Âu bắt đầu được truyền trên VTV, tên của các CLB này luôn được nhắc đến, thế là mọi người đua nhau nhận mà chẳng biết còn nhiều đội khác nữa. Thằng cháu con bà chị tôi (8 tuổi) thấy bố nó hò hét MU suốt ngày nên khi mọi người hỏi ?oCháu ủng hộ đội nào?? thì nó automatically trả lời ?oMU?. Nó có biết gì khác đâu. Đến bây giờ nó 15 tuổi và đang ủng hộ Liverpool theo chính kiến của cá nhân nó. Một thằng bạn khác cũng tự nhận là fan MU nhưng trong một lần ngồi xem TV nó hỏi tôi ?oGiggs đá ở CLB nào vậy??

    Tôi là fan của Pool và tôi có lý do của mình. Tôi biết và thích cái tên Liverpool trước khi biết đến CLB bóng đá Liverpool (xem chữ ký). Và từ khi tôi được xem những trận đấu của Pool thì tôi biết tôi sẽ chung thuỷ với nó bất chấp mọi thứ. Thậm chí, sau khi sân bay Liverpool được đổi tên thì một lần có việc phải đến London, tôi không bay thẳng đến đó mà bay vòng qua Liverpool để có tấm hình chụp tại John Lennon Airport chứ không phải tại Anfield. Có thể mọi người nghĩ là tôi điên.

    Thế các bác thì sao, có lý do gì không? Có dám nói thật tại sao lại là fan của độị này hay đội kia không? Hay chẳng có lý do gì cả?
    http://diendan.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=18&msgid=20040114034911527478

  5. owentn

    owentn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Cứ tự thắc mắc là không biết chuyên này các BÔ LÃO đã bàn chưa. Từ hồi vào đến giờ chưa thấy nên thử bàn cái. Nếu các cụ nói rồi thì thôi, nếu chưa thì cùng nói cho nhẹ người. Nhất là để các em NEWBIES có dịp thể hiện, chứ cứ gừng vs antigưng mãi chán lắm.

    Chả là tôi cứ hay nghĩ tại sao mỗi người lại ủng hộ một đội bóng nào đó.

    Đối với đội tuyển VN (các loại) thì khỏi phải bàn. Dù nó có đội sổ FIFA hay bị coi là củ gì đi nữa thì mỗi khi thi đấu đều được hầu hết chúng ta ủng hộ, bất chấp sự vô lý, không có lý lẽ gì hết, 100% tình. Miễn bàn.

    Đối với V-League và các giải khác trong nước thì chuyện cũng dễ hiểu. Thường thì ai cũng ủng hộ đội bóng quê hương mình, hoặc địa phương nơi mình sống (cũng có ngoai lệ, nhất là các chú các bác VK). Như tôi chẳng hạn, ủng hộ đội NĐ quê tôi vô điều kiện. Từ khi nó là đội Cô tông canh rồi đến Dệt NĐ. Công nghiệp HNN, Thanh niên NH, NĐ, lên bờ xuống ruộng, rồi bây giờ bị dìm xuống sông Đà thì tôi cũng cứ ủng hộ. Thằng bạn tôi, quê nó (Hưng Yên) đ?Tc có đội bóng nào, nơi nó cư trú (Cần Thơ) cũng đ?Tc có nốt thế là cu cậu đành ủng hộ đội ĐTháp, đội duy nhất của các anh giai Lục Tỉnh. Mà cũng hăng ra phết, năm ngoái khi bọn tôi ngồi cãi nhau xem đội của quê mình liệu có vô địch hay không thì nó vật vã phân tích xem làm cách nào để ĐT khỏi xuống hạng. Rồi các fans của CAHN, CSG, CATP; thậm chí đội bóng của họ tiêu hẳn rồi nhưng vẫn hương khói ủng hộ chút hương hồn sót lại. Về đoan này thực ra ai cũng như ai nên nếu các fans xứ gừng chỉ cần bớt to mồm đi một chút thì mọi người giống nhau cả (bụng thằng nào chả có c?Tt), không có phân biệt bè phái địa phương, không có xỉ vả lẫn nhau nữa.

    Cái vấn đề là ở chỗ này: đại đa số chúng ta đều có một đội (CLB) ngoài VN để ủng hộ. Vậy tiêu chí để mọi người chọn một CLB ngoại bang cho mình là gì?. Tại sao bạn chọn MU mà không chọn Arsenal, tại sao bạn chọn BM chứ không phải là Sporting Lisbon? tại sao lại Juventus chứ không phải Feyenoord? vv và vv.

    Tất nhiên có một số (trong TTG chẳng hạn) đang ở nước nào đấy nên ủng hộ một CLB của nước nơi mình đang sống, thế nhưng các fans ở VN thì lấy lý do gì để tuyên bố tôi là fan của Newcastle, MU, Liverpool?

    Đừng đưa ra cái lý do ?oVì tôi thấy bọn ấy đá hay?. Có mấy ai xem hết các CLB đá rồi mới chọn một CLB ?ođá hay? theo cách đánh giá của mình?

    Tôi thấy (có thể không đúng), có rất nhiều fans nhận một CLB nào đó chỉ là cảm tính chạy theo mốt, thấy nhiều người ủng hộ thì cũng ủng hộ. Điều này có vẻ đúng đối những ai nhận mình là fan của MU, BM, RM, Baca, Juventus, Milan. Có một thời, nhất là khi bóng đá châu Âu bắt đầu được truyền trên VTV, tên của các CLB này luôn được nhắc đến, thế là mọi người đua nhau nhận mà chẳng biết còn nhiều đội khác nữa. Thằng cháu con bà chị tôi (8 tuổi) thấy bố nó hò hét MU suốt ngày nên khi mọi người hỏi ?oCháu ủng hộ đội nào?? thì nó automatically trả lời ?oMU?. Nó có biết gì khác đâu. Đến bây giờ nó 15 tuổi và đang ủng hộ Liverpool theo chính kiến của cá nhân nó. Một thằng bạn khác cũng tự nhận là fan MU nhưng trong một lần ngồi xem TV nó hỏi tôi ?oGiggs đá ở CLB nào vậy??

    Tôi là fan của Pool và tôi có lý do của mình. Tôi biết và thích cái tên Liverpool trước khi biết đến CLB bóng đá Liverpool (xem chữ ký). Và từ khi tôi được xem những trận đấu của Pool thì tôi biết tôi sẽ chung thuỷ với nó bất chấp mọi thứ. Thậm chí, sau khi sân bay Liverpool được đổi tên thì một lần có việc phải đến London, tôi không bay thẳng đến đó mà bay vòng qua Liverpool để có tấm hình chụp tại John Lennon Airport chứ không phải tại Anfield. Có thể mọi người nghĩ là tôi điên.

    Thế các bác thì sao, có lý do gì không? Có dám nói thật tại sao lại là fan của độị này hay đội kia không? Hay chẳng có lý do gì cả?
    http://diendan.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=18&msgid=20040114034911527478

  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Uhmm.. hai bài của hai nick khác nhau (owentn và vi_hoang) bên diễn đàn bên kia. Hai người có fải là một ko dzậy? Chào mừng bác đã đến với diễn đàn của chúng tôi. Topic này với tên gọi của nó đã nói lên tất cả, bác có thời gian tìm hiểu thì bác sẽ thấy, ai cũng nói đến Liverpool với tình cảm thật nhất của mình
    (Nhìn quả ảnh chụp của bác Vi_hoang mà phát ghen lên được hic hic.. cứ gọi là ngất ngây :)))
  7. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác Owentn nói những lời lẽ xúc phạm đến anh em quá ! Xin nói với bác, tui thích Liverpool không phải vì "đú" theo ai cả vì nếu nói "đú" là thích M.U, Real thì còn đúng chứ nói "đú" vì thích Liverpool ko fải là "đú" , dân Việt Nam mình đâu có nhiều người thích Liverpool ??? Thứ nhất , tui ko "đú" vì tui thích Liverpool từ lâu, dĩ nhiên là trước khi có diễn đàn này ! Thứ hai, tui chưa bao giờ có ý nghĩ chọn 1 câu lạc bộ nước ngoài để cổ vũ vì tui thích Liverpool rất tự nhiên chứ không vì 1 động cơ nào cả. Thậm chí , xin thưa với anh, tui cũng xem cả giải bóng đá trong nước và đương nhiên tui luôn là fan hâm mộ của đội bóng thành phố mình là LG.HN ACB ! Thứ ba, tui không hiểu bác nói "thích đội bóng nào vì thấy đội ấy đá hay" là vì sao ? Thế không thấy đội bóng đá hay thì thích vì cái gì , chẳng lẽ thích ngắm các cầu thủ trình diễn "thời trang" trên sân hả ?
    Bác nói ai chứ nhiều người là người hâm mộ đích thực chú ko fải vớ vẩn như bác nói đâu , yêu cầu cẩn thận trong bài viết, đừng có vơ đũa cả nắm như thế ! Thật bực mình khi đọc 1 bài viết xúc phạm như thế này !!!
  8. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác Owentn nói những lời lẽ xúc phạm đến anh em quá ! Xin nói với bác, tui thích Liverpool không phải vì "đú" theo ai cả vì nếu nói "đú" là thích M.U, Real thì còn đúng chứ nói "đú" vì thích Liverpool ko fải là "đú" , dân Việt Nam mình đâu có nhiều người thích Liverpool ??? Thứ nhất , tui ko "đú" vì tui thích Liverpool từ lâu, dĩ nhiên là trước khi có diễn đàn này ! Thứ hai, tui chưa bao giờ có ý nghĩ chọn 1 câu lạc bộ nước ngoài để cổ vũ vì tui thích Liverpool rất tự nhiên chứ không vì 1 động cơ nào cả. Thậm chí , xin thưa với anh, tui cũng xem cả giải bóng đá trong nước và đương nhiên tui luôn là fan hâm mộ của đội bóng thành phố mình là LG.HN ACB ! Thứ ba, tui không hiểu bác nói "thích đội bóng nào vì thấy đội ấy đá hay" là vì sao ? Thế không thấy đội bóng đá hay thì thích vì cái gì , chẳng lẽ thích ngắm các cầu thủ trình diễn "thời trang" trên sân hả ?
    Bác nói ai chứ nhiều người là người hâm mộ đích thực chú ko fải vớ vẩn như bác nói đâu , yêu cầu cẩn thận trong bài viết, đừng có vơ đũa cả nắm như thế ! Thật bực mình khi đọc 1 bài viết xúc phạm như thế này !!!
  9. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu lắm rồi không được đọc bài nào mới ở đây cả.
    Mùa giải cuối cùng cũng đã đi qua, có thể nói đây là giai đoạn trầm nhất của cả một năm, đối với các cầu thủ, người thì phục vụ cho quốc gia, người thì có những tuần lễ thư giãn cho cả một mùa giải mệt nhọc, các cầu thủ trẻ thì tích cực luyện tập để có được một chân trong đội chính. Còn về ban huấn luyện thì đang hoạch định ra những kế hoạch và nhiệm vụ trong tương lai<đầy toan tính>.
    Vậy cổ động viên như chúng ta thì làm sao nhỉ? chúng ta thực sự cảm thấy trống vắng, không còn cái cảm giác bồn chồn, lo lắng mỗi khi đến ngày cuối tuần, không còn cái cảm giác vui buồn xen lẫn sau khi biết kết quả. Bây giờ chúng ta chỉ còn ngồi lại bàn tán, bình chọn về cả một mùa giải vừa trôi qua.
    Còn đối với tôi thì sao? Năm nay tôi đã ít xem đội bóng mà tôi yêu thích hơn mọi năm, tôi đã không còn cuồng nhiệt như xưa, chẳng thể nào hiểu nổi nữa con người mình nữa. Dường như càng lớn thì còn người ta càng có nhiều chuyện để làm và càng mất đi những khoảng thời gian đáng quý dành cho niềm đam mê và sở thích của bản thân. Giờ đây tôi không còn hứng thú tranh luận hay bào chữa trước những lời chê trách, phê phán về LFC nữa. Nhiều khi tôi tự hỏi phải chăng tình yêu tôi dành cho Liverpool đã phai nhạt đi chăng. Tôi thất vọng vì những gì mà các cầu thủ cũng như ban huấn luyện thể hiện trong mùa giải này, tôi thất vọng vì chúng ta không đạt được một danh hiệu nào cho dù là nhỏ nhoi nhất, tôi thất vọng vì vị trí của chúng ta trong bảng xếp hạng... thất vọng hoàn toàn...
    Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn vào trang web này đều đặn, vẫn thường xuyên update thông tin về đội bóng, vẫn ngóng tai nghe xem người ta nói gì về đội bóng của tôi. Tôi đã từng thể là sẽ không xem nếu mà đội bóng tiếp tục kiểu đá đó, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải dán mắt vào cái màn hình 21ince đơn điệu ấy. Đơn giản thôi, bởi Liverpool đã là một phần của tôi, tôi chẳng thể rời xa nó.
    Thế là cuối cùng Heskey cũng như Macca, James, Fowler ..v...v... rời CLB mà ra đi. Buồn, chán... Tôi muốn khi mà Liverpool đăng quang phải được nhắc đến tên họ. Và như biết bao nhiêu mùa bóng, tôi luôn hy vọng vào chiến thắng của đội bóng khi mùa giải mới bắt đầu. Arsenal, MU hay Chelsea sẽ bị đánh bại, Champions League hay Premier League sẽ nằm gọn trong tay chúng ta. Chúng ta là những nhà vô địch.
    You''ll never walk alone!​
    Tôi cảm thấy mình hạnh phúc giữa những người bạn ở box Liverpool và tôi yêu họ!
  10. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu lắm rồi không được đọc bài nào mới ở đây cả.
    Mùa giải cuối cùng cũng đã đi qua, có thể nói đây là giai đoạn trầm nhất của cả một năm, đối với các cầu thủ, người thì phục vụ cho quốc gia, người thì có những tuần lễ thư giãn cho cả một mùa giải mệt nhọc, các cầu thủ trẻ thì tích cực luyện tập để có được một chân trong đội chính. Còn về ban huấn luyện thì đang hoạch định ra những kế hoạch và nhiệm vụ trong tương lai<đầy toan tính>.
    Vậy cổ động viên như chúng ta thì làm sao nhỉ? chúng ta thực sự cảm thấy trống vắng, không còn cái cảm giác bồn chồn, lo lắng mỗi khi đến ngày cuối tuần, không còn cái cảm giác vui buồn xen lẫn sau khi biết kết quả. Bây giờ chúng ta chỉ còn ngồi lại bàn tán, bình chọn về cả một mùa giải vừa trôi qua.
    Còn đối với tôi thì sao? Năm nay tôi đã ít xem đội bóng mà tôi yêu thích hơn mọi năm, tôi đã không còn cuồng nhiệt như xưa, chẳng thể nào hiểu nổi nữa con người mình nữa. Dường như càng lớn thì còn người ta càng có nhiều chuyện để làm và càng mất đi những khoảng thời gian đáng quý dành cho niềm đam mê và sở thích của bản thân. Giờ đây tôi không còn hứng thú tranh luận hay bào chữa trước những lời chê trách, phê phán về LFC nữa. Nhiều khi tôi tự hỏi phải chăng tình yêu tôi dành cho Liverpool đã phai nhạt đi chăng. Tôi thất vọng vì những gì mà các cầu thủ cũng như ban huấn luyện thể hiện trong mùa giải này, tôi thất vọng vì chúng ta không đạt được một danh hiệu nào cho dù là nhỏ nhoi nhất, tôi thất vọng vì vị trí của chúng ta trong bảng xếp hạng... thất vọng hoàn toàn...
    Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn vào trang web này đều đặn, vẫn thường xuyên update thông tin về đội bóng, vẫn ngóng tai nghe xem người ta nói gì về đội bóng của tôi. Tôi đã từng thể là sẽ không xem nếu mà đội bóng tiếp tục kiểu đá đó, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải dán mắt vào cái màn hình 21ince đơn điệu ấy. Đơn giản thôi, bởi Liverpool đã là một phần của tôi, tôi chẳng thể rời xa nó.
    Thế là cuối cùng Heskey cũng như Macca, James, Fowler ..v...v... rời CLB mà ra đi. Buồn, chán... Tôi muốn khi mà Liverpool đăng quang phải được nhắc đến tên họ. Và như biết bao nhiêu mùa bóng, tôi luôn hy vọng vào chiến thắng của đội bóng khi mùa giải mới bắt đầu. Arsenal, MU hay Chelsea sẽ bị đánh bại, Champions League hay Premier League sẽ nằm gọn trong tay chúng ta. Chúng ta là những nhà vô địch.
    You''ll never walk alone!​
    Tôi cảm thấy mình hạnh phúc giữa những người bạn ở box Liverpool và tôi yêu họ!

Chia sẻ trang này