1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asmallmonk

    asmallmonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Liverpool đối với mình có rất nhiều kỷ niệm. Ban nhạc tôi yêu thích là The Beatles, bài báo thể thao tôi đọc đầu tiên là viết về Liv. Liv là quá khứ, hiện tại và tương lai với những thăng trầm của lịch sử....
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Các CĐV mới của Liverpool hãy viết tiếp nào... !!!
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mười mấy trang, thấy bài mọi ng thì hay, mình thì cứ chuôi chuối thế nào ấy. Chẹp, âu cũng là một thời...
    Happy birthday to Migem
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mười mấy trang, thấy bài mọi ng thì hay, mình thì cứ chuôi chuối thế nào ấy. Chẹp, âu cũng là một thời...
    Happy birthday to Migem
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Chị chuối 1 em chuối ..mười ! He he..!!
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thế thì hai chị em rủ nhau đi buôn chuối được rôi đấy
    Buck
  7. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    10 ngày không Liverpool của ẹm.
    Đó là 10 ngày thật kinh khủng. 10 ngày của một lời hứa.
    Em đã hứa với bản thân mình rằng: em không Liverpool, không Beatles, không Friends Series trong 10 ngày đầu năm học mới.
    và mọi người hãy chúc mừng em đi, em đã thực hiện thành công 10 ngày đó.
    Trong thời gian đó, em đã hiểu Liverpool có ý nghĩa với mình như thế nào, hiểu được Liverpool và cái box bé nhỏ này quan trọng ra sao. Mỗi khi nghe bạn bè nhắc về PL, em lại tránh đi đâu đó để không bị thôi thúc đọc báo thể thao, để không bị lôi kéo lên mạng. mỗi khi ai đó nói xấu Owen, lên án lỗi chơi của Liv, em tránh không tranh cãi, không lên tiếng. Nhưng em thấy em sống không còn thật, không còn sôi nổi như trước.
    Đêm nay, Liverpool lại vào trận, ngày mai lại là ngày 3 không của em. Chúc Liverpool chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp này. Hẹn mọi người 10 ngày sau.
  8. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    10 ngày không Liverpool của ẹm.
    Đó là 10 ngày thật kinh khủng. 10 ngày của một lời hứa.
    Em đã hứa với bản thân mình rằng: em không Liverpool, không Beatles, không Friends Series trong 10 ngày đầu năm học mới.
    và mọi người hãy chúc mừng em đi, em đã thực hiện thành công 10 ngày đó.
    Trong thời gian đó, em đã hiểu Liverpool có ý nghĩa với mình như thế nào, hiểu được Liverpool và cái box bé nhỏ này quan trọng ra sao. Mỗi khi nghe bạn bè nhắc về PL, em lại tránh đi đâu đó để không bị thôi thúc đọc báo thể thao, để không bị lôi kéo lên mạng. mỗi khi ai đó nói xấu Owen, lên án lỗi chơi của Liv, em tránh không tranh cãi, không lên tiếng. Nhưng em thấy em sống không còn thật, không còn sôi nổi như trước.
    Đêm nay, Liverpool lại vào trận, ngày mai lại là ngày 3 không của em. Chúc Liverpool chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp này. Hẹn mọi người 10 ngày sau.
  9. Die_To_Liverpool

    Die_To_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới nhưng khi vào topic này đọc thì tự nhiên người lại rạo rực 1 niềm tin cháy bỏng...
    Nhưng sao bài post cuối lại là 20/9...nên mình vào hâm nóng lại đó mà...
    Tôi yêu Liverpool như yêu chính bản thân tôi...Từ lúc tôi biết đến giải ngoại hạng tôi đã yêu Liverpool...Thành phố cảng này như 1 phần máu thịt của mình...Môi tuần Liverpool đá là mỗi lần tôi háo hức đợi chờ 1 điều kì diệu(nhưng nhà tôi không có truyền hình kĩ thuật số, chì trong mong vào VTV3 hay 1 số đài khác nhưng hình như những đài này luôn ưu tiên cho MU và Ars).Tôi chờ 1 liverpool hừng hực khí thế của 1đội bóng giữ nhiều thành tích nhất nước Anh...Liverpool thất bại là 1 đêm tôi mất ngủ..Có những lúc tôi thất vọng với Liverpool ,muốn từ bỏ nó tự hứa với lòng mình như vậy..nhưng mãi mãi tôi biết tôi sẽ không làm được điều đó...Vì tôi biết Liverpool đã ngấm vào máu tôi ăn sâu vào tâm trí..Liverpool có 1 phần trong tính cách cũa tôi bây giờ và sau này cũng vậy.Tôi biết nếu thiếu cha mẹ thì sẽ không có tôi và nếu thiếu Liverpool sẽ không có con người mà tinh cách của tôi bây giờ...
    Mình muốn gửi lời này đến với đội bóng và các fan trên tất cả thế giời này đừng bao giờ mất niềm tin cho dù đó là thất bại vì phía trước các bạn là cả 1 bầu trời tươi sáng với những cánh tay và những lời hát :you never walk alone.....
  10. Die_To_Liverpool

    Die_To_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới nhưng khi vào topic này đọc thì tự nhiên người lại rạo rực 1 niềm tin cháy bỏng...
    Nhưng sao bài post cuối lại là 20/9...nên mình vào hâm nóng lại đó mà...
    Tôi yêu Liverpool như yêu chính bản thân tôi...Từ lúc tôi biết đến giải ngoại hạng tôi đã yêu Liverpool...Thành phố cảng này như 1 phần máu thịt của mình...Môi tuần Liverpool đá là mỗi lần tôi háo hức đợi chờ 1 điều kì diệu(nhưng nhà tôi không có truyền hình kĩ thuật số, chì trong mong vào VTV3 hay 1 số đài khác nhưng hình như những đài này luôn ưu tiên cho MU và Ars).Tôi chờ 1 liverpool hừng hực khí thế của 1đội bóng giữ nhiều thành tích nhất nước Anh...Liverpool thất bại là 1 đêm tôi mất ngủ..Có những lúc tôi thất vọng với Liverpool ,muốn từ bỏ nó tự hứa với lòng mình như vậy..nhưng mãi mãi tôi biết tôi sẽ không làm được điều đó...Vì tôi biết Liverpool đã ngấm vào máu tôi ăn sâu vào tâm trí..Liverpool có 1 phần trong tính cách cũa tôi bây giờ và sau này cũng vậy.Tôi biết nếu thiếu cha mẹ thì sẽ không có tôi và nếu thiếu Liverpool sẽ không có con người mà tinh cách của tôi bây giờ...
    Mình muốn gửi lời này đến với đội bóng và các fan trên tất cả thế giời này đừng bao giờ mất niềm tin cho dù đó là thất bại vì phía trước các bạn là cả 1 bầu trời tươi sáng với những cánh tay và những lời hát :you never walk alone.....

Chia sẻ trang này