1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đó không chỉ là điều thần kỳ. Đó là những trái tim dũng cảm, là tinh thần thi đấu bất khuất và kiên cường đến không thể đánh bại. Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên những gương mặt tràn đầy hạnh phúc, niềm hạnh phúc của những người chiến thắng. 20 năm sau, nỗi ám ảnh đã được gỡ bỏ. Không còn những điều điên rồ, không có những nỗi sợ hãi. Những chàng trai áo đỏ không biết sợ hãi, họ tiến lên, bất chấp tất cả. Một đội hình thiếu nhiều trụ cột, đối thủ không phải là kẻ dễ chơi, thế mà họ đã vượt qua được. Những bài báo hàng ngày viết rằng, Juve đã sợ chính bản thân họ, rằng họ đã sai lầm về chiến thuật trong một trận đấu quan trọng đến như thế, nhưng có ai tự hỏi rằng, liệu có phải chính những cầu thủ Liverpool đã có một nỗ lực đến không ngờ, người thầy của họ đã có một đấu pháp quá tuyệt vời đến nỗi không thể xoay chuyển được cục diện của trận đấu ? Cuối cùng là, chúng ta đã có mặt ở bán kết, và trên đời này không có cái gì là không thể...
    [​IMG]
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Các Fan của Liverpool những ngày gần đây luôn phải sống trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Buồn vì ở giải ngoại hạng Anh, họ thi đấu rất thất thường và vị trí thứ 5 đáng thất vọng của họ vẫn chưa chắc chắn. Nhưng ở đấu trường châu Âu, họ lại thi đấu với một tinh thần tuyệt vời và những kết quả không thể coi thường. Vậy đâu là nguyên nhân? Huy7job tôi vốn không am hiểu nhiều về bóng đá, nhưng với tư cách là một cổ động viên trung thành không điều kiện của Liverpool, xin múa rìu qua mắt thợ, có một vài dòng phân tích về tình trạng thất thường của Liverpool. Rất mong các cao thủ góp ý kiến, đặc biệt là các fan của Liverpool.
    "Vang bóng một thời" hay "Biển của thời đã mất" đều đúng khi nói về Liverpool hiện nay. Công bằng mà nói, Liverpool có một đội hình mạnh với nhiều cầu thủ giỏi, một huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế và một tiềm lực tài chính mạnh. Nhưng mùa bóng này, nạn chấn thương đã không cho các cầu thủ của họ phong độ tốt nhất. Thêm nữa, HLV người Tây Ban Nha chưa thể nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá Anh, vì thế mà ở giải trong nước, họ đã để thua một số trận rất đáng tiếc. Có một điều mà Liverpool thường hay gặp phải ở một vài mùa giải gần đây là tâm lý thi đấu với các đối thủ lớn ở giải ngoại hạng. Họ không có tâm lí tốt khi gặp các đội bóng như MU, Arsenal, Chelsea... và ngay cả khi thi đấu với những đội bóng yếu hơn, họ cũng không hoàn toàn tự tin. Chính vì thế, họ bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua giành ngôi vô địch giải ngoại hạng năm nay.
    Còn trên đấu trường châu Âu, thời gian đầu Liverpool cũng lận đận và chỉ thực sự đá khởi sắc từ trận cuối cùng vòng bảng, lúc họ đã bị dồn vào chân tường. Vựơt qua vòng 16 đội một cách ấn tượng, họ đối đầu với một Juventus lão luyện và đã vựơt qua chướng ngại vật một cách thông minh.
    Thử thách tiếp theo của họ là đối thủ ở giải ngoại hạng: Chelsea. Tất nhiên lợi thế đang nghiêng về phía Chelsea nhưng chúng ta hãy chờ đợi thêm một bất ngờ nữa mà Liverpool có thể mang lại. Giải thích về điều này, ta có thể thấy rằng chiến thắng của Liverpool ở đấu trường châu Âu có dấu ấn rất rõ rệt của ông HLV Benitez. Với mỗi trận đấu hay với mỗi đối thủ khác nhau, ông lại đưa ra những chiến thuật và đội hình khác nhau và trong từng tình huống cụ thể, sự điều chỉnh của ông thường mang lại hiệu quả tốt. Các cầu thủ cũng có khát vọng chiến thắng và tinh thần tốt hơn khi gặp phải những đối thủ "lạ". Và một điều không thể bỏ qua là họ đã gặp nhiều may mắn - một phần của sự thành công. Hy vọng rằng với đà thắng lợi này, Liverpool của chúng ta sẽ có mặt ở trận chung kết và... hơn thế nữa.
    Một mùa bóng sắp đi qua, mùa bóng tới có thể chúng ta không còn được xem Liverpool ở cúp C1 nhưng với những gì họ đã thể hiện ở mùa giải này, chúng ta tin tưởng rằng "quỷ đỏ" sẽ lại tái xuất và tìm lại thời huy hoàng đã mất.

    Bài viết của 1 fan Liverpool - Huy7job (baobongda).

  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Các Fan của Liverpool những ngày gần đây luôn phải sống trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Buồn vì ở giải ngoại hạng Anh, họ thi đấu rất thất thường và vị trí thứ 5 đáng thất vọng của họ vẫn chưa chắc chắn. Nhưng ở đấu trường châu Âu, họ lại thi đấu với một tinh thần tuyệt vời và những kết quả không thể coi thường. Vậy đâu là nguyên nhân? Huy7job tôi vốn không am hiểu nhiều về bóng đá, nhưng với tư cách là một cổ động viên trung thành không điều kiện của Liverpool, xin múa rìu qua mắt thợ, có một vài dòng phân tích về tình trạng thất thường của Liverpool. Rất mong các cao thủ góp ý kiến, đặc biệt là các fan của Liverpool.
    "Vang bóng một thời" hay "Biển của thời đã mất" đều đúng khi nói về Liverpool hiện nay. Công bằng mà nói, Liverpool có một đội hình mạnh với nhiều cầu thủ giỏi, một huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế và một tiềm lực tài chính mạnh. Nhưng mùa bóng này, nạn chấn thương đã không cho các cầu thủ của họ phong độ tốt nhất. Thêm nữa, HLV người Tây Ban Nha chưa thể nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá Anh, vì thế mà ở giải trong nước, họ đã để thua một số trận rất đáng tiếc. Có một điều mà Liverpool thường hay gặp phải ở một vài mùa giải gần đây là tâm lý thi đấu với các đối thủ lớn ở giải ngoại hạng. Họ không có tâm lí tốt khi gặp các đội bóng như MU, Arsenal, Chelsea... và ngay cả khi thi đấu với những đội bóng yếu hơn, họ cũng không hoàn toàn tự tin. Chính vì thế, họ bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua giành ngôi vô địch giải ngoại hạng năm nay.
    Còn trên đấu trường châu Âu, thời gian đầu Liverpool cũng lận đận và chỉ thực sự đá khởi sắc từ trận cuối cùng vòng bảng, lúc họ đã bị dồn vào chân tường. Vựơt qua vòng 16 đội một cách ấn tượng, họ đối đầu với một Juventus lão luyện và đã vựơt qua chướng ngại vật một cách thông minh.
    Thử thách tiếp theo của họ là đối thủ ở giải ngoại hạng: Chelsea. Tất nhiên lợi thế đang nghiêng về phía Chelsea nhưng chúng ta hãy chờ đợi thêm một bất ngờ nữa mà Liverpool có thể mang lại. Giải thích về điều này, ta có thể thấy rằng chiến thắng của Liverpool ở đấu trường châu Âu có dấu ấn rất rõ rệt của ông HLV Benitez. Với mỗi trận đấu hay với mỗi đối thủ khác nhau, ông lại đưa ra những chiến thuật và đội hình khác nhau và trong từng tình huống cụ thể, sự điều chỉnh của ông thường mang lại hiệu quả tốt. Các cầu thủ cũng có khát vọng chiến thắng và tinh thần tốt hơn khi gặp phải những đối thủ "lạ". Và một điều không thể bỏ qua là họ đã gặp nhiều may mắn - một phần của sự thành công. Hy vọng rằng với đà thắng lợi này, Liverpool của chúng ta sẽ có mặt ở trận chung kết và... hơn thế nữa.
    Một mùa bóng sắp đi qua, mùa bóng tới có thể chúng ta không còn được xem Liverpool ở cúp C1 nhưng với những gì họ đã thể hiện ở mùa giải này, chúng ta tin tưởng rằng "quỷ đỏ" sẽ lại tái xuất và tìm lại thời huy hoàng đã mất.

    Bài viết của 1 fan Liverpool - Huy7job (baobongda).

  4. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    LoveLivLink(4/2005) :Thưa các bạn, hôm qua thấy BLV thiên vị cho Bolton mà thấy bực cả mình. Thú thực là xem hiệp một qua VTV tôi không chịu nổi (cứ nghĩ là LIV thua đến nơi) nên hiệp hai chuyển sang Star Sport. Và phù! LIV thắng 1-0 !
    Một trận đấu tẻ nhạt, nhưng bàn phối hợp của Gerrard và Traoré quá tuyệt đã cứu cả trận đấu và cứu vãn giấc mơ của người hâm mộ.
    Mặc dù Igor Biscan lúc ghi bàn xong chẳng cười, vào cuối trận chẳng thấy cười, nhưng anh chàng này vẫn thế, vẫn nghĩ rằng Raf chưa thấy được khả năng của mình. Nhưng chắc hẳn trong lòng anh chàng hãnh diện lắm. Raf nói sẽ tiếp tục ký hợp đồng với Biscan, anh này sắp hết hạn HĐ vào tháng 7 tới).
    Sir Bobby Robson nói rằng Liv " đã biết thắng trong những trận tưởng thua" và theo ông trận này đánh dấu một cách rõ ràng nhất LIV đang trở lại, thông qua cách đọc trận đấu của Raf và chọn Scott Carson (rất mạo hiểm dù Kirk đang bị thương và Dudek cũng đang gặp vấn đề sau khi về đá cho Balan và tối qua ngồi dự bị).
    Everton theo qui luật đang lúc đi xuống và đêm nay sẽ chịu đầy sức ép trước West Brom đang hăng máu sau trận thắng 4-1 trước Charlton. Eve đang trong chuỗi trận thua, và tối nay chơi sân khách họ sẽ thua 1-2 !
    Sau đó Eve còn phải gặp MU, Birmingham, Fullham- khá nặng. Trong khi chúng ta trước mắt chỉ có M. City (không sợ), Tottenham (bèo), Portsmouth (chuyện nhỏ). Nên việc đọat 4th là không có gì đáng lo.
    Hôm qua hàng phòng ngự chơi khá ổn với Carragher luôn tỏ ra dứt khóat (một phẩm chất quan trọng nhất của anh hậu vệ), và ghánh được sức ép từ hàng tiền vệ đuối sức.
    Chưa hết, thắng trận này tạo niềm hứng khởi để gặp Juve.
    Trời ơi, sau trận này tôi thấy nhân gian nói đúng : "Màu Đỏ là màu hy vọng !"
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    LoveLivLink(4/2005) :Thưa các bạn, hôm qua thấy BLV thiên vị cho Bolton mà thấy bực cả mình. Thú thực là xem hiệp một qua VTV tôi không chịu nổi (cứ nghĩ là LIV thua đến nơi) nên hiệp hai chuyển sang Star Sport. Và phù! LIV thắng 1-0 !
    Một trận đấu tẻ nhạt, nhưng bàn phối hợp của Gerrard và Traoré quá tuyệt đã cứu cả trận đấu và cứu vãn giấc mơ của người hâm mộ.
    Mặc dù Igor Biscan lúc ghi bàn xong chẳng cười, vào cuối trận chẳng thấy cười, nhưng anh chàng này vẫn thế, vẫn nghĩ rằng Raf chưa thấy được khả năng của mình. Nhưng chắc hẳn trong lòng anh chàng hãnh diện lắm. Raf nói sẽ tiếp tục ký hợp đồng với Biscan, anh này sắp hết hạn HĐ vào tháng 7 tới).
    Sir Bobby Robson nói rằng Liv " đã biết thắng trong những trận tưởng thua" và theo ông trận này đánh dấu một cách rõ ràng nhất LIV đang trở lại, thông qua cách đọc trận đấu của Raf và chọn Scott Carson (rất mạo hiểm dù Kirk đang bị thương và Dudek cũng đang gặp vấn đề sau khi về đá cho Balan và tối qua ngồi dự bị).
    Everton theo qui luật đang lúc đi xuống và đêm nay sẽ chịu đầy sức ép trước West Brom đang hăng máu sau trận thắng 4-1 trước Charlton. Eve đang trong chuỗi trận thua, và tối nay chơi sân khách họ sẽ thua 1-2 !
    Sau đó Eve còn phải gặp MU, Birmingham, Fullham- khá nặng. Trong khi chúng ta trước mắt chỉ có M. City (không sợ), Tottenham (bèo), Portsmouth (chuyện nhỏ). Nên việc đọat 4th là không có gì đáng lo.
    Hôm qua hàng phòng ngự chơi khá ổn với Carragher luôn tỏ ra dứt khóat (một phẩm chất quan trọng nhất của anh hậu vệ), và ghánh được sức ép từ hàng tiền vệ đuối sức.
    Chưa hết, thắng trận này tạo niềm hứng khởi để gặp Juve.
    Trời ơi, sau trận này tôi thấy nhân gian nói đúng : "Màu Đỏ là màu hy vọng !"
  6. hien61

    hien61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    livepool sẽ vô địch championleague năm nay có ai nghĩ giống tôi không?
  7. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!
    ở liverpool Fcvn này em quen không nhiều. và trong số ít người ấy có chị. Hồi mới quen chị, chị làm em cười vì những tin nhắn ngộ nghĩnh của chị. Sự thân thiết, được trao đổi một thứ tình yêu cuống nhiệt, vô hình với chị đã làm em cảm thấy ấm hơn. Chị tự tin nói với em "với chị Owen còn hơn một thần tượng", điều này có cho kẹo cái con bé như em cũng chẳng tự tin nói ra. Nhiều lúc, em thấy chị còn trẻ con hơn em. Nhưng có phải vì điều này mà em rất quí chị.
    Đêm Anh bị loại, chị là người duy nhất nói chuyện với em. Đêm ấy, không có chị, em không thể tưởng tượng em buồn đến mức nào. Cảm ơn chị
    Ròi có thời gian em bận thi nên không thể liên chị với chị. Em tưởng như chị em mình đã quên nhau. rồi thi xong, sang nhà mới, em cũng không thấy chị. Cảm giác như mất đi một người bạn, một người chị thật sự. Có nhiều bạn lấy nik Owen, em chỉ mong đó là chị. Nhưng hình như không phải....
    Em thấy chị bảo dạo này chị buồn. Có gì chị cứ chia sẻ chị nhé, chị can đảm, nhưng nếu nỗi buồn có ai cũng san sẻ sẽ đỡ hơn mà. Em yêu quí chị lắm
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hi, cảm ơn em!
    Thực sự lâu nay có nhiều lý do nên chị ít online! Nhưng ngày hôm nay thì không thể không online đúng không em. Bởi vì hôm nay là sinh nhật một người đã đem chị đến với Liverpool, đem chúng ta đến với nhau
    Thực sự Liverpool vẫn là đội bóng số 1 trong tim chị, nhưng tình cảm đã bị san sẻ phần nào bởi một cái tên khác, đó là .......những chú chim chích choè Newcastle.
    Tháng 12 này Newcastle sẽ gặp Liverpool, không biết lúc đó trái tim của chị sẽ đứng về phía nào. Có lẽ một tỷ số hoà là hợp lý nhất. Nhưng Owen phải ghi bàn, và thậm chí là một hattrick. Nhưng vãn mong kết quả cuối cùng là 4-3 nghiêng về Red devil đúng không em?
    Ở bên diễn đàn LFCVN mọi người đã chúc mừng sinh nhật Owen, tất nhiên có cả chị, Nhưng chị vẫn muốn vào đây chúc mừng anh. Có lẽ là người duy nhất vào đây, bởi vì box LFC này là nơi đầu tiên chị biết mọi người, trong đó có em.
    Happy Birthday to you 14-12
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 14/12/2005
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rồi mới có thời gian lên mạng, nhưng mỗi lần lên mạng là lại mò trở về ngôi nhà cũ. Mọi thứ đã hoàn toàn khác xưa, một không khí rất trầm lặng nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt hẳn. Vẫn còn Amy, vẫn còn ku em Bigred, vẫn còn em, Micheal_owen và hẳn là những người khác nữa quan tâm đến. Điều này làm mình cảm thấy rất vui...
    Vui hơn nữa khi mà LFC đã có được chiến thắng thứ 9 liên tiếp của mình, một thành tích mà chúng ta hằng mong đợi. Đội bóng liên tiếp gặt hái thành công, vi-va Benitez, viva The Reds... Ngày mai chúng ta lại tiếp tục chinh phục một đỉnh cao khác trong làng bóng đá thế giới. Đẳng cấp cần phải được khẳng định, làm thế nào để mà thắng nổi Sao Paulo đây bởi chúng ta luôn bị chùn bước trước những đối thủ có lối chơi đậm chất kỹ thuật.
    Thêm một niềm vui cho ngôi nhà mới của chúng ta, đã có thêm rất nhiều con người nhiệt tình cùng sở thích với mình. Họ thực sự cuồng nhiệt và mạnh mẽ đến mức lôi cuốn tất cả những ai nằm trong tầm ảnh hưởng.
    Chúng ta mãi là một gia đình đúng không, đi đâu thì đi nhưng rồi cũng có lúc phải trở về thăm lại mái nhà xưa.
  10. knifeman2006

    knifeman2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình trở thành fan của LFC từ mùa bóng nào mình cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ là mùa giải năm đó Liv gặp liên tiếp những khó khăn , thiếu người trầm trọng.Thế nhưng cả đội vẫn vươn lên = sự đoàn kết đến mức khó tin được.Hạnh phúc thật sự đến khi Liv gỡ hoà 3-3 trước Ac-Mil để đoạt chiếc cúp C1 tưởng chừng đã nằm chắc trong tầm tay (sướng mún điên lun ).Nếu Gerrald ko ra đi ở mùa bóng tới thì có thể Liv sẽ đạt cú ăn 3 trong lịch sử thì sao

Chia sẻ trang này