1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như các bạn,đều là những fan hâm mộ thực sự đội bóng LIVERPOOL của thành phố cảng này. Tôi thì con đường thích LIVERPOOL cũng khá bình thường . Tôi xin kể như sau : Chả là lúc đó là hồi tôi học lớp 6, hồi mà chưa có sở thích về bóng đá quốc tế nhiều, tên tuổi những đội bóng nổi tiếng của châu âu và thế giới cũng đã biết đâu. Hôm đó là hôm chủ nhật ấy mà, tôi bật TV lên xem xem có gì hay không và thấy một trận đấu bóng đá giữa 2 đội bóng của giải ngoại hạng Anh. Lúc bắt đầu xem, tôi tự nhủ sẽ cổ vũ cho một đội bóng và sẽ nguyện chọn đội bóng đó làm đội bóng thần tượng của mình. Trận đấu đó chính là trận đấu bóng giữa 2 đội bóng: LIVERPOOL và BLẠCKBURN ROVER ở mùa giải 1998-1999. Tôi thấy ở trận đấu này 1 đội bóng áo đỏ trình diễn 1 lối đá đầy ấn tượng , nhất là tiền đạo ROBBIE FLOWER. Anh chàng tiền đạo này lúc bấy giờ đang là ngôi sao của đội bóng , anh đã ghi bàn thắng trong trận đấu này và đáng tiếc là trận đấu đã có tỉ số hoà do lối chơi rắn một cách thô bạo của BLACKBURN ROVER . Từ đó trở đi tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng và tôi luôn coi đội bóng là hình ảnh đẹp nhất của 1 đội bóng đá- 1đội bóng đá mẫu mực. Tôi đã từng vui mừng biết bao khi LIVERPOOL đã đạt được những thành tích đáng nể khi giành tận 5 cúp trong mùa giải năm ngoái, khi mà LIVERPOOL đánh bại B.MU-NICH và M.U ...là những đối thủ khá sừng sỏ.
    Phuuuùu........
    Thôi mỏi tay quá, mong bà con bầu chọn tôi một lần, rồi tôi sẽ post đây những bài bình luận hay nhất. Tôii xin dừng bút.

    YOU'LL NEVER WALK ALONE !!!!!!!!!!!!
  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Em yêu LFC từ lần đầu tiên em đặt chân lên thành phố cảng Liverpool cổ kính!!!Em yêu LFC từ những ngày em xem MIKE đá tại World Cup 98!! Em yêu LFC vì tất cả những gì LFC đã và đang có!!! Đơn giản vậy thôi!!!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Em yêu LFC từ lần đầu tiên em đặt chân lên thành phố cảng Liverpool cổ kính!!!Em yêu LFC từ những ngày em xem MIKE đá tại World Cup 98!! Em yêu LFC vì tất cả những gì LFC đã và đang có!!! Đơn giản vậy thôi!!!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đã bao giờ bạn tự hỏi mình vào topic này làm gì chưa, còn mình thì thực sự thấy topic này rất hay. Vào đây mình có thể tìm thấy những tấm lòng đồng điệu. Có thể hiểu được tâm tư, tình cảm của mọi người, có thể đọc được những bài bình luận, những nhận xét về đội bóng của chúng ta.
    Bởi thế khi các bạn vào đây thì hãy bộc lộ một cách chân thực những gì mà mình có, hãy viết lên những bài thật chất lượng để mọi người cùng đọc.
    Không chỉ riêng topic này, mà còn các topic khác nữa, hãy cố gắng để cho những đề tài chúng ta đưa ra thảo luận được trong sạch, thế thôi...
    Dạo này LFC thi đấu chán quá, thắng thua thất thường, hôm qua lại còn bị loại khỏi C1, may mà vẫn còn được tham dự Cup UEFA chứ không thì không biết thế nào. Cứ tình hình này thì không biết đội bóng bao giờ mới ổn định được.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đã bao giờ bạn tự hỏi mình vào topic này làm gì chưa, còn mình thì thực sự thấy topic này rất hay. Vào đây mình có thể tìm thấy những tấm lòng đồng điệu. Có thể hiểu được tâm tư, tình cảm của mọi người, có thể đọc được những bài bình luận, những nhận xét về đội bóng của chúng ta.
    Bởi thế khi các bạn vào đây thì hãy bộc lộ một cách chân thực những gì mà mình có, hãy viết lên những bài thật chất lượng để mọi người cùng đọc.
    Không chỉ riêng topic này, mà còn các topic khác nữa, hãy cố gắng để cho những đề tài chúng ta đưa ra thảo luận được trong sạch, thế thôi...
    Dạo này LFC thi đấu chán quá, thắng thua thất thường, hôm qua lại còn bị loại khỏi C1, may mà vẫn còn được tham dự Cup UEFA chứ không thì không biết thế nào. Cứ tình hình này thì không biết đội bóng bao giờ mới ổn định được.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bao người khác, thích bóng đá từ khi còn bé tẹo. Tới bây giờ, nhưng tôi mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực từ khi xem liv đá. Họ là một tập thể đoàn kết, và điều đó làm tôi yêu họ kinh khủng. Bây giờ, liv đang gặp khó khăn, rất khó khăn, và tôi càng thêm yêu họ hơn. Cầu chúa luôn phù hộ cho liv. Luôn tin vào liv. Luôn tin rằng liv sẽ vượt qua được hoàn cachr khó khăn này.
    Everybody is here with me
    You'll never walk alone
  7. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bao người khác, thích bóng đá từ khi còn bé tẹo. Tới bây giờ, nhưng tôi mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực từ khi xem liv đá. Họ là một tập thể đoàn kết, và điều đó làm tôi yêu họ kinh khủng. Bây giờ, liv đang gặp khó khăn, rất khó khăn, và tôi càng thêm yêu họ hơn. Cầu chúa luôn phù hộ cho liv. Luôn tin vào liv. Luôn tin rằng liv sẽ vượt qua được hoàn cachr khó khăn này.
    Everybody is here with me
    You'll never walk alone
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thời gian này, chúng ta đã rất buồn khi LFC thi đấu thực sự không thuyết phục, họ không đạt được phong độ cần thiết.
    Đã từng có những ý kiến cho rằng sự ra đi của G.Hollier là cần thiết, cần phải cải cách lại đội bóng.
    Mà cũng phải công nhận là, lỗi lầm do HLV khi mà đội bóng sa sút là đúng. Trong chuyện mua bán để củng cố lực lượng cho mùa giải này. G.H đã không đúng khi tuyển mộ Dioup, anh thi đấu rất kém, không có khả năng ghi bàn, một tiền đạo như thế thì thà không có còn hơn.
    Trong khi đó lực lượng dành cho phòng ngự lại quá mỏng, nói chung là chúng ta thất bại một phần là do HG. Nhưng không vì thế mà chúng ta có quyền đòi hỏi GH phải ra đi, ông đã đem lại cho LFC quá nhiều. Thậm chí đầu mùa giải chúng ta đã từng bỏ xa đối thủ Arsenal tới 7 điểm.
    Không biết bao giờ mới qua khỏi thời kỳ này, đó chính là nỗi niềm của LFC fans.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thời gian này, chúng ta đã rất buồn khi LFC thi đấu thực sự không thuyết phục, họ không đạt được phong độ cần thiết.
    Đã từng có những ý kiến cho rằng sự ra đi của G.Hollier là cần thiết, cần phải cải cách lại đội bóng.
    Mà cũng phải công nhận là, lỗi lầm do HLV khi mà đội bóng sa sút là đúng. Trong chuyện mua bán để củng cố lực lượng cho mùa giải này. G.H đã không đúng khi tuyển mộ Dioup, anh thi đấu rất kém, không có khả năng ghi bàn, một tiền đạo như thế thì thà không có còn hơn.
    Trong khi đó lực lượng dành cho phòng ngự lại quá mỏng, nói chung là chúng ta thất bại một phần là do HG. Nhưng không vì thế mà chúng ta có quyền đòi hỏi GH phải ra đi, ông đã đem lại cho LFC quá nhiều. Thậm chí đầu mùa giải chúng ta đã từng bỏ xa đối thủ Arsenal tới 7 điểm.
    Không biết bao giờ mới qua khỏi thời kỳ này, đó chính là nỗi niềm của LFC fans.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng vào cái chuyên mục của mình, nhiều lúc nghĩ lại cứ tưởng là to lắm, xem lại thì chỉ có mỗi hơn hai chục người, may là tôi đã kịp cóp nhặt một số bài viết trước khi Trí Tuệ Việt Nam bị đóng cửa. Ngồi mà đọc lại toàn bộ tất cả, thấy mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai, những người đã và đang cùng tôi xây dựng cái box này ngày một lớn mạnh cũng chỉ bằng ấy. Cũng ko đến nỗi tệ quá nếu đi họp mặt có số đếm lên đên hàng chục... Nhưng ko biết mọi người đi đâu hết thế nhỉ, thậm chí có những cái nick như "bucklvp-vn" hay "Tomck"... chẳng biết vì sao ko còn thấy xuất hiện nữa??
    Mùng 9 này đi họp, chẳng hiểu thế nào, hôm nọ thấy cô Macca hô rõ là to, cô Lipool hôm nọ ko đi đc, về rồi mọi ng kể chuyện xong thấy la oai oái là nhất định lần sau sẽ đi, giờ sắp họp, chắng thấy đâu!!! Nói như Ji-hyun từng nói, "đố cô Amore dám đi" thế mà tôi đã đi, đã hò hét to nhất hội, cũng là để xoá đi khoảng cách của những ng mới quen nhau thôi! Cuối cùng rồi thì cũng chỉ có mỗi Midget_gem là còn hay đi với tôi, đi ăn, đi mua đĩa... cũng chỉ có thế thôi!
    Mọi người ơi! Cùng thích một đội bóng, có một cái box nho nhỏ để nói chuyện về đội bóng ấy, tôi đã coi nó như một "mái nhà" trên cái thế giới ảo này, ko biết mọi ng thế nào?? Sao chúng ta vẫn ko thân hơn đc, ko thoải mái hơn đc? Chưa kể những kẻ yêu thích Liverpool thường thích luôn cả The Beatles, có những sở thích chung như thế mà thế này sao? Ai thích chơi tem nữa thì cứ a lô cho tôi, bất kỳ lúc nào!!!
    Iron manEvil woman

Chia sẻ trang này