1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    chiều hôm qua em cũng làm cho cả lớp em phải chú ý khi biết "bản tuyên ngôn của đảng cộng sản "của Mác và Ang ghen được in bằng tiếng anh là ở liv vào năm 1848

    thank you for loving me
    [/size4]
  2. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    nói về Liv! Em lại gắn với điện tử. vì thích Liv nên em toàn đá Liv thôi. mà em đá thì ít thua lắm (tự hào tí đã) Mấy thằng bạn nó chạy theo rồi ra 1 kết luận: Liv đá hay khiếp. hic hci. trong điện tử thì thế chứ ra ngoài thì Liv đá thất thường quá. có điều, em vẫn 1 Liv mà thôi
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    nói về Liv! Em lại gắn với điện tử. vì thích Liv nên em toàn đá Liv thôi. mà em đá thì ít thua lắm (tự hào tí đã) Mấy thằng bạn nó chạy theo rồi ra 1 kết luận: Liv đá hay khiếp. hic hci. trong điện tử thì thế chứ ra ngoài thì Liv đá thất thường quá. có điều, em vẫn 1 Liv mà thôi
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Mọi con đưòng bạn đi đều có một cái tên của nó, bạn thử tìm xem trong đầu mình có con đường nào mang tên Liverpool không?
    Hôm nay lại được chứng kiến LFC chiến thắng quan trọng, những đột biến của LFC ở cuối mùa giải luôn làm hài lòng khán giả. Họ luôn khơi dậy niềm tin cho CĐV cho mùa giải năm sau.
    Có một con đường mang tên LFC mà không biết bao nhiêu người đã chọn để đi, bao nhiêu thế hệ bao nhiêu con người với niềm tin và hy vọng... Mọi chiến thắng, mọi thăng trầm của đội bóng đã giúp họ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, có thể nói họ sống vì CLB. "This is Anfield" nơi mọi người luôn hướng tới.....
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Mọi con đưòng bạn đi đều có một cái tên của nó, bạn thử tìm xem trong đầu mình có con đường nào mang tên Liverpool không?
    Hôm nay lại được chứng kiến LFC chiến thắng quan trọng, những đột biến của LFC ở cuối mùa giải luôn làm hài lòng khán giả. Họ luôn khơi dậy niềm tin cho CĐV cho mùa giải năm sau.
    Có một con đường mang tên LFC mà không biết bao nhiêu người đã chọn để đi, bao nhiêu thế hệ bao nhiêu con người với niềm tin và hy vọng... Mọi chiến thắng, mọi thăng trầm của đội bóng đã giúp họ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, có thể nói họ sống vì CLB. "This is Anfield" nơi mọi người luôn hướng tới.....
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Mọi con đường đi qua làm ta phải nhớ ,có con đường nào ghi dấu ấn trong tim bạn không?Con đường của tình yêu,của chiến thắng cũng như nỗi buồn...Con đường của tậm trạng chúng ta sẽ khắc sâu hơn nếu cúng ta biết yêu ,quý ,nhớ ,mong,trờ đợi...Hay cũng tôi gọi tên con đường đó thật to bạn nhé Liverpool
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Mọi con đường đi qua làm ta phải nhớ ,có con đường nào ghi dấu ấn trong tim bạn không?Con đường của tình yêu,của chiến thắng cũng như nỗi buồn...Con đường của tậm trạng chúng ta sẽ khắc sâu hơn nếu cúng ta biết yêu ,quý ,nhớ ,mong,trờ đợi...Hay cũng tôi gọi tên con đường đó thật to bạn nhé Liverpool
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chơi sắp kết thúc! Bao buồn vui âu lo cũng sắp trôi qua. Thêm một mùa giải nữa, thêm một tuổi nữa... một ngày chợt nhận ra mình ko còn là con nhóc ôm ảnh Berger "nghĩ ngợi" những điều "hoang đường" nữa (lớp 9, thậm chí lớp 10 cũng vẫn thế!), ko còn kẻ kẻ vẽ vẽ phù hiệu của Liverpool nữa ... Liverpool trở nên một điều gì đó thật bình thường, thật hiển nhiên trong cuộc sống của tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, yêu ghét lẫn lộn với đội bóng mình yêu quý, cảm giác ko có gì có thể thay đổi đc cái thứ tình cảm đặc biệt mà lúc nào cũng mang trong trái tim ấy. Ai đó nói với tôi điều đó thật hoang đường, nhưng rõ ràng chuyện ở đây khác với việc "love somebody". Một cô bé, cậu bé lớn lên và sống theo những bước thăng trầm của một đội bóng ko có gì sai cả. Tuy nhiên, không hiểu điều này có ảnh hưởng gì nhiều ko nữa, vì luôn bị mang cái tiếng con gái "thích bóng đá"....
    Dẫu sao cuộc sống cũng cần phải có điều gì đó ta có thể chắc rằng, nó tồn tại mãi mãi, để khỏi cô đơn với chính mình...
    Who's my jealous guy?​
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chơi sắp kết thúc! Bao buồn vui âu lo cũng sắp trôi qua. Thêm một mùa giải nữa, thêm một tuổi nữa... một ngày chợt nhận ra mình ko còn là con nhóc ôm ảnh Berger "nghĩ ngợi" những điều "hoang đường" nữa (lớp 9, thậm chí lớp 10 cũng vẫn thế!), ko còn kẻ kẻ vẽ vẽ phù hiệu của Liverpool nữa ... Liverpool trở nên một điều gì đó thật bình thường, thật hiển nhiên trong cuộc sống của tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, yêu ghét lẫn lộn với đội bóng mình yêu quý, cảm giác ko có gì có thể thay đổi đc cái thứ tình cảm đặc biệt mà lúc nào cũng mang trong trái tim ấy. Ai đó nói với tôi điều đó thật hoang đường, nhưng rõ ràng chuyện ở đây khác với việc "love somebody". Một cô bé, cậu bé lớn lên và sống theo những bước thăng trầm của một đội bóng ko có gì sai cả. Tuy nhiên, không hiểu điều này có ảnh hưởng gì nhiều ko nữa, vì luôn bị mang cái tiếng con gái "thích bóng đá"....
    Dẫu sao cuộc sống cũng cần phải có điều gì đó ta có thể chắc rằng, nó tồn tại mãi mãi, để khỏi cô đơn với chính mình...
    Who's my jealous guy?​
  10. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến nhiều người thì đây là một chủ đề hay cần tiếp tục........phát triển. Đây là nơi bày tỏ tình cảm của bạn với đội bóng và với những cầu thủ mà bạn yêu mến.
    Đối với tôi thì mọi cầu thủ của Liv đều là những hình ảnh thật thân thương. Dù hiện nay họ đã xa rời đội bóng, đi đến những phương trời khác, tôi vẫn không ngừng dõi theo họ. Lý do đơn giản là: họ đã từng khoác trên mình màu áo đỏ thiêng liêng, từng cống hiến cho đội bóng mà tôi yêu quý, từng góp phần làm nên một đội bóng LFC. Đó là Redders ở Tottenham,Matteo hay Nicky Bamby ở Leeds, Thompson , Macca,Fowler hay Litmanen........Và tôi luôn ước ao rằng một ngày nào đó họ sẽ quay về ( dù biết rằng ước mơ đó không trở thành sự thật). Những tình cảm này giúp tôi vượt qua những khoảnh khắc buồn nản khi họ ra đi, vì tôi biết tôi không bao giờ mất họ.
    Nhiều người ngạc nhiên khi tôi vẫn bênh vực những cầu thủ chơi chưa tốt và nhiều tật xấu của Liv. Đơn giản là vì tôi không thể ghét được họ, bởi họ là những cầu thủ của Liv - phải chăng đó là một sự mê tín kỳ lạ.
    Chính vì thế, thật là khó trả lời câu hỏi: tôi thích cầu thủ nào nhất của Liv? Đối với mỗi cầu thủ, tôi đều dành cho những tình cảm khác nhau, mỗi người có một nét đặc biệt nào đấy.
    Chắc là bạn sẽ thắc mắc, tình cảm của tôi sẻ chia nhiều như thế, liệu có vì thế mà nhạt nhoà? Xin khẳng định là không, bởi vì những tình cảm cá nhân ấy được bao trùm bởi một tình cảm khác to lớn hơn: tình cảm với LFC.
    Thank God I found you[​IMG]

Chia sẻ trang này