1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường mang tên Liverpool ! (Nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm với đội bóng thân yêu của ch

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến nhiều người thì đây là một chủ đề hay cần tiếp tục........phát triển. Đây là nơi bày tỏ tình cảm của bạn với đội bóng và với những cầu thủ mà bạn yêu mến.
    Đối với tôi thì mọi cầu thủ của Liv đều là những hình ảnh thật thân thương. Dù hiện nay họ đã xa rời đội bóng, đi đến những phương trời khác, tôi vẫn không ngừng dõi theo họ. Lý do đơn giản là: họ đã từng khoác trên mình màu áo đỏ thiêng liêng, từng cống hiến cho đội bóng mà tôi yêu quý, từng góp phần làm nên một đội bóng LFC. Đó là Redders ở Tottenham,Matteo hay Nicky Bamby ở Leeds, Thompson , Macca,Fowler hay Litmanen........Và tôi luôn ước ao rằng một ngày nào đó họ sẽ quay về ( dù biết rằng ước mơ đó không trở thành sự thật). Những tình cảm này giúp tôi vượt qua những khoảnh khắc buồn nản khi họ ra đi, vì tôi biết tôi không bao giờ mất họ.
    Nhiều người ngạc nhiên khi tôi vẫn bênh vực những cầu thủ chơi chưa tốt và nhiều tật xấu của Liv. Đơn giản là vì tôi không thể ghét được họ, bởi họ là những cầu thủ của Liv - phải chăng đó là một sự mê tín kỳ lạ.
    Chính vì thế, thật là khó trả lời câu hỏi: tôi thích cầu thủ nào nhất của Liv? Đối với mỗi cầu thủ, tôi đều dành cho những tình cảm khác nhau, mỗi người có một nét đặc biệt nào đấy.
    Chắc là bạn sẽ thắc mắc, tình cảm của tôi sẻ chia nhiều như thế, liệu có vì thế mà nhạt nhoà? Xin khẳng định là không, bởi vì những tình cảm cá nhân ấy được bao trùm bởi một tình cảm khác to lớn hơn: tình cảm với LFC.
    Thank God I found you[​IMG]
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của tôi với Michael Owen khá đặc biệt.
    Nhiều người biết Owen vì anh đá hay và đẹp trai, còn tôi thì khác. Tôi không được biết anh trong những ngày anh chập chững bước vào đội hình 1 của Liv, và bây giờ tôi vẫn còn tiếc vì điều đó.
    Sau World cup 98, có một số bạn gái lớp tôi rất thích Owen. Hồi đấy tôi về quê chơi nên không xem bóng đá,nên cũng chả biết Owen là thằng cha nào. Tôi chẳng quan tâm vì tôi thường không thích người mà nhiều người thích.
    Nhưng có một điều khiến tôi buộc phải quan tâm. Một người bạn mà tôi thầm thích được mệnh danh là : michael owen của lớp.Chẳng hiểu sao tôi thấy bạn ý trông cũng giống owen và đặc biệt là bạn ý đá bóng rất hay (có khi còn hay hơn ý chứ, hì.....)
    Thế là từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về Owen , chẳng hiểu sao tôi nhanh chóng yêu quý anh ấy ( sau này tôi mới hiểu đó chỉ là một tình cảm hư ảo mà thôi) tôi bắt đầu để ảnh Owen trong ví của mình, tôi chưa từng làm như thế với bất cứ cầu thủ nào. Và bạn biết đấy, mỗi khi ngắm Owen là tôi lại nghĩ đến.......người bạn của tôi, tìm xem hai người giống nhau ở những điểm nào. Tôi còn rất buồn khi biết Owen đã có bạn gái nữa.
    Và mọi người xung quanh thì cứ nghĩ là tôi " chết mê chết mệt" owen rồi (điều này làm tôi rất bực mình), còn tôi thì chả biết là mình "mê" ai nữa.
    Và một điều tồi tệ đã xảy ra. Có một điều phiền toái thế này. Cứ mỗi khi tôi nằng nặc đòi xem bóng đá ( xem Liv thi đấu ), nếu cả nhà tôi nhìn thấy Owen chạy trên sân là lại ồ lên " hoá ra vì cái thằng Owen này mà nó cứ đòi xem bóng đá". Thế có tức không cơ chứ. Sự thật là tôi xem Liv đá đâu phải vì có Owen. Tôi bắt đầu bực mình với anh, có khi còn mong cho anh đừng thi đấu nữa để bố mẹ không nhận ra. Hồi đó, lão BLV lại thường xuyên chê bai Owen là : láu cá, và khôn lỏi rồi đủ thứ nữa chứ. Tôi tất nhiên không đồng ý với điều ấy rồi, nhưng không muốn lão ta cứ lải nhải bên tai mình. Cho nên xem Liv mà không có Owen vẫn tốt chán. (hồi đấy sao ngốc thế chứ) Tệ hơn là Owen không thể thay thế cho hình bóng người bạn của tôi. Tôi thật sự hoang mang không biết là mình đang thích hay đang ghét anh đây. Tôi vẫn giữ ảnh anh nhưng tình cảm thì đã nhạt đi khá nhiều rồi.
    Tôi không rõ lắm tình cảm chân thật của tôi với Owen đến như thế nào nữa. Có lẽ là sau khi tôi đã quá quen bị mọi người trêu trọc. Quan trọng hơn là tôi nhận ra Owen khác nhiều so với bạn của tôi, tôi không còn nhìn thấy bạn tôi qua hình ảnh của anh nữa. Tôi phát hiện ra ở anh có nhiều nét đẹp, nét đẹp từ tài năng và tâm hồn anh. Đó là những cú đi bóng tốc độ, đẹp mắt, vặn sườn đối thủ, những cú sút dứt khoát , những bàn thắng ghi từ một góc rất hẹp mà chỉ có anh mới thực hiện được...... Tôi nhìn thấy sự chín chắn trong đôi mắt của anh ( trong con người vẫn được gọi là trẻ con ấy) tôi thấy nụ cười rộng hào phóng của anh trong những lần ăn mừng bàn thắng. Tôi thấy đồng đội yêu quý anh ( đặc biệt là Hesky) tôi thấy một tình yêu chung thuỷ của anh với người bạn gái từ thuở nhỏ. Anh gẵn bó với đội bóng áo đỏ mà tôi yêu . Tôi biết anh là người không thể thiếu của đội bóng. Tình cảm của tôi với anh đã đổi khác rất nhiều, tôi nghĩ là tôi hiểu anh hơn và tôi vui mừng vì điều đó. Giờ đây tôi có thể yên tâm rằng có một lúc nào đó anh dời xa Liv để xây dựng sự nghiệp mới , cho dù tình cảm của tôi với người bạn thuở xưa có phai nhạt , thì tình cảm của tôi với anh vẫn không bao giờ thay đổi.
    Mạnh mẽ
    Suy tư
    Với đồng đội
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 28/05/2003
  3. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của tôi với Michael Owen khá đặc biệt.
    Nhiều người biết Owen vì anh đá hay và đẹp trai, còn tôi thì khác. Tôi không được biết anh trong những ngày anh chập chững bước vào đội hình 1 của Liv, và bây giờ tôi vẫn còn tiếc vì điều đó.
    Sau World cup 98, có một số bạn gái lớp tôi rất thích Owen. Hồi đấy tôi về quê chơi nên không xem bóng đá,nên cũng chả biết Owen là thằng cha nào. Tôi chẳng quan tâm vì tôi thường không thích người mà nhiều người thích.
    Nhưng có một điều khiến tôi buộc phải quan tâm. Một người bạn mà tôi thầm thích được mệnh danh là : michael owen của lớp.Chẳng hiểu sao tôi thấy bạn ý trông cũng giống owen và đặc biệt là bạn ý đá bóng rất hay (có khi còn hay hơn ý chứ, hì.....)
    Thế là từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về Owen , chẳng hiểu sao tôi nhanh chóng yêu quý anh ấy ( sau này tôi mới hiểu đó chỉ là một tình cảm hư ảo mà thôi) tôi bắt đầu để ảnh Owen trong ví của mình, tôi chưa từng làm như thế với bất cứ cầu thủ nào. Và bạn biết đấy, mỗi khi ngắm Owen là tôi lại nghĩ đến.......người bạn của tôi, tìm xem hai người giống nhau ở những điểm nào. Tôi còn rất buồn khi biết Owen đã có bạn gái nữa.
    Và mọi người xung quanh thì cứ nghĩ là tôi " chết mê chết mệt" owen rồi (điều này làm tôi rất bực mình), còn tôi thì chả biết là mình "mê" ai nữa.
    Và một điều tồi tệ đã xảy ra. Có một điều phiền toái thế này. Cứ mỗi khi tôi nằng nặc đòi xem bóng đá ( xem Liv thi đấu ), nếu cả nhà tôi nhìn thấy Owen chạy trên sân là lại ồ lên " hoá ra vì cái thằng Owen này mà nó cứ đòi xem bóng đá". Thế có tức không cơ chứ. Sự thật là tôi xem Liv đá đâu phải vì có Owen. Tôi bắt đầu bực mình với anh, có khi còn mong cho anh đừng thi đấu nữa để bố mẹ không nhận ra. Hồi đó, lão BLV lại thường xuyên chê bai Owen là : láu cá, và khôn lỏi rồi đủ thứ nữa chứ. Tôi tất nhiên không đồng ý với điều ấy rồi, nhưng không muốn lão ta cứ lải nhải bên tai mình. Cho nên xem Liv mà không có Owen vẫn tốt chán. (hồi đấy sao ngốc thế chứ) Tệ hơn là Owen không thể thay thế cho hình bóng người bạn của tôi. Tôi thật sự hoang mang không biết là mình đang thích hay đang ghét anh đây. Tôi vẫn giữ ảnh anh nhưng tình cảm thì đã nhạt đi khá nhiều rồi.
    Tôi không rõ lắm tình cảm chân thật của tôi với Owen đến như thế nào nữa. Có lẽ là sau khi tôi đã quá quen bị mọi người trêu trọc. Quan trọng hơn là tôi nhận ra Owen khác nhiều so với bạn của tôi, tôi không còn nhìn thấy bạn tôi qua hình ảnh của anh nữa. Tôi phát hiện ra ở anh có nhiều nét đẹp, nét đẹp từ tài năng và tâm hồn anh. Đó là những cú đi bóng tốc độ, đẹp mắt, vặn sườn đối thủ, những cú sút dứt khoát , những bàn thắng ghi từ một góc rất hẹp mà chỉ có anh mới thực hiện được...... Tôi nhìn thấy sự chín chắn trong đôi mắt của anh ( trong con người vẫn được gọi là trẻ con ấy) tôi thấy nụ cười rộng hào phóng của anh trong những lần ăn mừng bàn thắng. Tôi thấy đồng đội yêu quý anh ( đặc biệt là Hesky) tôi thấy một tình yêu chung thuỷ của anh với người bạn gái từ thuở nhỏ. Anh gẵn bó với đội bóng áo đỏ mà tôi yêu . Tôi biết anh là người không thể thiếu của đội bóng. Tình cảm của tôi với anh đã đổi khác rất nhiều, tôi nghĩ là tôi hiểu anh hơn và tôi vui mừng vì điều đó. Giờ đây tôi có thể yên tâm rằng có một lúc nào đó anh dời xa Liv để xây dựng sự nghiệp mới , cho dù tình cảm của tôi với người bạn thuở xưa có phai nhạt , thì tình cảm của tôi với anh vẫn không bao giờ thay đổi.
    Mạnh mẽ
    Suy tư
    Với đồng đội
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 28/05/2003
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tôi bàn với Migem, bảo rằng cô nên mở hẳn một topic để phát động "chiến dịch" : Viết về cầu thủ các bạn yêu quý! Nhưng chả hiểu sao chắc là học hành nhiều quá, nên quên. Thôi thế cũng được, nhưng ko hay bằng thế kia.
    Các bạn Liverpool thân mến, chúng ta ở đây, để cùng nói về điều chúng ta yêu mến, cùng nói lên tình cảm của mỗi người. Bởi mỗi người là một tính cách riêng, một quan niệm riêng, một lối sống riêng, và các bạn thể hiện nó qua những bài viết về Liverpool... Tất cả những bài viết ấy đều rất hay và thú vị và mang lại cho tôi ko ít ngạc nhiên!
    Sắp tới, box của chúng ta có một kế hoạch mà cần phải dùng đến những bài viết ấy. Đó là làm một Magazine của riêng f_207 thân yêu này. Thế nên, các bạn của tôi... nếu ai đó chưa có dịp nào thổ lộ tại đây rằng vì sao bạn lại yêu Liverpool đến thế, sao bạn lại thích Murphy, Owen hoặc Smicer... đến thế, thì hãy cùng với tôi, với tất cả mọi người, cùng nói lên những tâm tư tình cảm của các bạn!
    [​IMG]
    No Love, No Money, Never Mind​
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 27/05/2003
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tôi bàn với Migem, bảo rằng cô nên mở hẳn một topic để phát động "chiến dịch" : Viết về cầu thủ các bạn yêu quý! Nhưng chả hiểu sao chắc là học hành nhiều quá, nên quên. Thôi thế cũng được, nhưng ko hay bằng thế kia.
    Các bạn Liverpool thân mến, chúng ta ở đây, để cùng nói về điều chúng ta yêu mến, cùng nói lên tình cảm của mỗi người. Bởi mỗi người là một tính cách riêng, một quan niệm riêng, một lối sống riêng, và các bạn thể hiện nó qua những bài viết về Liverpool... Tất cả những bài viết ấy đều rất hay và thú vị và mang lại cho tôi ko ít ngạc nhiên!
    Sắp tới, box của chúng ta có một kế hoạch mà cần phải dùng đến những bài viết ấy. Đó là làm một Magazine của riêng f_207 thân yêu này. Thế nên, các bạn của tôi... nếu ai đó chưa có dịp nào thổ lộ tại đây rằng vì sao bạn lại yêu Liverpool đến thế, sao bạn lại thích Murphy, Owen hoặc Smicer... đến thế, thì hãy cùng với tôi, với tất cả mọi người, cùng nói lên những tâm tư tình cảm của các bạn!
    [​IMG]
    No Love, No Money, Never Mind​
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 27/05/2003
  6. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Vladimir smicer là một cầu thủ tài năng với những phẩm chất kỹ thuật mang tính bản năng , Euro 96 là thời kỳ đỉnh cao phong độ của anh , với những pha đi bóng AB như trong điện tử , những đường đảo bóng lướt bóng bên cánh phải , cùng với Berger bên trái đã tạo nên bộ đôi đáng sợ góp phần vào thành công cho CH Czech trong kỳ euro năm đó ( CH czech) vào đến bán kết, đây là cầu thủ đặc trưng cho lối chơi hoa mỹ, hào hoa nhưng ko hề rườm rà, anh là nhân tố của những sự đột biến ,của tính nghệ thuật , các bạn có biết ko truớc đây VS đã từng là hoạ sỹ và phải chăng cái bản chất nghệ sĩ của những hoạ sĩ đông Âu như Van Gogh đã đánh thức anh thể hiện nó trên sân cỏ .So với trước kia Smicer bây giờ bản năng kỹ thuật vẫn thế xong thể lực đã ko còn đem lại cho anh một vị trí chính thức trong sắc áo của đoàn quân thuỷ triều đỏ , niềm thất vọng lớn đv chúng ta là giờ đây liv ko còn có một tiền vệ cánh đa tài như thời kỳ Smicer hay Berger ở đỉnh cao phong độ.
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 28/05/2003
  7. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Vladimir smicer là một cầu thủ tài năng với những phẩm chất kỹ thuật mang tính bản năng , Euro 96 là thời kỳ đỉnh cao phong độ của anh , với những pha đi bóng AB như trong điện tử , những đường đảo bóng lướt bóng bên cánh phải , cùng với Berger bên trái đã tạo nên bộ đôi đáng sợ góp phần vào thành công cho CH Czech trong kỳ euro năm đó ( CH czech) vào đến bán kết, đây là cầu thủ đặc trưng cho lối chơi hoa mỹ, hào hoa nhưng ko hề rườm rà, anh là nhân tố của những sự đột biến ,của tính nghệ thuật , các bạn có biết ko truớc đây VS đã từng là hoạ sỹ và phải chăng cái bản chất nghệ sĩ của những hoạ sĩ đông Âu như Van Gogh đã đánh thức anh thể hiện nó trên sân cỏ .So với trước kia Smicer bây giờ bản năng kỹ thuật vẫn thế xong thể lực đã ko còn đem lại cho anh một vị trí chính thức trong sắc áo của đoàn quân thuỷ triều đỏ , niềm thất vọng lớn đv chúng ta là giờ đây liv ko còn có một tiền vệ cánh đa tài như thời kỳ Smicer hay Berger ở đỉnh cao phong độ.
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 28/05/2003
  8. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của Midget_gem thấy được một cảm giác rất lạ. Nói thật cầu thủ mà mình yêu thích nhất trong LFC cũng không phải là Owen, Fowler hay Berger... mà là Steve McMannaman. Hiện tại anh thi đấu cho Real, đã lâu lắm rồi cũng không được xem anh đá, không được biết cái gì gọi là thông tin về anh. Nhưng ấn tượng cũng như niềm yêu thích về anh có lẽ không vì thế mà phai nhạt. Anh không xuất sắc Zidan, Figo...v...v.... nhưng anh lại có cách đá riêng. Mỗi khi được vào sân là lăn xả hết mình, nhìn dáng anh chạy trên sân thật là hay, rất thanh thoát...
    Babe_Takethat
  9. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của Midget_gem thấy được một cảm giác rất lạ. Nói thật cầu thủ mà mình yêu thích nhất trong LFC cũng không phải là Owen, Fowler hay Berger... mà là Steve McMannaman. Hiện tại anh thi đấu cho Real, đã lâu lắm rồi cũng không được xem anh đá, không được biết cái gì gọi là thông tin về anh. Nhưng ấn tượng cũng như niềm yêu thích về anh có lẽ không vì thế mà phai nhạt. Anh không xuất sắc Zidan, Figo...v...v.... nhưng anh lại có cách đá riêng. Mỗi khi được vào sân là lăn xả hết mình, nhìn dáng anh chạy trên sân thật là hay, rất thanh thoát...
    Babe_Takethat
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Xin được nói rõ đây là bài viết của bạn maccasteve
    Tớ mở đầu với một bài viết tặng McManaman đã lâu!
    Người ta quên anh rồi
    Quên tám năm một người đồng đội
    Quên tám năm một con người sôi nỏi
    Tiến lên, tiến lên không mỏi bao giờ
    Tám năm
    Bao nhiêu chấn thương
    Bao nhiêu lần bồn chồn trên băng ghế
    Khao khát tung hoành khi khán giả gào thét gọi tên
    Những làn sóng trên khán đài KOP
    Và hình ảnh LIVERBIRD linh thiêng
    Khúc ca hào hùng trầm vang
    Luôn chờ đợi anh và các bạn
    Mái tóc anh như đốm nắng toả xứ mù sương
    Sáng chói và luôn nhảy nhót
    Toả hào quang trên sân
    Tưởng như Chúa đang băng trên những ngọn cỏ xanh
    Đôi mắt sâu luôn ẩn những điều tinh tế
    Trong nụ cười tủm đang neo giữ tâm hồn.
    Rồi anh phải ra đi
    Sau tám năm cùng quê hương tiến bước
    Anh buồn và cầu xin mọi người đừng oán giận
    Họ quay lưng lại với anh nhưng lòng họ lại nói ngược.
    Macca, chúng tôi luôn đợi anh.
    Anh ra đi xin hãy giữ lại trong lòng LIVERBIRD
    Giữ lại Anfield, giữ lại KOP
    Giữ lại cổng Shankly
    Giữ lại tượng đài Paisley sừng sững
    Giữ lại những Fowler, Owen, Redknap
    Giữ lại trong tim những người đã ngã xuống trên Heysel, Hillsborough
    Giữ lại dòng Mersey êm đềm đem vui buồn đến rồi đi
    Giữ lại một nửa xanh không đội trời chung
    Giữ lại chúng tôi, giữ gìn màu áo đỏ thân thương
    Người ta tránh không nhắc tên anh
    Những người dân cảng quên anh rồi?
    Không, họ không quên và đó là điều không thể nói.
    Họ thấy phải coi anh như kẻ phản bội
    Nhưng thực sự, trái tim họ nói khác,Macca ơi!
    Khúc ca quê hương tiễn bước anh
    Hát rằng người ra đi đừng bao giờ gục ngã
    Trên đường thẳm đầy chông gai gian khổ
    Ra đi mang theo niềm hy vọng quê nhà
    Anh không bao giờ cô đơn!
    "Ngẩng cao đầu tiến bước
    Đừng quản ngại bóng tối
    Vì sau cơn bão, bầu trời luôn chói lọi
    YOU'LL NEVER WALK ALONE!"./.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được midget_gem sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 02/06/2003

Chia sẻ trang này