1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những nẻo đường Sì Gòn ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    những nẻo đường Sì Gòn ...

    bạn đã và đang sống giữa thành phố SG , bạn thích lang thang qua mọi đường phố SG , vậy bạn ấn tượng hay yêu thích con đường nào nhất ?

    riêng búp bê , búp bê rất thích đường Nguyễn Đình Chiểu , khúc đầu đường có rất nhiều cây , làm búp bê nhớ đến những con đường HN , đặc biệt đến tháng 8, tháng 9 khi quả chò đã khô, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm chò rụng đầy mặt đường đẹp ko thể tả ... khúc cuối đường NĐC khá sầm uất và có thể tìm được rất nhiều thứ ngộ nghĩnh ở đây , ví dụ như những cửa hàng bán sỉ đồ về may mặc, nút áo này nọ, chỉ cần bạn chịu khó tìm kiếm một chút bạn sẽ có 1 cái nút trang trí cho bộ đồ mới, một sợ dây đeo tay hay đeo cổ handmade mà bạn tự thiết kế mẫu ra ... vui ko ... và còn rất nhiều thứ hay ho ở trên đường này nữa vì dụ như có 1 quán cá viên chiên mà box mình hay ăn nè, một quán bánh cuốn cực ngon mà búp bê và spy@ ăn nè ...v.v....

    còn bi giờ bạn hãy kể về con đường bạn thích cho búp bê nghe đi ...

    The time goes by - No time to cry
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    kể về đường Nguyễn Đình Chiểu á ?
    ah, đường NDC xuất phát từ kênh thị nghè. Xung quanh nó là các quán cafe bình dân, buổi chiều lộng gió.
    Chạy lên 1 tí, là Đài Tiếng Nói
    Kế bên là quán cafe bình dân Tí Nị.
    Đối diện với nó, là 2 cửa hàng bún bò khá được.
    Chạy lên 1 tí là nhà hàng Song Nam
    Chạy lên 1 tí là quán ốc đủ kiểu. Nhậu thì sướng.
    Chạy lên 1 tí nữa, gặp trường mẫu Giáo Thực Hành, đối diện với nó là 1 loạt các quán cafe , nhà hàng : Trong đó có : Niết Bàn, Yesterday
    Có 1 cái hẻm, và trong cái hẻm ấy có 1 cửa hàng bán handmade. Cạnh cái hẻm ấy là 1 chổ bán thú nhồi bông chợ trời.
    Chạy tới Ngã tư Hai Bà Trưng thì dừng lại nha. Cạnh đó có 2 nhà hàng to tướng. Chọn 1 là nơi ăn buffet đặc sản, còn 1 bên là quán ăn biển, lẩu , nướng.
    Bên kia là Liberty 1, buffet chiều tối 45.000 - Vào trong đó uống cafe hay hát Karaoke đều oke. Đối diện Liberty là cây xăng. Để bạn dừng lại, đổ xăng chuẩn bi đi tiếp :D
    Thông báo, đoạn này đã được trải lại nhựa. Nên đi bon bon hơn trước nhiều.
    Vào đầu năm 2004, sẽ có 4 địa điểm thú vị trên đoạn đường này : 1 toà nhà đang chuẩn bị hoàn tất. 1 toà nhà đang xây dựng , 1 toà nhà đã được cấp phép xây dựng. Và một hotel lớn sẽ được tiếp tục xây dựng sau 1 thời gian nghỉ ngơi 2,5 năm.
    hihì, đoạn tiếp theo , sẽ kể tiếp theo.



    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thích nhất con đường dẫn đến nhà em thôi! Đố em biết đường nào?
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bác tanit@ nói như thể ngày nào bác cũng đi qua đường NĐC dzậy á , bái phục, bái phục ...
    tiếp sau đây em xin nói về đường kênh từ cầu Thị Nghè quẹo vào, cuối đường là cầu Điện Biên Phủ chẳng biết nó tên là gì nhưng cứ gọi là đường Kênh đi hen ... ngay góc cầu Thị Nghè và đường này vào buổi chiều có bán rất nhiều hoa , đặc biệt là hoa Hồng , giá rẻ , quẹo vô đường Kênh 1 tí nhìn phía bên trái có 1 lọat quán giải khát và phá lấu , khoái nhất là phá lấu ở đây , chắc bà con mình ai cũng 1 lần ăn thử rùi nhỉ , đi tiếp là các khách sạn và cafe ; bên phải đường có trồng nhiều cây và bãi cỏ khá sạch nước Kênh cũng ko hôi , chiều chiều rủ cả đám bạn mua bánh mì, nước uống, trái cây đến đây tổ chức picnic thì khỏi phải chê , có thể ngắm cảnh, ngắm xe cộ trên 2 chiếc cầu gần đấy, hóng gió .... đặc biệt ai muốn tâm sự ra đây cũng OK, nhưng nhớ báo trước cho búp bê biết để đi rình nha ! kakaka
    The time goes by - No time to cry
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nó tên gọi là Hoàng Sa!
    Looking
  6. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    nói đến đây làm mình nhớ phá lấu quá chời ơi!!!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    đường Hoàng sa!!!
    buổi tối thường ra đây đua xe !!!
    =
    đây là nơi trò chuyện trong buổi off đầu tiên của box 81, tới hơn 12h lận.
    =
    ở đây có vài quán cafe, gió mát, dễ ngủ.
    Nhưng thực tế, con đường này đâu có gì.
    Nếu muốn nói, thì phải nói tới Vòng tròn : Đồng khởi-Lê Thánh Tôn - Nam kỳ khởi nghĩa- Lê Lợi- Nguyễn Huệ.
    Đi cả ngày vẫn chưa đi hết .
    Ai có như vậy bao giờ ko ?
    Chữ ký có nghĩa là gì  ???
  8. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    bổ sung thim:
    - Lê Duẩn - Công trường Công xã Paris - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn: vòng tui thích nhất
    - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Hàm Nghi - Lê Lợi.
    - còn những con đường tui thích:
    + Nam Kỳ Khởi Nghĩa: khúc từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Du
    + Nguyễn Du khúc từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Huyền Trân công chúa
    + Nguyễn Trung Trực khúc từ Nguyễn Du đến Lý Tự Trọng
    + Trần Quốc Thảo khúc từ Võ Văn Tần đến Điện Biên Phủ
    + Tôn Đức Thắng khúc từ nhà máy Ba Son đến Lê Duẩn
    + Mạc Đỉnh Chi khúc từ Điện Biên Phủ đến Lê Duẩn
    + Còn 1 đường nằm song song với Mạc Đĩnh Chi nữa, nhưng quên tên rùi!
    Được nobbig sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 17/11/2003
    Được nobbig sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 17/11/2003
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    toàn đường đẹp ko ....vỗ tay hoan hô bác nobbig@ cai nào
    The time goes by - No time to cry
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đường Sì Gòn đẹp thì nhiều vô kể. Nói đường mà mình thích thì nhiều lém, đặc biệt đường nào càng gắn nhiều kỉ niệm với mình thì càng nhớ làm sao...Chop thích nhất là đường Đồng Khởi, nhìn cũng hơi lãng mạng đấy chứ. Hay Phạm Ngọc Thạch cũng được. Cực kì sợ đường Điện Biên Phủ và 3/2. Chòi, xe cộ sao mà đông thế, chạy làm muốn rớt tim. Đoạn ĐBP ngay cổng trường MK í, chiều nào cũng tha hồ mà hít khói và ngắm người. Chẹp...



     

Chia sẻ trang này