1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hehe, không cần cẩn thận thế đâu. Toàn người thông minh, đọc qua là hiểu vấn đề mà![:D]
    À mà "yêu" thì hay mắc tật gõ nhầm ah? Ừa hiểu đấy!;)) Lên đỉnh tình yêu chưa Di? ;;)
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Ặc... vẫn biết là tuyền ng thông minh mí cả mẫn cảm rồi; nhưng vẫn muốn chính thức phải đính chính. Ối trường hợp, tưởng là mọi thứ là đã rõ, là đã hiểu, là đã chả thẻ hiểu khác đi .... mà ng ta vẫn căn vặn, vẫn chờ đợi có mỗi 1 chữ , 1 câu cho nó rõ ràng đấy thôi....[:P]>:) Ngay cái chỗ Di chú ý đến vấn đề viết chính xác thì lại vẫn còn phải đính chính như dưới đây đấy thôi....[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thì thơ "yêu" nó hay mắc tật như kiểu thế lắm mà....Đã bảo rồi, với ng đang yêu thì thế giới sẽ KHÔNG còn là ...thế giới nữa! Hị hị....>:)>:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ M: Lên đấy rồi..... Tối mịt mới xuống đc chân núi... Trên ấy có bao nhiêu thứ. Ngắm thỏa thích hoa lá, cầu mong nọ kia....[:D]


    96- Đỉnh Tình Yêu trên cao kia kìa....[:D]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    97- Hoa Sim trên đỉnh T.Y. (gửi những ai yêu Hoa Sim, yêu màu tím, yêu vẻ tinh khôi....[:D])

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    97b-
    [​IMG]
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hoa sim đẹp nhỉ! :)
    Bây giờ mới hỏi: đỉnh tình yêu ở đâu thế Di?


    Rảnh rỗi nên lại có hứng đọc thơ: :x


    LINH CẢM
    -Nguyên Thị Mai -


    Thôi thế là mùa xuân đã trôi qua
    Giêng rộng quá không xuể vòng tay giữ
    Tờ lịch mỏng manh sáng mở chiều đã cũ
    Em bóc rồi. Ngày tháng xót xa rơi

    Linh cảm có anh ở phía chân trời
    Em đi đến bằng bị vừng cổ tích
    Vừng rắc hết rồi bàn chân không về đích
    Em nhọc nhoài khuỵu ngã giữa khát khô

    Ở đâu rồi năm tháng ấy cơn mơ
    Ngã ba chia tay vạt áo em đầy nắng
    Con đường nhỏ một chiều mưa vắng
    Dưới hiên chờ không dám nép vào anh

    Thôi thế là mùa xuân ấy qua nhanh
    Tu hú gọi nôn nao ngoài bãi vải
    Anh đi rồi lời hẹn không trở lại
    Để sông luồn lở cát xuống dòng trôi

    Năm tháng dịu êm năm tháng qua rồi
    Em lặng lẽ đi ngược chiều gió thổi
    Ngõ nhà em hoa mướp vàng bối rối
    Để suốt đời linh cảm có anh qua./.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thêm bài nữa cho vui:

    BÓC ĐI NỖI NHỚ MÙA


    - Nguyễn Trọng Tạo -


    Bóc đi làn sương mỏng
    Núi khỏa thân mơ màng
    Bóc đi ngày tháng cũ
    Thấy mùa về hân hoan


    Bóc nỗi buồn tơ vương
    Vui mới rồi cũng cũ
    Bóc đi nghìn nhung nhớ
    Nhung nhớ lại theo về


    Có cái gì mất đi
    Lại mất đi vĩnh viễn
    Có cái gì mới đến
    Lại mới hoài trong ta



    Bóc đi nỗi nhớ mùa
    Đến mùa hoa vẫn nở
    Có một bông hồng đỏ
    Tự bóc mình tàn phai…
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9






    @Mây Ở Quảng Nam mà. Di vẫn đang ở trên Quế Sơn- Quảng Nam mà.[:D]
    Cảm ơn Mây đã gửi 2 bài thơ hay! [r2)] Có vẻ bài đầu hay hơn; nên Di đọc nó trước[:D].

    LINH CẢM


    Thôi thế là mùa xuân đã trôi qua

    Giêng rộng quá không xuể vòng tay giữ

    Tờ lịch mỏng manh sáng mở chiều đã cũ
    Em bóc rồi. Ngày tháng xót xa rơi


    Linh cảm có anh ở phía chân trời

    Em đi đến bằng bị vừng cổ tích
    Vừng rắc hết rồi bàn chân không về đích
    Em nhọc nhoài khuỵu ngã giữa khát khô


    Ở đâu rồi, năm tháng ấy cơn mơ

    Ngã ba chia tay vạt áo em đầy nắng....
    Con đường nhỏ một chiều mưa vắng,
    Dưới hiên chờ không dám nép vào anh....

    Thôi thế là mùa xuân ấy qua nhanh

    Tu hú gọi nôn nao ngoài bãi vải
    Anh đi rồi lời hẹn không trở lại
    Để sông luồn lở cát xuống dòng trôi


    Năm tháng dịu êm, năm tháng qua rồi....

    Em lặng lẽ đi ngược chiều gió thổi
    Ngõ nhà em, hoa mướp vàng bối rối
    Để suốt đời linh cảm có anh qua....[rose]


    [r24)]








  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    98- Sau lưng là đỉnh Đá Thề, trước mặt là thung lũng Quế An Phương[:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @các bạn yêu thơ+ nhạc:

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} =D>=D>[:D]



    Màu của gió
    Vanessa Williams

    Bạn nghĩ rằng bạn sở hữu mọi nơi bạn đạt chân tới sao?
    Trái đất là một thứ chết chóc và bạn đang đòi hỏi gì đây?
    Nhưng tôi biết mỗi tảng đá, mỗi gốc cây và mỗi loài sinh vạt đều có một cuộc sống riêng, một linh hồn riêng và một cái tên riêng.

    Bạn nghĩ nhất thiết rằng họ chỉ là con người,
    Khi mà họ trong giống bạn và nghĩ giống bạn sao?
    Nhưng nếu bạn đi bộ , bước những bước chân như một người lạ mặt mà xem….

    Bạn sẽ thấy phải học những điều mà bạn chưa bao giờ biết....
    Bạn sẽ thấy đúng là mình chưa bao giờ biết....

    Bạn đã bao giờ nghe thấy con sói khóc trong những đêm trăng tròn chưa?
    Hay hỏi xem con linh miêu sao mà lại cười, tại sao nó cười như vậy chưa?
    Liệu bạn có thể hát vang như tiếng hát của núi rừng chưa?
    Liệu bạn có thể vẽ được những sắc màu tươi đẹp của gió chưa?

    Hãy mạnh mẽ lên để tìm đến những nơi bí ấn của những khu rừng và núi cao….
    Hãy nếm thử những hương vị trái cây của trái đất này….
    Hãy cuộn lại những hoa mỹ xung quanh bạn....
    Và hãy hỏi một lần không do dự xem những người đã làm đau bạn, đã bỏ rơi bạn đáng giá là gì?

    Với tôi, những cơn bão và những dòng sông là anh em của tôi….
    Và những con sẻ , những con dái cá… chúng cũng đều là bạn của tôi….


    Bạn có biết cây tiểu huyền có thể mọc cao đến bao nhiêu không?
    Nếu bạn chặt nó đi, thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó….
    Và bạn cũng sẽ không bao giờ có thể nghe được tiếng sói khóc trong những đêm trăng tròn….
    Dù chúng ta có màu da ra sao, có màu mắt ra sao….
    Chúng ta vẫn cần phải hát vang lên hòa cùng âm thanh của núi rừng nơi đây nhé....
    Và vẽ lên những sắc màu tươi đẹp của cả những cơn gió nhé....

    Bạn hãy tin tôi đi….
    Bạn hoàn toàn có thể sở hữu trái đất này, sự yên tĩnh và bạn sẽ là người sở hữu của trái đất đẹp đẽ này....
    Khi ấy, bạn còn có thể vẽ được tất cả những mầu sắc của gió nữa cơ….



  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mây cũng xem Pocahontas rồi, đến vài lần ấy. :"> Dù chỉ là phim hoạt hình, nhưng đích thực là tác phẩm điện ảnh tuyệt vời, âm nhạc tuyệt vời và bài Color of the wind thì quá hay! :x
    Về 2 bài thơ: thực ra Mây chỉ thích bài Linh Cảm, nhưng muốn thay đổi không khí nên thêm bài sau. Bài sau Mây thích mỗi 2 câu cuối, dù nó ko có gì đặc sắc về nghệ thuật, chỉ là nghe hay hay thôi.
    Còn thì muôn đời nay, và với riêng Mây, thơ tình, nhất là thơ thất tình mới là những vần thơ đi thẳng vào lòng người và dễ khiến rung động những trái tim gỗ đá nhất!:)
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    1- Đọc nốt thơ....[:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}



    BÓC ĐI NỖI NHỚ MÙA

    Bóc đi làn sương mỏng
    Núi hết vẻ mơ màng….
    Bóc đi ngày tháng cũ
    Thấy mùa về hân hoan….


    Bóc nỗi buồn tơ vương
    Vui mới rồi cũng cũ….
    Bóc đi nghìn nhung nhớ
    Nhung nhớ lại theo về….


    Có cái gì mất đi
    mất đi vĩnh viễn?
    Có cái gì mới đến
    mới hoài trong ta?

    Bóc đi nỗi nhớ mùa
    Đến mùa, hoa vẫn nở….
    Riêng có bông hồng đỏ
    Tự bóc mình tàn phai….

    [:D]
















    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    2- Mấy hình ảnh buổi tối hôm qua: Tham dự một buổi biểu diễn văn nghệ của địa phương. Tụi Di đã phải di chuyển 40km để tham gia buổi giao lưu này đấy. Chỉ hát thử mỗi một lượt trc khi lên sân khấu mà cũng đc vỗ tay cổ vũ rầm rầm....[:D]

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Di thuộc nhóm Tình nguyện Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ah?
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Không!

    Chỉ là gặp dịp Đoàn TN của địa phương tổ chức đêm văn nghệ thì tụi Di tham gia một chút thôi. Giũa đêm núi rừng, tiễng hát của mọi ng như vang vọng hơn, ý nghĩa hơn....[:D]

    Sang sớm nay, tụi Di đã khởi hành xuống khu Nam Trà My rồi....[:D]

    99- Đây, khu căn cứ Khu 5 những năm đánh Mỹ trong buổi trưa hôm nay! Những con đường độc dạo, nhỏ và xóc có thể đưa chúng ta đến những chốn yên tĩnh, non xanh nước biếc thế này đây. Những cô gái nhân viên ng Cà Tu thật duyên dáng, ân cần....[:D]

    [​IMG][​IMG][​IMG]




  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    100- Hôm nay, thấy bạn Mây bảo là hơi buồn gì đó; thế là Di chọn 2 ảnh đẹp của nơi đây gửi bạn í để bạn í ngắm+ vơi buồn ....[:D]

    -- Núi cao xanh nè....[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ---.... mí cả suối trong lành, vui vẻ nữa....[:D]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này