1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    150- Nắng Việt hôm nay nhắc nhớ Ô Xanh Mã Lai hôm trước[:D]
    [​IMG]
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9




    151- Ở Mã Lai, có nhiều người cũng có sở thích như người Mông ở Việt Nam ta. Họ chỉ thích ở trên đỉnh núi. Chỉ điều khác biệt là họ di chuyển bằng cáp treo, chứ ko phải bằng đôi chân trần ....[:D]

    [​IMG]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    152- Xanh này có thể gọi là Xanh Vời Vợi được không?
    (> bạn mến yêu)[:D]
    [​IMG]
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    153- Guốc xinh của ai đây? [:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    153- Guốc xinh của ai đây? [:D]
    [​IMG]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    154-

    Ơi, mấy khóm lau ngàn....
    Gửi hồn vào hoang vắng,
    Khi vui thì im lặng,
    Khi buồn thì hát ca?[:D]

    [​IMG]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    155- Dưới ấy là Rì Rào vui vẻ....[:D]
    [​IMG]
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    156- Hôm qua, Xanh Vời Vợi không rì rào nữa. Vời Vợi đang trong mưa giông. Thương Vời Vợi mà muốn nhắn rằng, không sao đâu, nhất định những ngày tháng trong xanh, bát ngát sẽ quay lại thôi mà....[:D]



    [​IMG]
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    157- Tranh thủ trở lại Miền Đông một ngày thôi, rồi vội quay về Thành Phố. Miền Đất Đỏ vẫn mênh mông, quê chị Sáu vẫn còn nghèo....[r24)]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    158- Nhà chị xưa nhỏ lắm. Khoảng chưa đầy 20 m2 . Cái chỗ của có gắn biển đá và có treo cờ đó....[r24)]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    159- ... Đã thế, cái nhà hát cao ngất lại đứng chắn ngay trước mặt, nên nhà chị trông lại càng như nhỏ nhoi hơn....[r24)]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    160- Vì thời gian lưu lại quê chị không dài, nên Di chỉ ghi được hình bức tượng của chị trong một khung cảnh này thôi.... Mấy hôm rày, toàn Miền Đông mưa suốt mà....[r24)]
    [​IMG]
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    161- Sáng nay, đã bắt đầu những làn gió thu rồi.... Hơi se se lạnh. Nắng đã vàng hơi, dịu hơn. Trời lại xanh thăm thẳm cùng mây trắng lững lờ. Hoa cúc và những vàng, tím , đỏ trên những chặng đường....
    Hình như mùa thu năm nào cũng thế, chúng dễ làm cho người ta nhớ lại nhiều hơn....[:D]

    Nhiều khi thấy, người thì còn đó mà bóng hình xưa yêu dấu thì đã đi đâu mất rồi. Đâu rồi, những vui tươi trên guốc gót cao đi về qua cửa? Đâu rồi, những thâu đêm mải miết nhắn tin cho nhau, kể những chuyện tiếu lâm cười vui đến quặn bụng....
    [r24)]
    [​IMG]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    MỘT EM GÁI THÔNG MINH (cho nên KHIÊM NHƯỜNG,...) VÀ DŨNG CẢM![:D]





    ...

    Đừng ví em là biển

    Sâu thẳm và bao la


    Thuyền nan em bé nhỏ


    Không xa được bến bờ


    Đừng ví em là biển


    Nước mặn chát chân trời


    Giữa mênh mông vẫn khát


    Không uống được anh ơi


    Đừng ví em là biển


    Ngàn năm sóng xô hoài


    Suốt cuộc đời không gặp


    Bến bờ nào tàn phai


    Vị mặn dâng cho đời


    Buồn vui đầy lại vơi


    Em không là biển khơi


    Em chỉ là em thôi


    Đừng ví em là biển


    Càng rộng càng cô đơn


    Mỗi nằm ngang chân bão

    Tan nát cả tâm hồn....
    @};-

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    162- TRƯỚC MẮT VẪN LÀ MÙA tHU[:D]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này