1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em hiểu thì cái "mắt nửa chừng" mà chị Bình Nguyên Trang tìm kia cũng như tình yêu không lời đấy, có tình mà chỉ có ánh mắt ngập ngừng, không nói >:)
    Di sang nhà Mây hỏi xem, Mây là dân xã hội, cảm thơ chắc đa chiều hơn em [:D]

    Em đọc tích Từ Thức lên tiên rồi nên biết ý nghĩa của Lạn Kha là "rìu mục". Di không thấy nick của em có đuôi là bn ah, sao phải đoán [:P]
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- "Mắt nửa chừng": Có lẽ ko phải thế đâu, Thanh à. Quả là tác giả đã dùng mấy từ hơi tối nghĩa, Thanh à![r2)]
    2- Mây nào cơ, Thanh? Maykieu? Về dân "XH" thì nói chung là thế, nhưng cũng còn tùy lúc, tùy ng![:D]

    3- Vậy Thanh có quê BN à? Đúng là vậy thì hay quá! [:D]


    177- Đường về Đại Bản Doanh 11/2012[:D]

    [​IMG]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    178- Núi Tr trong nắng cuối thu[:D][​IMG]
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9



    179- Mùa Đông này là bắt đầu không còn nhìn thấy Ngoại thật rồi![r24)]



    Vẫn là con đường nhỏ ven hồ nước yên bình đấy thôi.... Vẫn là con đê cao xanh cuối tầm mắt đấy thôi....[r24)]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    180- (...)


    Và vẫn là cái dốc đê quen thuộc,vẫn những đàn bò ngoan gặm cỏ triền đê và vẫn bống cây gạo già cứ đỏ rực lên mỗi khi Xuân về, Tết đến đấy thôi.... mà trong lòng sao như có gì đã chông chênh trong cuối chiều qua đến thế?[r24)]
    [​IMG]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    181- Cháu ngước nhìn lên căn gác ấy
    Giàn hoa, cửa sổ, tấm rèm quen
    Nắng lụi bỗng dưng nhòa mắt cháu
    Gác vẫn kia, mà nay Ngoại đâu?[r24)]

    [​IMG]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .






    182- Trên đường trở lại Mường Khon, bỗng nhớ về câu hát cũ....

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ...Và mong sao đôi chân sẽ bước lên,
    Tới những nơi tôi chưa từng đến,
    Để được nghe những bài dân ca êm dịu lướt trên sông....
    [​IMG]







    . /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .






    Cuộc sống có thật nhiều vẻ đẹp ....
    Thông minh, sắc bén , dũng cảm nhìn vào sự thật....
    Điềm đạm, nhân ái, bao dung....
    Thực thà, hồn nhiên, vô tư....
    ...

    Nhưng có lẽ, thông điệp từ những tấm lòng nhân ái bao giờ cũng thuộc về những tiếng nói dễ được người ta lắng nghe, suy ngẫm?[r24)]




    .






    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    Ko gửi đc ảnh?:-??
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    . 183- CX gửi 1 bn trưa nay
    [​IMG]


    Tụi Di phải xuống núi rồi....
    Bên dưới là những mênh mông thôi....
    [r24)]









    .
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .






    Vừa rồi, "xuống phố", mang được cái bài hát này hay lắm, nhất là cái đoạn ca tmàu đỏ ấy....[:D]


    NỖI NHỚ
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IREtkoXQWR

    (Phú Quang)

    Nỗi nhớ dâng đầy trong em.

    Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy


    Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách

    Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ



    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê mang trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đ
    âu anh...
    .



    184- Tây Bắc thân yêu 2012
    , nơi có mỹ tục "ngủ thăm" thú ví lắm[:D]
    [​IMG]






    .
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .




    Úi... ko biết tại sao cái bức ảnh hôm qua đã pót rồi mà ko thấy hiện ra? Vừa mới ở chợ vmà đã muốn trở lại luôn là sao?[:D]

    184- Tây Bắc th.y. 2012[:D]

    (Kiểu này có khi mình cũng thử đi ngủ thăm xem nó thú vị ra làm sao, nhỉ?[:P]:)))
    [​IMG]





    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có thể mình sẽ tập viết thư tình xem sao? Có thể khởi đầu công cuộc tập luyện này từ cái bài tâm sự vừa xin được về này![:D]





    .

Chia sẻ trang này