1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Gớm! bạn của Di nhạy cảm quá >:)
    Ai dám í kiến gì đâu. Anh ta chạm đến niềm kiêu hãnh của cả một cộng đồng, mà em không chê trách, đã thế lại còn gửi đến cả sự thương cảm. hix hix, đấy, em đã cố gằng hiền dịu, nhu mỳ một tí cho đỡ bôi xấu hình ảnh người con gái Kinh Bắc, thế mà cũng không xong. [r24)]
    Di bảo, trong vụ này nói thế nào cho công bằng đi ~X
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    Hí hí....:)) nó không nhạy cảm gì đâu. Thằng này được mỗi cái thẳng thắn với cả thích khen thôi....[:D]

    Chiều nay, nó cũng qua phòng của anh. Nghe anh kể lại em đã nói thế này...thế này.... thì nó bảo: "Anh bảo lại với nó (tức là bảo lại với em đấy[:P]) là đừng có thêm cái tội trịch thượng nữa nhá! Có giỏi đanh đá cá cầy thì CN tới về gặp nhau tại quán thịt trâu tươi ở đầu thị xã! Xem lúc ấy có còn líu lo nữa không, hay là lại mất điện toàn phần !':))

    Còn anh thì anh chỉ dám bảo nó rằng, gái Kinh Bắc tuy có vẻ dữ thế , nhưng thực ra rất chi là hiền, ngoan ngoãn, nhu mì và chịu khó lắm....[:D] Nhưng hình như tính nó cũng hơi ging như tên của nó- thằng Nghi "Bệu", nó vẫn nghi ngờ những lời nói ấy của anh....[:D][:D]


    .
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    201- Sắp chia tay Năm 2012 rồi.... Rồi lại Xuân ấm áp+ mưa phùn, Hạ chói chang+ ào ạt, Thu...[:D]
    Trưa nay, uống rượu tất niên tại CQ, thấy thời gian sải bước....[:D]
    [​IMG]

    202-

    [​IMG]






    .

  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    203- Vui Tươi và Ấp Áp cho ngày đầu năm mới ....[:D]
    (Ảnh chụp ở quê, ngày cuối năm[r2)])
    [​IMG]








    .
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Nói thêm với Beconcuame: Ảnh này chụp ở quê nội sáng 30-12- 2012. Sau đó, cả nể theo chúng bạn, tớ đã "lăng nhăng" lên tận Móng Cái đấy.[:D]


    .
    204- Cho
    Beconcuame biết cái hồ nước trong văn vắt mà trên đó có những b[SIZE=4]ông T[SIZE=4]ư[SIZE=4]ơi T[SIZE=4]ắn [SIZE=4]m[SIZE=4]àu h[SIZE=4]ồng[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] ở quê nội vào buổi s[SIZE=4]áng m[SIZE=4]ùa [SIZE=4]đ[SIZE=4]ông l[SIZE=4]ạnh [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]cu[SIZE=4]ối n[SIZE=4]ăm v[SIZE=4]ừa r[SIZE=4]ồi....[:D]
    [IMG]http://ttvnol.vcmedia.vn/images/34/dsc08783_1357187928.jpg[/IMG][IMG]http://ttvnol.vcmedia.vn/images/34/8787 - copy_1357187931.jpg[/IMG]


    [SIZE=4]TB: [SIZE=4]H[SIZE=4]ơi ti[SIZE=4]ếc l[SIZE=4]à [SIZE=4]Ảnh 203 th[SIZE=4]ì c[SIZE=4]ó c[SIZE=4]ái v[SIZE=4]ỏ k[SIZE=4]ẹo [SIZE=4]ở tr[SIZE=4]ên c[SIZE=4]ái l[SIZE=4]á, c[SIZE=4]òn [SIZE=4]Ảnh 204 th[SIZE=4]ì c[SIZE=4]ó m[SIZE=4]ấy[SIZE=4] ki[SIZE=4]êu g[SIZE=4]ạch ch[SIZE=4]ình [SIZE=4]ình m[SIZE=4]àu [SIZE=4]đ[SIZE=4]ỏ qu[SIZE=4]ạch xen v[SIZE=4]ào gi[SIZE=4]ữa bao nhi[SIZE=4]êu th[SIZE=4]ứ xinh[/SIZE][/SIZE][/SIZE]![:D]



    [SIZE=4].[/SIZE]
    [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]




    [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .

    [:D]

    Vậy là Di đã xa HN ngàn trùng rồi.... Từ TP HCM ra đây, tụi Di cũng phải mất gần 1 giờ bay.... Rời sân bay Cỏ Ống là tụi Di phải lao vào việc ngay. cũng may là bão số 1 không vào khu vực đảo này, chứ ko thì lại chỉ biết ngồi nhà mà trông ra biển mịt mùng mưa gió, trong khi cv thì lại gấp gáp, căng thẳng vô cùng. Hôm nay, tụi Di lv ở nhà. Cũng là một cái may nữa là ở đây, mạng đã có đến tận phòng lv....


    Thấy nhớ HN nhiều lắm....

    [r24)]






    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    Thơ chép đc, mang về đc ...dần:


    Mưa Xuân - Nguyến Bính

    Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    Mẹ già chưa bán chợ làng xa.

    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".

    Lòng thấy giăng tơ một mối tình
    Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
    Hình như hai má em bừng đỏ
    Có lẽ là em nghĩ đến anh.

    Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
    Em ngửa bàn tay trước mái hiên
    Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
    Thế nào anh ấy chả sang xem!

    Em xin phép mẹ, vội vàng đi
    Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Đoài cách có một thôi đê.

    Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
    Em mải tìm anh chả thiết xem
    Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
    Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.

    Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
    Thế mà hôm nọ hát bên làng
    Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
    Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

    Mình em lầm lũi trên đường về
    Có ngắn gì đâu một dải đê!
    áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
    Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày
    Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".

    Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây?
    Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
    Để mẹ em rằng hát tối nay?


    .
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    206 và 207- Côn Sơn trong vần vũ- Hôm mới tới và hôm nay....[r24)]
    [​IMG][​IMG]






    .
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Giời ơi, nghỉ có mấy ngày thì đi lăng nhăng khắp nơi, giờ lại đi đảo.... thế thì em yêu nào chịu nổi :((. Thương chị nhà quá đi mất :((

    Với lại cái tùy bút rừng còn dang dở mà, làm em hóng m:Pãi
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .


    [:D]

    Hôm đi, anh cũng ko dám ngoảnh mặt lại.... "Ngta" chả nói gì, chỉ nhìn nhìn và ... lặng lẽ ....
    Anh bảo "Đi công tác chứ đi ra trận đâu mà cứ..." thì "ngta" chỉ mím môi, cui xuống....[:D]
    Kể cũng hơi thương thương "ngta" tý đấy, em Thanh à....[r24)]


    .

    .

    Mà đang giữa biển thế này, em Thanh lại đòi anh kể chuyện rừng nữa cơ ư?[:D]
    Từ giờ đến tối, anh sẽ gửi cho em nhé....
    Mà cũng sắp đến ngày nộp bài thi rồi. Em Thanh ko nhắc, chắc anh cũng quên mất đấy..... "Thanh" em Thanh nha.[:D]




    .
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    @ Em Thanh: 1- Anh đã chuyển nguyên văn lời của em cho Nghi Bệu![:D] Nghi Bệu nhắn: Em Thanh ko... nên ... dùng những từ "thô sơ" như "thằng cùn' khi nhắc đến nó và có gì nó sẽ tìm gặp em Thanh để nói chuyện phải quấy sau ( chắc phải vào dịp Tết AL)!=)). 2- Anh đã xong đoạn kết cho bài bút ký dự thi rồi. Em đọc xong thì cho anh ý kiến ngay nhé; tránh góp ý chậm (khi bài đã gửi dự thi rồi) thì anh ko còn cơ hội sửa chữa gì nữa, nghe chưa!=))





    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------




    Bút ký dự thi: “Tây Bắc thân yêu đang vẫy gọi !”[:D]


    Thằng Phong thử đi cậy cửa để “ngủ thăm” với con gái xinh nhà người ta!

    (tiếp theo và hết)
    [:D]




    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 .

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 5-
    Đúng là tối ấy, em Thơm đã nói chuyện rất thân tình với thằng Phong về nhiều chuyện của mảnh đất núi rừng Tây Bắc âm u, xa vắng ấy…. Em Thơm kể rằng, có khi trong một buổi tối mà cũng có đến mấy người đến cạy cửa; dù em không thích nhưng em vẫn phải tiếp, rồi sau đó sẽ lựa lời để chối từ. Có bận em còn phải đuổi khéo mãi mà người ta cũng còn không chịu về. Nhiều lần, em đành phải ngồi thi gan đến vài tiếng đồng hồ với người ta. Em bảo, cũng không biết đến bao giờ em mới kiếm được một người để làm chồng, anh Phong ạ….



    Và cứ thế, em Thơm đã thực thà mà kể cho thằng Phong nghe bao nhiêu là chuyện xung quanh cái tục cạy cửa , ngủ thăm ở cái góc trời sương khói ấy. Cho đến khi em Thơm ngả đầu ngon lành bên vai thằng Phong. Còn trong lòng thằng Phong, như càng lúc càng dấy lên một nỗi niềm khó nói thành lời.... Rồi nó chợt nhớ đến lời dặn của bác trưởng bản trước lúc ra đi. Đấy cũng chính là lúc thằng Phong biết mình phải giữ cho đúng nét trong sáng của cái tục lệ tìm kiếm ******** mang nét thưở hoang sơ này….

    Rồi, sau đó thấy em Thơm dường như đã yên giấc, thằng Phong đã khẽ đặt em nằm xuống gối, đã toan xuống giường để ra về, thì tay nó lại bị nắm chặt một lần nữa....[:D]



    Lúc ấy, em Thơm hỏi nhỏ, “ anh đi về à?”. Thằng Phong đã áp nhẹ tay lên bên má mịn màng của em Thơm, khẽ an ủi: “Anh phải về thôi, không chú Dũng lo, bác chủ nhà lo, em ạ…. Rồi có dịp, anh sẽ quay lại thăm em Thơm sau nhé….”.








    Ngoài trời khi ấy,

    vẫn chỉ là thứ ánh sáng bàng bạc

    của đêm núi rừng Tây Bắc….


    .




    Thằng Phong kể, bước ra khỏi cửa nhà emThơm rồi mà lòng nó vẫn như bứt rứt không yên….








    Vậy là thằng Phong đã thực sự biết cạy cửa ngủ thăm những cô gái xinh đẹp như trăng rằm của núi rừng rồi đấy.

    Vậy là, lại thêm một tục lệ của núi rừng Tây Bắc nữa mà nó được biết thêm trên những nẻo đường công tác vất vả, gian truân của nó rồi đấy…. [r24)]







    Lững thững dò dẫm định tìm đường sang nhà bên để gọi thằng Lợi về thì thằng Phong đã thấy nó lao ngay đến trước mặt. "Anh giỏi thế, tán được em Thơm à? Sao anh ngồi lâu thế, em ngồi đợi gần hai tiếng rồi đấy”, thằng Lợi nói như sợ ai ăn cướp mất lời của nó….

    .





    Thằng Phong hỏi thằng Lợi, “anh tưởng mày chơi bên kia cơ mà” thì được thằng Lợi cho biết, nó không được ******** ưng, cố lân la được một lúc thì bố mẹ cô gái kia về, nên nó đành ra đây ngồi đợi thằng Phong….[:D]>:)









    Với thằng Phong, hình như lượt đường trở về lần này sao mà ngắn quá….[r24)]





    Có lẽ vì thằng Phong lúc ấy vẫn miên man với những suy nghĩ về em Thơm, về những câu chuyện mà em Thơm đã kể….[r24)]





    Không biết em Thơm có thể tìm được cho mình một người chồng yêu thương thực sự không,

    không biết em Thơm còn phải ngồi chờ trong cái ánh sáng bàng bạc của nhưng đêm núi rừng như thế đến bao lâu,

    hay rồi một ngày

    em sẽ bị lợi dụng

    bởi chính cái tục lệ kỳ lạ cạy cửa… ngủ thăm như thế….[r24)]


    [r24)]



    [r24)]







    .





    . /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    TB: Mạng tối nay ở đây chập chờn quá thể!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    TB: Mạng tối nay ở đây chập chờn quá thể!

Chia sẻ trang này