1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em hỏi khí không phải, Di bao nhiêu tuổi mà vẫn giữ được giọng văn trong sáng quá đi mất [:P]. Cảm xúc cũng trong sáng nữa! Em đọc mà như từ trong sâu thẳm cứ vang lên những âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió vậy :x
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9



    [:D]
    Trong sáng, trong trẻo... thì thường chỉ có ở những người trẻ trung, đúng ko em Thanh? Tuy vậy, tuổi của anh thì ko còn thuộc lớp người "trẻ trung" nữa. Em Thanh à, có thể là do đàn ông tụi anh thường sống "loãng' hơn khoảng 2 -3 lần, so với phụ nữ các em đấy! Có như thế thì mới dám xưng anh với em Thanh chứ. Em cứ cộng vào tuổi em khoảng 10 tuổi thì là tuổi của anh!>:) Biết là đang tuổi 'hâm quá" rồi![:D]

    Những lời trên của em Thanh, với anh, là những lời khích l chân thành! Cảm ơn em![:D]

    Hôm nay, anh gửi em Thanh+ các bạn bức ảnh mà anh tình cờ chụp được vào một chiều tối hôm rồi. Anh muốn giới thiệu về v tinh khôi của những bông hoa cúc trong cái chập choạng buổi chiều tối ấy.[:D]



    -------------


    207- Ám Ảnh 13.1
    [r24)]
    [​IMG]



    .
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đỏ: Di mà hơn em 10 tuổi là em gọi bằng chú đấy >:)
    Tím: Ảnh đẹp lắm :x
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    - Là anh em cho dể bề chê bai, cưng nựng, khen ngợi nhau!>:)
    - Bản thân ảnh ấy chưa đẹp về bố cục; nhưng có lẽ dưới ánh sáng đèn của máy ảnh, vẻ tinh khôi của các bông hoa như thêm nét lung linh, em Thanh à....[:D] Ngoài em khen ảnh đấy ra, anh còn thấy bạn Cafenoibatdaut.y cũng khen hay sao ấy. Có vẻ như bạn ấy cũng yêu những nét đẹp tự nhiên, thanh khiết chăng?


    .
    -------------

    209- Một góc nghĩa trang Hàng Dương- nơi yên nghỉ của hàng vạn thân phận tù nhân. Có những thân phận từ Miền Bắc xa xôi nằm lại nơi đây mà nay đến một tấm bia nhỏ cũng ko còn nữa! Nghĩa trang mênh mông, xanh mát, làm cho tâm trạng lữ khách như lắng xuống, bồi hồi....[r24)]

    [​IMG]





    .
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

    .
    [:D]



    Đảo Xa, ngày … tháng… năm….

    Em thân yêu,
    Sau một hồi ào ào lao nagy vào công việc, rồi được hai ngày cuối tuần vừa rồi thư giãn một chút bằng cách kéo cả lũ đi chơi quanh đảo, vào nghĩa trang thăm mộ chị Sáu, đi vòng vòng mấy chỗ; sang tuần này tụi anh lại bận bịu vô cùng, em ạ. Từ sáng tới giờ, chả lúc nào ngẩng được mặt lên mà đùa cợt nữa, mà tán dóc nữa….

    Tuy vậy, chỉ cần ngừng tay là anh lại nghĩ đến em luôn….

    Hôm nay , ngoài ấy thế nào, em? Còn nơi đây, bầu trời sũng nước; còn về gió thì vẫn như muôn thưở, ào ạt, vội vàng….

    Chắc em chưa biết đâu…. Đằng sau rặng dương trong bức ảnh hôm nay của anh là đền Bà Phi Yến và một cái hồ nước ngọt duy nhất của đảo; còn sau rặng núi đá cao là Bến Đầm, em ạ.

    Thôi, gọi là tranh thủ gửi em mấy dòng thế để đánh dấu một trong những bữa trưa nơi đây của anh- những buổi trưa bận rộn và rất nhớ em, nhớ đến nỗi đôi khi không thể không làm gì đó vì em, cho em….

    Di




    [:D]------------



    210- Ảnh Của Hôm Nay Gửi Ra Ngoài Í....[:D]
    [​IMG]









    .

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    211- Sau khi Ào Ạt đi qua Côn Sơn hôm nay đây này! Biển , trời, mưa gió khi ấy
    như trộn lẫn vào nhau![:D]

    [​IMG]











    .
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Quên, em chưa giả nhời đoạn này :P
    1. Các cụ nhà em vốn chân lấm tay bùn nên thành ngữ của các cụ đôi khi có những từ hơi "thô sơ". Cơ mà em nghiệm lại thì thấy các cụ nói cấm có sai bao giờ đâu, thế nên em cứ mượn tạm lời các cụ tí thôi ạ [:D]
    2. Em đang chờ xem ai đó có nhận giải gì thì có khao em hem nhỉ? >:)
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Bài thơ của Trần Đình Chính này đã được bán với gái 300 triệu đồng để trang trải tiền chủa bệnh cho tác gi! “Buồn lắm... bán thơ chẳng khác nào Lão Hạc bán chó, chị Dậu bán con... Mong ước lớn nhất của mình là mắt sáng ra, sức khỏe ổn một chút để làm thơ, yêu thương các con và người vợ hiền”, anh nói như khóc thế....[r24)]

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Có một không gian nào
    Đo chiều dài nỗi nhớ?
    Có khoảng mênh mông nào
    Sâu thẳm hơn tình thương?

    ***

    Anh đang ở Pai -lin *
    Rừng khộp khô trong nắng
    Thương em chiều mưa lạnh
    Muốn gửi chút nắng hồng

    ***

    Ở đầu này nỗi nhớ
    Anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp
    Cho ta gần nhau hơn

    ***

    Ở đầu kia nỗi nhớ
    Nằm đếm tiếng mưa rơi
    Đếm mấy triệu hạt rồi
    Mà chưa vơi nỗi nhớ

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Nghĩa tình đằm thắm hơn

    Mùa hè 1980
    Trần Hoài Thu

    * Pai-lin một địa danh nằm ở biên giới Campuchia và Thái Lan







    2-



    (+) Ừa...[:D] ngoan ngoãn, biết nghe lời các cụ thế là tốt, em Thanh à![:D] NGhi Bệu nghe kể về em Thanh, cứ năn nỉ, "Tết, anh phải cho em về đấy nữa đấy!" =))
    (+) Anh Di mà được giải cuộc thi thì quyết ko bao giờ quên nhắn mời khao em Thanh ngoan duyên....>:)


    .
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay tụi tớ ngược lên Ma Thiên Lãnh. Mưa, lạnh mà lối đi thì dốc như ngược lên trời. Vậy là 11 giờ mới về đến được nhà!

    212- Heo hút....[:D]

    [​IMG]





    213- Đã thế, lúc đi qua chỗ mộ Chị Sáu, gặp gỡ luôn một em Tỵ màu xanh dài khoảng 2 m, vắt vẻo trên cây! Cái Mẫn hãi, mặt ko còn giọt máu, bảo: " Màu xanh, chắc độc lăm, các "cụ" ợ! Nhưng mờ, em nghe nói, "em" này quen người rồi. Hễ thấy khách đến là "em" í ra ... chào khách đ[SIZE=4]ấy! M[SIZE=4]à c[SIZE=4]ũng [SIZE=4]v[SIZE=4]ì [/SIZE]s[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]ắp sang Quý Tcũng nên!"[:P][:D]
    [​IMG]

















    .
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Thế là gần nửa đêm nay, cái Mẫn và cái Hạnh đã về đến nhà rồi....
    Ra chợ, chỉ mua được mấy con ốc màu xanh với hai con mèo bằng gỗ dừa để làm quà cho "ai đó'[:D]....
    Cũng định guiwr cả vỏ ốc Vú Nàng nữa cơ. Cơ mà, đặt ăn món nướng, nên chngs bị xém lửa. Đành để hôm nào về, tự mang vậy....
    Ôi.... đã mong nhanh hết 14 ngày nữa lắm!:-w...[:D]





    124- Sau dãy núi kia...



    ....lại chỉ còn là ...

    ...biển xanh thôi....[r24)]

    [​IMG]








    .

Chia sẻ trang này