1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    có người được đi chơi kìa?...Thế có những sách gì mà bẩu cho mượn.
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .



    Hầu như ban ngày tụi tớ ko thể đi chơi, trừ ngày cuối tuần. Mà cậu ạ, ở đây có những cái hay lắm nha. Ví dụ, mình đi xe máy dong chơi, cứ để dọc đường rồi lên núi, đi vòng vòng đó đâu mà ko cần phải guiwr xe ai cả! Ra đây, cậu sẽ thấy nhiều xe "vô chủ" bên đường như thế! Ko có chuyện mất cắp xe, cậu à![:D]



    Còn về sách.... Tớ hỏi cậu thích tác giả nào thì cậu chưa trả lời, mà lại đi hỏi lại tớ!^:)^ Tớ đang thích đọc sách văn học VN (của vài nhà văn gìà và vài nhà văn trẻ; về thơ cũng thế![:D]), lịch sử, văn hóa... và sách về Toán, Lý, Thiên văn....[:D] Tớ rất thích những người mà khi tớ đã hỏi thì sẵn lòng trả lời tớ! Đương nhiên, tớ cũng biết rằng, không trả lời cũng là một cách...trả lời![:P]>:)



    .





    .
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chả bù cho ở Hà nội, xểnh ra cái thì..cái gì cũng mất chứ đừng nói tới xe.

    Tớ hay đọc tiểu thuyết tình cảm, tất cả các loại miễn là đừng có chán...tớ toàn xin bạn tớ file ebook đọc nên cũng chẳng rõ. Ngoài tiểu thuyết ra thì k đọc cái gì liên quan đến toán với Thiên văn...chán chết. Khổ, hóa ra tớ là người, không phải người khác hỏi gì cũng trả lời à?
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    [:P][:D]

    Chán câu trả lời của cậu quá đi![:P]

    Ngta hỏi về tác giả nào, thì lại tả lời về thể loại![:D]

    Chả khác nào một đôi zai đẹp, gái xinh hôm nọ nói chuyn với nhau mà tớ tình cờ nghe lỏm được...

    - Cưng à... thường thì buổi sáng em thích ăn ở quán nào?
    - Dạ... em hay ăn sôi đậu xanh, tất cả các loại đồ ăn sáng khác nữa, miễn là đừng có chán....=))Ngoài sôi ra thì em ko ăn cái gì liên quan đến thịt bê tái với cả mực nướng... chán chết, anh ạ!=))



    Đỏ: Phải viết thế này này....Khổ, hóa ra tớ là người không phải người khác hỏi gì cũng trả lời à?>:)




    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    Thôi, mạng đang nhập nhèm quá.... Ù té chạy thôi!:P=))
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Lấy ví dụ hay quá nhỉ?...????
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    .


    Ối Giời ơi....[:D] khen ng khác 'hay quá" kiểu gì mà nét mặt lạnh lùng, chả thấy cái icon quay mặt vào nhau, rồi một trái tim hồng nổi lên ( [r32)] ) hoặc hai cánh tay gõ cốc bia vào nhau ( [r2)] )! ................[:D][:D] Đã thế mắt lại còn gườm gườm, nghi ngờ mà ng ta vẫn gọi là ánh mắt hình " bốn du hỏi" nữa chứ![:D]

    Hôm nay, tớ guiwr riêng cậu 2 ảnh phong cảnh tươi sáng của nơi đây đây này.... Cậu xem có đúng là chúng tươi sáng ko nhé....[:D] Có biết tớ guiwr ảnh tưoi sáng thế là để làm gì ko, cậu?



    125- Côn Sơn Tươi Sáng 1


    [​IMG]



    126- Côn Sơn TS 2[:D]

    [​IMG]








    .
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Gửi hình tươi sáng để khoe cái nơi mình đến nó tươi đẹp hở cậu? hay là khoe mình sắp chụp ảnh cưới ở chỗ đẹp như thế này đấy..phải không?
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    [:P]

    Đấy... mới hay, nhiều khi khổ thế đấy....[:D]



    'Khoe" là chưng cái gì đó mà mong được ng khác khen, trầm trồ, xuýt xoa, ngưỡng mộ.... Nghĩa là, ng đi "khoe" muốn có đươc những thứ dễ chịu thôi (ví như, niềm vui, sự hãnh diện, sự thán phục....)[:P]



    Đằng này, ng ta chỉ muốn chia sẻ những điều thú vị, chỉ muốn "ai đấy" được vui, được thấy những thứ ấm áp...[:D] thì lại bị gán cho là đi "khoe".... Nếu nói theo giọng của tụi cái Mẫn, cái Hạnh thì sẽ là : "Eo ơi... bất công quá đi.... thế mới biết làm ơn...mắc ...oán...." ...[:P]...>:)




    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .




    217- Chếch chếch phía biển trời giao hòa ấy là cả một TTNMM....[:D]
    (Sau mấy ngày nắng đẹp, trời CS hôm nay lại mịt mờ....)
    [​IMG]








    .
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Trời đẹp, biển đẹp.....cảnh đẹp. Nước ở đây có trong không cậu? .... Giá có cô gái nào đứng ở góc bức ảnh chỗ bờ đá thì có khi đẹp hơn..:)). Đùa thui...ai mà dám post lên đây. Ở Côn Đảo tên địa danh của nó lại là Côn Sơn à? Bạn mình đi về thấy cũng có nói mộ cô Sáu gì đó
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .


    Đúng thế, trời biển và phong cảnh khác ở đây rất đẹp. Tớ thích cái đẹp rộng rãi, bao la và trong trẻo của nơi đây, cậu à.
    Nứớc ở đây xanh trong, ào ạt ngay bên cạnh những con đường quanh đảo. Cầu tầu- nơi gần chỗ tụi tớ đang ở, sáng - chiều thủy triều lên xuống ụp oăpj men bờ đá.... Hôm nay, tụi tớ ra Hòn Tre Lớn và Hòn Tre nhỏ và chụp được ảnh của cả quần đỏ lúc chiều tà (Ảnh 218). Cậu thử đặt tên cho cái ảnh này xem nào?[:D]

    Đoàn chỉ toàn anh em nam giới với nhau thôi, cậu à. Hai đứa nhỏ là nữ thì hôm nọ chỉ ra đây có mấy ngày là lại ra HN ngay.... [:D]

    Côn Đảo còn gọi là Côn Lôn cậu à. Côn Sơn, thực ra chỉ là tên của dãy núi chính ở đảo lớn thôi.... Trên núi này có cái miếu đẹp lắm....

    Nghĩa trang Hàng Dương có mộ Chị Sáu. "Cô Sáu" là cách gọi kính trọng của ng dân ở đây đối với chị (xem chị như là một trong những vị thần linh thiêng của đảo). Cậu xem ảnh mộ chị ở Ảnh 219 nhé....[:D]


    218- Ảnh này là đcho BCCM đặt tên.[:D]
    [​IMG]



    219- Nơi yên ngh của Nữ Thần Mãi Mãi Tuổi 19 !

    [​IMG]





    .

Chia sẻ trang này