1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tớ chả nghĩ ra tên gì?....nhưng bức anh đó cứ như là đen trắng rồi được tô màu xanh nhạt lên ấy...
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    .

    [:D]

    Thì cậu cũng như đã đặt tên cho nó rồi đấy thôi....
    Vậy là, đặt tên cho nó như sau nhé...

    Hoặc,
    Côn Đảo Xôn Xao Trong Một Chiều Xanh Lam (?)[:P]

    Hoặc,
    Hoàng Hôn Phủ Tấm Chăn Màu Lam Cho Biển Trời Côn Đảo (?)>:)

    Hoặc,
    Khăn Voan Màu Lam Cho Quần Đảo Mến Yêu (?):))

    Hay là,
    (...)

    [:D][:D]


    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .

    Cậu à,
    Việc đặt tên cho cái này, cái kia; cho sự việc này, sự việc kia; hình ảnh này, hình ảnh kia... cũng luôn là một phần của đời sống, đúng ko ko nào?

    Sự chuẩn xác hay ko của công việc "đặt tên" ấy nhiều khi cũng ảnh hưởng nhiều đến những quyết định liên quan của chúng ta, đúng ko nào?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [:D] Cho nên, cậu có cho rằng, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tập tành, nâng cao khả năng "đăt tên" các thứ ko?[:D]





    .
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Nhiều chữ thật...tôi nghĩ mãi k ra mà cậu gõ được 5-6 dòng. Cậu đặt tên giỏi như thế thì cứ tự đặt tên đi. Tôi chả nghĩ ra nổi....., chụp ảnh lên thì tôi xem cho vui.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .

    [:D] ..........[:P]...........


    Đang xưng là 'tớ' mà chuyển sang xưng là "tôi" một cách lạnh lùng.... Tớ đặt tên cho cái tâm trạng của cậu khi cậu viết mấy câu trên là "đang bực tức"! Đúng ko?=))

    Người gì mà khi ng khác nói đùa thì cáu, khi ng khác trò chuyện nghiêm trang thì hình như cũng... cáu thế ko biết nữa!?[:P] =))

    Mà cậu thấy ko, việc đặt tên là việc thường xuyên, hằng ngày [SIZE=4]đ[SIZE=4]ấy th[SIZE=4]ôi, ch[SIZE=4]ứ c[SIZE=4]ó [SIZE=4]ph[SIZE=4]ải vi[SIZE=4]ệc g[SIZE=4]ì xa x[SIZE=4]ôi, [SIZE=4]l[SIZE=4]ạ l[SIZE=4]ẫm [SIZE=4]đ[SIZE=4]âu....[:D]

    [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
    .
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    220- Hoàng Hôn đang hạ cánh xuống Mũi Cà Mau đấy ! Muốn hướng về HN thì cần "bên phải, quay!"[:D]

    [​IMG]







    .
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tớ chả cáu chỉ ngạc nhiên sao có người lại có thể luôn luôn trong trạng thái yêu đời phơi phới, thậm chí có thể nói rằng tâm hồn treo ngược cành cây cũng chẳng sai.

    Ít khi thấy cậu thể hiện dạng trạng thái "... nộ ái ố" thôi. À, tớ nói thế mà cậu cáu thì cứ việc bảo là cáu nhé. ...Chả sao cả, ...mà cậu sướng nhé...tha hồ ngắm biển còn gì.
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .

    [:D]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Tớ có một thói quen là đọc (văn) ai là cứ cố hình dung ra người ấy , như đang đối diện vậy…. Cho nên, hôm nay tớ như thấy cậu ngồi vơi giương mặt bình thản, giọng nhỏ và …nhẹ nữa.
    Hay là tại vì được cậu khen đúng quá, nên tớ mới thấy thế nữa ko biết![:D]

    Cậu à, nếu ko được luôn luôn yêu đời phơi phới thì cũng là bình thường vì thực ra, cũng ko nhất thiết và rất khó để được như vậy.

    Còn về chuyện “treo ngược…” thì quả là tớ đôi khi đã thế và chắc sẽ đôi khi vẫn thế. Có thể cũng là tại tớ hình như nhìn thấy, đọc thấy nhiều hơn những nét đẹp, xúc động, đáng yêu, những ấm áp … trong cuộc sống xung quanh, cậu ạ. Cũng có thể tại tớ hình như dể thông cảm với nhiều thứ xung quanh nữa….

    Còn chuyện “ … ái ố” thì tớ thấy làm sao mà tớ cáu với cậu được. Tớ mà cáu ai á, tớ nói ra ngay; cũng như tớ yêu quý ai/ việc gì/ câu nói nào/ sự việc nào/ ý tưởng nào/ cách ứng xử nào/ phóng cảnh / món ăn nào… là tớ cũng thể hiện ngay! Nói chung, thinht thoảng tớ cũng ghét sự giả tạo cậu ạ! Nó vừa làm ngta mất công mà lại còn gây nhiều phiền phức nữa, đúng ko cậu?

    Cuối cùng, chuyện ngắm biển….
    Ở đây, bước mấy bước là ra đến biển. Mênh mông. Ầm ào. Rì rầm. Ào ạt. Xôn xao…. Đủ cả, cậu ạ. Cơ mà, có cái khổ là cũng hay bị… nhớ nhà lắm! Tưởng đi nhiều rồi quen dần, ai dè…, cậu à. [:D]




    .
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    TB: Mạng đang chập chờn quá. Hin bài viết đến 4 lần. Tớ ph[SIZE=1]ải x[SIZE=1]óa ko th[SIZE=1]ì c[SIZE=1]ậu l[SIZE=1]ại b[SIZE=1]ảo l[SIZE=1]à " [SIZE=1]Ôi... sao l[SIZE=1]ại lu[SIZE=1][SIZE=1]ộ[/SIZE]m thu[SIZE=1]ộm qu[SIZE=1]á th[SIZE=1]ế n[SIZE=1]è![SIZE=1]'[:P][:D][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]



    .
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    221- Ảnh chưa có tên ( mời mọi ng đặt tên giùm[:D])....

    (Đó là cái am nhỏ trên sườn núi đá cao. Rừng cây tốt tươi, rậm rạp. Dưới kia là biển cả, lúc xanh trong, lúc mờ trắng , bàng bạc trong mưa bụi.... [:D]
    @ em Thanh: Hôm qua, lâu lắm mới lại thấy em Thanh ghé qua và có để lại tờ giấy ghi "Em thích cái ảnh này của anh!". Anh định đặt tên cho cái ảnh hôm nay là "U Tịch" , gọi là cho nó liền mạch với cái sự im hơi, lặng tiếng của em Thanh. Chả biết có hợp ko nữa?[:D] Xem ra nó cũng hơi giống cảnh mấy ngôi chùa của quê mình, Thanh nhỉ?[:D])

    [​IMG]




    .
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Bình thường nếu chẳng có chuyện gì đặc biệt thì tớ cũng bình thường thui...chẳng đến nỗi cáu gắt làm gì ...

    Ôi, hôm nay tớ mệt quá, chẳng đọc kĩ mess của cậu. Hẹn sau vậy..có điều ảnh của cậu chụp tớ thấy "tĩnh" thế..
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    Đảo Xa, ngày... tháng ...năm....

    Em thân yêu,[:D]
    Thế là tụi anh đã cầm vé trong tay rồi! Chỉ 4 ngày nữa thôi mà, em! Chỉ chừng ấy thôi là anh sẽ về mà! [:D]
    Chỉ có điều là, tụi anh vẫn phải làm việc cả Thư 7 + CN sắp tới. Lúc đầu, ai cũng ngĩ sẽ xong sớm vài ngày; vậy mà cuối cùng vẫn phải căng ra thì mới có thể hoàn thành kế hoạch. Túi bụi, nhưng nghĩ tới sắp được vù về bên em là anh lại thấy vui lắm, em ạ.

    Mứt hạt bàng, em thích loại mặn hay là ngọt nhiều hơn?

    Ốc Vú Nàng, em thích loại đã gia công hay vẫn ở dạng tự nhiên?[:D]

    Cả mấy cuốn sách của Côn Đảo nữa, em ạ. Hình như chúng chỉ được bán tại đây, tại những khu di tích, lưu niệm thôi....

    Thế đã nhé, em nhé....

    Côn Đảo ko rộng, ko nhiều sản vật; nhưng toàn là những thứ riêng, chẳng giống chỗ nào; cho nên, anh đoán là chắc em cũng thích ....
    [:D]


    Di



    .

Chia sẻ trang này