1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    35-
    Vẫn chỉ muốn nói về cái mênh mang của đất trời quê Năm Tấn Thóc Để Góp Phần Thắng Mỹ.[:D]
    [​IMG]



    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có lẽ chúng mình qua bên nam Định và Hà Nam chút , rồi vào Đất Mũi của phương tròi Nam nhé...
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    35-

    Mùa này, đồng đất Nam Định cũng mờ lạnh vầy thôi....[:D]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    36-Đồng đất nghỉ ngơi , buồn hiu sương khói chiều đông....
    [r24)]
    [​IMG]
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hình như là bờ tre ở huyện Quỳnh Phụ.....

    Quỳnh Hoa - Quỳnh Phụ......... Bến phà........những nụ cười móm mém trên những số phận xác xơ......
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    38-
    Dưới ấy là những nẻo đường sông nước của tỉnh Kiên Giang. Nơi ấy, mỗi nhà đều có những ghe , xuồng... như người Miền Bắc có xe máy, ô tô....[:D]
    Nơi ấy có những cô gái biết ca vọng cổ và biết nấu cháo cá ngon thiệt là ngon....[:D]
    [​IMG]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Tình cờ xem lại sổ tay hồi năm thứ 5:


    Ngang qua trời
    chim vỗ nắng sóng đôi

    Ngang qua tôi
    em để lại những vui buồn
    không xóa nổi....


    [:P][:D][:P]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    39-
    Hóng gió ở biển Rạch Giá,
    Gió nồng nàn hương cá....[:D]
    Lục bình xanh, nhưng biển thì không....[:D]

    [​IMG]....
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    40-
    Đã thế, mấy em lại bảo , cái nơi cùng trời cuối đất Việt này, màu nước biển luôn thế, quanh năm thế, anh ạ. Cười, bảo "Anh biết rồi..."[:D] Không tắm được thì mình ra ngoài í giỡn chơi cũng cũng thú vị mà.... Ở đây, chẳng bao giờ thiếu gió....[:D]

    [​IMG]
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    41- Dưới kia là những nẻo đường của đảo Phú Quốc.... Nhất định sẽ thăm những vườn tiêu, những nghĩa trang, những di tích thời Gia Long tá túc năm xưa, những di tích nhà tù....[:D] Hôm nay, ăn trưa muộn 1 chút, vì đòi ăn lẩu mắm chính hiệu cơ....[:P]
    [​IMG]
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    42- Mùa này, biển Phú Quốc như cũng trầm tư hơn; xôn xao, sóng sánh đã thay cho ầm ào, dữ dằn độ trước....[:D]
    [​IMG]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1-Đang nghi ngờ rằng, cái gì phải chịu nhiều lần, phải đối mặt nhiều lần...thì dần cũng quen thôi!:-w

    Có thể quen cái cảnh dêm gaio thừa mà ỏa xa nhà muôn trùng , vạn dặm được ko?

    Năm trc thì ở Tây Nguyên. Năm ngoái thì ở thung lũng Mường Thanh. Năm nay thì giũa trùng khơi, đi Thái Lan còn gần hơn về nhà![r23)]

    Chiều cuối năm vả đêm gia thừa là đây.....
    Năm ngoais, nếu thích đi thì cả đêm gao thừa cũng không thiếu...đường đi. Còn năm nay, đêm giao thừa, đi hướng nào cũng ko quá 20km là...hết đường thôi, nếu ko muốn nhảy xuống biển....:-w.....[r24)].....[:D]


    43-
    Chiều cuối năm giữa trùng khơi....
    [​IMG]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    44- Ngắm chợ tết....[r24)][:D]
    [​IMG]

    45-
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    46-
    Chuẩn bị giao thừa....
    Ở đây có rượu Sim đặc sản- rượu được chưng cất từ những trái sim....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này