1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    47- Hoa cho Năm Mới nơi đảo xa đây....[:D]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cánh trắng tinh khôi, nhụy vàng tươi và cái thế nhìn trời xuân .... đã là rất đẹp; nhưng Di thích ngắm nhất là cái dáng thanh thanh và độ xòe, độ rộng xòe ra của hoa. Giản dị, thân thiện; chứ không đài các, e ấp đến bí hiểm....[:D]
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    48-
    Xanh và Trắng


    [​IMG]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Về nhà nhanh thôi, chắc sắp hết ...rét đậm rồi![:D]
    1 607 bức ảnh của Phú Quốc, của Miến Tây sẽ được phân loại và xử lý sau....

    49- Chiều nay là phải tạm biệt "Hòn Ngọc" này rồi.... [:D][​IMG]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    50-

    Và cũng phải tạm xa căn phòng thân thương, nơi con phố thân thương này nữa.... Di phải về với xứ Đào, Mơ , Mận, Quất đã nhé....[:D]

    [​IMG]
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    51- "Quê Nhà' ngày giáp Tết đây rồi....[:D]
    [​IMG]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Thế là Mùa Xuân đã đến thật rồi đấy nhá.... Ấy nhỉ?[:D]
    Rồi sẽ là Giữa Xuân, Cuối Xuân....
    Và sẽ lại là Đầu Hạ hừng hực nắng, Giữa Hạ Chói Chang , như muốn được đốt sáng đến quên mình.... Rồi Cuội Hạ, Đầu Thu mát mẻ.... Rồi lại những trong xanh của những ngày Tháng Tám, rồi se lạnh....[:D]

    Tự thấy có những thứ, mình còn đang Giữa Hạ; có những thứ thì đã qua Giữa Hạ những chưa đến Đầu Thu....[:D]
    Có lẽ mình đã qua cái mùa đầu tiên rồi. Chỉ còn nghĩ về hai cái mùa ở giữa....
    Thực ra, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng; chỉ sợ mình nhớ nhầm mùa tuổi mà sống thành ra lạc điệu....[:D]

    Kể cả sau này nhá, Mùa Đông cũng ối vẻ đẹp đấy thôi....[:D]

    Sáng nay, khai xuân tại CQ, hát một bài về sông quê..... Đau họng, nhưng bị "bỏ bom" nên hát như ...đọc mà vẫn được vỗ tay rồm rộp (Chắc mọi người vẫn còn ấn tượng tốt về lần hát khác, ở chỗ khác hay sao ấy![:P][:D]). Mấy em bảo, sao anh dám sửa lời bài hát của ng ta. "Hì... anh không thích úp mặt vào sông quê mà chỉ muốn tắm lại sông quê mà.... Úp mặt vào sông quê, nghe nó nũng nịu , đa cảm sao sao ý...."[:D]>:)

    Xuân Xinh Lắm 1[:D]
    [​IMG]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    53- Xuân Xinh Lắm 2
    [​IMG]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Mùa Xuân này, Di lại bắt đầu bằng chuyến ngược phương Bắc .... Mấy năm nay, đầu năm nào cũng thế....[:D]

    54- Lại những đại ngàn xanh mơn mởn những chồi, búp mỡ màng; lại nhưng em bé dễ thương mà hồn nhiên như cây cỏ trong những tháng năm tuổi thơ lấp lánh....[:D]
    Những vạt rừng thân thuộc, những nương rẫy êm ả và nhiều lúc nhọc nhằn....[r24)]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    55- Di lại băng qua những dòng sông của Mùa Xuân này trong dáng vẻ yên lành, mơ màng trong màu trắng đục....[:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    56- .... Và được thấy rõ Xuân không bỏ quên bất cứ chỗ nào của núi rừng Tây Bắc. Xuân tươi vui chào mời tụi Di cả tại nơi hẻm núi sâu nè....[:D]
    [​IMG]
  7. phuot101lh

    phuot101lh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yêu mảnh đất, yêu con ngừoi BN! Hai năm gắn bó với mảnh đất này đi đâu cũng thấy nhớ, nghe ai nói đến nào là Dâu, nào là Hồ, nào là Bồ sơn, nào là Y Na, hay Diềm, Ninh xá... là lại như đang nói đến quê mình. yêu lắm những con người nơi đây, muốn tìm một người con gái bắc ninh để gắn bó lâu dài với mảnh đất này, theo như ảnh a Di chụp thì có phải anh ở vùng Thuận Thành không ạ!
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Cảm ơn bạn đã yêu mến đất trời và con người quê hương Di.[:D]
    Về địa giới huyện, quê Di ko phải ở Thuận Thành; mặc dù phía bắc nó cũng có 1 dòng sông nổi tiếng.[:D]


    55-Đến Chợ Bờ, cô bạn đồng nghiệp nhất quyết đòi lên Đền Mẫu. Ngao du mùa xuân, nhưng gió trên hồ vẫn mạnh và còn lạnh lắm....

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    58- ... Đã thế lại cất lời khấn vái to ơi là to.... Khấn rằng, "anh í nhất định sẽ hiền ngoan, chăm chỉ...."[:P][:D] rằng, ' hai anh đồng nghiệp đáng yêu của con ko còn bị mấy con ma nữ ám nữa...." >:)
    [​IMG]
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    59- Ngao du dưới hồ xong, lên bờ lội bộ, tự vạch đường mà đi thôi.... Nói chung là toát hết mồ hôi + khát nước....[:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    60- Vẫn biết rúng sâu có nhiều thứ lạ lúng; nhưng ai ngờ, trong hẻm núi hoang vắng cũng có cây...đu đủ. Hi hi... nhưng hôm nay quên mang theo dao rồi.... Thôi thì, đập vỡ ra, mối ng một miếng cho đỡ khát....[:D]
    [​IMG]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    61- Nơi biên viễn này vẫn đỏ thắm Hoa Đào. Cái màu trắng đục của bầu trời và cái màu đỏ thắm bền bỉ này vẫn đang là 2 thứ đặc trưng của xứ này....[:D]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này