1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nét đẹp của quê lúa Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi domuc74, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Những nét đẹp của quê lúa Thái Bình

    tôi đã từng được đi dạo trên những cánh đồng lúa vào mùa chín , được tận hưởng mùi vị thơm ngạt ngào của lúa nếp vào mùa lúa chín , nhìn quang cảnh đồng lúa vào đêm trăng rằm những cây lúa rung mình trong gió nhìn như những đợt sóng ngoài biển , tôi thực sự thấy thái bình chúng ta đẹp,
    ngoài ra tôi nghĩ ở thái bình có rất nhiều lễ hội và những phong tục rất hay , tôi hy vọng bạn nào biết những lễ hội , phong tục, truyền thống dẹp ở quê ta thì kể cho mọi người nghe
    tôi xin sung phong kể trước, tôi xin kể vể ngày rằm trung thu ở làng tôi , ngày rằm ở quê tôi là ngày mà trẻ con mong đợi nhất , vì trước trung thu 1 tháng mỗi xóm đều thành lập một đội văn nghệ ,để đi thi với các xóm khác trong xã . trong đội văn nghệ là các em nhỏ từ cấp 1 đến hết lớp 9 , trước trung thu 1 tháng bao giờ xóm cũng tổ chức tập luyện cho các em , người chỉ bảo cho các em là các anh chị thanh niên(ngày này các anh chị cũng thích vì được hẹn hò nhau mà , tất cả thanh niên , thiếu nhi đề tập trung ở nhà văn hoá ,. các em thì tập các anh chị thì chỉ bảo cho các em ,thường thương thì các tiết mục là đi đều , hát , và múa.. nhưng hết giờ các anh chị thanh niên thường hẹn hò nhau, rất nhiều đôi đã nên duyên nhờ các em thiếu nhi, còn thiếu nhi tất nhiên vui rồi vì được gặp gỡ bạn bè buổi tối , một số nhóc thì việc cớ phải đi tập trung thu nên ko phải học , nhưng phần lớn tôi nghĩ là do bọn nhóc được tập trung và chơi đùa với nhau và bọn nó hướng tới phần thưởng mà xã thưởng cho .. vì đến ngày rằm khoảng 20 thôn tập trung cắm trại một chỗ và thi xem trại ai đẹp nhất và đội nào đi đều nhất cùng múa đẹp nhất , đội nào thắng sẽ được thưởng rất nhiều bánh kẹo , vì thế ngày rằm trở thành ngày vui nhất của cả xã vì thanh niên thì lo việc tổ chức , cắm trại . các em thiếu nhi thì lo việc tập luyện để tranh tài ,
    còn vào đêm rằm thì trẻ con trong xóm tập trung ở nhà văn hoá được phát 01 bánh dẻo + bánh đa + một số thứ ....
    các anh chị thanh niên cũng có phần thưởng cho riêng mình đấy là một bữa cơm thân mật cho toàn bộ thanh niên trong xóm ,và tiện thể công bố luôn cô hoa nào đã có chủ
    tôi còn nhớ khi ngày nhỏ và rằm trung thu tôi sang nhà bà chơi đến tối rằm khi có tiếng trống nhận quà , tôi cũng vô tư chạy ra nhận quà khi nhận xong thi mới biết là trước đấy nhà nào có trẻ con thi phải báo trước để chuẩn bị , may mà hôm đây không thiếu quà
    đến đây tôi xin hết ai có chuyện gì hay thì kể để mọi người cungc biết về những truyền thống tốt đẹp của quê chúng ta
  2. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cái truyền thống này cũng gióng ở que tui thía. Ngày trước tui cũng thích được tham gia múa hát lém nhưng bố tui không cho đi sợ tui mải chơi nên thôi. Có 2 anh chị phụ trách đến vận động tui mãi nhưng tui vẫn không đi, mà sau này 2 anh chị ấy cưới nhau đấy, giờ có 1 đứa con gái học lớp 1 rùi. Thình thoảng nén đi xem tập thấy vui ghê,bọn nó đánh trống hét hò vui thật, có lần tui chơi bị rách soạc cả tay áo về nhà phải lén nút chỉ dám bảo với mẹ thôi. Tuổi thơ ở quê không được đầy đủ về vật chất nhưng chúng thật hồn nhiên và đáng yêu. Chúng mong đến trung thu như một ngày hội lớn, đứa nào cũng hớn hở đi tập luệyn và mong đến ngày cắm trại. Còn các anh chị lớn thì đúng là chỉ thích hẹn hò thôi. Buổi tối ngày 14 thi các tiết mục đặc biệt không những trẻ con mà người lớn cũng háo hức đi xem, vui thật ý, mấy năm nay rùi ko đc xem trung thu ở quê ko biết bây giờ có khác sưa ko.
  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình quê ta là một trong những cái nôi chèo của cả nước. Tôi may mắn đuợc sinh ra và lớn lên tại chính giữa cái nôi đó.( Làng Khuốc - Đông Hưng). Đó là một môn nghệ thuật thật độc đáo mà chỉ có ở Việt Nam ta. Những làn điệu thật mượt mà rất dễ đi sâu vào lòng người.
    Ở quê tôi dường như ai ai cũng biết hát chèo, cứ người lớn truyền dậy cho người nhỏ, Bố mẹ truyền dạy cho con cái, chị truyền dạy cho em... cho nên Chèo đã trở thành một phần không thể thiếu được trong đời khống của quê tôi. Mọi người hát mọi lúc mọi nơi, hát trong khi làm mùa mệt nhọc, hát vào những lúc nông nhàn, khi buồn khi vui....
    Hay nhất là vào những đêm trăng sáng của thời kỳ nông nhàn, bà con quê tôi lại tụ tập nhau lại ở sân đình cùng nhau diễn lại những tích Chèo cổ. Ổ đây con ngưòi lại được hoá thân vào những Ông Vua, Công chúa, hay những Ông bụt... Và ước mơ rằng sẽ có những vụ mùa thắng lợi. Tôi cũng hay ra sân đình xem ( Nhà tôi cũng ngay canh đó mờ) Mỗi lần tôi ra đó lại được giao cho cái chân ngồi Gõ Mõ Hiiiii thật hay Gõ mõ cũng không khó nhưng phải đúng nhịp đúng phách Tay gõ mồn hát Nơi đây đã sản sinh ra không biết bao nhiêu nghệ sỹ Trung ương...
    Cứ vậy tôi lớn lên cùng những làn điệu chèo thân quen Khi đi xa cái mà tôi nhớ nhất là tiếng Trống chèo rộn rã
    Quê tôi là như vậy đó!! Hôm nào có dịp tôi sẽ hát cho mọi người nghe!!! còn quê bạn thì sao!!!??
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Huyện Đông Hưng quê em ở đó
    Tỉnh Thái Bình anh có biết không?
    Phù sa nước ngọt sông Hồng
    Công đầu năm tấn cờ hồng Đảng trao !

    Vâng ! nhắc đến Thái Bình trong mỗi chúng ta không thể nào quên được quê hương của những cánh đồng lúc thẳng cánh cò bay,của Phạm Tuân - của nhà Báo Lại Văn Sâm...........
    Ai cũng có 1 miền quê để mà thương,để nhớ..................về những hoài niệm tuổi thơ,tôi không sinh ra và lớn lên trên quê hương Thái Bình nhưng tôi cũng tự hào bởi chính nơi đây Mẹ tôi đã cất tiếng khóc chào đời,17 tuổi Mẹ lên đường nhập ngũ và trở thành cô thanh niên xung phong khi tuổi đời còn rất trẻ!
    Cái chất mộc mạc,giản dị ấy của người Thái Bình dường như đã ngấm vào trong da thịt của tôi tự bao giờ không hay !Vậy là 1 kì nghỉ hè đã đến với biết bao dự định - trong đó không thể thiếu cái dự định sẽ về quê ngoại ít nhất 2 tuần của tôi !
    Thái Bình ơi Thái Bình sao mà yêu đến thế !
  5. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    nếu mọi người về quê vào mùa gặt thì ở quê có một truyền thống rất hay , nó nói lên sự doàn kết , giúp đỡ nhau của nhân dân ta, vào mùa gặt ở quê chỉ dồn vào khoảng một tuần hoặc mấy ngày . vì thế đôi khi công việc không làm hết mà thuê người thì ... vì bà con còn nghèo mà , nên một biện pháp đã được đưa ra dựa trên tinh thần yêu " tương thân , tương ái" , đấy là gặt hộ , nếu có gia đình nào trong thôn hoặc xóm lúa chín trước thường đến nhờ các thành viên khác trong thôn mình đến gặt hộ mình rồi sau đó đến ngày nhà thành viên đó gặt lúa thì họ đến giúp lại. sau một ngày làm việc mệt nhọc ngoài đồng gia chủ thường nấu cơm mời khách , một bữa cơm để cảm ơn ,
    ngoài truyền thống trên, bà con ở quê còn rất hay giúp đỡ nhau khi nhà người kia có việc như là : cưới xin , giỗ chạp , ma chay ...
    truyền thống trên thể hiện sự đoàn kết và gắn bó của dân tộc ta nói chung và thái bình nói riêng,
  6. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Chùa Keo ở Thái Bình
    Là ngôi chùa to nhất ở làng Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, Thái Bình trong 72 ngôi thờ Khổng Minh Không ở Nam Hạ gồm 157 gian là một kiến trúc cổ xưa và tinh vi nhất Việt Nam đặc biệt gác chuông 3 tầng cao 11,06 mét. Gác chuông chùa Keo là một công trình kiến trúc rất đặc sắc thể hiện sự tài tình của nghệ thuật lắp ghép gỗ tuyệt vời trong kỹ thuật ghép mộng gỗ mà tưởng chừng như không có. Chùa mở hội hàng năm vào tháng Chín với đầy đủ các nghệ thuật cổ truyền

Chia sẻ trang này