1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngả đường dẫn đến hôn nhân___ Hạnh phúc >< Bất hạnh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi The___Kiss, 27/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The___Kiss

    The___Kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những ngả đường dẫn đến hôn nhân___ Hạnh phúc >< Bất hạnh

    Hôn nhân là việc hệ trọng nhất của đời người, nó quyết định cuộc đời của mỗi con người có hạnh phúc hay không? Tại sao có người tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân mà có người lại sống cộc đời bất hạnh? Phải chăng, điều quan trọng chính là ở chỗ ta lựa chọn con đường nào để đến với hôn nhân? nhìn bề ngoài thì các đám cưới đều na ná giống nhau nhưng có đi sâu tìm hiểu mới thấy những ngả đường đi đến hôn nhân chẳng mấy giống nhau, Nhiều khi cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không được xác định ngày từ khi ta lựa chọn đến với hôn nhân bằng con đường nào? Bởi hôn nhân cũng như tình yêu không phải ai cũng định trước được, có khi định yêu người này mà lại hoá người khác, định lấy chồng năm nay nhưng 10 năm sau vẫn cô đơn. Thế thì liệu mình có định trước được sẽ đến hôn nhân bằng con đường nào?
    Chắc chắn có bạn nghĩ, đường nào chẳng được miễn là di tới kết hôn, suy nghĩ làm gì cho mệt "Mọi con đường đều dẫn tới La Mã" nhưng xin bạn lưu ý là một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không, không chỉ phụ thuộc vào sự tương xứng hay hoà hợp, như người ta thường nói mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cái ngả đường nào đã dẫn đến nó?
    Vậy theo bạn nghĩ ngả đường nào sẽ dẫn đến hôn nhân? Hạnh phúc hay Bất hạnh????????

    a
  2. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc hay bất hạnh có thể dự đoán trước ngay trong ngày cưới. Nếu ngay trong đêm tân hôn mà cô dâu hay chú rể lđã có ý nghĩ mình đang nằm bên cái bao tải rách nào thế này thì có thể sure khoảng 60%là cuộc hôn nhân ấy sẽ đi đến đổ vỡ . 40% còn lại phụ thuộc vào sự nỗ lực của 2 bên. Nói vậy để thấy là hôn nhân mà ko bắt nguồn từ TY thì rất khó thành công. Tuy nhiên việc xây dựng 1 cuộc sống chung trên cơ sở TY cũng chưa hẳn là đã đảm bảo cho chúng ta hạnh phúc.
    Có nhiều cuộc hôn nhân ko bắt đầu bằng TY nhưng trong quá trình sống chung TY đã nảy sinh. Ngược lại, có những cuộc hôn nhân là do TY nhưng trong quá trình chung sống TY đã bị bào mòn đến chết!!
    Đó vẫn là arguments của tôi cho 1 cuộc hôn nhân bằng lý trí ở thread "Bạn sẽ kết hôn vì TY chứ" tuy đã bị rất nhiều bạn phản đối. Tôi vẫn cho rằng nếu kết hôn bằng cái đầu sáng suốt thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Tại sao lại ko nhỉ, nếu người đàn ông/ phụ nữ mà chúng ta chọn rất phù hợp với tiêu chuẩn lý trí của chúng ta thì tại sao TY lại ko thể đến sau hôn nhân được!
    Vừa được ăn dưa bở
    Ăn xong cười nhăn nhở:
    Chuyện nhỏ như con thỏ
    Ô kê?

Chia sẻ trang này