1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngạc nhiên, thú vị, bất ngờ ta đã gặp trong đời...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 25/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những ngạc nhiên, thú vị, bất ngờ ta đã gặp trong đời...

    - Ngày 6/10/2003. Lúc này đang ở Sài Gòn, trời nóng quá, chẳng bù cho Hà Nội, giờ hoa sữa đang thơm lắm, và trời lại se lạnh nữa...
    Gần 100 cuộc điện thoại từ anh. Không hiểu mình thế nào nữa. Bực, vui, buồn, cáu,...có để làm gì đâu, cũng là chấm dứt rồi mà. Đó là một bất ngờ, nhưng không thú vị. Tiếc

    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  2. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    thiếu 2 ngày thì tròn 1 tháng.... từ những điều không đầu không cuối mà thành kỉ niệm ... đúng là đời lắm bất ngờ thật
    ...something is ending
    and something begins...
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    tiếc chứ anh ý chắc tiếc tiền lắm đầu tư ko sinh lợi mất cả vào vốn
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp phải nhân vật lạ hoắc lại còn nặc danh nữa . Hix , quả thật mình bất ngờ nhất là phần câu chuyện . Không biết sau cuộc gặp này sẽ là cái gì đây ?

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Nhạc nhiên là mình đã thích người ta nhanh thế. Chắc là tại có duyên
    Tưj nhiên vào, tự nhiên gặp, tự nhiên thân, tự nhiên thích.



    Mùa Noel đó, em dắt anh vào tình yêu...........​


  6. suonxao

    suonxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên là mình đã chán người ta nhanh thế. Chắc là hết duyên.
    Không tự nhiên vào, không tự nhiên gặp, không tự nhiên thân, không tự nhiên thích, nhưng rồi chán
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Trong tiếng Anh mình thích mê từ fragile ,chẳng biết vì sao nữa, thế rồi ngày hôm kia cô ấy cũng bảo là mê mệt từ fragile từ ngày biết từ ấy . Đồng nhưng không Cảm ,hix hix nếu không thì đã không ....trong độc thân hội
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bất ngờ thật đấy .... lần đầu tiên đánh bài ăn tiền mình thắng , khó quên thiệt đó
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu trong đời, chả dại gì mà quên. Dẫu có muốn quên cũng ko thể. Lần đầu mình biết căm thù một con người. Và cũng lần đầu phải kìm nén lòng thù hận. Mình vẫn phăng ra những nụ cười, những cái nhìn dịu dàng, ko biết nó có đọc được trong đôi mắt này là lửa oán hờn đang bốc cháy. Lần đầu mình thấy buồn nôn và ghê tởm trước một con người. Mình phải tự vấn lại: mình có còn coi nó là con người nữa hay không? Một chuỗi những kế hoạch lướt qua trong óc mình. Mình thầm nghĩ :chắc chắn sẽ như thế!! Khá thú vị! Mình thích cảm giác mình đang là chính nó. 2 bên đều nói những điều mà chả ai quan tâm nhưng lại cần phải nói.
    Giờ là tập hợp nhiều cảm giác thú vị mình đã nếm trong đời.
    nói cho thoả cái mồm
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Lạ lùng thật. Mà thực ra cũng rất bình thường thôi.
    Cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh. Ai bảo có thể dễ dàng đến như vậy thì đi cũng chẳng có gì đáng tiếc.
    Mình vốn chỉ tiếc những gì thuộc vê mình thôi mà.
    Tự nhiên cảm thấy trống rỗng. Chẳng còn gì cả, ngay cả cái người thân thiết nhất cũng chẳng giữ được. hay cho cái câu miệng lưỡi thế gian. Vớ vẩn.
    Chắc chắn là đã có khúc mắc gì xảy ra nhưng mình bó tay, không thể làm gì được. Điệp khúc lại lặp lại. Nực cười. Mình có lỗi gì chăng. Sao không nói thẳng ra. Mình ghét nhất sự im lặng.
    Tốt nhất là lần sau rút kinh nghiệm. Lạnh lùng hơn một tí, chừng mực hơn một tí. Tốt nhất là giữ khoảng cách kẻo hiểu lầm.
    Reset All.
    Keep Distance.



    And YOU who though I was just only friend........


Chia sẻ trang này