1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngạc nhiên, thú vị, bất ngờ ta đã gặp trong đời...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 25/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày thấy càng có chuyện lớn rồi .. từ bé như hạt cát giờ to như con voi rồi True ơi .. giải quyết mau thôi hết năm rồi năm mới còn mới mới chút chứ .......... lạnh như băng vào nhưng đừng lùng ai là được
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    lạ lùng vì hôm đó nhặt được tiền, không hiểu tiền của ai để vào giỏ xe mà mình không biết, rồi lạ lùng hơn là hôm sau đã đút cẩn thận vào ví rồi mà nó lại "biến" như không có trên đời....hic hic .................Quá lạ nhưng đúng là "của thiên trả địa"
    trên đời này "chẳng ai cho không ai cái gì"
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  3. MuaTrenSaMac

    MuaTrenSaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên : Một cô bé nhỏ con xinh sắn với bộ bò màu xanh .. đáng yêu vô cùng
    Thú vị : Alô ai đấy ạ ...??? Con đang ở hàng nét chưa về được con gửi bài rồi bố coi qua xem ... duyệt được đăng luôn nhé .. ---> tò mò cô bé đó làm gì nhỉ?
    Bất ngờ : Về nhưng quên chưa thoát nick .. Hội gà hà nội à .. em ơi anh biết em rồi nhé ....
    How can you see into my eyes ......

Chia sẻ trang này