1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày 1 mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Giới tí mà đã mấy tệ rồi (Khi nhiều thì chẳng đẻ ra nhiều)
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    K bao giờ là quá sớm hay quá muộn . Chỉ là thời điểm thích hợp k .

    Chúc bạn sẽ có 1 thời điểm thích hợp , 1 khung cảnh thích hợp , với 1 con người phù hợp .

    Và rồi hành trình chống ê sắc sẽ kết thúc .
  3. onlychan

    onlychan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    đang kua em Bính dần, mà em này kiêu quá, chắc bỏ cuộc mất thôi ~X
    gái bính dần kiêu giã man ~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em chuột vui tính thế :D
    với tính cách của em có nhiều chàng mong muốn tìm đc một người hiểu biết và hài hước như vậy làm bạn đời lắm đó :)>-
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @onlychan càng kiêu càng dễ đổ, lo gi` ;)
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0

    lâu lắm mới thấy anh Buck ghé nhà mình chơi ^_^. Qua trung thu mất rồi


    @onlychan chắc gì người ta kiêu , nhỡ đâu tại bạn cưa kém thì sao ..... :-??

    Ah, mà hễ vận cái chữ ế vào thân, thì dường như mọi đối tượng khác giới xung quanh Ế đều là tầm ngắm, tầm săm soi của bà con cô bác xóm giềng đồng nghiệp ....

    Chả là, hôm kia, ..... sau khi Ế đi ăn trưa về. Bước chân lên VP đã bị chặn cửa:

    - Chết nhá, biết rồi nhá.
    + Biết gì cơ?
    - Lại còn biết gì à? Vừa đi qua, nhìn thấy rồi nhá. Trông được phết ....
    + Ôi zời ơi
    - Mà sao ko đưa nhau ngồi chỗ có điều hoà mát lạnh, lại đưa nhau ra đường ngồi bụi bặm thế, hỏng hết cả lãng mạn
    + Hị hị. Ngu gì. Ngồi điều hoà vừa đắt, vừa ko ngon. Nó có nhỡ nhớ mình nó chỉ nhớ điều hoà mát với mấy em chân dài thôi. Ngồi vỉa hè thì có mỗi mình, nó với chị hàng chè. Trời nóng, ăn chè ngon phải biết. Thế nó mới nhớ mình lâu .
    - Úi zời, bảo sao ế.
    # ôi zời, bị bắt gặp rồi nhá. Lại còn ngồi giữa thanh thiên bạch nhật
    + Hơ, thế chị bảo em chui bụi rậm àh? ơ mà lại nhìn thấy cái đứa đấy à?
    # Ngồi lù lù trước cổng công ty thế, ko nhìn thấy chả hoá mù hết àh?
    - Chị này, trật tự, em đang khai thác nó. Cứ chen vào. Thế quen lâu chưa?
    + Hơ hơ ... lâu rồi .........
    - Gì mà lâu? Kín thế? Lâu là bao lâu?
    + mười mấy , hai chục năm gì đó
    # - : Hả?????
    # Nó sinh năm bao nhiêu?
    +:-?? 88 thì phải. Rồng là 88 đúng ko?
    - ổi ôi, thật á?
    + Thật như sự thật em Ế :)>-
    - Điêu, tính làm máy bay à?
    # Ờ, giờ bọn trẻ lạ lắm. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận...

    @ : oài .... nghe hóng, Ế có zai à? Lâu chưa thế? Bao giờ cưới?

    + Ji`? Cưới á? ờ thì chắc mấy tháng nữa, thấy nó bảo tháng 10 hay 11 AL gì đó

    # - @ :-O:-O:-O:-O:-O

    + Ờ, trưa nay vừa ra nhà các bác nói chuyện, để xin ý kiến chỉ đạo. Chắc cũng sớm ...

    ...




    .........................



    ............................................


    Nhìn thấy các con zời ngây ngô cái mặt, ko nhịn nổi cười ....

    +: ôi zời ạ, các bà tám. Zai nào đi với tôi cũng thành người yêu hết thì tôi có tỷ thằng rồi. Em trai tôi đấy ...

    @-)@-) Thế mà ~X

    Mấy bà tám lại thũng thẵng về phòng. Con bé " - " lầm bầm: Thế mà cứ tưởng ......=))=))=))
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ghé vào xem thường xuyên, không có gì để spam thì đi ra thôi :)
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Sún ơi em bảo này, nhiều người hâm mộ thế có khi em Gà lập fanclub cho nhờ ;))

    Mà bảo hành trình chống ế, hành trình là phải làm j đó cho ra ngô ra khoai, chứ cứ chém gió thế này mãi chả thấy ngô khoai đâu chứ lấy đâu ra bánh kẹo.

    Em chém tẹo mong chị thứ lỗi :|
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tối nào đi học về cũng bạt ngàn hoa sữa. Thời tiết chuyển mùa, Hà Nội 1000 năm sức nước hoa thơm phức. Ưh. Thích cái se lạnh.

    Tối qua run rẩy trong chiếc áo khoác len mỏng tang, nhưng vẫn thấy thích thú vô bờ bến. Lâu lắm rồi mới cảm thấy thời tiết dễ chịu và đáng yêu như thế này.

    Sáng nay lúc bon chen trên đoạn đường Linh đàm, vô tình "hun" nhẹ vào đuôi 1 em Mec ... May ko sao. Lúc vượt lên đứng song song, anh lái xe kéo cửa kính, cười và nhắc nhở: Cẩn thận chứ em. Cười trả lễ rồi vù đi trong cái bon chen của hàng chục cái phương tiện đang bon chen cùng mình.

    Mùa thu. Con người dễ chịu hơn.

    Hề hề, sắp được diện áo rét tung zời rồi ........

    Thích.

    Bỗng dưng thích Ế.
  9. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ế thế này mà thích rì? Có mà đi động phong à? Ai mà la bà là tui tám có chuyện à nha.
  10. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    lại sắp hết một năm nữa rồi, lại già thêm một tí!
    chống thế nào, làm sao mà chống ê ế đây!

Chia sẻ trang này