1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày 1 mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Alo thì để ở nhà mà lại quên, bà ta tám riết rồi ngẩn ngơ con sáo cụ rồi, tôi mà là bà thì tôi chẳng tám làm gì, yêu đại mấy anh chàng quận công đi cho ngon lành, cần gì phải vớ cái chày mà ăn xôi đấm như vậy. Hay là lại ngẩn tò te anh nào rồi.
  2. onlychan

    onlychan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế nào rồi? anh cũng đang ế đây, nhưng còn ngon lắm :D
    rảnh anh mời đi ăn đồ nướng nhé, Thu về ngồi vỉa hè nướng thì tuyệt lắm :D
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    "Cuối tuần làm? Có dự định gì ko? Cafe ko? Lượn lờ ko? .."

    Nhiều câu hỏi , người ta thường dành cho Ế .... khi cuối tuần đến.

    Ai cũng bảo chắc tại Ế kén quá nên mới Ế. Có lẽ là câu cửa miệng. (Cười)

    Hôm qua tắc đường. Đứng khá lâu trước tiệm áo cưới. Ế cũng mênh mang giữa khói bụi, mùi xăng xe và những tiếng ồn ào chửi nhau của vài vụ va chạm nhỏ.

    Chưa đến lúc mặc nó hay có được mặc nó ko nhỉ?

    Bà chị bảo: Cô thi chắc chắn lấy chồng rồi, có tư tưởng lấy chồng là được, chứ như mấy mụ ở công ty chị thì chết....

    Àh há. Lâu lâu thêm tí nữa, biết đâu đấy. Cái gì để lâu quá cũng mốc meo mà. Lâu rồi, mình chẳng yêu ai .................. Tình yêu dành cho ai đó quả là 1 sự xa xỉ và lãng phí hết sức.

    "Hnay cô ở nhà hay lượn" Mẹ hỏi trong lúc bồng bế thằng ku nhà hàng xóm ....

    "Con lượn".

    Thế đấy. Vẫn là những buổi tụ tập. Những toan tính tiền nong. Không có chỗ cho `1 ai đó, và không có thời gian để nghĩ về 1 ai đó (trừ lúc này).

    (Cười) Hnay có bóng đá Aus thì phải. Đến nhà sếp tụ tập và đập phá. Sẽ có party nho nhỏ, sẽ có vài ly rượu, mấy chị em lại lôi sách ra học pha ****tail, mấy gã con zai sẽ làm đồ thử nghiệm, có đứa sẽ vác cả vợ mà nó gọi là "gà tây". Mình quen với những ngày như thế này mất rồi.

    (Hì)

    Nhà Ế tối mai ai ra Trăng nữa ko?
  4. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sáo nào mà sáo chẳng non
    Chim nào mà lại chẳng ton hót hoài
  5. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Liệu có sự liên quan nào giữa thông minh sắc sảo và mạnh dạn trong chuyện giới tính không nhỉ? Càng nhu mì thì trong chuyện đó cũng nhu mì? Hay người có bề ngoài nhu mì lại mãnh liệt trong chuyện ấy và người có vẻ ngoài thông minh sắc sảo lại bẽn lẽn thẹn thùng khi vào cuộc? Công thức chung cho thái độ cư xử trong chuyện ấy là gì?
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ô hay , cuộc sống thế mà lạ, thế mà lại hoá buồn cười.

    Xém chút nữa bị mấy anh cơ động hỏi thăm. Hú vía.

    4 mắt mà dạo này tinh phết.

    Mai lại là thứ 2 rồi. Chán ứ mún đi làm.

    2 ngày cuối tuần, mình phát hiện ra 1 tật xấu: Hễ căng thẳng là mình ăn rất nhiều.

    Ôi chết. Dạo này péo :-??:-??:-??
  7. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bịa ra đủ thứ chuyện trên đời chỉ để nói người khác câu này câu kia. Có thật quá không nhỉ?
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hum ni đi xe bus .... cảm giác nhàn hạ thật là sung sướng.

    Tắc đường mặc xác tắc đường. Kiếm được cái ghế ngồi và tít :))

    Hum ni công ty mình có nhân sự mới, 1 anh con zai ... dek bít anh này sẽ trụ được bao lâu ^^

    Cả văn phòng nhao nhao trong giờ ăn cơm để dò hỏi thông tin từ Mr. Trưởng phòng , để chốt hạ rằng ,hợp tuổi nọ, hợp tuổi chai ... rồi suy ra Mình chưa thoát Ế được ;));))

    Nhớ lời Dì dạy hqua, bảo rằng mình lỡ độc thoại đến tận giờ thì cố kiếm thằng chồng Tây cho nó hoành tráng, bảo Dì răng, cho cháu xiền đi học tiếng Tây để cháu đong 1 thằng Tây về làm rể Dì. Dì cười miết.

    Cứ mỗi lận tụ tập, đứa Ế như mình lại thành HOT TOPIC =((:P
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hú hú ^^ Mí hum nữa là 1000 năm Hà Nội ....... Ổi ôi, trục đường mình làm đẹp quay quắt

    Mấy hum nữa duyệt binh, tha hồ ngắm cái đẹp đi qua mình ^^

    Dạo này trở lại lãng mạn, thơ thẩn ...

    Dạo này thích đi lang thang 1 mình, ngắm nhìn đêm lung linh huyền ảo

    Dạo này hơi hâm hâm :-??

    Em chạy dọc mùa thu tìm anh
    .Hoa sữa Nguyễn Du trắng nồng nàn góc phố.
    Tiếng đàn trong đêm...Buồn như hơi thở.
    Mùi hương quen trên mái tóc hao gầy....

    Em tìm vào phiêu lãng từng ngón tay
    .Hà Nội vào thu...Rất dịu dàng....Hoa sữa....
    Màu hoa ấy như bao điều nhắc nhở...
    "Heo may rồi, nhớ mặc ấm nghe anh"

    Nhưng chẳng thể níu giữ người mỗi trước bình minh
    .Ngày anh đi xa em vùi mình nằm khóc
    ."Đừng đợi anh_tháng năm dài mệt nhọc
    "Câu hát người ám ảnh cả giấc mơ....

    1 lần thôi Em tìm lại ngày xưa
    Phố Nguyễn Du trắng nồng nàn thương nhớ.
    Em vẫn đi dọc con đường yên ngủ.
    Hoa sữa trở mình trên tán lá xanh xao......
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cố mãi thì cũng đến lúc oải. Thấy mệt mỏi tệ.


    Cảm thấy sao đó ...................

Chia sẻ trang này