1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày 1 mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chung số phận.
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Dừng xe đổ xăng, mãi mới tới lượt .... .... 2 nhóc vù xe 1 tạt ngang đầu 1 chéo góc..... Ngứa mắt tập 1 .....

    Nhóc 1 bon chen trước ..... tới lượt mình .... nhóc 2 lon ton định chen lên ... Ngứa mắt tập 2

    "Xếp hàng em ơi"

    "Cho bọn em đổ trước, đi cùng luôn chị" Nhóc 1 quay lại phân trần

    Nhóc 2 mặt kâng kâng ... nhìn ghét .....

    "Thanh niên giờ mất lịch sự nhỉ?"

    Nhóc 2 tỏ vẻ khó chịu, lùi lại, lầm bầm

    " Đây, chị đổ trước đi. Có mỗi thế thôi mà làm gì căng thế "

    Nghĩ thầm " Ừ, cứ thử như bà già này xem ... nói thế còn lịch sự chán "

    Ờ nhỉ .... dạo này mình hơi khó tính, ngày trước những vụ thế này thì kệ xừ chúng nó ... Chậm 1 chút chết ai đâu ...........

    Buồn cười thật
  3. hieumai1505

    hieumai1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ồi, ồi, tự dưng năm nay thấy lo lo, năm ngoái còn cười hớn hở, năm nay dì bắt lấy chồng. Có khi mình già mình khó tính hơn ý ấy nhỉ,hihi kệ thôi, duyên mà, kệ nó tự đến :x
  4. vuson911

    vuson911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hic!!!đọc cái topic nghĩ lại mới thấy mình ác quá,ở công ty cũng có một em giap ty,cũng chưa yêu đương gì cả,mà mình thì suốt ngày trêu thôi.mô phật...bần tăng biết lỗi rồi,từ mai bần tăng sẽ ko trêu nữa...vô tâm quá...
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Chị gọi lại cho a T.
    Ừ ........

    #%$#%$^%&

    Alô, anh T à, em ...

    Không dám chào chị. Chị đã check mail em gửi chưa chị?

    Àh ờ, chị vừa đi ngoài đường về, chưa kịp thở em àh. Check ngay đây

    Úi xời, dẻo thế. Mày mà còn thế thì còn ế dài em ạ. Check nhanh có gì alô cho anh nhé ....

    Khì khì ....

    Dạo này Thu tàn Đông đang dòm ngó, thi thoảng giật mình nghe gió mùa. Nhiều người rủa mình Ế thế.

    Cái câu cửa miệng: Ế nó mới thế, Thế nó mới Ế .... đã thành thương hiệu mang tên mình ^_^

    Thiệp cưới đua nhau ùa về, tiền lương đú đởn theo đó rời bỏ mình. Vui nhỉ?

    Có sốt ruột ko? Có lo lắng ko? Có buồn không?

    Ai cũng hỏi thế. Và ai cũng nhận được câu trả lời như thế: Có, mong mãi chẳng đến mồng 5. Buồn hết cả sầu. :-* .

    Dạo này dở chứng lãng mạn và thèm phiêu ^^

    Anh biết không…em sẽ không chờ nữa
    Nơi chiều qua, bình yên rớt xuống mặt hồ
    Em lặng lẽ nhặt nốt những mảnh thời gian dang dở
    Đã đợi chờ anh…

    Nắng vẫn về nơi góc phố rất xanh
    Nắng lung linh như mắt anh ngày mình hò hẹn
    Chỉ mình em bây giờ với nỗi buồn không trọn vẹn
    Khi nghĩ về anh…

    Em đã vẽ nên bức hoạ với ngôi nhà tranh
    Nơi hạnh phúc và niềm vui lẩn trốn
    Giá có thể điểm thêm hai trái tim hồng rực lửa:
    Anh…và…em…

    Em sẽ chẳng buồn đâu…hãy tin em
    Tình yêu như một trò chơi cút bắt
    Tình cảm của em giờ trở về im bặt
    Ngẩn ngơ…

    Chỉ trách chúng mình cứ sống mãi với những giấc mơ
    Cố chen chân vào con đường biết là ngõ cụt
    Ngẩng đầu lên thấy trời xa hun hút
    Biết đâu là lối ra…?

    Chúng mình giờ cũng đã rất xa
    Em quay về nơi bắt đầu với bao yên ả
    Anh vẫn bước đi trên đường đời vội vã
    …không tìm thấy nhau…

    Bao trăn trở giờ bỏ lại phía sau
    Thèm một cái ôm nồng ấm quá
    Thôi, em sẽ để trong lòng tất cả
    Hình bóng anh…

    Ngủ yên đi nhé những ước mơ xanh
    Anh chẳng còn nhớ gọi cho em mỗi tối để nói yêu em nữa
    Câu yêu thương giờ trở thành vô nghĩa
    Em tự nhủ, mình chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ…

    [​IMG]
  6. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    a cũng đang ế đây , chia sẻ với Chuột nhỉ
    nhưng cái avata của e là mèo lai cún hay sao ý nhờ ? [:D]
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình làm được bài thơ con cóc ... hi hi

    Thiên hạ rủ nhau cưới
    Gái rủ nhau xa lưới
    Trai bảo nhau kéo lưới
    Tụi nó làm đám cưới
    Còn mình ngồi tung lưới
    ...Chờ zai nào hỏi cưới
    Mình sẽ nhanh kéo lưới
    Bắt zai làm đám cưới
    Xong rồi mình mang lưới
    Cho đứa nào cần cưới =))=))=))=))
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bò mà cũng kéo lưới thả nổi bè trôi nữa sao, ý tứ thì thôi rồi. Nhưng mà nè đừng để bọn con trai dụ, vì chúng nó có đảm đương nổi đâu. Quan trọng là không phải thả lưới mà dùng ưu điểm (tính cách, ngoại hình, học vấn, xử sự) để thả bay từng đàn chim bồ câu cho trai thưởng ngoạn. Nên nhớ là lãng mạn thì cần phải lãng mạn từ trong cốt cách thì mới thu hút nha. ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vừa đen vừa xấu vừa như ma cấu... Ma cấu thì không có nhưng vừa đen vừa xấu thì chắc
    P/s: Mình thì không phải da trắng lắm nhưng lại có màu vàng của sắc nâu tức là cái màu mà không cần phải trắng tinh khôi nhưng cũng không xạm mà lại lóng lánh khi mang giày bóng và mặc đầm lóng lánh, nên không thể nói là đen và xấu mà là lấp lánh :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Điêu thì đứa nào chẳng điêu được. Cái quan trọng là có tầm nhìn vĩ mô tức là nhón mà thấy cái nào không nên hồn thì cũng phải liệu mà lo chứ đừng dở dở ương ương rồi lại ra cớ sự. Cũng đừng quàng xiên nhăn nhó vì cớ sự đã thế rồi, chỉ nói tóm lại một câu là đừng có khoa trương mà để sự thiệt thòi vào bản thân mình thì khổ lắm. Có khi là ham thế mà đành.
    P/s:
    Lý luận lắm vào cũng chỉ nói suông, mà ai không đành thì cũng tự vác khổ vậy.
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    oài, cuối tuần mưa gió. ......... bình minh muộn ..........

    cả ngày cắm mặt máy tính và ko có ý tưởng về việc ra đường .......


    ôi, ghét mấy ngày cuối tuẩn mà ko có cái kế hoạch ra hồn này thế......

    mấy ngày này nhận thiệp cưới lia lịa ...........

    lương tháng những 20 ngày nữa mới về
  10. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì đã "luộc" hết 28 pages của chuột. Chuột vui wa' đê, làm cười rung rốn. Lo gì chuột ơi, độc thân cho gân nó khỏe. Cứ vô tư hưởng thụ cuộc sống đi, duyên tới đỡ ko nổi đâu. Trưa nay, đi ăn cơm ở cty lên, anh đồng nghiệp còn với theo:
    - Bao giờ lên xe bông vậy em?
    - Ngày tận thế anh ơi
    - Tuổi này lấy chồng là dễ đẻ, lớn khó đẻ lắm ah
    - Anh nói bậy, ko lấy chồng vẩn đẻ được mà anh.
    Lại con pe' kia cũng trong cty:
    - Bao giờ cho e ăn kẹo chị ui.
    - Năm 1012 - ngày đại họa
    Lại nhà:
    - Mày lo mà tìm thằng nào đi, tiêu chuẩn vừa vừa thôi mà mai mốt nằm khóc
    - Zào, má cứ phải lo. Chỉ cần nhà lầu, xe hơi cuối tuần woanh' xe đi rước bạn bè đi chơi mới sướng. Chồng con chi cho phí cuộc đời hả má.
    - Mày thì lúc nào cũng..blabla...
    Lại bạn:
    - Em ơi, lấy chồng chưa em.
    - Để vậy cho zai nó thèm anh ơi.
    Giờ đang nhiều zai theo, kệ, để vậy cho chúng nó thèm, nó mà ko thèm thì mình tự nhìn gương rồi...tự thèm cũng ko chết ai hỉ...hehehe

Chia sẻ trang này