1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày 1 mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi tự zưng hắt xì ... hóa ra trên này có .............
    vừa hóng thấy bóng dáng phi công ở đâu ấy nhờ ?
    Tối qua thức thâu đêm chờ sáng ..... để cày bài vở. Trong lòng ấm ức cô giáo lắm. Cũng may nhờ cốc cf lúc off nhóm đi chùa Hương , nên mắt mình cứ tròn xoe như con cú vọ, trong veo như nước lavie. Lạy zời hnay mà qua môn này mình sẽ đi xuống tóc thêm tí nữa.
    5h sáng đặt lưng, chưa kịp nhắm mắt, có vài con muỗi cứ vo ve, đong đưa, lượn lờ tán tỉnh da thịt mình. Hôm nay được cái dễ dãi, kệ cho chúng nó muốn làm gì thì làm. 2 mí mắt vừa trao first kiss trong ngày thì chuông báo thức hồn nhiên lay giấc mộng.
    Bảo: Thức đêm mới biết đêm dài. Sao mình thấy nó ngắn cũn cỡn. Còn 2 loại btập nữa chưa kịp sờ đến thì đã hết sáng, lại đi làm.
    Trong lúc make up dối cái sự bơ phờ, nhìn thấy 1 vài cái nếp mờ mờ ... ÔI ... có tuổi thật rồi.
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Bao tuổi mà đã có nếp nhăn rùi hả em
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nói chung là người lớn hay kit đều có nếp nhăn, nó để lại trên nụ cười những nếp nhặng không bao giờ lành hẳn???? Nhất là những người có cặp mắt vằn vệnh của loài CHS :D
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Chủ nhật em chuột đi chùa Hương mà bận ko đi được cùng, tiếc quá, đành ở nhà hóng hớt vậy
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tột cùng của giả dối lại là sự chân thành đến ngọt lịm < như đường cháy>

    Nhớ tối qua mẹ bảo: Dạo này mày lượn chùa chiền hơi nhiều? Liệu có phải đi xem thầy hay làm gì ko con?
    Mẹ ơi, mẹ cứ yên lòng. Con xem tử vi thấy bảo ... tháng 6 có tin vui mẹ ạ.
    Vấn đề lăn tăn: Tháng 6 của năm nào???
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Câu này hay, vài bữa nữa mượn em để đổi lại cái Tít
  7. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    E đây, e đây kung
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" - Cũng giống như mấy vụ cháy chung cư diễn ra gần đây - Thế nên Nếu mình là RƠM, thì sự cô đơn đang vây quanh mình ở thời điểm này là LỬA .... Chả biết từ bao giờ lại thích lang thang một mình, ngồi 1 mình. YÊU xừ nó rồi. Làm sao giờ.
    Nếu như THỜI GIAN mang đi tuổi THANH XUÂN của mình, để lại những dấu ấn dần đậm nét trên khuôn mặt, nét cười, vóc dáng hay lấy đi sự hồn nhiên trẻ con ngày nào .. thì NÓ lại mang cho mình khoảnh khắc khó quên, khó nhớ, khiến mình hào hứng muốn và được SỐNG trên hành trình "dang tay ôm đất vào lòng"
    Và nếu như Ế những ngày tháng này là tất yếu cho 1 ngày nắng đẹp, mình tìm thấy giá trị đích thực của những thứ mình đang coi thường bây giờ .. âucũng là 1 sự đánh đổi công bằng
    Có đi - Có lại. Ít hay nhiều cũng do lòng người rộng hay hẹp
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng đã từng nghĩ rằng mình đang sống trong thời đại Ê sắc. Mình đã chuẩn bị cho 1 cuộc sống với tuyên ngôn là " thế giới không đàn ông ". Ấy zưng mà, cái số mình nó không fải là số ế lòi mắt ra như SH_người đàn ông ế mẫu mực đã fát ngôn.
    Thế nên, mới có 26( tính tuổi dương cho nó trẻ ) bạn chuột cứ hưởng thụ đê. Trong lúc ngồi chờ tình yêu ập đến, hãy tận hưởng sự thú vị của độc thân, âu cũng là một thú vui tao nhã
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Vừa kết thúc bài thi, con bạn vội vã lao đi như gặp ma. Con tao đang ốm, chồng vụng lắm ....Bỗng zưng từ thảnh thơi lượn lờ nó lại thành ra như thế. Hay cho cái chữ "bản năng". Nó kém mình 3 tuổi. 1 chồng. 1 công chúa nhỏ. Và nó thành vợ - thành mẹ. Trông nó giờ chẳng trẻ hơn mình nhiều. Dáng nó cũng chẳng còn như mình.
    Uể oải về nhà. Bố sang hàng xóm chơi, mẹ ở tiếp bác B. Mẹ bảo bố đi chơi để chờ mình về ăn cơm cùng. Hnay có cháo lòng. Thơm phức. Nhưng nói thật, thèm ngủ hơn. Nũng nịu mẹ đong ít cháo thui, vì sợ ko ngủ được. Thích thú. Như bé lắm ý.
    Mái ấm gia đình là thế này. Ở nhà sướng thế này. Đi lấy chồng làm gì nhỉ? Nghĩ đến đứa bạn ... bỗng zưng ... muốn Ê sắc

Chia sẻ trang này