1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày 1 mình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 25/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    ơ hay nhịn là nhịn thế nào ? cái mà các cụ gọi là hồi.....hồi........hồi....... x....u...â......n ..... thì còn nóng hơn hoả diệm sơn ấy chứ . ko biết chuyện đó để các chị em người ta bàn
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ngủ muộn mà dậy sớm thế nàng. Thế này chẳng cần hồi .. xuân vẫn căng đét . Nhờ
    Vừa bị mẹ la: KO dậy giặt quần áo, dọn nhà đi, con gái con đứa giờ này chưa thèm dậy ....
    Lầm bầm: con ở nhà chứ có phải ở nhà chồng đâu mà mẹ la con thế. Thế này thì Ế luôn cho sướng. Lấy chồng khổ
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em nào kêu ế to nhất thì pm cho anh nhá!
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu, trước khi giặt quần áo, dọn nhà còn cố vào đây viết vài dòng nữa. Cô này không biết về sống với mẹ chồng thì thế nào nhỉ
    Buck
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có hôm hội thoại với Mẹ yêu thế này:
    Mẹ yêu : tao chả hiểu sau này mày mà lấy chồng, tao có phải vác bồ ra nghe chửi ko.
    Gái kưng: úi zời, làm gì mà ghê thế ạ, cứ doạ con ..
    Mẹ yêu: chứ chả ko, ngủ thì trưa mới dậy, nhà cửa đi cả tuần ko thèm dọn, bẩn thỉu, quần áo cũng ko thèm giặt, tao làm osin cho mày đấy àh
    Gái kưng: mẹ cứ lo xa, đâu ắt có đó.
    Mà con nói chứ, ít nữa về là con quán triệt tinh thần phòng ai người đấy dọn. Có chăng con kiêm thêm phòng khách.
    Chứ mẹ tính mà xem, cứ vào dọn hồn nhiên, mẹ chồng có vài chỉ để đâu đó ko nhớ, lại đổ tại con. HOặc con có vài triệu đô quên ko cất tủ ... gió thổi bay vài tờ .... lại mất công nghi ngờ nhau
    Mẹ yêu: bố cô, giỏi cái miệng
    Gái kưng: hị hị. Chứ chả đúng ạ. Nên cứ phòng ai người đấy đóng, Phòng con bừa, chứ ... phòng mẹ có bừa đâu, Mẹ thích dọn thì mẹ cứ dọn ... sao cứ mắng con rùi lại kêu osin.
    Mẹ iu: cãi cùn, đi giặt quần áo
    Gái kưng ; lại chùm chăn ngủ típ
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Dạ, nhưng mà tới đâu ạ, đến cái ngã 3 thì đi tiếp thế nào ạ
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Hình như ko còn nhan sắc nữa^^không còn gì để mất
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Bắt đầu thấy iêu gái này rồi đấy
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cái tít tờ, cái tít tờ .....
    Xin mà chẳng trả lại gì nhờ ;))

    Tới ngã thì quay ngược lại đường vừa đi ^^
    Được mscrazy sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 27/03/2010
  10. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Hì, vẫn đang trong quá trình nhìn ngắm ,chưa dùng nên chưa trả được ạ

Chia sẻ trang này